Chủ nhật, 05/05/2024,


Tứ tuyệt Lục bát mừng Xuân Canh Dần (13/02/2010) 

            Xuân Canh Dần đã đến, như đã thông báo, “Tứ tuyệt Lục bát mừng Xuân Canh Dần” sẽ đăng các bài thơ Chúc Tết, mừng Xuân của các tác giả và bạn đọc xa gần, trong và ngoài nước.

            Mỗi tác giả sẽ chọn lọc và gửi 01 (một) bài thơ lục bát tứ tuyệt tâm đắc nhất của mình để đăng trong dịp này. Đề tài Ý Xuân, bao gồm cảm xúc về Xuân mới, Tết, chúc mừng, chào đón năm 2010 và Tết Canh Dần.

            Để thuận tiện cho BBT đưa các bài thơ lên trang, ngoài việc điền đầy đủ các thông tin vào cửa sổ phản hồi, các tác giả gõ 1 dòng tên mình trước, xuống dòng rồi tiếp đến các dòng thơ tứ tuyệt (tham khảo các bài thơ đã đưa lên trang).

            Chào đón các tác giả và bạn đọc của Lụcbát.com tham gia, ủng hộ trang thơ mừng Xuân Canh Dần – Năm mới 2010.

 

 

 

CÁC BÀI THƠ MỪNG XUÂN CANH DẦN

 

1.  Trần Đình Thư

 

Tân XUÂN cầu chúc

 

Canh Dần nghìn chẵn mùa xuân

Dời đô dựng nước muôn dân thái hoà

Nghìn năm văn hiến quê cha

Tân XUÂN cầu chúc nhà nhà thịnh hưng

  

2. Nguyễn Thanh Tuyên

SANG XUÂN

Bao lần lá rụng đầy vơi,
Ngóng trông chồi biếc vươn trời thẳm xanh.
Giã từ lạnh giá, khô hanh,
Đã nghe nụ cựa đầu cành, én chao...

  

3. Trần Văn Thư

(Đan Phượng, Hà Nội)

 

Hương Xuân

Trái Xuân chín lựng bên thềm

Gió đông mưa bụi thêm duyên nụ đào

Gửi tình cánh én, tâm giao

Thổi hồn câu chữ, hòa vào hương Xuân.



4. Đinh Thường

 

Mừng Xuân Canh Dần  – 2010 

Xuân sang, đón Tết Canh Dần

Thăng Long ngàn tuổi, vạn lần thăng hoa

Vui Xuân, mừng nước non nhà

Đường lên hạnh phúc gần xa rộn ràng.

  

5. Phạm Thanh Cải

 

ĐÀO HOA

Khai hoa xuân sắc Canh Dần

Đào hoa Cung chúc tân xuân huy hoàng

Lộc, tài, phúc, thọ, ninh, khang

Tân niên quốc thái, dân an. Xuân hồng...

  

6. Phạm Minh Giắng

 

CÀNH ĐÀO

Quang Trung xong việc Bắc bình

Nhìn hoa Hà Nội nhớ tình nao nao

Xuân nay anh chọn cành đào

Kịp chăng tàu tết về trao cho mình.

 

7. Trần Mạnh Tuân

 

MỪNG XUÂN CANH DẦN

 

Mừng vui, Tết đã đến rồi,
Xuân nay đổi mới hơn mười năm xưa.
Canh can Kim mệnh cũng vừa,
Dần chi, thơ dẫu nắng mưa vẫn tình.

 

8. Chử Thu Hằng

 

NÍU XUÂN

Giấu thầm một chút sắc hương
Nồng nàn xuân. Bỗng vẩn vương - nghĩ gì...
Níu thời gian, kẻo xuân đi
Cho lòng cháy thuở xuân thì khát khao

  

9. Nguyễn Tất Dũng

MÙA THƯƠNG

Mùa xuân là một mùa thương
Tình trong ánh mắt tơ vương cõi lòng
Mình ơi ta vẫn ước mong
Xuôi chèo lục bát,xuôi dòng thủy chung.

 

10. Phạm Văn Tự

XUÂN ... TÌNH...

Rượu... Thơ xao xuyến nàng Xuân
Chao nghiêng Trời - Đất...Tình gần với Thơ
Mầm khoe... Nụ hé... Hoa chờ...
Áo Xuân vừa vén...Rượu...Thơ...say Tình...!

  

11. Hoa Núi

CHÚC XUÂN

Canh Dần - Năm mới chúc nhau :
An khang thịnh vượng mạnh giầu cả năm
Đất thêm Lộc...Người thêm Xuân
Văn minh hiện đại xa gần...Tiến lên!

  

12. Tú Cười

TRỜI ĐẤT CHÚC NHAU

Lặng nghe... Trời - Đất chúc nhau
Trên hoà dưới thuận nặng sâu nghĩa tình
Cầu mong non nước thanh bình
Canh Dần - Năm mới ta mình thêm Xuân...


13. Lương Thế Hùng

ĐẦU XUÂN

Đầu Xuân nghe chúc ngọt ngào
Chúa Xuân dẫn lối lạc vào vườn mơ.
Chạm nhành Mai trắng bất ngờ
Câu thơ rới giữa đôi bờ Đông-Xuân!

  

14. Nguyễn Duy Xuân

 

XUÂN

Xuân sang, xuân đến, xuân về
U buồn đông đã qua đi lúc nào
Âm thanh ngày mới xôn xao
Nắng hồng tươi dậy đón chào xuân sang


15. Trần Thanh Dũng

Tứ Tuyệt Trần Thanh Dũng

Mùa đi, Xuân lén qua thềm
Đất trời chuyển dạ non thêm cánh đồng
Ngoài hiên, vừa vặn nụ hồng
Ô hay! Xuân đã có chồng hay chưa?

 

16. Hạnh Ly

LỘC XUÂN

Một nhành xuân nảy lộc tơ
Rưng rưng nhựa ứa, búp thơ cựa mình
Men đời rạo rực hồi sinh
Trái tim bao kẻ đa tình ngẩn ngơ


17. Nguyễn Đình Trọng

CHÚC XUÂN

Xuân sang chúc phúc mọi nhà
Vài câu Lục Bát gọi là... chúc chay!
Thơ tình ai đọc... nấy say
Như gừng với muối nên cay nồng nàn!


18. Nguyễn Đức Tuỳ

XUÂN XANH

Cuộc đời thêm một mùa xuân
Mái đầu sương gió thêm phần phôi pha
Nhờ xuân tính tuổi giùm ta
Xuân không có tuổi, mãi là xuân xanh!


19. Phan Trần

NÉT XUÂN

Xuân đi, xuân đến rồi đi
Đời người chỉ một xuân thì mà thôi
Mỗi lần xuân đến với đời
Dường như ban tặng cho người nét xuân.


20. Lê Minh Dung

HOA XUÂN

Ai mang hoa rải khắp trời
Để cho Xuân đến rạng ngời như mơ
Xuân ơi đến tự bao giờ
Muôn Hoa đua nở câu thơ nối vần.

 

21. Nguyễn Minh Quang

 

NÉT XUÂN

Trăm năm vẫn mãi đợi chờ
Tình người muôn thuở bến bờ yêu thương
Canh Dần tỏa sắc ngàn hương
Đưa tay hứng giọt xuân vương thắm tình !

  

22. Trần Trọng Tâm

VALENTINE - MỒNG MỘT TẾT

Sáng mồng một tết Canh Dần
Ta mở tung cửa đón thần thơ bay
Bài thơ khai bút xuân này
Mừng xuân con Hổ, vui ngày Tình yêu

 

23.     Cao Trần Nguyên

 

Thơ Xuân

Hoa Xuân còn nụ chưa xoè,
Thơ Xuân có muộn, bạn bè hiểu cho.
Đời thường còn lắm nỗi lo,
Chiều ba mươi tết còn so giá hàng...

 

24. Nguyễn Ngọc Cận

ĐÓN MÙA TÌNH YÊU

Dường như xuân đến rất gần
Đêm ba mươi với tưng bừng pháo hoa
Ba miền chung cảnh thái hòa
Đón chờ giây phút khởi mùa tình yêu.

 

25. Lương Bá Hòa

CHÚC XUÂN

Mai, Đào khoe sắc trời xuân
Tình người nao nức, bâng khuâng đón chào
Chúc xuân. Vui chén rượu đào
An khang thịnh vượng, khát khao thỏa lòng

 

26. Nguyễn Thị Việt Hà

Sắc Xuân

Xuân về giục nở muôn hoa
Cây đơm lộc biếc , chim ca rộn lời
Đêm qua mưa gió bời bời
Sáng nay thức dậy, rạng ngời sắc xuân !

 

27. Vũ Thiên Kiều

XUÂN KHÁT

Mai vàng hé nụ chờ ai
Đào hồng xòe cánh xuân khai rộn lòng
Đào, Mai chung nỗi khát mong
An lành hạnh phúc thắm nồng trong nhau

  

28. Tường Vi

 

DÁNG XUÂN

Đã nghe trời đất chuyển mùa
Nghe làn gió ấm len đùa tóc mai
Sáng nay in nhẹ dấu hài
Yêu kiều gót ngọc, hoa cài...Dáng xuân.

 

 

 

Tổng cộng đã có 28 tác giả tham gia gửi thơ mừng Xuân Canh Dần.

 

gồm các tác giả: 1. Trần Đình Thư, 2. Nguyễn Thanh Tuyên, 3. Trần Văn Thư, 4. Đinh Thường, 5. Phạm Thanh Cải, 6. Phạm Minh Giắng, 7. Trần Mạnh Tuân, 8. Chử Thu Hằng, 9. Nguyễn Tất Dũng, 10. Phạm Văn Tự, 11. Hoa Núi, 12. Tú Cười, 13. Lương Thế Hùng, 14. Nguyễn Duy Xuân, 15. Trần Thanh Dũng, 16. Hạnh Ly, 17. Nguyễn Đình Trọng, 18. Nguyễn Đức Tuỳ, 19. Phan Trần, 20. Lê Minh Dung, 21. Nguyễn Minh Quang, 22. Trần Trọng Tâm, 23. Cao Trần Nguyên, 24. Nguyễn Ngọc Cận, 25. Lương Bá Hòa, 26. Nguyễn Thị Việt Hà, 27. Vũ Thiên Kiều, 28. Tường Vi, ...

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An-Nghĩa Lộ -Yên Bái  (Ngày 30/03/2010 05:32:41 AM)

Hoa xuân

Kìa xem đào vội về xuôi
Mận, mơ ở lại đôi lời thở than
Núi rừng mai hết đào xuân
Còn đâu rực rỡ hoa xuân huy hoàng.

  Nguyễn Đình Khôi -  - 0437565753 - 3 ngõ1, ngách 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 17/02/2010 11:51:25 PM)

Nguyễn Đình Khôi

CÒN BAO LÀ VIỆC ĐANG CHỜ

Đào nở rộ, Xuân đến rồi
Bên Thềm, mại nẩy lộc chồi non tơ
Chân bước vội, dạ ngẩn ngơ
Còn bao là việc đang chờ nơi Xuân

 

  Tường Vi - tng_vi@yahoo.com.vn - 0128.7593.603 - Hóc môn - TP Hồ Chí Minh  (Ngày 16/02/2010 01:22:07 PM)

Tường Vi

DÁNG XUÂN

Đã nghe trời đất chuyển mùa
Nghe làn gió ấm len đùa tóc mai
Sáng nay in nhẹ dấu hài
Yêu kiều gót ngọc, hoa cài...Dáng xuân.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Hòn Đất - Kiên Giang  (Ngày 15/02/2010 05:51:48 PM)

Vũ Thiên Kiều

XUÂN KHÁT
Mai vàng hé nụ chờ ai
Đào hồng xòe cánh xuân khai rộn lòng
Đào, Mai chung nỗi khát mong
An lành hạnh phúc thắm nồng trong nhau
 

  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 - ĐL Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 15/02/2010 11:42:24 AM)

Nguyễn Thị Việt Hà
Sắc Xuân
Xuân về giục nở muôn hoa
Cây đơm lộc biếc , chim ca rộn lời
Đêm qua mưa gió bời bời
Sáng nay thức dậy, rạng ngời sắc xuân !

  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682553228 - Nha trang  (Ngày 15/02/2010 09:05:46 AM)

Lương Bá Hòa

CHÚC XUÂN

Mai, Đào khoe sắc trời xuân
Tình người nao nức, bâng khuâng đón chào
Chúc xuân. Vui chén rượu đào
An khang thịnh vượng, khát khao thỏa lòng.

  Lương Bá Hòa - Luongbahoa@gmail.com - 01682553228 - Nha trang  (Ngày 15/02/2010 07:55:02 AM)

Lương Bá Hòa
CHÚC XUÂN

Mai, Đào khoe sắc trời xuân
Tình người nao nức, bâng khuâng đón chào
Chúc xuân. Vui chén rượu đào
An khang thịnh vượng, khát khao thỏa lòng.

  Nguyễn Ngọc Cận - cannn2010@gmail.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 14/02/2010 10:12:06 AM)

NGUYỄN NGỌC CẬN

ĐÓN MÙA TÌNH YÊU

Dường như xuân đến rất gần
Đêm ba mươi với tưng bừng pháo hoa
Ba miền chung cảnh thái hòa
Đón chờ giây phút khởi mùa tình yêu.

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 14/02/2010 09:04:28 AM)

Cao Trần Nguyên

Thơ Xuân

Hoa Xuân còn nụ chưa xoè,
Thơ Xuân có muộn, bạn bè hiểu cho.
Đời thường còn lắm nỗi lo,
Chiều ba mươi tết còn so giá hàng...

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 /  - Thị trấn Liễu đề,Nghĩa Hưng Namđịnh  (Ngày 14/02/2010 10:15:36 AM)

Trần Trọng Tâm

VALENTINE - MỒNG MỘT TẾT

Sáng mồng một tết Canh Dần
Ta mở tung cửa đón thần thơ bay
Bài thơ khai bút xuân này
Mừng xuân con Hổ, vui ngày Tình yêu

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 13/02/2010 10:33:01 PM)

NGUYỄN MINH QUANG

NÉT XUÂN

Trăm năm vẫn mãi đợi chờ
Tình người muôn thuở bến bờ yêu thương
Canh Dần tỏa sắc ngàn hương
Đưa tay hứng giọt xuân vương thắm tình !

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 13/02/2010 10:22:50 PM)

NGUYỄN MINH QUANG

XUÂN QUÊ

Một mùa xuân mới đã về
Bỗng sao ta nhớ mẹ quê nao lòng
Cầu mong non nước mãi hồng
Người đi vẫn nhớ cánh đồng tuổi thơ !

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 13/02/2010 05:00:55 PM)

LÊ MINH DUNG

HOA XUÂN

Ai mang hoa rải khắp trời
Để cho Xuân đến rạng ngời như mơ
Xuân ơi đến tự bao giờ
Muôn Hoa đua nở câu thơ nối vần.

  Phan Trần - phantran20158@ymail.com -  - Lạng Sơn  (Ngày 13/02/2010 07:15:51 PM)

Phan Trần

NÉT XUÂN

Xuân đi, xuân đến rồi đi
Đời người chỉ một xuân thì mà thôi
Mỗi lần xuân đến với đời
Dường như ban tặng cho người nét xuân.

  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 13/02/2010 07:15:28 PM)

Nguyễn Đức Tuỳ

XUÂN XANH

Cuộc đời thêm một mùa xuân
Mái đầu sương gió thêm phần phôi pha
Nhờ xuân tính tuổi giùm ta
Xuân không có tuổi, mãi là xuân xanh!

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@vnn.vn - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình  (Ngày 13/02/2010 01:31:32 PM)

Nguyễn Đình Trọng

CHÚC XUÂN

Xuân sang chúc phúc mọi nhà
Vài câu Lục Bát gọi là... chúc chay!
Thơ tình ai đọc... nấy say
Như gừng với muối nên cay nồng nàn!

  Hạnh Ly - hanhly9469@yahoo.com.vn - 0976699555 - Thái Bình  (Ngày 13/02/2010 10:20:31 AM)

Hạnh Ly

LỘC XUÂN

Một nhành xuân nảy lộc tơ
Rưng rưng nhựa ứa, búp thơ cựa mình
Men đời rạo rực hồi sinh
Trái tim bao kẻ đa tình ngẩn ngơ

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 13/02/2010 02:41:06 PM)

Trần Thanh Dũng
Tứ Tuyệt Trần Thanh Dũng

Mùa đi, Xuân lén qua thềm
Đất trời chuyển dạ non thêm cánh đồng
Ngoài hiên, vừa vặn nụ hồng
Ô hay! Xuân đã có chồng hay chưa? 

  Nguyễn Duy Xuân - duyxuann@yahoo.com.vn - 0907730415 - Buôn Ma Thuột  (Ngày 13/02/2010 07:14:38 PM)

Nguyễn Duy Xuân

XUÂN

Xuân sang, xuân đến, xuân về
U buồn đông đã qua đi lúc nào
Âm thanh ngày mới xôn xao
Nắng hồng tươi dậy đón chào xuân sang

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 13/02/2010 07:50:22 AM)

Trần ĐìnhThư

Dê xông đất
(ngày 01 tháng giêng là ngày ất mùi)

Dê tôi xông đất Canh Dần
Chúc mừng bác Hổ ngàn lần thành công
Chúc cho con cháu Tiên Rồng
Lộc tài như nước biển Đông dâng trào

 

Xin lỗi vì chưa đọc kỹ nên có rồi mà không biết nên mới gửi thêm xin cáo lỗi... 

  Lương Thế Hùng - cuonggiang8952@yahoo.com.vn - 0125 900 2566 - Vĩnh Phúc  (Ngày 13/02/2010 07:47:20 AM)

Lương Thế Hùng

ĐẦU XUÂN

Đầu Xuân nghe chúc ngọt ngào
Chúa Xuân dẫn lối lạc vào vườn mơ.
Chạm nhành Mai trắng bất ngờ
Câu thơ rới giữa đôi bờ Đông-Xuân!

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 13/02/2010 07:46:51 AM)

Tú Cười

TRỜI ĐẤT CHÚC NHAU

Lặng nghe... Trời - Đất chúc nhau
Trên hoà dưới thuận nặng sâu nghĩa tình
Cầu mong non nước thanh bình
Canh Dần - Năm mới ta mình thêm Xuân...

  Hoa Núi  - nuicaobogl@gmail.com -  - Quê lúa Thái Bình   (Ngày 13/02/2010 07:46:17 AM)

Hoa Núi

CHÚC XUÂN

Canh Dần - Năm mới chúc nhau :
An khang thịnh vượng mạnh giầu cả năm
Đất thêm Lộc...Người thêm Xuân
Văn minh hiện đại xa gần...Tiến lên !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 13/02/2010 06:28:45 AM)

Phạm Văn Tự

XUÂN ... TÌNH...

Rượu... Thơ xao xuyến nàng Xuân
Chao nghiêng Trời - Đất...Tình gần với Thơ
Mầm khoe... Nụ hé... Hoa chờ...
Áo Xuân vừa vén...Rượu...Thơ...say Tình... !!!

  Chử Thu Hằng - trangthuquyenru@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 13/02/2010 01:55:33 AM)

Chử Thu Hằng

NÍU XUÂN

Giấu thầm một chút sắc hương
Nồng nàn xuân. Bỗng vẩn vương - nghĩ gì...
Níu thời gian, kẻo xuân đi
Cho lòng cháy thuở xuân thì khát khao.

  Nguyễn Tất Dũng - nguyentatdungdcnq@yahoo.com.vn0988338456 -  - Hội Dịa chất Như Quỳnh Hưng yên  (Ngày 13/02/2010 04:43:04 AM)

Nguyễn Tất Dũng
MÙA THƯƠNG

Mùa xuân là một mùa thương
Tình trong ánh mắt tơ vương cõi lòng
Mình ơi ta vẫn ước mong
Xuôi chèo lục bát,xuôi dòng thủy chung.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091 353 0266 - Hà Nội  (Ngày 13/02/2010 01:19:22 AM)

Trần Mạnh Tuân

MỪNG XUÂN CANH DẦN

Mừng vui, Tết đã đến rồi,
Xuân nay đổi mới hơn mười năm xưa.
Canh can Kim mệnh cũng vừa,
Dần chi, thơ dẫu nắng mưa vẫn tình.

Các bài khác: