Thứ sáu, 26/04/2024,


Chùm thơ chào mừng ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20.11 (20/11/2017) 

 



CHÙM THƠ CHÀO MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM  20.11

Nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20.11. BBT lucbat.vn xin đăng chùm thơ  lục bát kính dâng tặng thầy cô  và xin gửi tới toàn thể các thầy cô giáo trên cả nước lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công!



  TƯNG BỪNG NGÀY HỘI 20.11

 Nguyễn Thị Ngọc Mai



Nắng vàng rót mật đầy sân
Trẻ thơ cất tiếng trong ngần nét hoa

Dịu dàng em, giọng thiết tha
Rộn ràng chân bước nhịp ca vui vầy

Tri ân ngày hội cô thầy
Rưng rưng ơn nghĩa đong đầy Thái sơn



KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH 
LẬP TRƯỜNG CẤP 2 TRƯNG VƯƠNG




Phạm Phú Xuyên
----------------


Hôm nay ngày Hội trường ta
Trung học cơ sở quê nhà Trưng vương
Xa trường những nỗi vấn vương 
Bao năm gặp lại tình thương dạt dào


Niềm vui phấn khởi dâng trào
Bạn, thầy gặp lại vui nào vui hơn
Học trò mãi mãi biết ơn
Công lao dạy bảo sớm hôm của thầy


Gian nan vất vả tháng ngày
Luyện rèn  dạy dỗ hăng say chẳng nề

Nhớ  ngày ấy thật bộn bề
Thiếu ăn thiếu mặc làng quê còn nghèo


Thầy cô vẫn vững tay chèo
Đưa con thuyền vượt bến nghèo tiến lên
Chúng em nhớ mãi không quên
Thầy Duyên, cô Yến, lớp trên thầy Bàn


Thầy Vòng, cô Thiện, cô Loan
Thầy Đường dạy chữ…thấm  tràn nghĩa nhân
Xây dựng tổ quốc muôn phần
Đẹp tươi ngời sáng xứng danh trò tài


Hạnh phúc nối tiếp ngày mai
Tình cô trò mãi ngân bài ca thơm


GIỮ ĐẠO LÀM THẦY

Vũ Hải Lâm

|


Tâm sự cô giáo Trần Thu Nga
Gv Trường Tiểu học Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội

Bồi hồi nhớ những ngày qua
Ghi sâu công đức Mẹ, Cha nuôi mình
Ơn Thầy, Cô đã tận tình
Dạy em lẽ sống, tu mình, rèn nhân

Thầy Lê A đã gieo mầm
Thầy Trần Diên Hiển ân cần bảo ban
Vâng lời Cô gắng chăm ngoan
Dương Nga cô giáo chứa chan tình người

Mái trường Sư phạm một thời
Cho em kiến thức, lẽ đời lòng nhân
Thụy Lâm lập nghiệp gieo mầm
Trồng người chữ nhẫn, chữ tâm hàng đầu

Yêu trò càng gắng chuyên sâu
Yêu nghề chẳng quản dãi dầu gió sương
Tình đời sao cứ vấn vương
Tình người sâu nặng, tình thương Cô, Thầy

Nhân ngày Nhà giáo hôm nay
Chúc mừng đồng nghiệp
Trọng Thầy, kính Cô.

 

NIỀM VUI -
 ( Thân tặng các đồng nghiệp đã về hưu nhân dịp 20 / 11)




Nguyễn Xuân Bính


Cả đời tâm huyết trồng người
Về hưu nhưng vẫn bao lời ngợi ca
Âm vang tiếng hát bay xa
Trò yêu ,dân quí bài ca hương đời


Vườn ươm trí tuệ sáng ngời
Hương thơm tỏa khắp đất trời bốn phương
Niềm vui hội tụ về trường
Thăm thầy ,vui bạn đoạn đường thủa xưa



Nhớ ngày đông hạ nắng mưa
Chuyến đò trí tuệ thầy đưa bến bờ

 

MỘT ĐỜI NHÀ GIÁO 
Nén nhang dâng hồn nhà giáo Phạm Thìn
Nhân 20/11


Nón không Quai


Thương anh nhà giáo một đời
Đầu xanh, phấn bụi nhớ thời gió đưa
Gạo hôi, mì mạch rau dưa
Không ấm được bụng chiều mưa giảng bài

Hoàng hôn buông, bóng ngả dài
Gian nhà sơ tán sớm mai bằng lòng
Bao mướn đò đã sang sông
Chim non đủ cánh sổ lồng bay cao

Một thời bom đạn rào rào
Đồng lương thì mỏng - lời chào thậm thương
Yêu trò tâm huyết đủ đường
Từng lời truyền cảm tận tường lân ly

Sống gieo cái nghĩa cái nghì
Cái tâm, cái đức lương tri con đường
Thời gian gặt trả yêu thương
Trò giờ bạc tóc còn nương nghĩa thầy

 

NHỚ THẦY 


Kim Ngân


Thầy về đất mẹ Hồng Phong 
Người xưa trường cũ mỏi mong tháng ngày 
Bâng khuâng nhìn dải mây bay 
Nghĩ từng năm tháng đổi thay mỗi người 

Đượm trong ánh mắt nụ cười 
Tiếng tơ tiếng trúc những lời thầy trao 
Từ trong đằm thắm ngọt ngào 
Ân sâu nghĩa nặng đã vào trang thơ 

Năm mươi năm cập bến bờ 
Qua chông gai vượt biển hồ gian nan 
Ngọn nước trong ,tấm lòng vàng 
Thuyền xuôi gặp gió sang trang đổi đời

Thầy như ngọn đuốc sáng ngời 
Soi cho em tỏ đất trời tương lai !
K N -19-11-2017

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: