Thứ bảy, 20/04/2024,

Vết son địa đàng (Trương Nam Chi) (20/11/2019)

 

 

Mùa này lá bắt đầu rơi
Xin cho lá rụng về nơi cội nguồn
Lá xanh giữ nhịp sinh tồn
Lá vàng lãng đãng ru hồn ta say


Có gì khác lạ chiều nay
Một cơn gió thoảng lá bay ngỡ ngàng
Thế là thu đã về ngang
Tô màu định dạng chỉnh trang phận mình


Lá rơi đâu phải vô tình
Chọn ngày quyến rũ đêm bình yên trôi
Chuyện thời thế cũng vậy thôi
Chuyện đời được mất, chuyện tôi mình còn


Gối đầu lên mạch núi non
Lá đi tìm lại vết son địa đàng…

 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: