Thứ năm, 25/04/2024,


CHÙM THƠ ĐÓN GIAO THỪA TÂN MÃO (02/02/2011) 

CHÙM THƠ ĐÓN GIAO THỪA TÂN MÃO

 

KÌA ANH… XUÂN!

 

Chờ xuân đến thắp lửa lòng

Không gian bừng tỉnh ẩn trong mắt ngời

 

Em là xuân đấy em ơi!

Có nghe tim hát những lời tình yêu?

 

Sánh vai trong sắc phố chiều

Nụ mơn man hé trao điều đắm say

 

Cỗi cằn tích nhựa nồng cay

Đông sang lìm lịm cơn say thiếp đằm

 

Ủ trong buốt lạnh sương câm

Nụ non chợt hé bật mầm... gọi xanh

 

Vui trào khóe mắt long lanh

Xuân mang lửa thắp, kìa anh...Giao thừa!

 

Xuân 2011

Diệu Thoa

(Tp.Ninh Bình ,ĐT: 0942987979

Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn)

 

 

GIẤC MƠ THÁNG GIÊNG

 

Tôi về tìm lại thơ tôi

Bài thơ viết thủa thiếu thời chưa xong

Dưa hành, pháo đỏ, lá dong

Bếp hồng ngồi thức chờ mong giao thừa.

 

Ngoài trời mưa lất phất mưa

Bàn tay đan níu ngày xưa trở về

Tháng giêng ngập cỏ bờ đê

Rộn ràng yếm thắm tìm về hội xuân.

 

Trầu cay say điệu trống Quân

Trăng tròn mười sáu giai nhân thẹn thùng

Hẹn thề hai chữ thuỷ chung

Sắt son một dạ ta cùng đợi ta.

 

“Mười hai bến nước mưa sa”

Bến người có đợi hay là bến ai!

Giật mình, đêm đã ban mai.

 

Trước thềm xuân 2011

     Trần Thanh Chương

(Ninh Bình ĐT: 0945731069

email: chuongthkd@gmail.com.vn)

 

GIÓ XUÂN

 

Thế là xuân tới bên thềm

Cành mai nhú nụ, cỏ mềm bước chân

Nắng xuân nhảy nhót ngoài sân

Bỗng xao xuyến  nhớ cái lần trao hôn.

 

Nghe hơi xuân phả vào hồn

Ô con mắt lá dỗi hờn nụ hoa

Đất trời đến lúc giao hòa

Sao đây đến đó mà xa quá chừng.

 

Xuân về bên bến người dưng

Thương bàn tay gói bánh chưng dịu dàng

Chim còn đi cõng mùa sang

Còn ta đi hứng gió tràn đêm xuân.

 

Nguyễn Bá Phiếu

(An Giang, ĐT: 0919.090.618

Email: nbphieu@gmail.com)

 

 

MÙA YÊU

 

Giao thừa, em hái lộc xuân

anh mơ hái được trong ngần tình em

Lộc xuân ấp ủ bao đêm

pháo hoa ửng đỏ, êm đềm trời xuân

Mộng tình năm tháng ươm mầm

bình minh nghe vọng tiếng xuân thầm thì

Hương xuân thơm, gọi người đi

về nơi hẹn, thuở hàn vi một thời

Nơi xưa em dáng mảnh mai

lời yêu năm tháng không phai sắc mầu

Giờ em đang ở nơi đâu

có cùng anh phút khởi đầu mùa yêu?

 

Lê Công
(
Hội VHNT Ninh Bình, ĐT: 0933.860.903
Email: le.cong43@yahoo.com)

 

 

RU XUÂN

 

À… ơi…

Cái lá, cái hoa

Cái hương

Cái sắc

nõn nà kia ơi!

Nhuỵ vàng

cõng phấn

rong chơi

Để ong

rủ bướm

lả lơi

cuộc tình…

Đồng tiền

lúm má

em xinh

Bao nhiêu con mắt

chớp rình

của chua

Nhún nha

nhún nhảy

giao thừa

Ru xuân…

hát khúc rượu… chờ

đợi em…

 

 Trịnh Huy Trụ

(ĐT: 0913568936, email: huytru49@gmail.com)

 

 

ÂM VANG ĐÊM GIAO THỪA

Ơ kìa tích tắc… rung chuông

Điểm reo thời khắc bốn phương giao hoà

 

Vọng trong trời đất vỡ òa

Râm ran ngõ phố, pháo hoa rực trời

Cồng, chiêng, trống giục nơi nơi

Sóng gào từ tít đảo khơi dội về

 

Vẫn còn rét buốt tái tê

Tuyết giăng hoa trắng bốn bề mỏng manh

Biên cương rộn thứ âm thanh

Tiếng tim chiến sỹ đứng canh biên thùy

 

Ơ kìa… muôn tiếng chạm ly

Dô dô… giục uống, rầm rì cầu mong

Tiếng rao lanh lảnh, nao lòng

Muối đây… ai thiếu mặn nồng… thì mua

 

Đúng vào thời khắc giao thừa

Nghẽn mạch… điện thoại reng vừa vừa thôi

Ấy mà… tít… vẫn liên hồi

Nhắn tin chúc tết như lời cùng em…

 

Rộn ràng là tiếng con tim

Ngay khi đọc được dòng tin thắm tình

 

Xuân Tân Mão

Võ Quang Diệm

(Đ/c: 37 Lê Đại Hành - Hà Nội

ĐT: 0912 273 959. email: vqdiemts@yahoo.com)

 

 

TẾT NƠI RỐN LŨ VỪA QUA

 

Cũng hồng với sắc đào phai

Cũng xanh với lá. Cũng mai khoe vàng

Mưa lây rây ướt đường làng

Bước đi tất tả, mẹ mang xuân về.

 

Hương trầm ray rứt chợ quê

Bà ngồi bán bỏng. Chân bê bết bùn

Xuân Hinh hát với mưa phùn

Mớ rau, con tép... với hun hút chiều.

 

Nêu gầy ngóng nắng. Liêu xiêu

Lửa rơm xoắn xuýt đốt niêu cá đồng

Em thơ xúng xính áo bông

Gian nhà mới dựng. Gió thông thốc lùa.

 

Rêu phong bạc trắng hiên chùa

Vết cơn hồng thuỷ lên đùa chúng sinh

Sư thầy mê mải tụng kinh

Nam mô..! Đức Phật thương tình chở che!

 

Chiều nay sương khói sắt se

Mâm cơm đạm bạc, ấm chè mới pha

Trên nền đất lũ vừa qua

Rưng rưng cha khấn ông bà tổ tiên.

 

Quây quần trong bữa tất niên

Rưng rưng tôi uống nỗi niềm buồn vui...

 

Đêm 29 Tết Tân Mão

Mạnh Thường

(Hải Phòng, ĐT: 0974.420698

Email: manhthuongle@yahoo.com.vn)

 

 

CHỜ ĐỢI XUÂN

 

Chờ Xuân cho lá thêm xanh

Đợi Xuân ướm nụ cho cành đơm hoa

Chờ Xuân sưởi ấm lòng ta

Đợi Xuân nắng mới cửa nhà thêm tươi

 

Chờ Xuân tay bắt môi cười

Đợi Xuân gặp bạn chúc lời hanh thông

Chờ Xuân cho má em hồng

Đợi Xuân Trúc biếc tơ đồng vấn vương

 

Chờ Xuân hoa nở rộ đường

Đợi Xuân “Biển Hẹn” ngát hương Xuân về.

 

Nha Trang 28-1-2011.

(25-12-Canh Dần)

Ngọc Ẩn Nhi Huyền

 

GIAO THỪA

 

Lung linh ánh lửa chân trời

Giao hòa trời đất tình người giao thoa

Đông tàn hoa nở mọi nhà

Phút giao thừa đến xuân là yên vui!

 

Đặng Cương Lăng

(Hà nội, ĐT: 0912 664483

Email: cuonglang_nt@yahoo.com.vn)

 

VIẾT ĐÊM GIAO THỪA

 

Còn vương sợi nhớ Canh Dần

Đón giao thừa, bút thầm ngân mấy lời

Tơ giăng nụ biếc lại thời…

Trăng ngần ngận gửi về nơi thắp lòng

 

Xa anh, gần nỗi niềm mong

Xuân khoe sắc… rộn mây hồng rồi ư

Hà hơi ủ ấm suy tư

Kìa chim ríu rít… Ai ừ cùng ai?

 

Vết sần chai! Vết sần chai

Từ bi hỉ xả, Xuân cài lựng hương

Tim nghe ngầy ngậy giọt sương

Bình minh tỏa sáng cung đường ngày chưa…

 

Mùa phơi vạt nắng tìm mưa

Lời nhai nhôi dứt, lời vừa vặn trao

Bon chen chi chuyện thấp cao

Bão giông bà đỡ ngọt ngào mai sau

 

Trầu têm cánh phượng chờ cau

Giao thừa – quyện thắm một màu môi em!

 

Vũ Thiên Kiều

(Hòn Đất – Kiên Giang, ĐT:0986585388

Email: vuthienkieu@gmail.com)

THIÊNG LIÊNG GIAO THỪA

Xuân về đậu ngọn sóng lòng
Người Thơ âu yếm dòng sông sáng ngời...
Tình ta đẹp mãi sông ơi
ước ao nghe mãi những lời thương yêu !

Biết là trong cõi tím chiều
Vẫn nuôi giấc mộng thật nhiều gió say...
Đường trần muôn nỗi đắng cay
Câu thơ định mệnh cơ may nhịp đằm !

Nói lời gan ruột buốt câm
Với em là cả âm thầm cõi xanh ...
Cầu mong thời khắc an lành
Giao thừa chẳng để mong manh... thiếu-thừa!

Nguyễn Xuân Huy
(Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định
ĐT: 0984472949, email: suongbanmai@gmail.com)

TRAO EM CẢ MÙA XUÂN

Đất trời Xuân… chút tặng em,
Bụi mưa nhè nhẹ, nỗi niềm tiết Xuân.
Ai gieo vương vấn cõi trần,
Mây theo suối tóc trong ngần mắt anh.

Trao em lộc biếc chồi xanh,
Nụ đào e ấp trên nhành Xuân tươi.
Hồng thêm môi má, nét cười,
Sắc mai vàng rực tình người phương Nam.

Ánh Xuân trong mắt ngập tràn,
Cuốn theo cánh én chao ngang lưng trời.
Bao nhiêu Xuân viết nên lời,
Trao em tất cả tình đời - Mùa Xuân.

Trần Mạnh Tuân
(Hà Nội – ĐT: 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org)

 

GIAO THỪA

 

Lại thêm một tuổi nữa rồi

Nhớ xưa bên mẹ quanh nồi bánh chưng

Gộc tre ngọn lửa bập bùng

Ổ rơm ấm áp đêm bưng mắt người

 

Đì đùng pháo nổ xa xôi

Thắp hương bố đứng giữa trời chắp tay

Mưa xuân như bụi phấn bay

Mẹ cười mẹ bảo xuân này sẽ hơn

 

Nhà mình ấm áo lo cơm

Các con đến lớp, đường trơn có giầy

Giản đơn điều ước còn đây

Bao  nhiêu năm tháng dâng đầy trong con

 

Cha khuất núi, mẹ về non

Đời con ghềnh thác khuyết tròn ngổn ngang

Ra phố mà chẳng quên làng

Bờ tre, ngọn lúa, họ hàng ở quê

 

Giao thừa gió bấc tái tê

Nhang thơm như gọi con về ngày xưa

Chồng con theo bóng gió mưa

Sang canh trống trải như thừa con ra.

 

Đêm giao thừa 2010

Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

(Hải Phòng. ĐT: 0988 760 863

Email: Ngoanhp20@gmail.com)

 

TẾT TRỌN VẸN

Giao thừa từng phút gần kề
Lòng người hồi họp đón chờ xuân sang
Từ giàu cho đến gian nan
Vẫn lo cái tết vẹn toàn thảo thơm!

Nguyễn Minh Quang
(251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định
ĐT: 0914129814 minhquang0459@yahoo.com.vn)


 

CÒN GÌ... HÃY QUÊN...

Chiều ba mươi Tết nhớ ai
Mà sao than thở ngắn dài... gần xa...?
Quanh năm mơ mộng bướm hoa
Xuân về vương vấn nhạt nhoà nàng thơ!

Đắng cay đông đã sang bờ...
Thôi đừng tiếc nữa... xuân chờ khát khao
Rượu bình con rót vợ trao
Chiều ba mươi Tết vui nào vui hơn...!

Tình đời bớt nỗi cô đơn
Nhớ thương... đừng có giận hờn làm chi
Nỗi niềm... lên xuống thịnh suy
Chiều ba mươi Tết... còn gì... hãy quên?

Niềm vui sum họp dưới trên
Giao thừa núy túy say mềm... thơ... Xuân!

Phạm Tự
(Quản Bạ - Hà Giang, ĐT: 0919760699
Email: thcsts@gmail.com)


MỪNG XUÂN TÂN MÃO

Ngất ngây giữa đất trời xuân,
Ngắm chổi vươn lộc, ửng dần nhành hoa.
Mặc cho năm tháng nhạt nhòa,
Xuân này vẫn đậm duyên ta nghĩa mình.

Mai vàng, đào, cúc thắm tình,
Hòa chung vạn vật hồi sinh một ngày.
Vòng đời tiếp tục đổi thay,
Mừng Xuân Tân Mão tháng ngày yên vui.

Nguyễn Thị Hậu
(Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, ĐT: 0936157576,
Email:
nguyenhau111@yahoo.com)

MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẢNG

Đảng tròn tám mốt xuân hồng
Vầng dương rạng rỡ núi sông đời đời
Vững tin, vững bước theo Người
Trái tim mãi mãi thắm tươi màu cờ.

Phan Kỷ Sửu
  (8/11đường Tua Hai kp3 P1 Thị xã Tây Ninh
ĐT: 016386663, email: kysuuttv@yahoo.com.vn)

 

 

MỪNG XUÂN

Canh Dần đang sắp đi qua
Mùa xuân Tân Mão đơm hoa đón chào
Phút giao thừa bỗng xôn xao
Nhờ trang Lục bát gửi trao nỗi niềm

Bắc Trung Nam - cả ba miền
Cùng mang dòng máu Rồng Tiên trong người
Chúc Mừng Năm Mới xanh tươi
An khang, hạnh phúc dệt đời... thành THƠ!!!

Lê Danh Tuệ

(Ngô quyền, Hà đông, Hà Nội, ĐT: 0975108467

Email:   tueledanh@yahoo.com.vn)

 

XUÂN

Ai mang hoa rải khắp trời
Để cho xuân đến rạng ngời như mơ

Xuân ơi có tự bao giờ?
Cho muôn hoa nở cho thơ nối vần.

Xuân như tiên nữ giáng trần
Thi nhân vương vấn câu vần lả lơi

Dẫu là thần thánh trên trời
Mấy ai thoát khỏi biển đời đắm say!

Cùng Xuân tay nắm trong tay
Bên nhau ôn lại tháng ngày nắng mưa

Thương em biết mấy cho vừa
Bao Xuân lại ngỡ bây giờ mới yêu!

Lê Minh Dung
(Gò Vấp TP. HCM, ĐT: 0937999939
Email: minhdungifc@yahoo.com.vn)

 

 

XUÂN CHỜ

 

Ý xuân thắm đượm sắc đào

Hương xuân lay toả ngạt ngào hanh không

Tình xuân phớt nhẹ má hồng

Mắt ngời ngợi đắm nguyệt lồng cánh hoa

 

Xuân du muôn nẻo đường xa

Tìm người năm ấy vin hoa nặng thề

Mưa phùn rắc phấn sườn đê

Khóc thầm ướt vạt áo quê chung tình

 

Cờ xuân rợp hội sân đình

Hát câu quan họ nét xinh ngời ngời

Vương vào nỗi nhớ đầy vơi

Người dưng ngả ướm trọn đời bên nhau

 

Xin đừng để lá trầu đau

Vôi nồng chẳng đỏ môi màu rưng rưng

Xin đừng nhen nhúm nửa chừng

Gió êm bỏ thoảng xuân hương để thừa…

 

Công Văn Dị
  (Phòng 313b, H2, TTKHXH, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
ĐT: 0912115532, email: dicongvan@yahoo.com.vn
)

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 5/02/2011 10:38:18 AM)

TÌNH
(Họa XUÂN của Lê Minh Dung)

Tình mênh mang khắp đất trời,
Để DUNG thi sĩ một đời mộng mơ.

Tình ai tính mấy ngày giờ?
Nối dài cho những ý thơ thêm vần.

Tình ta đẹp mãi cõi trần,
Em là tiên nữ rất gần... buông lơi.

Tình yêu lan tỏa đất trời
Làm thân thi sĩ... một đời mê say!

Tình Xuân ôm chặt vòng tay,
Quyện hòa... quên hết nắng ngày, đêm mưa.

Tình cho nhau mấy mới vừa?
Thu đời, Xuân gõ cửa... giờ lại yêu!

Tú Lục Bát

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 5/02/2011 10:15:03 AM)

XUÂN

Ai mang hoa rải khắp trời
Để cho xuân đến rạng ngời như mơ

Xuân ơi có tự bao giờ?
Cho muôn hoa nở cho thơ nối vần.

Xuân như tiên nữ giáng trần
Thi nhân vương vấn câu vần lả lơi

Dẫu là thần thánh trên trời
Mấy ai thoát khỏi biển đời đắm say!

Cùng Xuân tay nắm trong tay
Bên nhau ôn lại tháng ngày nắng mưa

Thương em biết mấy cho vừa
Bao Xuân lại ngỡ bây giờ mới yêu!

Lê Minh Dung

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 2/02/2011 10:44:13 PM)

MỪNG XUÂN

Canh Dần đang sắp đi qua
Mùa xuân Tân Mão đơm hoa đón chào
Phút giao thừa bỗng xôn xao
Nhờ trang Lục bát gửi trao nỗi niềm

Bắc Trung Nam - cả ba miền
Cùng mang dòng máu Rồng Tiên trong người
Chúc Mừng Năm Mới xanh tươi
An khang, hạnh phúc dệt đời...thành THƠ!!!
Lê Danh Tuệ

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 2/02/2011 10:45:56 PM)

TẾT TRỌN VẸN

Giao thừa từng phút gần kề
Lòng người hồi họp đón chờ xuân sang
Từ giàu cho đến gian nan
Vẫn lo cái tết vẹn toàn thảo thơm!

Nguyễn Minh Quang

  Nguyễn Thị Hậu - nguyenhau111@yahoo.com - 0936157576 - Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 2/02/2011 05:17:39 PM)

MỪNG XUÂN TÂN MÃO

Ngất ngây giữa đất trời xuân,
Ngắm chồi vươn lộc, ửng dần nhành hoa.
Mặc cho năm tháng nhạt nhòa,
Xuân này vẫn đậm duyên ta nghĩa mình.

Mai vàng, đào, cúc thắm tình,
Hòa chung vạn vật hồi sinh một ngày.
Vòng đời tiếp tục đổi thay,
Mừng Xuân Tân Mão tháng ngày yên vui.

Nguyễn Thị Hậu

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 0663814346-016386663 -  8/11đường Tua Hai kp3 P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 2/02/2011 05:24:07 PM)

MỪNG XUÂN, MỪNG ĐẢNG

Đảng tròn tám mốt xuân hồng
Vầng dương rạng rỡ núi sông đời đời
Vững tin, vững bước theo Người
Trái tim mãi mãi thắm tươi màu cờ.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/02/2011 05:03:01 PM)

XUÂN VỀ TRONG TA

Một năm kết trái đơm hoa
Giao thừa xuân đến có ta có mình
Thiếp chàng nặng nghĩa ân tình
Hoa thơm trái ngọt...rượu bình trao nhau
Vẫn vui như thuở ban đầu
Thời gian đi mãi xuân sau vẫn về...

Cái mầm thơm vị xuân quê
Từ trong hồn đất bộn bề nắng mưa
Cựa mình đón phút giao thừa
Chồi non khẽ thở đón mưa bụi trời
Nụ cùng vui hoa hé cười
Màn đêm trắng sáng đất trời giao duyên
Ngỡ ngàng giây phút đầu tiên
Xuân vừa mới chớm hồn thiêng hiện về
Âm dương giao cảm hẹn thề
Xao lòng lệ nhỏ...
Xuân về trong ta !

Phạm Văn Tự

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 2/02/2011 03:16:57 PM)

TRAO EM CẢ MÙA XUÂN

Đất trời Xuân… chút tặng em,
Bụi mưa nhè nhẹ, nỗi niềm tiết Xuân.
Ai gieo vương vấn cõi trần,
Mây theo suối tóc trong ngần mắt anh.

Trao em lộc biếc chồi xanh,
Nụ đào e ấp trên nhành Xuân tươi.
Hồng thêm môi má, nét cười,
Sắc mai vàng rực tình người phương Nam.

Ánh Xuân trong mắt ngập tràn,
Cuốn theo cánh én chao ngang lưng trời.
Bao nhiêu Xuân viết nên lời,
Trao em tất cả tình đời - Mùa Xuân.

Trần Mạnh Tuân

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 2/02/2011 03:22:16 PM)

THIÊNG LIÊNG GIAO THỪA

Xuân về đậu ngọn sóng lòng
Người Thơ âu yếm dòng sông sáng ngời...

Tình ta đẹp mãi sông ơi
ước ao nghe mãi những lời thương yêu !

Biết là trong cõi tím chiều
Vẫn nuôi giấc mộng thật nhiều gió say...

Đường trần muôn nỗi đắng cay
Câu thơ định mệnh cơ may nhịp đằm !

Nói lời gan ruột buốt câm
Với em là cả âm thầm cõi xanh ...

Cầu mong thời khắc an lành
Giao thừa chẳng để mong manh...thiếu-thừa !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: