Thứ hai, 06/05/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 6 năm 2010 (09/02/2010) 

            Tứ tuyệt thi hoạ tuần 5 với bài thơ xướng “ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN” của tác giả Nguyễn Đức Tuỳ đã có tổng cộng 23 tác giả, bạn đọc tham gia hoạ thơ và đã gửi đến Lụcbát.com 86 tác phẩm thi hoạ với nhiều chủ đề khác nhau, chất lượng các bài hoạ ngày càng hay, đa dạng.

            Tuần 6 năm mới 2010, với chủ đề chuẩn bị đón Xuân Canh Dần, BBT xin mời các tác giả và bạn đọc tham gia hoạ bài tứ tuyệt “NGẪU HỨNG LỤC BÁT” của tác giả Nguyễn Đình Trọng (Tp. Hồ Chí Minh, ĐT: 01233 123 789).

 

 

NGẪU HỨNG LỤC BÁT

 

Bồng bềnh… lục bát đôi câu

Mà mông mênh lắm, mà sâu thắm tình

Đôi câu như bóng với hình

Như chàng với thiếp, như mình với ta.

 

Nguyễn Đình Trọng

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ

 

 

 

1. Lãng Tử Đạt Ma

 

HOA XOAN LÀNG TA

 

Hội làng ai hát dăm câu

Ứ a xoan tím nở mau ấm tình

Anh về tìm lại bóng hình

Nghe chim hót thót giật mình… làng ta!

 

2. Trần Đình Thư  (9 bài)

HỠI TÌNH

Khi nàng liếc mắt bồ câu
Làm ta say đắm vì đâu - hỡi tình ?
Ngày đêm mơ thấy bóng hình
Ước ao rồi sẽ - rằng mình với ta …

NHỚ LẤY CÂU

Ai ơi xin nhớ lấy câu
Không chi chịu cảnh bể dâu như tình
Lắm khi như chịu cực hình
Lắm khi nổi đoá thình lình trong ta

THƯ NÀNG

Thư nàng vẻn vẹn một câu
Một câu nàng hỏi – vì đâu đoạn tình ?
Rằng đây ước được tàng hình
Để không phải nói - rằng mình khác ta

CHU TA 

Gọi anh - mẹ bảo một câu
Mẹ đang cần một nàng dâu thấu tình
Anh đưa cho mẹ tấm hình
Xem xong thấy mẹ giật mình - chu ta

KHEN AI

 Khen ai khéo đặt nên câu
Đọc rồi để lại thật sâu nặng tình
Câu thơ như gợi bóng hình
Bóng hình Lục Bát trong mình trong ta

NHỚ SAO…

Nhớ sao đôi mắt bồ câu
Để ai phải nhỏ dòng châu – ôi tình
Túi luôn thủ một tấm hình
Ngày đêm tơ tưởng – có mình trong ta

NẶNG TÌNH

Thịt bò nấu với rau câu
Đãi nhau để tỏ ân sâu nặng tình
Ngày đêm ấp ủ bóng hình
Tưởng như như thể có mình trong ta

TỰ HỎI

 Thả mồi cho “cá” cắn câu
Tình mà như thế, còn đâu là tình
Bóng cong có bởi tại hình?
Bâng khuâng nào biết hỏi mình, hỏi ta

LỜI MỜI
 
Tết về xin chúc một câu
Là câu Lục Bát, chúc nhau vẹn tình
Ý thơ có bóng trong hình
Tân xuân có rành mời mình đến ta

  

3. Trần Thanh Dũng (4 bài)

NGHĨ VỀ BÁC TRỌNG

Tre già cong ngọn cần câu
Người già cong xuống vịn câu ân tình
Bóng có bóng, hình có hình
Ta về mình lại lẻ mình lẻ ta.

 

NGHĨ VỀ DŨNG

Xưa chờ thời vận đi câu
Nay chờ thời vận tìm nhau ân tình
Đây laptop kia màn hình
Đến khi trời sáng chỉ mình với ta.

NGHĨ VỀ XUÂN

Xuân ơi, xin hỏi đôi câu
Mấy lần trở dạ mà đau đớn tình
Hoa Xuân nghiêng nước xem hình
Nhòe trong đáy nước cắt tình ra ta.

 

GỞI ĐỘC GIẢ CŨNG LÀ TÁC GIẢ

Câu mà không xé là câu
Tình mà chẳng đặng, nhớ... nhau là tình
Đã không nên vóc nên hình
Cũng là không thẹn, tiếng lành nhà ta.

 

 

 Các tác giả nhận Lộc phát Kỷ sửu

 

4. Nguyễn Bá Hoà (4 bài)

 

THƠ EM

 

Bài thơ em gởi bốn câu

Ý thô lời vụng chẳng sâu nặng tình

Ngoa ngôn vô sắc vô hình

Nhưng là tứ tuyệt của mình tặng ta

 

THƠ ANH

 

Thơ anh vỏn vẹn mấy câu

Xếp lưng cái mẹt tưởng sâu với tình

Phơi thơ giữa chốn hữu hình

Kẻ qua người lại đe mình răn ta

 

THƠ NGƯỜI

 

Người đi một bước đôi câu

Một đời để lại biết bao thơ tình

Cho tôi mượn tứ vay hình

Mượn thêm cái vận cho mình thành ta

 

THƠ XUÂN

 

Thế là xuân đã cắn câu

Đố mà thoát được nông sâu đáy tình

Mùa thiêng chập choạng bóng hình

Thơ thiêng chỉ để riêng mình với ta.

 

 

5. Nguyễn Đình Khôi (4 bài)

 

ĐỌC LỤC BÁT NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

 

BỒN CHỒN NHỚ

 

Bồn chồn nghe chỉ một câu

Cây đa, bến nước, ao sâu,... bể tình

Nối câu như bóng nối hình

Thêm bồn chồn nhớ, như mình nhớ ta

 

GỐI CÂU LỤC BÁT

 

Vẫn thường lục bát gối câu

Đỏ da, đen tóc dài lâu đa tình

Nhớ em lòng tạc bóng hình

Như câu lục bát, có mình có ta

 

'VỢ ƠI !'

 

'Vợ ơi !' ai đã thốt câu '

Đa đoan một kiếp, ân sâu, nặng tình

'Vai gầy dáng mỏng bóng hình

Ven toàn đền đáp cho mình cho ta'

 

ĐỌC AI

 

Đọc ai, đâu có nhiều câu

Thấy cao núi nghĩa, bên sâu bể tình

Cùng lục bát, bóng cùng hình

Để ai tự thấy trách mình giận ta!?

 

 

6. Nguyễn Đức Tùy  (10 bài)

THƠ CHÚC TẾT

Đầu xuân chúc tết đôi câu
Lời thơ mộc mạc nhưng sâu nghĩa tình
Xa nhau vẫn nhớ bóng hình
Cùng vui xuân mới có mình có ta.

THĂM ĐỀN HÙNG

Cổng vào câu đối đôi câu
Bước lên Đền Thượng ghi sâu ân tình
Viếng thăm Mộ Tổ, như hình
Tổ Tiên hiện hữu bên mình với ta.

CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG

Đường đèo khấp khểnh vó câu
Canh phòng biên giới, đi sâu dân tình
Luôn luôn nắm chắc tình hình
Thương người chiến sĩ quên mình vì ta!

BÍCH CÂU KỲ NGỘ

Gặp Giáng Tiên ở Bích Câu
Tú Uyên đã vội nặng sâu ân tình
Ngày đêm mơ tưởng bóng hình
Ước ao kết mối duyên lành đôi ta.

KÍNH TẶNG BÁC NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Thơ tình bác viết bốn câu
Yêu thơ lục bát nặng sâu nghĩa tình
Bạn thơ như bóng với hình
Vui cùng thi hoạ, có mình có ta.

DẠO CHƠI XUÂN

Bước lần theo ngọn tiểu câu
Ngắm dòng nước biếc nao nao gợi tình
Qua cầu soi bóng in hình
Trời xuân xanh ngát như tình đôi ta.

LÀM THƠ LỤC BÁT

Làm thơ nghiền ngẫm từng câu
Gieo vần suôn sẻ, trước sau hợp tình
Vần trên dưới tựa bóng hình
Nhỡ khi thất vận chẳng lành cho ta.

Ý KIẾN PHẢN HỒI

Phê bình góp ý đôi câu
Là thương nhau đấy, phải đâu bạc tình
Phải xem xét kỹ tình hình
Xin đừng vội trách để mình xa ta.

NHỚ AI

Nhớ ai đôi mắt chim câu
Nhìn nhau một thoáng mà sâu thẳm tình
Xa rồi mơ tưởng bóng hình
Nhớ duyên kỳ ngộ giữa mình với ta.

GỬI EM

Tặng em lục bát đôi câu
Nhân ngày xuân mới gửi trao chút tình
Gửi em thêm một tấm hình
Để làm kỷ niệm mối tình đôi ta.

 

 

 

7. Phạm Minh Giắng

 

YÊU THƠ LỤC BÁT

Dập dình duyên kết chung câu
Càng thanh thoát ý, càng câu sắc tình
Đi đâu vắng bóng vắng hình
Là thao thức nhớ, như mình nhớ ta.

 

8. Phạm Thanh Cải (5 bài)

ĐỐI XUÂN

Đối Xuân, ta viết đôi câu,
Vế ra, vế đối, bên nhau thắm tình.
Đôi câu như bóng với hình,
Xuân về đỏ thắm nhà mình nhà ta.

CHIA LY

Đường dài, dặm thẳm, vó câu
Càng đi xa mãi, càng đau đớn tình.
Người đi khuất bóng với hình,
Ta về đơn chiếc một mình riêng ta?

BUÔNG CÂU

Sông dài ta mãi buông câu,
Đợi con cá lớn, sông sâu thẳm tình.
Nước sông in rõ bóng hình,
Đơn côi bến có một mình, một ta.

CHIM CÂU

Trời xanh tung cánh chim câu,
Nắng bồng bềnh nắng, tình mau mắn tình
Trên cao mây trắng in hình,
Ô kìa! mây giống bóng mình với ta.

CHỮ TÂM

Ba chấm quanh một móc câu,
Chữ TÂM đã hiện, thẳm sâu nghĩa tình
Thư hoạ tươi sắc đẹp hình,
Xuân về treo trước phòng mình, phòng ta.

 

 

9. Phạm Văn Tự (15 bài)

NHỚ MÌNH

Nhớ mình ta viết đôi câu
Gửi hồn lục bát nặng sâu nghĩa tình
Xa nhau xa bóng xa hình
Giao thừa xuân đến... lòng mình nhớ ta !

 

MONG

Chỉ mong em nói một câu
Để lòng anh thoả...bớt đau chữ tình
Em ơi... đừng nói bóng hình
Biết bao dâu bể... lòng mình hiểu ta?

 

TÌNH NAM NGHĨA BẮC

 

Xuân về xin đối một câu
Đào phai đo đỏ... xuân đâu cũng tình
Mai vàng rực rỡ... in hình
Tình Nam nghĩa Bắc mong mình gặp ta!

 

CẢNH QUÊ

Ông già thong thả ngồi câu
Lăn tăn gợn nước ao sâu...hữu tình
Nước trong in rõ bóng hình
Hoà vào cảnh sắc thanh bình quê ta...

 

VƯƠNG VẤN

Nhớ em đôi mắt bồ câu
Một lần vương vấn... nặng sâu nghĩa tình
Con tim nhớ cả dáng hình
Xa rồi... mà vẫn thấy mình trong ta!

 

TỰ TÌNH

Ngập ngừng chẳng nói nên câu
Bồi hồi xao xuyến... thắm sâu chữ tình
Bao đêm mơ bóng mơ hình
Để thương để nhớ giữa mình với ta.

 

LỜI CHÚC

Xuân về xin chúc mấy câu
Phát tài phát lộc, ân sâu nặng tình
Đức Tâm sáng cả bóng hình
Giầu sang phú quí... vui mình cùng ta.

 

NỖI ĐAU...

Truyện Kiều viết mấy ngàn câu
Răng chi tả xiết nỗi đau nhân tình
Câu thơ đau bóng đau hình
Chữ Tài chữ Mệnh... xót mình xót ta!

SAY...TỈNH...

Tết này làm món rau câu
Cùng nhau nâng chén...trước sau nặng tình
Say... say... say bóng lẫn hình
Tỉnh say mới thấu nghĩa tình chúng ta...

NHỦ LÒNG

Gặp nhau chẳng nói một câu
Để lòng vương vấn... càng đau cái tình
Thôi đành ráng nhớ bóng hình
Có xa... thì cũng an bình lòng ta.

VẨN VƠ

Đêm dài viết được mấy câu
Hoạ đi hoạ lại trước sau vì tình
Hồn hoa lạc bóng lạc hình
Vẩn vơ câu chữ vẫn mình với ta.

 

VỘI VÀNG...

Vôi vàng viết được vài câu
Văn hoa chẳng có mà sâu mà tình
Ngẫm ra được cả bóng hình
Câu thương câu nhớ... gửi mình lòng ta!

HỌP HÀNH...

Họp hành ông nói mấy câu...
Câu nên câu xuống chẳng đâu đồng tình
Cái gì cũng thấy hình... hình...
Đến khi tan cuộc... lợi mình... thiệt ta?

CHÚC SẾP

Tết đến chúc Sếp mấy câu
Lo trên lo dưới... thương nhau cái tình
Quan tâm báo viết, báo hình
Lương tâm trách nhiệm... vì mình vì ta.

 

LỜI HOA

Lời hoa nói đẹp mấy câu
Chúc Canh Dần tới trước sau thoả tình
Đầy vơi... vui cả bóng hình
Phát Tài phát Lộc cả mình lẫn ta.

 

Thơ và thủ bút dị nhân Văn Thùy

 

10. Phan Trần (3 bài)

 

NẾU EM LÀ

Nếu em là cánh chim câu
Anh làm trời biếc với bao la tình
Trời xanh mây thắm muôn hình
Cùng chim bay lượn như tình đôi ta.

LỜI YÊU

Lời yêu mới ngỏ vài câu
Đối phương xúc động, đã xao xuyến tình
Cho hay lời nói vô hình
Có sức lay động người tình vậy ta!

CẢNH GIÁC

Đừng tham tiền để mắc câu
Kẻ đi lừa đảo làm sao có tình?
Đừng tin những kẻ trá hình
Mất tiền lại chẳng yên bình cho ta.

 

 

11. Cao Lâm Phú

 

VỘI CÓ MẤY CÂU

 

Em bận vội viết mấy câu

Những ngày tết nhất gửi nhau chút tình

Dẫu không hoa, dẫu chẳng hình

Chúc Mừng Năm Mới tốt lành nhà ta

 

 

12. Trần Trọng Tâm (3 bài)

 

YÊU THƠ YÊU NGƯỜI

Yêu người , thơ nhớ ngàn câu
Mê thơ lại gọi tên nhau chân tình
Đơn phương yêu... ảo... dáng hình
Đêm nghe tiếng phím... duyên mình... đâu ta?

LẠT MỀM BUỘC CHẶT

Tài hèn cũng góp một câu
Không hay cũng phải vì nhau tâm tình
Có bao nhiêu cái cực hình?
Nàng Thơ đã buộc chặt mình với ta!

 

CHO MÌNH SAY TA

Thêm vần cảm nhận, thêm câu
Cho sân lục bát vì nhau chân tình
Người ơi! chẳng thấy dáng hình?
Mà thơ bay bổng cho mình say ta...


 

13. Nguyễn Ngọc Cận

 

XUÂN NHỚ

 

Nhớ ai thơ viết đôi câu

Gửi về phương ấy khắc sâu mối tình

Nhớ ai nhớ ảnh nhớ hình

Đêm xuân ru giấc mộng lành trong ta.

 

14. Đinh Thường 

 DUYÊN LỤC BÁT 

Lục Bát duyên kết đôi câu
Câu thương câu nhớ bên nhau ân tình
Thơ hay cả dáng lẫn hình
Thơ hay còn bởi nghĩa mình với ta. 

 LỤC BÁT XUÂN 

Lục Bát xuân kết thành câu
Nam thanh nữ tú rủ nhau tâm tình
Yêu nhau như bóng với hình
Trăm năm kết tóc có mình có ta.

 

 

15. Cao Trần Nguyên

TÂM TÌNH

Xuân về không chỉ mấy câu
Xa gần Thi - Hoạ, gặp nhau tâm tình.
Tuy rằng bóng chửa gặp hình,
Câu Thơ đã nối hộ mình, giúp ta.

TRỌNG

Nói nhau - trọng chữ, trọng câu,
Với nhau - trọng nghĩa, nặng sâu nhân tình.
Xa nhau - trọng bóng, trọng hình,
Gần nhau - trọng một chữ Tình đôi ta.

 

 

16. Hạnh Ly

 

LỬNG LƠ

Lửng lơ người nói nửa câu
Mà đầy đặn nghĩa, mà sâu sắc tình
Lửng lơ nửa bóng nửa hình
Mà tương tư nổi sóng tình trong ta

 

 

17. Nguyễn Thanh Tuyên

 

ĐUỐI NƯỚC

Chìm vào đôi mắt bồ câu
Hồn anh ngợp nước chìm sâu cõi tình
Xin đừng ai nữa hiện hình
Cài then đắm đuối chỉ mình với ta

 

 

18. Trần Lưu Phương (3 bài)

 

1- Đồng Hương

 

Xuân về kết chữ họa câu
Tặng nhau chút nghĩa,biếu nhau chút tình.
Dẫu ta khác bóng khác hình
Phong hóa quốc thể của mình như ta.

 

2- Thơ ơi

 

Thơ người đọc đã nhiều câu
Thơ mình ì ạch vẫn đâu đó tình.
Vẫn là thơ cóc trạng hình
Người vào đọc, có dung tình cho ta ?

 

3- Tình Nghiêng

 

Quen nhau người ngỏ một câu
Có là hạnh ngộ, phải âu duyên tình ?
Ta nghe tim máu loạn hình
Vẫn thân ấy, sao nặng trình trịch ta ?

 

 

19. Nguyễn Thị Việt Hà (2 bài)

1- Đọc Truyện Kiều

Truyện Kiều hơn ba nghìn câu
Lời thơ thấm đẫm biết bao nhiêu tình.
Kiều Kim xa cách bóng hình
Để niềm thương cảm cho mình cho ta.

2-  Ca nhạc truyền hình

Ngồi nghe như uống từng câu
Cô ca sĩ hát giọng cao trữ tình.
Đêm nay ca nhạc truyền hình
Là niềm vui của gia đình chúng ta.

 

 

20. Trần Mạnh Tuân

 

NGẪU HỨNG LỤC BÁT

 

Ngẫu nhiên tìm thấy một câu

Hứng thêm câu nữa sắc sâu nghĩa tình

Lục đây gắn bó bóng hình

Bát này ôm cả tình mình trao ta!

 

 

Nguyễn Đình Trọng

 

ĐÔI LỜI CẢM TẠ BẠN BÈ
(Bài hoạ)

 

Ai về... cho nhắn đôi câu
Vần thơ kết nối... thắm sâu ân tình
Mình xa, ta rất nhớ hình
Nhấp vào... Lục Bát, có mình có ta!


TỔNG CỘNG ĐÃ CÓ 20 TÁC GIẢ THAM GIA VỚI 72 BÀI THƠ HỌA

 

Gồm các tác tác giả:  1. Lãng Tử Đạt Ma, 2. Trần Đình Thư  (9 bài), 3. Trần Thanh Dũng (4 bài), 4. Nguyễn Bá Hoà (4 bài), 5. Nguyễn Đình Khôi (4 bài), 6. Nguyễn Đức Tùy  (10 bài), 7. Phạm Minh Giắng, 8. Phạm Thanh Cải (5 bài), 9. Phạm Văn Tự (15 bài), 10. Phan Trần (3 bài), 11. Cao Lâm Phú, 12. Trần Trọng Tâm (3 bài), 13. Nguyễn Ngọc Cận, 14. Đinh Thường (2 bài), 15. Cao Trần Nguyên (2 bài), 16. Hạnh Ly, 17. Nguyễn Thanh Tuyên,  18. Trần Lưu Phương (3 bài), 19. Nguyễn Thị Việt Hà (2 bài), 20. Trần Mạnh Tuân, ...

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Việt Hà - Viethamhb@gmail.com - 02106567068 - 1478 - ĐL Hùng Vương - Việt Trì - Phú Thọ  (Ngày 15/02/2010 03:17:59 PM)

Nguyễn Thị Việt Hà

1.Đọc Truyện Kiều

Truyện Kiều hơn ba nghìn câu
Lời thơ thấm đẫm biết bao nhiêu tình.
Kiều Kim xa cách bóng hình
Để niềm thương cảm cho mình cho ta.

2. Ca nhạc truyền hình

Ngồi nghe như uống từng câu
Cô ca sĩ hát giọng cao trữ tình.
Đêm nay ca nhạc truyền hình
Là niềm vui của gia đình chúng ta.

  Tran Luu Phuong - luuphuong.tran@yahoo.com.vn - 01265707316  - Long Khanh -Dong Nai  (Ngày 14/02/2010 10:18:24 PM)

Đồng Hương

Xuân về kết chữ họa câu
Tặng nhau chút nghĩa,biếu nhau chút tình.
Dẫu ta khác bóng khác hình
Phong hóa quốc thể của mình như ta.

Thơ Ơi

Thơ người đọc đã nhiều câu
Thơ mình ì ạch vẫn đâu đó tình.
Vẫn là thơ cóc trạng hình
Người vào đọc, có dung tình cho ta ?

 Tình Nghiêng

Quen nhau người ngỏ một câu
Có là hạnh ngộ, phải âu duyên tình ?
Ta nghe tim máu loạn hình
Vẫn thân ấy, sao nặng trình trịch ta ?

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 12/02/2010 12:59:46 AM)

ĐUỐI NƯỚC

Chìm vào đôi mắt bồ câu
Hồn anh ngợp nước chìm sâu cõi tình
Xin đừng ai nữa hiện hình
Cài then đắm đuối chỉ mình với ta

  Hạnh Ly - hanhly9469@yahoo.com.vn - 0976699555 - Thái Bình  (Ngày 11/02/2010 02:56:02 PM)

LỬNG LƠ
Lửng lơ người nói nửa câu
Mà đầy đặn nghĩa, mà sâu sắc tình
Lửng lơ nửa bóng nửa hình
Mà tương tư nổi sóng tình trong ta

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 11/02/2010 02:56:44 PM)

Cao Trần Nguyên
1/ Tâm Tình
Xuân về không chỉ mấy câu
Xa gần Thi - Hoạ, gặp nhau tâm tình.
Tuy rằng bóng chửa gặp hình,
Câu Thơ đã nối hộ mình, giúp ta.
Trọng
Nói nhau - trọng chữ, trọng câu,
Với nhau - trọng nghĩa, nặng sâu nhân tình.
Xa nhau - trọng bóng, trọng hình,
Gần nhau - trọng một chữ Tình đôi ta.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 11/02/2010 12:28:28 PM)

ĐINH THƯỜNG

1- Duyên Lục Bát


Lục Bát duyên kết đôi câu
Câu thương câu nhớ bên nhau ân tình
Thơ hay cả dáng lẫn hình
Thơ hay còn bởi nghĩa mình với ta.

2- Lục Bát Xuân

Lục Bát xuân kết thành câu
Nam thanh nữ tú rủ nhau tâm tình
Yêu nhau như bóng với hình
Trăm năm kết tóc có mình có ta.

  Nguyễn Ngọc Cận - cannn2010@gmail.com - 0932437475 - Huế  (Ngày 10/02/2010 08:33:38 PM)

Nguyễn Ngọc Cận

XUÂN NHỚ

Nhớ ai thơ viết đôi câu
Gửi về phương ấy khắc sâu mối tình
Nhớ ai nhớ ảnh nhớ hình
Đêm xuân ru giấc mộng lành trong ta.

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 67 67 56 /  - Thị trấn Liễu đề,Nghĩa Hưng Namđịnh  (Ngày 10/02/2010 04:20:45 PM)

1. CHO MÌNH SAY MÊ
Thêm vần cảm nhận , thêm câu
Cho sân lục bát vì nhau chân tình
Người ơi ! chẳng thấy dáng hình ?
Mà thơ bay bổng cho mình say mê...

2.YÊU THƠ YÊU NGƯỜI
Yêu người , thơ nhớ ngàn câu
Mê thơ lại gọi tên nhau chân tình
Đơn phương yêu...ảo... dáng hình
Đêm nghe tiếng phím...duyên mình... đâu ta ?

3 .LẠT MỀM BUỘC CHẶT
Tài hèn cũng góp một câu
Không hay cũng phải vì nhau tâm tình
Có bao nhiêu cái cực hình ?
Nàng Thơ đã buộc chặt mình với ta !

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 10/02/2010 04:19:50 PM)

Trần Thanh Dũng
(Lại làm phiền anh, chị BT, xin lỗi vì quá hứng ! HiHi.)
Gởi độc giả cũng là tác giả.
Câu mà không xé là câu
Tình mà chẳng đặng, nhớ...nhau là tình
Đã không nên vóc nên hình
Cũng là không thẹn, tiếng lành nhà ta.

  Cao Lâm Phú -  - 0983.340 848 - Thuyvan, Viettri, Phutho  (Ngày 10/02/2010 08:34:12 PM)

VỘI CÓ MẤY CÂU

Em bận vội viết mấy câu
Những ngày tết nhất gửi nhau chút tình
Dẫu không hoa, dẫu chẳng hình
Chúc Mừng Năm Mới tốt lành nhà ta

Cao Lâm Phú

  Phan Trần - phantran20158@ymail.com -  - Lạng Sơn  (Ngày 10/02/2010 10:51:44 AM)

PHAN TRẦN NẾU EM LÀ

Nếu em là cánh chim câu
Anh làm trời biếc với bao la tình
Trời xanh mây thắm muôn hình
Cùng chim bay lượn như tình đôi ta.

LỜI YÊU

Lời yêu mới ngỏ vài câu
Đối phương xúc động, đã xao xuyến tình
Cho hay lời nói vô hình
Có sức lay động người tình vậy ta!

CẢNH GIÁC

Đừng tham tiền để mắc câu
Kẻ đi lừa đảo làm sao có tình?
Đừng tin những kẻ trá hình
Mất tiền lại chẳng yên bình cho ta.

  Nguyễn Đình Trọng - tucchip@vnn.vn - 01233 123 789 - 14/11 Nhất Chi Mai, Q.Tân Bình  (Ngày 9/02/2010 09:06:22 PM)

BÀI HOẠ
ĐÔI LỜI CẢM TẠ BẠN BÈ

Ai về... cho nhắn đôi câu
Vần thơ kết nối... thắm sâu ân tình
Mình xa, ta rất nhớ hình
Clics vào ... Lục Bát*, có mình có ta!

Nguyễn Đình Trọng
* Lục Bát: Tiếng thơ nguyên bài "Ngẫu hứng Lục Bát" với giọng ngâm của NSƯT Hồng Liên, xin gửi tri ân bạn bè...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 08:15:39 PM)

LỜI HOA
Lời hoa nói đẹp mấy câu
Chúc Canh Dần tới trước sau thoả tình
Đầy vơi...vui cả bóng hình
Phát Tài phát Lộc cả mình lẫn ta .
VỘI VÀNG...
Vôi vàng viết được vài câu
Văn hoa chẳng có mà sâu mà tình
Ngẫm ra được cả bóng hình
Câu thương câu nhớ... gửi mình lòng ta !
HỌP HÀNH...
Họp hành ông nói mấy câu...
Câu nên câu xuống chẳng đâu đồng tình
Cái gì cũng thấy hình...hình...
Đến khi tan cuộc...lợi mình... thiệt ta ?
CHÚC SẾP
Tết đến chúc Sếp mấy câu
Lo trên lo dưới... thương nhau cái tình
Quan tâm báo viết, báo hình
Lương tâm trách nhiệm...vì mình vì ta.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 07:34:04 PM)

NỖI ĐAU...
Truyện Kiều viết mấy ngàn câu
Răng chi tả xiết nỗi đau nhân tình
Câu thơ đau bóng đau hình
Chữ Tài chữ Mệnh... xót mình xót ta !
SAY...TỈNH...
Tết này làm món rau câu
Cùng nhau nâng chén...trước sau nặng tình
Say...say...say bóng lẫn hình
Tỉnh say mới thấu nghĩa tình chúng ta...
NHỦ LÒNG
Gặp nhau chẳng nói một câu
Để lòng vương vấn...càng đau cái tình
Thôi đành ráng nhớ bóng hình
Có xa... thì cũng an bình lòng ta .
VẨN VƠ
Đêm dài viết được mấy câu
Hoạ đi hoạ lại trước sau vì tình
Hồn hoa lạc bóng lạc hình
Vẩn vơ câu chữ vẫn mình với ta.

  Phạm Thanh Cải - phamthanhcai@gmail.com - 01696306682 - Hải Phòng  (Ngày 9/02/2010 05:40:29 PM)

Phạm Thanh Cải (5 bài)

ĐỐI XUÂN

Đối Xuân, ta viết đôi câu,
Vế ra, vế đối, bên nhau thắm tình.
Đôi câu như bóng với hình,
Xuân về đỏ thắm nhà mình nhà ta.

CHIA LY

Đường dài, dặm thẳm, vó câu
Càng đi xa mãi, càng đau đớn tình.
Người đi khuất bóng với hình,
Ta về đơn chiếc một mình riêng ta?

BUÔNG CÂU

Sông dài ta mãi buông câu,
Đợi con cá lớn, sông sâu thẳm tình.
Nước sông in rõ bóng hình,
Đơn côi bến có một mình, một ta.

CHIM CÂU

Trời xanh tung cánh chim câu,
Nắng bồng bềnh nắng, tình mau mắn tình
Trên cao mây trắng in hình,
Ô kìa! mây giống bóng mình với ta.

CHỮ TÂM

Ba chấm quanh một móc câu,
Chữ TÂM đã hiện, thẳm sâu nghĩa tình
Thư hoạ tươi sắc đẹp hình,
Xuân về treo trước phòng mình, phòng ta.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:10:03 PM)

MONG

Chỉ mong em nói một câu
Để lòng anh thoả...bớt đau chữ tình
Em ơi... đừng nói bóng hình
Biết bao dâu bể...lòng mình hiểu ta ?

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:09:42 PM)

Xuân về xin đối một câu
Đào phai đo đỏ...xuân đâu cũng tình
Mai vàng rực rỡ...in hình
Tình Nam nghĩa Bắc mong mình gặp ta!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:08:54 PM)

CẢNH QUÊ

Ông già thong thả ngồi câu
Lăn tăn gợn nước ao sâu...hữu tình
Nước trong in rõ bóng hình
Hoà vào cảnh sắc thanh bình quê ta...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:07:49 PM)

VƯƠNG VẤN

Nhớ em đôi mắt bồ câu
Một lần vương vấn... nặng sâu nghĩa tình
Con tim nhớ cả dáng hình
Xa rồi... mà vẫn thấy mình trong ta !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:07:12 PM)

TỰ TÌNH

Ngập ngừng chẳng nói nên câu
Bồi hồi xao xuyến...thắm sâu chữ tình
Bao đêm mơ bóng mơ hình
Để thương để nhớ giữa mình với ta.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:04:55 PM)

LỜI CHÚC

Xuân về xin chúc mấy câu
Phát tài phát lộc, ân sâu nặng tình
Đức Tâm sáng cả bóng hình
Giầu sang phú quí... vui mình cùng ta.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmạil.com - 02193846208 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 9/02/2010 05:04:31 PM)

Phạm Văn Tự

NHỚ MÌNH

Nhớ mình ta viết đôi câu
Gửi hồn lục bát nặng sâu nghĩa tình
Xa nhau xa bóng xa hình
Giao thừa xuân đến... lòng mình nhớ ta !

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 9/02/2010 05:04:04 PM)

Trần Thanh Dũng

Nghĩ về Dũng

Xưa chờ thời vận đi câu
Nay chờ thời vận tìm nhau ân tình
Đây laptop kia màn hình
Đến khi trời sáng chỉ mình với ta.

( Xin lỗi lại quên điền thông tin...)

Nghĩ về Xuân

Xuân ơi, xin hỏi đôi câu
Mấy lần trở dạ mà đau đớn tình
Hoa Xuân nghiêng nước xem hình
Nhòe trong đáy nước cắt tình ra ta.
TTD

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Thái Bình  (Ngày 9/02/2010 05:02:56 PM)
YÊU THƠ LỤC BÁT

Dập dình duyên kết chung câu
Càng thanh thoát ý, càng câu sắc tình
Đi đâu vắng bóng vắng hình
Là thao thức nhớ, như mình nhớ ta.

Phạm Minh Giắng
  Nguyễn Đức Tuỳ - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/02/2010 05:02:29 PM)

NGUYỄN ĐỨC TUỲ

1,THƠ CHÚC TẾT

Đầu xuân chúc tết đôi câu
Lời thơ mộc mạc nhưng sâu nghĩa tình
Xa nhau vẫn nhớ bóng hình
Cùng vui xuân mới có mình có ta.

2.THĂM ĐỀN HÙNG

Cổng vào câu đối đôi câu
Bước lên Đền Thượng ghi sâu ân tình
Viếng thăm Mộ Tổ, như hình
Tổ Tiên hiện hữu bên mình với ta.

3.CHIẾN SĨ BIÊN PHÒNG

Đường đèo khấp khểnh vó câu
Canh phòng biên giới, đi sâu dân tình
Luôn luôn nắm chắc tình hình
Thương người chiến sĩ quên mình vì ta!

4.BÍCH CÂU KỲ NGỘ

Gặp Giáng Tiên ở Bích Câu
Tú Uyên đã vội nặng sâu ân tình
Ngày đêm mơ tưởng bóng hình
Ước ao kết mối duyên lành đôi ta.

5.KÍNH TẶNG BÁC NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

Thơ tình bác viết bốn câu
Yêu thơ lục bát nặng sâu nghĩa tình
Bạn thơ như bóng với hình
Vui cùng thi hoạ, có mình có ta.

6.DẠO CHƠI XUÂN

Bước lần theo ngọn tiểu câu
Ngắm dòng nước biếc nao nao gợi tình
Qua cầu soi bóng in hình
Trời xuân xanh ngát như tình đôi ta.

7.LÀM THƠ LỤC BÁT

Làm thơ nghiền ngẫm từng câu
Gieo vần suôn sẻ, trước sau hợp tình
Vần trên dưới tựa bóng hình
Nhỡ khi thất vận chẳng lành cho ta.

8.Ý kIẾN PHẢN HỒI

Phê bình góp ý đôi câu
Là thương nhau đấy, phải đâu bạc tình
Phải xem xét kỹ tình hình
Xin đừng vội trách để mình xa ta.

9.NHỚ AI

Nhớ ai đôi mắt chim câu
Nhìn nhau một thoáng mà sâu thẳm tình
Xa rồi mơ tưởng bóng hình
Nhớ duyên kỳ ngộ giữa mình với ta.

10.GỬI EM

Tặng em lục bát đôi câu
Nhân ngày xuân mới gửi trao chút tình
Gửi em thêm một tấm hình
Để làm kỷ niệm mối tình đôi ta.

  Nguyên Đình Khôi -  - 04.37565753 - 3 ngõ1, ngách 1/10, TrầnQuốcHoàn, CG, HN  (Ngày 9/02/2010 03:45:54 PM)

ĐỌC LỤC BÁT NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG

 

1- BỒN CHỒN NHỚ

Bồn chồn nghe chỉ một câu

Cây đa, bến nước, ao sâu,... bể tình

Nối câu như bóng nối hình

Thêm bồn chồn nhớ, như mình nhớ ta

 

2- GỐI CÂU LỤC BÁT

Vẫn thường lục bát gối câu

Đỏ da, đen tóc dài lâu đa tình

Nhớ em lòng tạc bóng hình

Như câu lục bát, có mình có ta

 

3- "VỢ ƠI !"

" Vợ ơi !" ai đã thốt câu "

Đa đoan một kiếp, ân sâu, nặng tình

"Vai gầy dáng mỏng bóng hình

Ven toàn đền đáp cho mình cho ta"

 

4- ĐỌC AI

Đọc ai, đâu có nhiều câu

Thấy cao núi nghĩa, bên sâu bể tình

Cùng lục bát, bóng cùng hình

Để ai tự thấy trách mình giận ta ! ?

 

Nguyễn Đình Khôi

 

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 9/02/2010 02:52:57 PM)

THƠ EM

Bài thơ em gởi bốn câu

Ý thô lời vụng chẳng sâu nặng tình

Ngoa ngôn vô sắc vô hình

Nhưng là tứ tuyệt của mình tặng ta

 

THƠ ANH

Thơ anh vỏn vẹn mấy câu

Xếp lưng cái mẹt tưởng sâu với tình

Phơi thơ giữa chốn hữu hình

Kẻ qua người lại đe mình răn ta

 

THƠ NGƯỜI

Người đi một bước đôi câu

Một đời để lại biết bao thơ tình

Cho tôi mượn tứ vay hình

Mượn thêm cái vận cho mình thành ta

 

THƠ XUÂN

Thế là xuân đã cắn câu

Đố mà thoát được nông sâu đáy tình

Mùa thiêng chập choạng bóng hình

Thơ thiêng chỉ để riêng mình với ta.

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 9/02/2010 05:44:36 PM)

Trần Thanh Dũng

Nghĩ về bác Trọng

Tre già cong ngọn cần câu
Người già cong xuống vịn câu ân tình
Bóng có bóng, hình có hình
Ta về mình lại lẻ mình lẻ ta.

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bn - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 9/02/2010 11:47:01 AM)

Trần Đình Thư 

 Câu Lục Bát

Câu trên câu dưới thành câu
Thành câu lục bát câu mâu nặng tình
Trong ta luôn có bóng hình
Của câu lục bát chùng chình trong ta

1- Hỡi tình

Khi nàng liếc mắt nồ câu
Làm ta say đắm vì đâu - hỡi tình ?
Ngày đêm mơ thấy bóng hình
Ước ao rồi sẽ - rằng mình với ta …

 2- Nhớ lấy câu 

Ai ơi xin nhớ lấy câu
Không chi chịu cảnh bể dâu như tình
Lắm khi như chịu cực hình
Lắm khi nổi đoá thình lình trong ta

3- Thư nàng 

Thư nàng vẽn vẹn một câu
Một câu nàng hỏi – vì đâu đoạn tình ?
Rằng đây ước được tàng hình
Để không phải nói - rằng mình khác ta

4- Chu ta 

Gọi anh - mẹ bảo một câu
Mẹ đang cần một nàng dâu thấu tình
Anh đưa cho mẹ tấm hình
Xem xong thấy mẹ dật mình - chu ta

5- Khen ai

 Khen ai khéo đặt nên câu
Đọc rồi để lại thật sâu nặng tình
Câu thơ như gợi bóng hình
Bóng hình Lục Bát trong mình trong ta

6- Nhớ sao …

Nhớ sao đôi mắt bồ câu
Để ai phải nhỏ dòng châu – ôi tình
Túi luôn thủ một tấm hình
Ngày đêm tơ tưởng – có mình trong ta

7- Nặng tình 

Thịt bò nấu với rau câu
Đãi nhau để tỏ ân sâu nặng tình
Ngày đêm ấp ủ bóng hình
Tưởng như như thể có mình trong ta

8- Tự hỏi

 Thả mồi cho “cá” cắn câu
Tình mà như thế , còn đâu là tình
Bóng cong có bởi tại hình ?
Bâng khuâng nào biết hỏi mình ,hỏi ta

9- Lời mời

 Tết về xin chúc một câu
Là câu Lục Bát , chúc nhau vẹn tình
Ý thơ có bóng trong hình
Tân xuân có rành mời mình đến ta

Các bài khác: