Thứ ba, 07/05/2024,

Đôi khi chẳng nhận ra mình (Trương Nam Chi) (28/03/2018)

 


Giấc mơ lơ lửng xa vời
Quê mùa cũng lọt lưới trời tình yêu
Thương vàng bỏ ngãi đìu hiu
Lam chiều sợi khói nâng niu đốm ngày


Giấc mơ xanh, ánh trăng gầy
Đêm rơi tiếng cuốc gọi bầy đẫm sương
Rối ren hoa lá ven đường
Nương nhau theo cách người thường tựa nhau


Mưa về xối trắng lòng ngâu
Giấc mơ tiền kiếp từ đâu hiện hình
Đời xem ra cũng vô tình
Đôi khi chẳng nhận ra mình là ai.

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: