Thứ sáu, 03/05/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 8 năm 2010 (04/03/2010) 

 

      Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 8 năm 2010 nhận được các bài của các tác giả sau: Phạm Minh Giắng (6 bài), Trần Đình Thư, Trần Thanh Dũng và chùm tứ tuyệt rất tuyệt của tác giả Nguyễn Đức Tuỳ.

      Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

 

 

 

1. Phạm Minh Giắng (6 bài)

 

1- DẠI YÊU

Dường như trong gió mây bay
Một lời nói thoảng làm say đất trời

Dường như một thoáng trong đời
Tay người chạm tới tay tôi dịu dàng 

 

ÁNH CHIỀU VÀNG

Nguyệt Vũ

 

Lúa non mấy độ chín vàng

Lọ lem giờ đã hóa nàng tiên nga

Nhà em nhung gấm, lụa là

Muốn đi nhưng chẳng dám qua thăm nàng

 

BÔNG LÚA VÀNG

Nguyễn Chí Linh

 

Tặng em khúc hát dịu dàng

Đằm sâu cung bậc tiếng đàn ngân nga

 Tặng em những giấc mơ hoa

Hòa trong nỗi nhớ tình ta mặn nồng…

 

TẶNG EM

 Lê Chi Anh

 

Yêu thương mà chẳng tơ hồng

Bìm bìm quấn cỏ buồn trông tình đời

Võng đưa văng vẳng ru hời

Ngỡ tình bướm trắng lả lơi cuối vườn

 

DẠI YÊU                                       

Vũ Thiên Kiều

2- GIAO TÌNH

Bóng anh ngả xuống con đường
Hòa theo cát bụi vô thường lung linh

NGẢ

Hoàng Sa

 

 

Hôm nay làm lễ trao tình
Không mời ai, mà chỉ hai mình mà thôi
Ôm ghì chặt nhé em ơi
Con tim nhảy nhót qua môi ngọt ngào

LỄ BÀN GIAO

Nguyễn Quang Sơn

 

 

Thương em những lúc lao đao

Vẹn nguyên chữ hạnh, ngọt ngào chữ dung

Hãy là lá, mát bóng tùng

Trách chi gió thoảng, lá rung cây sầu

VIẾT CHO HẠNH

Phạm Thị Cúc Vàng

 

 

 

Hờn ghen nén ở đáy sâu

Nổi lên chỉ tổ bạc đầu… ích chi

LỜI RU CHO BIỂN

 Đỗ Hàn

 

Quê nghèo, nghèo cả chợ quê

Em nghèo, không bán lời thề ngày xưa

CHỢ DỪA

Thái Giang

 

3- NGUYÊN TIÊU

 

Nguyên tiêu tình Bác núi sông

Ánh trăng nguyện ước mênh mông sáng ngời

Sông xuân mặt nước chân trời

Ý thơ dào dạt lòng người trời xuân.

 

Kết nối chữ của

NGUYÊN TIÊU NHỚ BÁC
Nguyễn Đức Tuỳ

 

Chữ PHẬT Chữ ĐỨC Chữ NHÂN

Chữ KHIÊM Chữ NHẪN đặt gần Chữ TÂM

Chữ DUYÊN Chữ PHÚC tay cầm

Ươm thêm lộc biếc ngàn năm cội nguồn

Kết nối chữ của

NGÀY XUÂN XIN CHỮ
Trần Đình Xuân Hà


 

4- PHẢI CHI

Phải chi đã ngỏ cùng em

Lời yêu năm ấy nên duyên vợ chồng

Đắng cay bởi chút ngập ngừng

Để tình thêm nặng mà lòng chia xa

 

NGẬP NGỪNG

Nguyễn Thị Minh

Câu thơ rất thật rất thà

Nửa đời tìm kiếm... nhận ra nửa đời

 

CÒN MỘT CÂU THƠ

Trần Sang

 

Bồi hồi ta tuổi năm mươi

Ngó sông, ngó núi thương lời mẹ ru.

Thoảng buồn năm chục mùa thu

Với bao hoài niệm vàng như lá vàng

 

THƠ VÀO TUỔI NĂM MƯƠI

Nguyễn Văn Tài

 

Vô tình mây rẽ bay ngang

Hữu tình nương cỏ đón ngang lối về

 

Phạm Minh Giắng

Người sao... nỡ quên ước thề

Còn em lạc giữa bốn bề tâm giao

 Cỏ say lời gió lao xao

Ta say tình với khát khao tặng người 

SAY !

Phạm Văn Hòa

 

 5- Ra Giêng

 

Vội về...rồi vội đi xa

Tháng non nhớ nắng, ngày già thèm mưa 

 

RA GIÊNG

Trương Văn Vĩnh

 

 

Bần thần trở lại ngày xưa

Xuân vui gõ cửa, nhớ mùa đông qua

Tiễn lá rụng, ngắm nhành hoa

Lìa xa gió buốt, chan hòa hửng lên

 

NHỚ BẠN

Nguyễn Thanh Tuyên

 

 

Có đi cầu bạc cầu tiền

Cầu them cái chữ làm duyên với đời

 

Phạm Minh Giắng

 

Nguyên tiêu hương sắc xuân ngời
Thơ ơi! khắp bốn phương trời mà bay

ĐÊM THƠ NGUYÊN TIÊU
Đinh Tuỳ Thanh

 

 6- THÁNG GIÊNG

 

Một ngày xa... vạn ngày xa

Quê hương vẫn đó bôn ba nhớ về

Tặng em một khúc xuân quê

Chợ phiên quảy gánh mẹ về muộn trưa

TẶNG EM

Thu Phong

 

 

 

Chợt trời hé nắng tan mưa

Áo xuân chưa mặc nghe mùa đã hoa

Giao thừa ngồi đợi người xa

Rượu nồng chưa nhấm như là đã say

 

RƯỢU ĐỢI

Hồ Thế Phất

Nắng xưa phơi ấm xuân này
Mời cha kính mẹ vui vầy bên con
Lụa trời mây trải nước non
Thảm quê cỏ mướt lát con đường gầy

ÁNH XUÂN

Minh Tuấn

 

 

 

Mây bay, gió trải, nắng lay

Nghe xao xuyến gọi hàng cây đâm chồi

Tháng Giêng ơi! Tháng Giêng ơi!

Tình yêu lan tỏa một trời tháng Giêng

 

THÁNG GIÊNG XANH
Nguyễn Bá Hoà

 

 

 

2. Trần Đình Thư

 

Kết thơ kỳ tám - nguyên tiêu

Chúc mừng thi hữu thật nhiều thành công

Tương lai rạng rỡ màu hồng

Chúc nhau khắc một chữ đồng … lận lưng

 

 

Hương trầm ngày tết rưng rưng

Mẹ buồn vì vẫn ngóng chừng con xa

Ngỡ ngàng chi một dáng hoa

thôi thì cứ ngỡ như là chiêm bao

 

Cỏ say lời gió lao xao

Ta say tình với khát khao tặng người.

Tôi đi gần nữa cuộc đời

Vẫn chưa viết nổi câu thơ cho mình...

 

Mùa xuân ngả xuống thơ tình
Lao xao câu chữ rung rinh mấy vần

Trăm năm đời biết ai gần

Cái hôn lần cuối, chiếc khăn tình đầu.

 

 Cỏ chưa xanh đã úa nhàu

Bướm chưa vướng lối đã mau kết tình

Thế  gian thay sắc đổi hình

Một ngày đâu chỉ riêng mình Phù dung.

 

Bên kia khung cửa láng giềng

Cái nhìn bất chợt còn nguyên bên này

 Xuân này hàng xóm cho hay

Rằng em rồi sẽ mối mai cho người

 

Tặng em một ánh mắt cười

Mênh mang phố núi tình người xứ xa

Giao thừa ngồi đợi người xa

Rượu nồng chưa nhấm như là đã say

 

Dường nhưtrong gió mây bay
Một lời nói thoảng làm say đất trời

Chữ ĐỨC vốn đạo làm người

Chữ TÂM bát ngát bầu trời xanh cao…

 

Chẳng lưa thưa nỗi khát khao

Chẳng chênh vênh nỗi ước ao người về

Thôi đừng cửa đóng rèm che
Tháng Giêng mở hội bạn bè cùng vu

i

Xa từ thuở nét thơ ngây
Bước chân một thoáng lối đầy xuân phai

Tri âm tìm chẳng lạc người

Đắng cay chua ngọt một thời cùng qua

 

Vội về...rồi vội đi xa

tháng non nhớ nắng ngày già thèm mưa 

 Đường đời muôn dặm quan hà

Thuyền neo bến ấy còn là trong tôi?

 

Ồn ào chi lắm biển ơi

Lặng yên cho đất gần trời… thăm nhau

 

Tặng em

(Thu Phong)

Nguyệt quế

(Hà Mỹ Trang)  

 

Say

(Phạm Văn Hòa)

Còn một câu thơ

(Trần Sang)

 

Ngả

(Hoàng Sa )   

Thơ vào tuổi 50

(Nguyễn Văn Tài) 

 

Dại yêu

(Vũ Thiên Kiều)   

Tứ tuyệt hoa

(Phạm Minh Giắng) 

  

Tháng giêng xanh

(Nguyễn Bá Hoà)  

Bông lúa vàng

(Nguyễn Chí Linh)  

 

Tặng em

(Lê Chi Anh)

Rượu đợi

(Hồ Thế Phất)  

    

 Ánh chiều vàng

(Nguyệt Vũ)    

Ngày xuân xin chữ   

(Trần Đình Xuân Hà)  

 

 Người chợ Dừa                  

(Thái Giang)

Đêm thơ nguyên tiêu

(Đinh Tuỳ Thanh) 

 

Ánh xuân

(Minh Tuấn) 

Nhớ bạn

(Nguyễn Thanh Tuyên)  

 

Ra giêng

(Trương Văn Vĩnh)

Ngập ngừng

(Nguyễn Thị Minh)

 

Lời ru cho biển

( Đỗ Hàn)

 

3.  Trần  Thanh  Dũng

 

Nguyên Tiêu

  

Nguyên Tiêu, năm hai ngàn mười

Ngày Thơ - Trăng đẹp gấp mười lần qua

Chúc cho Lục bát- Nhà ta

Mần ăn tấn tới bằng ba năm rồi!

 

 

Đắng cay bởi chút ngập ngừng

Để tình thêm nặng mà lòng chia xa                      Ngập ngừng (Ng Thị Minh)

Vội về...rồi vội đi xa

Tháng non nhớ nắng ngày già thèm mưa              Ra giêng! (Trg Văn Vĩnh)

 

Bần thần trở lại ngày xưa

Xuân vui gõ cửa, nhớ mùa đông qua                    Nhớ bạn (Ng Thanh Tuyên)

Tặng em những giấc mơ hoa

Hòa trong nỗi nhớ tình ta mặn nồng                     Tặng em (Lê Chi Anh)

 

Thương con cháy cả tấc lòng

Chờ con héo ruột úa dòng thời gian                      Còn một câu thơ (Trần Sang)

Thuyền đi khói sóng lan dần

Thuyền về đầy ánh trăng ngân sáng ngời              Nguyên tiêu nhớ Bác (Ng Đức Tuỳ)

 

Cái chi đẹp nhất trên đời

Ửng lên là đã đến thời xuân xanh.                        Tứ tuyệt hoa (Ph Minh Giắng)

Chiều đi nỗi nhớ tròng trành

Nghe xao xuyến gọi màu xanh đâm chồi               Tháng Giêng xanh (Ng Bá Hoà)

 

Hình như anh ngả xuống rồi
Nằm yên nghe một mảnh đời sang xuân               Ngả (Hoàng Sa)

Người xa cách mấy màu sương

Xuân chờ nghe úa cánh hường dung nhan.            Rượu đợi (Hồ Thế Phất)

 

Dại yêu mới biết phận mình đa đoan                     Dại yêu (Vũ Thiên Kiều)

Chênh vênh nắng trải chợ Dừa

Lưa thưa lều quán, lưa thưa mời chào                  Người chợ Dừa (Thái Giang)

 

Thương em những lúc lao đao

Vẹn nguyên chữ hạnh, ngọt ngào chữ dung           Viết cho Hạnh (Ph Thị Cúc Vàng)

Đêm nay trăng sáng trên đồng

Có người đi nhặt từng bông lúa vàng                    Bông lúa vàng (Ng Chí Linh)

 

Đôi chân với những nẻo đường
Như cơn mơ lúc đêm trường vào ra…                   Ánh xuân (Minh Tuấn)

Mấy năm em đã xa nhà

Bụi tre ngày cũ thành ba bụi rồi                           Tặng em (Thu Phong)

 

Bồi hồi ta tuổi năm mươi

Ngó sông, ngó núi thương lời mẹ ru.                     Thơ vào tuổi năm mươi (Ng Văn Tài)

Con cầm thương khó run run
Muốn khoe với cả mưa phùn mẹ ơi                       Khói bếp xưa (Trg Nam Hương)

 

Màu hoa trắng chỉ vậy thôi

đêm thâu chùng xuống, sắc ngời lung linh             Nguyệt quế (Hà Mỹ Trang)

Chữ KHIÊM như thể đất lành

Ươm thêm lộc biếc chồi xanh quê này.                  Ngày xuân xin chữ (TĐ Xuân Hà)

 

Vòng tay vấn vít tóc mây
Nồng nàn đắm đuối mê say men tình.                   Lễ bàn giao (Ng Quang Sơn)

Thoáng khen lơi lả ai xinh

Ta đang uống rượu một mình

Ta đang chuốc chén để tình ta say                       Say (Phạm Phan Hòa)

 

Dường như trong gió mây bay
Một lời nói thoảng rót say đất trời                         Ánh chiều vàng (Nguyệt Vũ)

 

 

4.  Nguyễn  Đức Tuỳ

 

 

TỨ  TUYỆT KẾT NỐI TUẦN 8 NĂM 2010

 

Tuần Tám  đúng độ rằm Giêng

Nguyên Tiêu trăng sáng, khí thiêng đất trời

Ngày Thơ  nhộn nhịp khắp nơi

Trang thơ  Lục Bát sáng ngời sắc xuân!

 

THƠ NGUYÊN TIÊU 

 

Rằm Giêng vành vạnh trăng tròn                               (Nguyễn Đình Trọng)

Đêm xuân trời nước mang hồn núi sông                     (Đặng Kim Hùng)

Nguyên Tiêu thơ Bác bốn dòng                                   Trần Đình Thư)

Mênh mông tình Bác ấm muôn triệu người.                (Nguyễn Đức Tùy) 

 

ĐÊM NGUYÊN TIÊU 

 

Nguyên Tiêu hương sắc xuân ngời                              Đêm thơ Ng. tiêu (ĐT Thanh)

Lục bình tim tím gió vời ánh trăng                              Hội Ng. Tiêu (Tr Thanh Hải)

Một năm mới có một lần                                             (Hoa Núi)

Trăng tà về bến ánh xuân ngập thuyền.                   (Trần Mạnh Tuân) 

 

XAO XUYẾN 

 

Cỏ say lời gió lao xao                                                   Say (Phạm Văn Hoà)

Là bao nhiêu ánh trăng xao xuyến lòng                     (Lê Minh Dung)

Dường như lấp loá màu vàng                                      (Trần Mạnh Tuân)

Vườn yêu xao động mơ màng men môi.                      Ánh chiều vàng(Nguyệt Vũ) 

 

ĐỢI CON 

 

Đêm nay trăng sáng trên đồng                                  Bông lúa vàng (Ng Chí Linh)

Chờ con héo ruột úa dòng thời gian                           Còn một câu thơ (Trần Sang)

Ngửa nhìn mưa bụi giăng giăng                                  (Thu Hằng)

Muối tiêu mái tóc mơ màng tiếng thu.                       (Thành Huân) 

 

TÌNH YÊU 

 

Mùa xuân ngả xuống thơ tình                                     Ngả   (Hoàng Sa)

Nụ hôn thơm ngát chúng mình trao nhau                   Lễ bàn giao (Ng Quang Sơn)

Cuộc đời phấn đấu gian lao                                         Ng xuân xin chữ(TĐ Xuân Hà)

Quyện tròn một mối đẹp sao tuổi này.                       (Trúc Giang)

                                               

THÁNG GIÊNG 

 

Mây bay, gió trải, nắng lay                                         Tháng Giêng xanh (Ng Bá Hoà)

Giọt sương tiếp nhựa cho cây mẩy chồi                      (Trần Đình Thư)

Tặng em một ánh mắt cười                                         Tặng em  (Lê Chi Anh)

Màu xanh bát ngát đất trời tháng Giêng.                   (Nguyễn Đức Tùy) 

 

TÌNH ĐẦU 

 

Bình minh rót một nụ hôn                                            Dại yêu (Vũ Thiên Kiều)

Mãi còn đeo đẳng bồn chồn cô liêu                             (Trần Đình Thư)

Buồn chi day dứt sớm chiều                                        (Phạm Văn Tự)

Đưa người về mộng với nhiều hanh hao .                   (Phan Trần) 

 

KIẾP HOA 

 

Chút duyên sớm nở tối tàn                                         Tứ tuyệt hoa (P Minh Giắng)

Nở…tàn…nhưng để lòng vàng thi nhân                      (Thảo dân)

Tháng ngày ngả xuống bàn chân                                Ngả     (Hoàng Sa)

Nắng mưa phai nhạt, lặng thầm kiếp hoa.                  Trần Thanh Sơn 

 

TRỞ  LẠI 

 

Đường đời muôn dặm quan hà                                    Ngập ngừng (Ng Thị Minh)

Tháng non nhớ nắng, tháng già thèm mưa                 Ra Giêng (Trg Văn Vĩnh)

Bần thần trở lại ngày xưa                                           Nhớ bạn (Ng Thanh Tuyên)

Chín thơm lời hẹn bây giờ cho anh.                             Chợ Dừa (Thái Giang) 

 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 4/03/2010 06:38:54 PM)

Trần Thanh Dũng Xin họa lại khổ thơ đầu thay lời cảm ơn bài thơ hay của Trần Mạnh Tuân.

Kết thơ, biết kết được lòng?
Những mong nho nhỏ cộng đồng sẻ san
Nề hà chi chút gian nan
Miễn là có bạn, đã tràn niềm vui!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 4/03/2010 04:17:23 PM)

KẾT NỒI LỤC BÁT

Kết thơ kết bạn kết lòng,
Mong sao thi hữu cảm đồng sẻ san.
Đam mê nào cũng gian nan,
Phút giây có được ngập tràn niềm vui.

Ngẫm ra trăm sự ở đời,
Khổ đau yêu...vẫn hơn người dửng dưng.
Đắng cay bùi ngọt đã từng,
Bấu vào lục bát xem chừng dễ đi.

Cuộc đời trăm mối vân vi,
Kết duyên, kết nối kết gì cũng hay!
Mong cho sớm đến cái ngày,
Thơ ta Lục bát ngát say khắp trời.

Di sản thế giới bằng người,
Cùng nhau vun xới cây đời thêm xanh.
Góp tay vào, thiết thực nhanh,
Làm thơ, hoạ, kết nối...thành rừng thơ.

Trần Mạnh Tuân

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 4/03/2010 06:08:48 PM)
Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Tùy có vài dòng chia sẻ cùng mục " kết nối". Tuy nhiên, thú vui nào cũng có kỳ công cả mà. Nhân đây cũng xin cảm ơn TS. Trần Mạnh Tuân đã biên tập và đưa bài lên mục kịp thời phục vụ quý độc giả. Trân Trọng! Trần Thanh Dũng
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/03/2010 06:04:43 PM)
        Xin cảm ơn các tác giả Trần Đình Thư, Phạm Minh Giắng và Trần Thanh Dũng đã đem đến cho bạn đọc những bài kết nối thật thú vị. Tôi cũng là một tác giả kết nối thơ lục bát đồng thời cũng là một độc giả, rất thông cảm với công việc của các bạn, hàng ngày không những đọc hết các bài thơ, viết lời cảm nhận mà còn chắt lọc trong đó những câu chữ hợp ý hợp tình và phải ghép vần được với nhau, quả là một công việc mất thời gian. Nếu không có tình yêu thơ thì không thể nào làm được.
        Tôi cũng cảm ơn BTV Trần Mạnh Tuân mặc dù đang công tác vẫn quan tâm đến trang thơ kết nối này, nhiệt tình biên tập để phục vụ kịp thời cho bạn đọc.
       Cuối cùng có một góp ý nhỏ cho trang kết nối hôm nay: Trong bài kết nối của tác giả Phạm Minh Giắng ở bài số 3 NGUYÊN TIÊU có chỗ nhầm lẫn giữa "Kết nối chữ Ngày xuân xin chữ" của Trần Đình Xuân Hà và "Kết nối chữ của Nguyên Tiêu nhớ Bác"của Nguyễn Đức Tùy, đề nghị BBT và tác giả xem lại.
      Xin cảm ơn.
Các bài khác: