Chủ nhật, 19/05/2024,

Phải rằng... (Trương Nam Chi) (22/10/2017)

 

 

Phải rằng tình đã say ta
cái hôm phát hiện sáng ra tình buồn
mới hay tình có linh hồn
cũng day dứt, cũng bồn chồn khi yêu

Phải rằng tình thích phiêu diêu
vì đâu tình phải lạc xiêu thất thần
ngoài kia trăng gió vũ vần
tình như lá úa rũ dần xác xơ

Phải rằng tình vướng mộng mơ
ngăn sống đắp đập vẩn vơ khóc tình
ta đây phút đối diện mình
sợ đêm trống rỗng sợ bình rượu chua

Phải rằng kệ nắng mặc mưa
bên ta tình cũng đong đưa... phải rằng?
Chia tay đôi ngả đôi đàng
tình tang khép tội phũ phàng trần ai!

 

 

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: