Viết tặng nhóm CCB “trái tim người lính”
Bạn từ thành phố xa xôi
mùa đông nơi ấy tuyết rơi lạnh nhiều
về đây nhen lửa tin yêu
vòng tay bè bạn ấm chiều mưa giăng
Bạn về còn nhớ hay chăng
Sài Gòn – Hà Nội – Huế đang chuyển mùa
nắng đan kẽ lá nhặt thưa
nửa kia trái đất ngày chưa bắt đầu
Vết thương hàn miệng đã lâu
còn xa xót một nỗi đau chưa lành
trái tim người lính mong manh
dư âm của cuộc chiến tranh mãi còn
Bạn về thăm lại xóm thôn
chân trần phủ lớp bùn non quê nghèo
hạt mầm nhân ái cùng gieo
vầng dương tỏa sáng đậu neo tâm hồn.
Trương Nam Chi