Chủ nhật, 05/05/2024,


Kết nối Lục bát mỗi ngày tuần 6 năm 2010 (16/02/2010) 

      Kết nối lục bát mỗi ngày tuần 6 năm 2010 vẫn với những tên tuổi Ráp sĩ quen thuộc và “chuyên nghiệp”: Trần Đình Thư, Trần Thanh Dũng, Nguyễn Đức Tuỳ và Phạm Minh Giắng (4 bài)

    Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc xa gần thưởng thức và cùng tham gia, ủng hộ với nhiều hình thức kết nối mới, sáng tạo, để sân chơi Kết nối Lục bát mỗi ngày càng đông vui, kết nối được nhiều tác giả và bạn đọc hơn nữa.

      Rất mong bạn đọc xa gần ghé thăm, cảm nhận và có lời ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các Ráp sĩ lục bát đã không tiếc công sức thời gian ráp thơ dâng đời.

 

 

 

        1. Ráp sĩ Trần Thanh Dũng

 

Ráp vần thơ Lục Bát mỗi ngày tuần cuối năm Kỷ Sửu 2009 

 

 

Nghe xuân chao võng êm đềm                 Cánh đồng trăng Nguyên Tiêu

Gửi vào trong gió, xuân thêm bồi hồi        (Thái Giang)

Tròn rằm em hóa tinh khôi                      Đóa hồng bên mộ Lisa
Đóa hồng hay đóa hoa môi em cười?        (Nguyên Dũng)

 

Giao thừa, lũ bạn chúng tôi                      Giao thừa
Bờ đê trải chiếu, cùng ngồi bên nhau.       (Hà Ngọc Kim)

Liên Phòng ngơ ngác hàng cau                 Nhớ Nguyễn Bính

Trầu không héo hắt nỗi đau chẳng ngờ     (Nguyễn Thanh Tuyên)

 

Mong manh một đóa tình thơ                   Chùm thơ Tất niên

Tất niên gài lại cơn mơ hôm nào…           (Nguyễn Vĩnh Tuyền)

Xin trời cắt sợi dây sầu                            Khoảng trời a b

Cởi đi nghiệt ngã bấy lâu kiếp người         (Lê Công)

 

Bên này đông đến, tuyết rơi                     Xuân về nhớ mẹ
Mông mênh cả một góc trời lạnh căm       (Bùi Thắng)

Chờ ai hàn lại vầng trăng                        Đoản khúc Xuân
Để đêm gom hết vào ngăn ước thề          (Phạm Thị Cúc Vàng)

 

Và như ngọn cỏ giồng đê                        Thôi!

Liêu xiêu bóng ngã lời thề cuối đông         (Hồ Thủy Tiên)

Dang tay bắt gió giữa đồng                      Cánh đồng tôi

Mang về phố thị gieo dòng hư hao           (Trần Thanh Dũng)

 

Tháng năm như nước qua cầu                 Ngày xuân niệm Phật…

Bốn mùa luân chuyển sắc màu không gian (Trương Nam Chi)

Bập bênh đừng lỡ nhịp chân                    Nỗi niềm Giêng Hai

Tôi - em và cả đu vần vũ quay                 (Nguyễn Văn Nam)

 

Vài năm thất bát mất mùa                       Gửi lời nói hộ

Câu thơ lận đận như thua thiệt người        (Vũ Quang Tần)

Mặc cho sóng gió cuộc đời                       Em còn giữ lại cho tôi
Tuổi cao, tóc bạc da mồi, vẫn xuân          (Nguyễn Quang Sơn)

 

Lá tàn đã ngập bàn chân                         Đông về

Chỉ còn chiếc lá một lần cuối thôi             (Nguyễn Thị Kỳ)

Non tơ nụ mật đầu đời                            Xin em

Làm ta chuếnh choáng cả thời tuổi xanh  (Hạnh Ly)

 

Chim khôn chọn đậu đất lành                   Phụ em
Cũng vì chữ hiếu mới đành phụ nhau        (Nguyễn Chí Linh)

Cuối cùng ngọn nắng là thu                     Tứ tuyệt cho quê

Là muôn ngọn gió thổi mù mịt trưa          (Huỳnh Trương Phát)

 

Xuân không có bướm thêu thùa               Bên nhành mai tết

Vắng cườm cu đổ nắng chua hơi người     (Nguyễn Ngọc Hưng)

Tim anh như nét bút gầy                         Hai chữ Duyên tình
Câu thơ cũng quắt quay đầy vấn vương     Trần Trọng Tâm)

 

Giời cho ta được phong trần                     Nhớ nhà thơ Nguyễn Bính

Mỗi vần thơ, một bước chân giang hồ       (Cao Trần Nguyên, Vũ Đình Mai)

Mầm cương nứt bật chồi tơ                      Tứ tuyệt Tình xuân

Xoè hai cánh lá lơ ngơ ngó trời                (Phạm Sĩ Đại)

 

Dáng thời gian cứ lả lơi                           Đưa em lên dốc thời gian

Trời hoang đỏng đảnh cũng mời ái ân.      (Vũ Hoàng)

Một thời lỡ bước sang ngang                    Nhớ nhà thơ Nguyễn Bính

Để bao nhiêu giấc mộng vàng lỡ theo       (Cao Trần Nguyên, Vũ Đình Mai)

 

Nay về gặp lại em tôi                              Bâng khuâng

Nhớ ngày xưa ấy để rồi bâng khuâng        (Ngô Mạnh Trí)

Bây giờ Hà Nội đang Đông                       Đông này có nắng Sài Gòn

Mà trời đổ nắng như trong Sài Gòn           (Nguyễn Đức Huy)

 

Nếu em là quả bồ hòn,                            Nếu em là
Một đời anh vẫn cứ tròn kiếp yêu…           (Phạm Minh Giang)
Người ơi. Sao nhớ thật nhiều                   Ước mong
Cắn môi. Nát một chữ Yêu .Nát lòng.        (Chử Thu Hằng)

 

Mưa giăng thị trấn vô thường                   Thị trấn mưa giăng
Cây đơm thêm nụ, người thương lấy người (Nguyễn Minh Quang)

Hình như trời sắp giao thừa                     Tứ tuyệt Xuân

Mong em về kịp cho vừa cuộc xuân!..       (Trần Hồng Giang)

 

Cuối năm, thơ Ráp vẹn tuần

Chúc cho thi hữu Xuân ngàn lần Xuân.

                                                                   

        2. Nguyễn  Đức Tuỳ

TỨ  TUYỆT KỂT NỐI TUẦN 6 - 2010 

 

Chào mừng Xuân mới-Canh Dần

Bốn phương thi hữu tinh thần vui tươi

Dâng thơ  lục bát cho đời

Vườn thơ  năm mới ngời ngời sắc xuân! 

  CHÀO XUÂN  CANH  DẦN 

 

Đêm qua năm cũ vấn vương                       Khai bút đầu xuân (Đặng Vương Hưng)

Nhân gian khắp cõi muôn phương giao hoà  Tứ tuyệt xuân(Tr. Mạnh Tuân-Ng. Bá Hoà)

Giao thừa sáng rực pháo hoa                      (Nguyễn Đức Trường)

Ấm êm tình cảm, đượm đà sắc xuân!           (Hà Thiên Vương) 

 

NẾU EM LÀ 

 

Nếu em là cánh bồ câu                           Nếu em là  (Phạm Minh Giang)

Thì anh là mảnh trời mầu thắm xanh       (Trần Mạnh Tuân)

Nếu em là ngọn gió lành

Anh xin làm chiếc thuyền tình ra khơi!       (Nguyễn Đức Tuỳ) 

 

LỠ  BƯỚC SANG NGANG 

 

Một thời lỡ bước sang ngang                    Nhớ nhà thơ Nguyễn Bính (Vũ Đình Mai)

Mỗi vần thơ, một bước chân giang hồ       Nhớ nhà thơ Nguyễn Bính (Cao Trần Nguyên)

Đưa em qua dốc sương mù                     Đưa em lên dốc thời gian  (Vũ Hoàng)

Thắm trong ánh mắt bể sầu nhân gian.    Hai chữ duyên tình   (Trần Trọng Tâm) 

 

VỚI EM 

 

Mắt em cười muộn cả trưa                      Tứ tuyệt cho quê (Huỳnh Trương Phát)

Men say uống cạn cho vừa lòng anh         Phụ em   (Nguyễn Chi Linh)

Người ơi! Hai chữ duyên tình                    Hai chữ duyên tình  (Trần Trọng Tâm)

Tôi đằm mình với muôn nghìn vu vơ.        Đông này có nắng Sài Gòn (Ng. Đức Huy) 

 

HỘI XUÂN 

 

Hội xuân về lại quê nhà                           (Nguyễn Đức Tuỳ)

Những ham mê thuở trăng xa gió vời        Xin em    (Hạnh Ly)

Hội đông lắm tiếng nói cười                     Nỗi niềm Giêng Hai (Nguyễn Văn Nam)

Ngày xuân niệm Phậtbao giờ thành Tiên?  Ngày xuân niệm Phật (Trương Nam Chi) 

 

BÂNG KHUÂNG 

 

Sáng ra sắm một nụ tươi                        Đoản khúc xuân(Phạm Thị Cúc Vàng)

Ấm lòng sưởi những mảnh đời buồn đau   (Trần Mạnh Tuân)

Bâng khuâng ngồi đếm nỗi sầu                Xuân về nhớ mẹ  (Bùi Thắng)

Cởi đi nghiệt ngã bấy lâu kiếp người.        Khoảng trời AB   (Lê Công) 

 

VUI XUÂN 

 

Chào xuân mừng nước non nhà               Chào xuân (Đinh Thường)

Em từ e ấp, đoá hoa diễm tình                 Xuân khai  (Ngô Văn Tuấn)

Xuân về trời lại ngát xanh                        (Thành Huân)

Say sưa uống lẫn một tình trời xuân.        Tứ tuyệt xuân (Tr. Mạnh Tuân-Ng. Bá Hoà) 

 

           3. Trần Đình Thư

 Kết nối kỳ 6

 

Kết thơ kỳ sáu – tân niên

Chúc nhau tết đến đoàn viên thắm tình

Chúc cho Lục Bát chúng mình

Trong mâm cỗ tết có hình bóng thơ

 

Nhấm từng giọt nắng tôi mơ

Đang cùng em dạo phố trưa Sài Gòn! 

Nếu em là quả bồ hòn,
Một đời anh vẫn cứ tròn kiếp yêu…

 

Người ơi,Sao nhớ thật nhiều

Cắn môi Nát một chữ Yêu Nát lòng

Mai đào chen lấn trổ bông

Lao đao tràm trổ ngày đông luống thời

 

Mắt xanh hay áng mây trời
Mà trăng lúng liếng rọi ngời thế gian

Be sành nghiêng ngả chiều xuân

Tràn hương vị tết cõi trần phiêu linh

 

Nguời ơi! hai chữ 'duyên tình'
Bông hương, bông sắc soi mình bên song

Nguyên Tiêu trăng rải cánh đồng

Lúa rúc rích lúa đêm bồng bềnh đêm

 

Thôi thì cũng đã như quen

Đừng che vạt áo mà mềm môi ai

Quanh năm đợi phút giây này

Sáng tươi hoa pháo, mắt say ánh trời

 

Dưới ba tấc đất  lên trời

Hạt về cát bụi  hạt trôi Ngân hà.

Kiếp người bọt trắng sóng xa
Phận như cánh mỏng đường tà còn chi

 

Thôi thì em hãy quên đi
Chút tình ngây dại đáng gì đâu em

Sân đình chật ánh mắt xem

Tôi, em đu với nỗi niềm Giêng Hai

 

Ôm chăn trằn trọc đêm dài
Năm canh không ngủ nghĩ hoài đến xuân

Trần gian con tạo xoay vần

Luân hồi nhân quả vô ngần khổ đau

 

Xuân về, biết mẹ nơi đâu
Con xa, xa nửa bán cầu, mẹ ơi! 

Thẫn thờ nhặt cánh mai rơi

Trăm thương nghìn nhớ một thời chưa xa

 

Thôi em đừng thả vào ta

Những đam mê thuở trăng xa gió vời

                     Ai người pha lọc nắng trời
 Chiết về sưởi ấm cuộc đời buốt đau?

 

Trăm con suối khóc bên cầu.

Nước ra biển rộng bạc đầu nhớ sông…

Phải người ấy mẹ em không

Cớ sao ẩn mãi, nặng lòng khổ đau

 

Anh đi đấy, anh về đâu”

Lênh đênh cho cánh buồm nâu xa dần

Mắt em còn đấy mùa xuân
Trong bao la vẫn thanh tân nụ cười.

 

 Tiễn đưa ông Táo về giời

Gửi lời nói hộ rằng tôi vẫn thường

Bao nhiêu năm tháng bẽ bàng

Trôi đi để lại xốn xang với đời

 

Xa rồi ư?...Năm cũ ơi!

Tiết Xuân nào đã rạng ngời tình ta

Con dùng nước máy bếp ga

Mẹ còng lưng vét từng ca giếng làng

Đông này có nắng

(Nguyễn Đức Huy) 

Nếu em là

(Phạm Minh Giang)

 

Ước mong

(Chử Thu Hằng) 

Giọt xuân nghèo

(Mai Thanh Tịnh)

 

Cánh đồng trống vắng

(Nguyên Dũng) 

Tứ tuyệt xuân

(Trần Hồng Giang)

 

Hai chữ duyên tình   

(Trần Trọng Tâm)

Cánh đồng trăng Nguyên tiêu

(Thái Giang)

   

Thôi

(Hồ Thủy Tiên)

Tứ tuyệt tình xuân

(Phạm Sĩ Đại) 

 

Cánh đồng tôi

(Trần Thanh Dũng) 

Thị trấn mưa giăng

(Nguyễn Minh Quang)

  

Phụ em

(Nguyễn Chí Linh) 

Nổi niềm giêng hai

(Nguyễn Văn Nam)

 

Đông về

(Nguyễn Thị Kỳ)

Ngày xuân niệm phật

(Trương Nam Chi)

 

Xuân về nhớ mẹ

(Bùi Thắng)   

 Bên nhành mai tết

(Nguyễn Ngọc Hưng)

  

Xin em

(Hạnh Ly)   

Đoản khúc xuân

(Phạm Thị Cúc Vàng)

 

Đưa em lên dốc …

(Vũ Hoàng)   

Khoảng trời ab

(Lê Công)

 

Nhớ nhà thơ Nguyễn Bính   

(Cao Trần Nguyên, Vũ Đình Mai)  

Em còn giữ lại …

(Nguyễn Quang Sơn)

 

Gửi lời nói hộ

(Vũ Quang Tần) 

Bâng khuâng

(Ngô Mạnh Trí) 

 

Chùm thơ tết

( Nguyễn Vĩnh Tuyền) 

Tứ tuyệt cho quê

(Huỳnh Trương Phát)            

 

              4. Phạm Minh Giắng (4 bài)

 

                                    1- CẢM XÚC TÌNH XUÂN

Nguời ơi! hai chữ "duyên tình"
Bông hương, bông sắc soi mình bên song
 Giờ  em vò võ đêm đông
Tái tê gió buốt, má hồng phôi phai

HAI CHỮ DUYÊN TÌNH
Trần Trọng Tâm

 

 

Quê mình tết đến là mai

Vàng liểm điểm, vàng lai rai, vàng hườm

Cúc cu chim gáy đổ cườm

Rộn ràng hương nắng gọi bươm bướm

BÊN NHÀNH MAI TẾT

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

 

Và như ngọn cỏ giồng đê

Liêu xiêu bóng ngã lời thề cuối đông

Thân cò kiếp vạc ai mong?

Chơ vơ ruộng lúa rơm đồng còn vương

 

THÔI!

Hồ Thủy Tiên

 

Đêm qua năm cũ vấn vương

Sáng nay Xuân đến yêu thương vô cùng

Chưa từng lũ lụt, bão bùng…

Cuộc đời ai biết muôn trùng bể dâu?

 

KHAI BÚT ĐẦU XUÂN

Đặng Vương Hưng

 

Xin trời cắt sợi dây sầu

Cởi đi nghiệt ngã bấy lâu kiếp người

Cho đời mẹ một thoáng cười

Cho em có một khoảng trời a b.

 

KHOẢNG TRỜI A B

Lê Công

 

Bướm ong làm rụng hoa thề

Long không tình phụ, say mê vẫn còn

 

Phạm Minh Giắng

 

Tiếng gà gáy muộn sườn non

Nắng vương vài sợi lối mòn trong mưa

Mắt em cười muộn cả trưa

Tim tôi vướng dấu mây vừa đi qua

TỨ TUYỆT CHO QUÊ

Huỳnh Trương Phát

 

           

                                    2- CHƠI XUÂN

Chào xuân, Xuân mến yêu ơi!

Tình ta ai mở đẫm trời xuân xuân

CHÀO XUÂN

Đinh Thường

 

Mắt em còn đấy mùa xuân
Trong bao la vẫn thanh tân nụ cười.
Mặc cho sóng gió cuộc đời
Tuổi cao, tóc bạc da mồi, vẫn xuân

EM CÒN GIỮ LẠI CHO TÔI
Nguyễn Quang Sơn

 

 

 

Cành tơ hoa nở trắng ngần

Bướm tơ đùa dỡn đến gần lại bay

 

Phạm Minh Giắng

 

 

Quanh năm đợi phút giây này

Sáng tươi hoa pháo, mắt say ánh trời

Ngắm em vui đến sững người

Ngây thơ cười nói như thời mới yêu

TỨ TUYỆT TÌNH XUÂN
Phạm Sĩ Đại

 

 

 

Chiều ba mươi cũng là chiều,

Mà sao sâu thế hỡi chiều cuối năm?

Chiều gần, tình lại xa xăm,

Nhớ người xưa, vẫn lòng đăm đắm chiều

TỨ  TUYỆT XUÂN

Trần Mạnh Tuân-
Nguyễn Bá Hòa

 

 

 

Chờ trông cái bóng yếm điều

Vung vẩy mỹ miều cái thắt lưng xanh

 

Phạm Minh Giắng

 

Nương câu lục bát xuất hành,

Vần gieo bằng trắc nên tranh họa đời.

Trời xuân lộc biếc tình người

Theo dòng lục bát với tôi xuôi cùng

 

TỨ  TUYỆT XUÂN

Trần Mạnh Tuân-
Nguyễn Bá Hòa

 

Xa xa trống hội tùng tùng

Cô em kia mặc váy thùng rộng thênh

 

Phạm Minh Giắng

 

Lên bập bênh, xuống bập bênh

Đất cao trời thấp, chênh vênh chúng mình

Người chen chật dưới sân đình

Để tôi, em đánh đu tình lên cao

NỖI NIỀM GIÊNG HAI
Nguyễn Văn Nam

 

 

 

Xuân về, biết mẹ nơi đâu
Con xa, xa nửa bán cầu, mẹ ơi!
Bên này đông đến, tuyết rơi
Mông mênh cả một góc trời lạnh căm

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Bùi Thắng

 

 

                                    3- TÌNH BUỒN

Đưa em lên dốc thời gian.

Dưới chân ta đã bỏ hoang tháng ngày.

Xa người bạc tóc chân mây.

Tuổi thơ cắt cứa vết gầy thêm sâu

ĐƯA EM LÊN DỐC THỜI GIAN

Vũ Hoàng

 

 

 

Đưa em lên dốc thời gian.

Dưới chân ta đã bỏ hoang tháng ngày.

Xa người bạc tóc chân mây.

Tuổi thơ cắt cứa vết gầy thêm sâu

 

ĐƯA EM LÊN DỐC THỜI GIAN

Vũ Hoàng

 

Tháng năm như nước qua cầu

Bốn mùa luân chuyển sắc màu không gian

Kiếp người vất vả gian nan

Cõi sân si, với tham lam ta-bà

NGÀY XUÂN NIỆM PHẬT…

Trương Nam Chi

 

 

 

Tầm xuân nụ chớm vườn cà

Em từ e ấp, đóa hoa diễm tình

XUÂN KHAI

Ngô Văn Tuấn

 

 

Bụm trong tay, một vốc tình
Nhấm từng men rỉ. Rùng mình. Ta say
Giọt thơ sa, lạc vào đây
Ngọt xuân, đêm bén. Chạm mây

ĐOẢN  KHÚC XUÂN

Phạm Thị Cúc Vàng

 

 

 

Càng trông càng thấy xa vời

Càng nghe càng thấy bặt lời đã qua

 

Phạm Minh Giắng

 

Thôi em đừng thả vào ta

Những đam mê thuở trăng xa gió vời

Non tơ nụ mật đầu đời

Làm ta chuếnh choáng cả thời tuổi xanh

 

XIN EM

Hạnh Ly

 

Chim khôn chọn đậu đất lành
Cũng vì chữ hiếu mới đành phụ nhau

Anh buồn nhưng chẳng trách đâu
Thôi em cứ bước qua cầu là xong

PHỤ EM

Nguyễn Chí Linh

 

 

 

Ôm chăn trằn trọc đêm dài
Năm canh không ngủ nghĩ hoài đến xuân
Lá tàn đã ngập bàn chân
Chỉ còn chiếc lá một lần cuối thôi
Tình đau lòng trống tênh rồi
Đông về thêm rỗng mảnh đời tái tê

ĐÔNG VỀ
Nguyễn Thị Kỳ

 

  

                                    4- Tình người thơ

 “Anh đi đấy, anh về đâu”*

Lênh đênh cho cánh buồm nâu xa dần

Giời cho ta được phong trần

Mỗi vần thơ, một bước chân giang hồ.

NHỚ NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH

Cao Trần Nguyên

 

 

Rượu ngon người biếu lưng vò

Câu thơ đề tặng hơn  cho lạng vàng

 

Phạm Minh Giắng

 

Một thời lỡ bước sang ngang

Để bao nhiêu giấc mộng vàng lỡ theo 

Hoa chanh nở giữa vườn nghèo 

Nên chi ngựa tía võng điều mù mơ

 

NHỚ NHÀ THƠ NGUYỄN BÍNH

Vũ Đình Mai

Mong manh một đóa tình thơ

Tất niên gài lại cơn mơ hôm nào

 

CHÙM THƠ TẤT NIÊN

Nguyễn Vĩnh Tuyền

 

Liên Phòng ngơ ngác hàng cau

Trầu không héo hắt nỗi đau chẳng ngờ

Sông thiếu bến rạc rài bờ

Một dòng vô định hững hờ nước trôi

 

NHỚ NGUYỄN BÍNH

Nguyễn Thanh Tuyên

 

Thả thơ bay tít tận giời

Hết hơi đứt mạch lại rơi xuống vườn

Ối người rẽ lối bán buôn

Vẫn nhiều người lắm vui buồn cùng thơ

GỬI LỜI NÓI HỘ

Vũ Quang Tần

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: