Thứ sáu, 17/05/2024,

LY BIỆT (27/09/2013)

 

Thế là tình đã hết
Những ngọt ngào đắm say
Thôi thì tình đã chết
Hai đứa đành chia tay

Vết thương lòng hôm nay
Cho một lần ly biệt
Hồn chông chênh ai biết
Đã hơn một lần đau

Gánh nợ tình trao nhau
Oằn đôi vai gầy guộc
Hình ảnh nào thân thuộc
Cứ chập chờn rồi xa

Khoảng trời riêng của ta
Là hình không còn bóng
Thương con tim buốt cóng
Tê tái cả mùa đông

Thôi về đi dừng mong
Tạm biệt con thuyền đắm
Ngủ yên trong vực thẳm
Tiếc mà chi... tình si.

Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: