Thứ hai, 29/04/2024,


Thơ tình cuối mùa thu (04/11/2011) 

         (Lucbat.com) – Ở Việt Nam, thời điểm này đang là cuối Mùa Thu. Nhiều độc giả đã nói đùa rằng mùa thu là mùa của yêu thương, nhung nhớ và... làm thơ. Gần đây, ban biên tập đón nhận nhiều thơ từ các tác giả đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài – những người mà chúng ta đoán rằng họ nhung nhớ về quê hương nhiều hơn tất cả. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Bùi Nguyệt, Chu Văn Keng. Phan Hòa gửi về quê hương Việt Nam nỗi nhớ nhung da diết.

          Từ Tác giả Bùi Nguyệt: 
          Kính gửi BBT Lục bat.com!
          Tôi là Bùi Nguyệt hiện đang định cư tại Chemnitz, CHLB Đức
          Tôi hàng ngày có đọc các bài thơ của các tác giả trong và ngoài nước đã được đăng trên các trang của quí báo. Nay tôi xin kính gửi BBT duyệt bài của tôi, xin chân thành cám ơn và gửi đến BBT lời chào trân trọng nhất.


TÌNH MẸ

Mẹ ơi nhớ mẹ mỗi chiều
Băn khoăn trăn trở nhiều điều thương con
Mẹ là cả dải nước non
Đi xa muôn dặm cho con lối về

Mẹ là sông núi con đê
Cho con nguồn chảy tràn trề nước trong
Mẹ là ngọn lửa sưởi lòng
Đêm đông giá lạnh sương giăng ấm người

Mẹ là người bạn đường đời
Chia cay sẻ ngọt của người tha hương
Tình mẹ ôm cả Đại dương
Ngập tràn rực nắng quê hương đón chờ.,.

Tác giả Bùi Nguyệt
Chemnitz,CHLB Đức
Email: bimbenbon@yahoo.de

_______________________

              Từ Tác giả Chu Văn Keng: 
              Kính gửi: lucbat.com!
              Hôm nay vào trang mạng lucbat.com thấy nhiều bài thơ lục bát hay quá, tôi muốn giao lưu với CLB và gửi hai bài lục bát.


THƠ VÀ ĐỜI

Đem câu thơ thả lưng trời
Làm mòn mưa nắng gạn đời đục trong
Đời thường xô lệch méo tròn
Làm thơ ta góp sức lòng chỉnh xây

NGẮM TRĂNG

Đã ai ghen với Cuội chưa?
Cùng phường tri kỷ Cây Đa với mày
Cả con Trâu nữa mỗi ngày
Được làm khoảng tối... ghen hay không nào?
Ngắm trăng lòng lại chiêm bao
Ngẩn ngơ ao ước: được sao như là...

Berlin,26.10.2011
Tác giả Chu Văn Keng - CHLB Đức
E-Mail: cv-keng@gmx.de


___________________


SỰ TÍCH CÂY LỘC VỪNG


Chuyện người ta kể ngày xưa
Trên vùng xa ấy nắng mưa thất thường,
Dân nghèo phát rẫy, làm nương
Có đôi trai gái, yêu thương hẹn hò.

Con trai bản trưởng so đo
Đem lòng ghen tị, bày trò tiểu nhơn,
Bắt chàng trai trẻ trèo non
Đi tìm vật báu, dâng lên cúng làng.

Sông sâu, núi thẳm bạt ngàn
Rừng thiêng, nước độc giết chàng trẻ trai,
Cô gái tựa cửa trông hoài
Nóng lòng nên phải ra ngoài rừng xa.

Biết bao đèo suối vượt qua
Tình yêu dẫn lối, tìm ra xác chàng,
Đau thương, chua xót muôn vàn
Chôn người quá cố, hai hàng lệ rơi...

Từng đêm ngửa cổ lên trời
Khóc than cho mối duyên đời dỡ dang,
Hận người quyền quý, giàu sang
Cắt chia mộng ước đá vàng sắc son.

Liễu đào tiều tụy héo hon
Cùng người dưới mộ vẹn toàn thủy chung,
Hóa thân thành giống cây rừng
Lệ tình đổ xuống như từng dây hoa.

Vắt khô dòng máu chan hòa
Rưới hoa thắm đỏ lên mồ người yêu,
Bóng che nắng sáng, mưa chiều
Thân xù xì tựa vạn điều khổ đau.

Tình Người sống mãi ngàn sau
Lộc Vừng hoa đỏ thắm màu yêu thương
Chuyện xưa nay đã tỏ tường
Mấy lời cảm tác, bên vườn hoa thơ

Tác giả Phan Hòa
Email: phanhoacan@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Chu Văn Keng - cv-keng@gmx.de - 00 49 30 2966 1360 - N.B.Str.27/10245 Berlin CHLB Đức  (Ngày 03/12/2011 0:44:35)

Sau khi Lục Bát Quán đăng 4 bài thơ-trong đó có 2 bài của tôi...Một thời gian sau đó tôi có nhận được thư(E-Mail)của Nhà Thơ Hoàng Tấn Đạt với lời bình cho bài thơ NGẮM TRĂNG của tôi.Thật cảm kích,bài bình đã chắp cánh cho bài thơ của tôi đến bạn bè yêu thơ trên toàn thế giới-Xin cám ơn Nhà thơ HTĐ, và xin phép Bác cho tôi được đăng ra đây để mọi người cùng thưởng thức:

NGẮM TRĂNG VÀ LỜI BÌNH

Đã ai ghen với Cuội chưa?
Cùng phường tri kỷ Cây Đa với mày
Cả con Trâu nữa mỗi ngày
Được làm khoảng tối...ghen hay không nào?
Ngắm trăng lòng lại chiêm bao
Ngẩn ngơ ao ước:được sao như là...

Chu Văn Keng - CHLB Đức

LỜI BÌNH CỦA HOÀNG TẤN ĐẠT

Người ta ngắm trăng thường là lúc tâm hồn thư thái,ung dung vút tận không trung hòa vào vũ trụ, còn Chu Văn Keng ngắm trăng để tìm ra một triết lý nhân sinh, từ ba hình ảnh: chú Cuội, Cây đa và con Trâu.Với chú Cuội, tác giả đưa ra một câu hỏi nửa phần chất vấn nửa phần mỉa mai:

Đã ai ghen với Cuội chưa?
Cùng phường tri kỷ cây đa với mày
Cả con trâu nữa mỗi ngày
Được làm khoảng tối...

Tưởng ghen tị với cái cao sang to tát hóa ra là trái ngược: được làm khoảng tối giữa vằng trăng!
Từ một hiện thực rất hiển nhiên trong những đêm trăng sáng, những bóng đen ngự trị trên cung trăng mà nhân dân ta vẫn bảo rằng đó là cây Đa, chú Cuội và con Trâu.Cả ba thứ ấy vấy bẩn cả mặt trăng.Tôi thật sự rùng mình khi hiểu ra điều sâu xa mà nhà thơ muốn nói-cái xấu, cái ác vẫn cứ ngang nhiên tồn tại song song cùng cái đẹp!và chua chát thay nó lại ở ngay trên đầu thiên hạ!

Nói đến trăng, người ta nghĩ ngay đến Chị Hằng, điển hình cho phái đẹp ,vậy mà -trớ trêu thay, một kẻ xấu xa đại bịp như chú Cuội lại ngự trị chốn cung Hằng.Chẳng khác gì một con Nhặng đen xì đậu trên một bông hoa trắng nõn!
Bởi thế Chu Văn Keng mới ghen, mới ước ao,chiêm bao, mơ mộng:

Ngắm trăng lòng lại chiêm bao
Ngẩn ngơ ao ước: được sao như là...

Như là gì? Tuy tác giả chẳng nói ra nhưng chúng ta có lẽ ai cũng hiểu?
Tôi nghĩ rằng qua bài thơ "NGẮM TRĂNG", Chu Văn Keng đã đưa ra một tứ lạ đã gợi cho người đọc mở rộng trí liên tưởng của mình trong mọi lĩnh vực của hiện thực cuộc sống hôm nay.Bởi thế bài thơ này , có nhiều tầng ý nghĩa, cung bậc khác nhau.Lời ít ý nhiều, tính triết lý khá sâu và tầm khái quát khá rộng , nó có thể vươn ra toàn thế giới?

Hoàng Tấn Đạt
TP Vũng Tàu-Tỉnh BR-VT Việt Nam
E-Mai: phatminh8@gmail.com

Một lần nữa xin cảm ơn NT Hoàng Tấn Đạt


 

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911 - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 09/11/2011 15:19:47)


HOA LỘC VỪNG

Thêu dệt dưới tán lá xanh
Là những chuỗi hoa
Như những chiếc đèn lồng kỳ ảo
Làm xao động trời thu
Khi chiều buông ánh vàng ...

Ôi! Lộc vừng! Lộc vừng!
Chỉ một lần hoàng hôn
Chỉ một đêm lộng lẫy
Và một thoáng bình minh
Mà sao hương thơm nồng ngây ngất
Mà sao sắc thắm đỏ diệu kỳ...

Có phải tuôn trào trong cây
Là mạch nguồn của đất
Linh khí của trời
Hương của gió
Màu của mây
Cả bốn mùa mưa nắng
Cùng giá rét, bão dông
Để cây bung đầy lộc
Ấp ủ bao nụ hồng

Đêm thu tỏa sắc hương huyền diệu
Cho đời thêm khát vọng, mê say...

Đà Nẵng, 1/10/2010

Mùa hoa Lộc vừng nở, cảm ơn tác giả Phan Hòa đã đem đến cho độc giả bài thơ Sư tích hoa Lộc vừng. Một chuyện tình cảm động với những câu thơ rất cảm động.

  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 09/11/2011 10:49:20)

HƯƠNG THU TẶNG BẠN
Tặng Tác giả Bùi Nguyệt và Tác giả Chu Văn Keng)

Ai đem thơ thả lưng trời
Gói bao bỗi nhớ bồi hồi … thu xưa
Cháy lòng thắp lửa trang thơ
Thương về quê mẹ … khói mờ chân mây!

Hương thu quyện gió heo may
Ngát thơm hoa lúa, nắng đầy lối đi.
Thu quê vời vợi…
nhiều khi
Gió lùa mây rối, nắng quỳ dưới mưa!

Nhớ quê lắng gió trở mùa
Câu thơ hoài niệm … trăng xưa ấm lòng.
Nguyên Xuân
 

Các bài khác: