Thứ ba, 23/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 46 năm 2010 (15/11/2010) 

Tuần 46 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu đầu trong bài thơ “ĐỢI”  của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo.

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Nguyễn Trọng Tạo

 

ĐỢI…

 

Ngày dài đợi tháng đợi năm

Bông hoa đợi quả, mảnh trăng đợi tròn

Đất cày thì đợi xanh non

Rét đang đợi ấm, nắng còn đợi mưa

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Nguyễn Minh Quang

NHỚ
Bỗng sao nhớ quá tháng năm
Sóc Trăng xa ngái nhớ trăng tròn tròn
Biển sâu lại nhớ cao non
Rét đông càng nhớ mỏi mòn nắng mưa!

 

 

2. Phạm Văn Tự

ĐƯỜNG ĐỜI
Đường đời lên xuống tháng năm
Ngọt bùi cay đắng hao tâm méo tròn!
Nặng lòng gánh cực lên non
Bao giờ mới thoát...mỏi mòn nắng mưa?

 

 

3. Phạm Đình Nhựt

 

CHỜ
Đêm dài chờ sáng chờ mai
Hoa chờ kết quả hay cài tóc em
Ta chờ con nắng bên thềm
Chờ em chờ mãi sao em không về

 

 

4. Nguyễn Thị Diện

BIẾT NGƯỜI BÌNH ĐỊNH
(Gửi Nhớ)
Lỡ rồi câu chuyện trăm năm
Lỡ duyên hò hẹn trong tâm vuông tròn
Trăng già rồi lại trăng non
Biết người Bình Định có còn thương em?

 

 

5. Bùi Xuân Phượng

 

VẪN CHỜ
Nghĩa tình trải rộng tháng năm
Mặc đời dâu bể, mặc trăng khuyết tròn
Tình ta như mảnh trăng non
Như đồng lúa hạn luôn còn chờ mưa

 

 

6. Ha Lan

ĐỢI CHỜ
Đợi chờ hết tháng rồi năm
Bên hiên thơ thẩn, nhìn trăng khuyết tròn
Đợi chờ chồng chất tựa non
Đợi ai như lúa đợi chờ nắng mưa


NHỚ AI

Nhớ ai không kể tháng năm
Nhớ ai cứ nhớ ! mặc trăng, khuyết tròn
Nhớ ai như lá trên non
Như khe suối cạn mong chờ cơn mưa

 

 

7. Hà Văn Cẩm

 

MONG
Đểm trường mong tháng mong năm
Mong hoa đã quả mong trăng đã tròn
Mong cây xanh khắp núi non
Mong hết lũ lụt không còn cảnh mưa

 

NHỚ
Nhớ em ngày hoá thành năm
Bờ ao cá lội sủi tăm mắt tròn
Chiềuvề gửi nhớ lên non
Nơi xa em đã khóc mòn cơn mưa .



8. Đinh Thường

CHUNG LÒNG
Thương yêu gửi nghĩa trăm năm
Kể chi xung khắc, đức năng vuông tròn
Chung lòng lấp biển dời non
Sá gì bão tố, sóng cồn, nắng mưa...



9. Linh Quang

MONG
Mong chân cứng đá mới mềm
Mong đêm ngắn lại dài thêm cái ngày ...
Mong xanh non đợi đất cày
Mong mưa đợi nắng bàn tay gieo mầm ....

 


10. Bảo Long


MIỀN TRUNG...
Khô cằn lũ lụt quanh năm
Quét tan bao mộng đời trăng chưa tròn
Đau thương một mảnh nước non
Điêu tàn rét đói... mỏi mòn trong mưa!



11. Công Văn Dị

CHỜ

Người về cố đợi tháng năm
Chờ cây cứng cáp,hoa căng nụ tròn
Ăn trầu chớ động cau non
Nửa màu nửa hạt, môi hồng ngời mưa.



12. Lê Danh Tuệ

MÃI CÒN NIỀM YÊU
Xa quê bao tháng bao năm
Mặt trời vẫn đỏ vầng trăng vẫn tròn
Xa xôi cách trở núi non
Trong tim mãi mãi vẫn còn niềm...YÊU!!!


THĂNG LONG HÀ NỘI
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm
Rạng ngời như thể vầng trăng vừa tròn
Trái tim hồng của nước non
Qua thăng trầm vẫn mãi còn đẹp tươi


THẦY TÔI
Thầy tôi tuổi đã năm lăm
Tháng năm thày vẫn lo chăm mỏi mòn
Dạy cho lứa tuổi măng non
Học văn, học lễ vẹn tròn ớc mơ!


13. Nguyễn Bá Hòa

NGẪN NGƠ

Ngẫn ngơ cho đến trăm năm
Bởi đôi mắt ấy đã găm vào hồn
Dẫu cho biển hóa thành non
Còn đôi mắt ấy vẫn còn ngẫn ngơ

TÔI-EM-NGƯỜI ẤY

Em là tôi của ngàn năm
Tôi là người ấy xa xăm mất còn
Người là em của dại khôn
Em là tôi của khuyết tròn nắng mưa

 

 

14. Bùi Thị Bình


CHỜ XUÂN

Chờ hết tháng, lại chờ năm
Chờ qua đông lạnh, chờ trăng lại tròn
Ruộng ải chờ cấy mạ non
Xuân chờ búp nõn, hạn còn chờ mưa!



15. Phạm Minh Giắng

TÌM

Tìm người tìm đã bao năm
Tìm qua cay đắng, tình thâm tìm tròn
Má hồng qua thuở tươi non
Chưa phai dù đã mỏi mòn nắng mưa.



16. Phạm Văn Tự

TRỒNG NGƯỜI
' Trồng người' đã mấy chục năm
Cái đức vẫn tỏ, cái tâm vẫn tròn
Tháng ngày lội suối trèo non
Gieo từng con chữ mang hồn nắng mưa !



17. Đào Hồng Hoạt

VÔ TÌNH
Một ngày dài tựa bao năm
Bạn bè xưa cũ còn chăng vuông tròn
Thương nhau từ thuở đào non
Buồn trong ngóng đợi, mỏi mòn nét xưa



18. Nguyễn Văn Thơm


Nuôi con

Nuôi con trông tháng trông năm
Chắt chiu lon sữa nuôi chăm béo tròn
Thân con sừng sững như non
Cuộc đời rộng mở chẳng sờn nắng mưa



19.  Minh Tâm

LỐI MƯA
Ru câu tính nhớ ngàn năm
Lắng sâu, tha thiết vọng ngân âm tròn
Mượt mà giai điệu đầu non
Dứt day bao nỗi, giăng mòn lối mưa

ĐỜI MƯA!!!
Người đi biền biệt bao năm
Lá trầu héo úa, quả cau thôi tròn
Cái thời lá biếc chồi non
Chôn vùi, cuộn xoáy bên đời đầy mưa!!!

CHINH PHU
Đợi chờ mòn mõi bao năm
Người về ẩn, hiện vầng trăng bóng tròn
Anh đi vì nước vì non
Để ai thương nhớ héo mòn, đời mưa!!!

VÒNG XOAY
Bốn mùa thay đổi trong năm
Mùa cho hoa ngát, mùa trao quả tròn
Mùa vươn chồi lộc xanh non
Xoay vòng mùa đổi bên đời nắng mưa

THỢ GẶT
Ruộng đồng vất vả quanh năm
Mồ hôi chan mặn bát cơm nắng tròn
Trải mềm lúa trải xanh non
Tình người thợ gặt chẳng nề nắng, mưa


20. Nguyễn Đức Tùy

CHỜ...
Chờ em đâu quản tháng năm
Bao mùa trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Dù cho xuống biển lên non
Qua ngày nắng hạn, anh còn trông mưa.


MONG
Mong sao cho đến Tháng Năm
Đường làng phượng đỏ, lúa căng hạt tròn
Bõ công phân bón, nước non
Nhọc nhằn chống hạn, mỏi mòn đợi mưa.

 

21. Nguyễn Văn Hùng

TÌNH NHÀ - TÌNH NƯỚC
Anh đi chiến đấu mười năm
Đảm đang hai chữ em luôn vẹn tròn
Tình nhà tình nước tình non
Anh đi chân cứng, đá mòn...Nắng mưa...

ĐO
Thời gian đo bởi tháng năm
Không gian đo bởi khối vuông, khối tròn
Tình anh đo bởi núi non
Tình em đo bởi môi hờn, mắt mưa...

KHÁT
Anh đi biền biệt tháng năm
Khát khao sự nghiệp 'đất vuông, trời tròn'
Để em ở dưới sườn non
Đồng khô, ruộng cạn...mỏi mòn khát mưa.


22. Hoàng Nơi

CHỜ
Chờ nàng mỏi mắt tháng năm
Hoa chờ thành quả, vằng trăng chờ tròn.
Quê hương một dải xanh non
Thu tàn, đông đến xuân còn chờ mưa.


MONG
Mong người hạnh phúc trăm năm
Mong cho đôi lứa như trăng vừa tròn
Mong sao đất mãi xanh non
Mong không bão lụt, để còn nhớ mưa.


CHỜ MƯA
Chiếu dời đô đã ngàn năm
Việt Nam đổi mới như trăng đương tròn
Cho dù vượt thác trèo non
Trăm hoa khoe sắc vẫn còn chờ mưa.


DẦM MƯA
Hội nhập đã được bao năm
Vầng trăng đã khuyết vằng trăng phải tròn
Cho dù lấp biển dời non
Việt Nam phát triển phải còn dầm mưa.


CÕNG CHỮ LÊN NON
Công tác miền núi nhiều năm
Như tằm kéo kén cho khăn vuông tròn
Em cõng con chữ lên non
Để dân no ấm chẳng còn sợ mưa.


23. Nguyễn Hà My


YÊU CON
Yêu con nào quản tháng, năm
Cho con khôn lớn, cho con vẹn tròn
Yêu con nào quản núi non
Cho con cuộc sống, chẳng còn nắng, mưa


24. Ngô Xuân Thanh


ĐỢI CÂY
Mẹ tính tháng cha tính năm
Mong con vót được chiếc tăm nên tròn
Dẫu đường dài có vượt non
Đợi cây đủ lá mỏi mòn nắng, mưa!...


25. Trần Thị Lợi

CHỜ ANH
Em chờ anh đã bao năm
Làm sao đếm những lần trăng khuyết, tròn
Anh đi bảo vệ nước non
Đợi anh chẳng quản mỏi mòn nắng, mưa


26. Tống Viết Phú

LỜI HẸN
Đợi người,đợi tháng,đợi năm
Hết trông trăng khuyết,rồi trăng lại tròn
Lời hẹn ngày ấy vẫn còn
Để ai,nắng hạn mỏi mòn chờ mưa.



27. Cao Trần Nguyên

KHẤT NỢ.

Nợ dài khất tiếp sang năm,
Lãi-lờ cứ tính bạc trăm...cho tròn.
Năm nay mất...cả lúa non,
Lũ chồng lên lũ, vẫn còn đổ mưa.

 

 

28. Bùi Xuân Phượng

 

MỎI MÒN
Đợi chờ đâu kể tháng năm
Bận lòng chi với vành trăng khuyết tròn
Người đi vui với nước non
Ta về ôm ruộng mỏi mòn mong mưa.

MÃI CÒN...
Tôi về đã mấy mươi năm
Nhớ trời Hà Nội vầng trăng mãi tròn
Người đi xa khuất núi non
Lòng tôi ruộng hạn mãi còn chờ mưa.

MÃI CÒN...
Dòng đời trôi giữa tháng năm
Tình ta đâu phải như trăng khuyết, tròn
Nặng lòng nghĩa nước tình non
Trái tim sống động mãi còn 'mây mưa'!

 

 

29. Nguyễn Văn Năm

 

TÍNH
Có người, tính tháng, tính năm
Tính mùa hoa trái, tính trăng khuyết tròn
Tính cả vận hội nước non
Công nghiệp chuyển hướng chẳng còn đợi mưa.

THÀNH QUẢ
Ngày là cộng với tháng năm
Hoa kết thành quả, rằm trăng sẽ tròn
Đất màu, giống tốt xanh non
Đông qua, xuân ấm, nắng còn có mưa.



30. Lê Minh Dung


CHỜ
Chờ cho vơi tháng vợi năm
Cho tàn đêm trắng khuyết trăng lại tròn
Chờ cho biển đến bên non
Gần nhau thôi hết mỏi mòn gió mưa

ƯỚC
Ước bên nhau đên trăm năm
Cháu con khôn lớn ở ăn vuông tròn
Đầy vườn hoa thắm lộc non
Người mơ mùa chín cây còn khát mưa



 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Nguyễn Minh Quang
2. Phạm Văn Tự
3. Phạm Đình Nhựt

4. Nguyễn Thị Diện
5. Bùi Xuân Phượng

6. Ha Lan

7. Hà Văn Cẩm

8. Đinh Thường
9. Linh Quang
10. Bảo Long
11. Công Văn Dị
12. Lê Danh Tuệ
13. Nguyễn Bá Hòa
14. Bùi Thị Bình

15. Phạm Minh Giắng
16. Phạm Văn Tự
17. Đào Hồng Hoạt
18. Nguyễn Văn Thơm

19.  Minh Tâm
20. Nguyễn Đức Tùy

21. Nguyễn Văn Hùng
22. Hoàng Nơi
23. Nguyễn Hà My

24. Ngô Xuân Thanh

25. Trần Thị Lợi
26. Tống Viết Phú

27. Cao Trần Nguyên
28. Bùi Xuân Phượng

29. Nguyễn Văn Năm

30. Lê Minh Dung


 




 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân  - nguyenxuan091@gmail.com - 0935219968 - Đà Nẵng  (Ngày 13/10/2011 17:00:31)

Nguyễn Xuân
ĐỢI
Yêu em đợi tháng đợi năm
Lá trầu đợi mướt, trái cau đợi tròn
Xuân về cây đợi búp non
Anh đang đợi nắng, em còn đợi mưa?

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 23/11/2010 06:46:49 AM)

Lê Minh Dung
CHỜ
Chờ cho vơi tháng vợi năm
Cho tàn đêm trắng khuyết trăng lại tròn
Chờ cho biển đến bên non
Gần nhau thôi hết mỏi mòn gió mưa
ƯỚC
Ước bên nhau đên trăm năm
Cháu con khôn lớn ở ăn vuông tròn
Đầy vườn hoa thắm lộc non
Người mơ mùa chín cây còn khát mưa

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung Tâm Dân số/ KHHGđ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 22/11/2010 02:57:59 PM)
TÍNH
Có người, tính tháng, tính năm
Tính mùa hoa trái, tính trăng khuyết tròn
Tính cả vận hội nước non
Công nghiệp chuyển hướng chẳng còn đợi mưa.
THÀNH QUẢ
Ngày là cộng với tháng năm
Hoa kết thành quả, rằm trăng sẽ tròn
Đất màu, giống tốt xanh non
Đông qua, xuân ấm, nắng còn có mưa.
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com - 03203.547.940 - Bình Phiên, Ngọc liên, Cẩm Giàng, Hải Dương  (Ngày 19/11/2010 03:07:11 PM)

MỎI MÒN
Đợi chờ đâu kể tháng năm
Bận lòng chi với vành trăng khuyết tròn
Người đi vui với nước non
Ta về ôm ruộng mỏi mòn mong mưa.

MÃI CÒN...
Tôi về đã mấy mươi năm
Nhớ trời Hà Nội vầng trăng mãi tròn
Người đi xa khuất núi non
Lòng tôi ruộng hạn mãi còn chờ mưa.

MÃI CÒN...
Dòng đời trôi giữa tháng năm
Tình ta đâu phải như trăng khuyết, tròn
Nặng lòng nghĩa nước tình non
Trái tim sống động mãi còn "mây mưa"!

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947  - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 19/11/2010 08:39:01 AM)

Cao Trần Nguyên

KHẤT NỢ.

Nợ dài khất tiếp sang năm,
Lãi-lờ cứ tính bạc trăm...cho tròn.
Năm nay mất...cả lúa non,
Lũ chồng lên lũ, vẫn còn đổ mưa.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/11/2010 10:57:52 AM)

Nguyễn Đức Tùy

MONG

Mong sao cho đến Tháng Năm
Đường làng phượng đỏ, lúa căng hạt tròn
Bõ công phân bón, nước non
Nhọc nhằn chống hạn, mỏi mòn đợi mưa.

  Tống Viết Phú - Phutongviet@yahoo.com vn - 1652957626 -  Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 18/11/2010 08:11:15 AM)
Tống Viết Phú
LỜI HẸN
Đợi người,đợi tháng,đợi năm
Hết trông trăng khuyết,rồi trăng lại tròn
Lời hẹn ngày ấy vẫn còn
Để ai,nắng hạn mỏi mòn chờ mưa.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà trưng, Hà Nội  (Ngày 17/11/2010 03:09:49 PM)
Trần Thị Lợi
CHỜ ANH
Em chờ anh đã bao năm
Làm sao đếm những lần trăng khuyết, tròn
Anh đi bảo vệ nước non
Đợi anh chẳng quản mỏi mòn nắng, mưa
  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmai.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 17/11/2010 01:02:29 PM)

ĐỢI CÂY
Mẹ tính tháng cha tính năm
Mong con vót được chiếc tăm nên tròn
Dẫu đường dài có vượt non
Đợi cây đủ lá mỏi mòn nắng, mưa!...
Binh Thanh

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 17/11/2010 11:23:54 AM)

NHỚ
Nhớ em ngày hoá thành năm
Bờ ao cá lội sủi tăm mắt tròn
Chiềuvề gửi nhớ lên non
Nơi xa em đã khóc mòn cơn mưa .
h.v.c

  Nguyễn Hà My - nhm_ht@yahoo.com.vn -  - Lâm thao - Phú Thọ  (Ngày 17/11/2010 11:23:40 AM)

YÊU CON
Yêu con nào quản tháng, năm
Cho con khôn lớn, cho con vẹn tròn
Yêu con nào quản núi non
Cho con cuộc sống, chẳng còn nắng, mưa

  Hoàng Nơi  - hoangthianh@gmai.com.vn - 01692152675 - Hà Phong Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 17/11/2010 11:24:43 AM)

CHỜ
Chờ nàng mỏi mắt tháng năm
Hoa chờ thành quả, vằng trăng chờ tròn.
Quê hương một dải xanh non
Thu tàn, đông đến xuân còn chờ mưa.
MONG
Mong người hạnh phúc trăm năm
Mong cho đôi lứa như trăng vừa tròn
Mong sao đất mãi xanh non
Mong không bão lụt, để còn nhớ mưa.
CHỜ MƯA
Chiếu dời đô đã ngàn năm
Việt Nam đổi mới như trăng đương tròn
Cho dù vượt thác trèo non
Trăm hoa khoe sắc vẫn còn chờ mưa.
DẦM MƯA
Hội nhập đã được bao năm
Vầng trăng đã khuyết vằng trăng phải tròn
Cho dù lấp biển dời non
Việt Nam phát triển phải còn dầm mưa.
CÕNG CHỮ LÊN NON
Công tác miền núi nhiều năm
Như tằm kéo kén cho khăn vuông tròn
Em cõng con chữ lên non
Để dân no ấm chẳng còn sợ mưa.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 17/11/2010 10:28:43 AM)

Nguyễn Văn Hùng

TÌNH NHÀ - TÌNH NƯỚC
Anh đi chiến đấu mười năm
Đảm đang hai chữ em luôn vẹn tròn
Tình nhà tình nước tình non
Anh đi chân cứng, đá mòn...Nắng mưa...

ĐO
Thời gian đo bởi tháng năm
Không gian đo bởi khối vuông, khối tròn
Tình anh đo bởi núi non
Tình em đo bởi môi hờn, mắt mưa...

KHÁT
Anh đi biền biệt tháng năm
Khát khao sự nghiệp "đất vuông, trời tròn"
Để em ở dưới sườn non
Đồng khô, ruộng cạn...mỏi mòn khát mưa.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 17/11/2010 09:51:55 AM)

Nguyễn Đức Tùy

CHỜ...

Chờ em đâu quản tháng năm
Bao mùa trăng khuyết rồi trăng lại tròn
Dù cho xuống biển lên non
Qua ngày nắng hạn, anh còn trông mưa.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắk Lắk  (Ngày 17/11/2010 09:52:36 AM)

LỐI MƯA
Ru câu tính nhớ ngàn năm
Lắng sâu, tha thiết vọng ngân âm tròn
Mượt mà giai điệu đầu non
Dứt day bao nỗi, giăng mòn lối mưa

ĐỜI MƯA!!!
Người đi biền biệt bao năm
Lá trầu héo úa, quả cau thôi tròn
Cái thời lá biếc chồi non
Chôn vùi, cuộn xoáy bên đời đầy mưa!!!

CHINH PHU
Đợi chờ mòn mõi bao năm
Người về ẩn, hiện vầng trăng bóng tròn
Anh đi vì nước vì non
Để ai thương nhớ héo mòn, đời mưa!!!

VÒNG XOAY
Bốn mùa thay đổi trong năm
Mùa cho hoa ngát, mùa trao quả tròn
Mùa vươn chồi lộc xanh non
Xoay vòng mùa đổi bên đời nắng mưa

THỢ GẶT
Ruộng đồng vất vả quanh năm
Mồ hôi chan mặn bát cơm nắng tròn
Trải mềm lúa trải xanh non
Tình người thợ gặt chẳng nề nắng, mưa

  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - Cẩm Tân Cẩm Thuỷ Thanh Hoá  (Ngày 17/11/2010 09:52:57 AM)

Con thuyền đợi cắt dây neo
Cầu ao đợi mảnh trăng treo đầu giàn
Ngón tay đợi sợi tơ đàn
Tôi buồn tôi đợi buồn lan sang người

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 16/11/2010 08:05:11 PM)
Nuôi con

Nuôi con trông tháng trông năm
Chắt chiu lon sữa nuôi chăm béo tròn
Thân con sừng sững như non
Cuộc đời rộng mở chẳng sờn nắng mưa
  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 16/11/2010 06:47:05 PM)
Đào Hồng Hoạt

VÔ TÌNH

Một ngày dài tựa bao năm
Bạn bè xưa cũ còn chăng vuông tròn
Thương nhau từ thuở đào non
Buồn trong ngóng đợi, mỏi mòn nét xưa

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 16/11/2010 05:20:57 PM)
Phạm Văn Tự
TRỒNG NGƯỜI
" Trồng người" đã mấy chục năm
Cái đức vẫn tỏ, cái tâm vẫn tròn
Tháng ngày lội suối trèo non
Gieo từng con chữ mang hồn nắng mưa !
  trịnh Tuyên - trinhtuyenth@gmail.com - 01673210572 - câm tân cẩm thuỷ thanh hoá  (Ngày 16/11/2010 05:20:23 PM)
Tôi về đợi cái dây dưa
Mãi leo sang mảnh vườn thừa của ai?
Thức thao nằm đợi đêm dài
Vầng trăng đợi sáng, ban mai đợi chiều
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 16/11/2010 03:52:56 PM)
Phạm Minh Giắng

TÌM

Tìm người tìm đã bao năm
Tìm qua cay đắng, tình thâm tìm tròn
Má hồng qua thuở tươi non
Chưa phai dù đã mỏi mòn nắng mưa.

  Bùi Thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 16/11/2010 03:52:36 PM)
CHỜ XUÂN

Chờ hết tháng, lại chờ năm
Chờ qua đông lạnh, chờ trăng lại tròn
Ruộng ải chờ cấy mạ non
Xuân chờ búp nõn, hạn còn chờ mưa !

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - 102 Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam  (Ngày 16/11/2010 03:52:09 PM)
Nguyễn Bá Hòa

NGẪN NGƠ

Ngẫn ngơ cho đến trăm năm
Bởi đôi mắt ấy đã găm vào hồn
Dẫu cho biển hóa thành non
Còn đôi mắt ấy vẫn còn ngẫn ngơ

TÔI-EM-NGƯỜI ẤY
Em là tôi của ngàn năm
Tôi là người ấy xa xăm mất còn
Người là em của dại khôn
Em là tôi của khuyết tròn nắng mưa
NBH
  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 16/11/2010 03:50:44 PM)

Lê Danh Tuệ


MÃI CÒN NIỀM YÊU
Xa quê bao tháng bao năm
Mặt trời vẫn đỏ vầng trăng vẫn tròn
Xa xôi cách trở núi non
Trong tim mãi mãi vẫn còn niềm...YÊU!!!


THĂNG LONG HÀ NỘI
Thăng Long - Hà Nội ngàn năm
Rạng ngời như thể vầng trăng vừa tròn
Trái tim hồng của nước non
Qua thăng trầm vẫn mãi còn đẹp tươi


THẦY TÔI
Thầy tôi tuổi đã năm lăm
Tháng năm thày vẫn lo chăm mỏi mòn
Dạy cho lứa tuổi măng non
Học văn, học lễ vẹn tròn ớc mơ!


Lê Danh Tuệ




  Công Văn Dị - 0912 115532 -  - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 16/11/2010 03:49:38 PM)
Công Văn Dị

CHỜ

Người về cố đợi tháng năm
Chờ cây cứng cáp,hoa căng nụ tròn
Ăn trầu chớ động cau non
Nửa màu nửa hạt, môi hồng ngời mưa.
  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 16/11/2010 07:15:06 AM)
Bảo Long
MIỀN TRUNG...
Khô cằn lũ lụt quanh năm
Quét tan bao mộng đời trăng chưa tròn
Đau thương một mảnh nước non
Điêu tàn rét đói... mỏi mòn trong mưa!
  linh quang  - tuitrang @gmail.com -  - 56 Đốc Ngữ Lê Lợi Sơn Tây Hà Nội   (Ngày 15/11/2010 10:33:39 PM)
Linh Quang
MONG
Mong chân cứng đá mới mềm
Mong đêm ngắn lại dài thêm cái ngày ...
Mong xanh non đợi đất cày
Mong mưa đợi nắng bàn tay gieo mầm ....
Đêm 15/11/2010


  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 15/11/2010 10:12:05 PM)
Đinh Thường
CHUNG LÒNG
Thương yêu gửi nghĩa trăm năm
Kể chi xung khắc, đức năng vuông tròn
Chung lòng lấp biển dời non
Sá gì bão tố, sóng cồn, nắng mưa...
  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 15/11/2010 10:11:51 PM)
NHỚ AI

Ha lan

Nhớ ai không kể tháng năm
Nhớ ai cứ nhớ ! mặc trăng, khuyết tròn
Nhớ ai như lá trên non
Như khe suối cạn mong chờ cơn mưa
  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 15/11/2010 09:46:30 PM)

MONG
Đểm trường mong tháng mong năm
Mong hoa đã quả mong trăng đã tròn
Mong cây xanh khắp núi non
Mong hết lũ lụt không còn cảnh mưa

h.v.c

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 15/11/2010 09:07:28 PM)
halan

ĐỢI CHỜ

Đợi chờ hết tháng rồi năm
Bên hiên thơ thẩn, nhìn trăng khuyết tròn
Đợi chờ chồng chất tựa non
Đợi ai như lúa đợi chờ nắng mưa
  Bùi Xuân Phượng - buixuanphuong09@yahoo.com - 03203.547.940 - Bình Phiên, Ngọc liên, Cẩm Giàng, Hải Dương  (Ngày 15/11/2010 08:24:24 PM)
Vẫn chờ
Nghĩa tình trải rộng tháng năm
Mặc đời dâu bể, mặc trăng khuyết tròn
Tình ta như mảnh trăng non
Như đồng lúa hạn luôn còn chờ mưa
  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 15/11/2010 08:21:43 PM)
Nguyễn Thị Diện
BIẾT NGƯỜI BÌNH ĐỊNH
(Gửi Nhớ)

Lỡ rồi câu chuyện trăm năm
Lỡ duyên hò hẹn trong tâm vuông tròn
Trăng già rồi lại trăng non
Biết người Bình Định có còn thương em?
  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 15/11/2010 05:03:43 PM)

CHỜ

Đêm dài chờ sáng chờ mai
Hoa chờ kết quả hay cài tóc em
Ta chờ con nắng bên thềm
Chờ em chờ mãi sao em không về

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 15/11/2010 04:30:42 PM)

Phạm Văn Tự
ĐƯỜNG ĐỜI
Đường đời lên xuống tháng năm
Ngọt bùi cay đắng hao tâm méo tròn !
Nặng lòng gánh cực lên non
Bao giờ mới thoát...mỏi mòn nắng mưa ?

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 15/11/2010 04:31:15 PM)

Nguyễn Minh Quang

NHỚ
Bỗng sao nhớ quá tháng năm
Sóc Trăng xa ngái nhớ trăng tròn tròn
Biển sâu lại nhớ cao non
Rét đông càng nhớ mỏi mòn nắng mưa!

Các bài khác: