Thứ bảy, 04/05/2024,

Hãy nắm tay Em (09/03/2014)



Viết cho ngày Phụ nữ quốc tế mùng 8 tháng 3:

HÃY NẮM TAY EM

 
Bên nhau đi suốt cuộc đời,
Sẻ chia đồng cảm trao lời yêu thương.
Nắm tay nhau đến cuối đường,
Tháng năm còn mãi vấn vương tình người.
 
Nắm tay em nhé anh ơi,
Cho em cảm nhận cuộc đời dịu êm.
Mong tình yêu mãi vững bền,
Tay trong tay thắm tô thêm trang đời.
 
Nắm tay nhau ước nguyện lời,
Duyên tình mình bởi đất trời khiến xui.
Ngọt bùi, cay đắng trải rồi,
Bên nhau còn lại quãng đời bình yên.
 
TGG
5/3/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: