Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 44 năm 2010 (01/11/2010) 

Tuần 44 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài tứ tuyệt “THẢ CÁI LIM DIM”  của tác giả Vũ Lập (CHLB Đức).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 


Vũ Lập

THẢ CÁI LIM DIM

Trưa hè mắc võng bóng cây,

Dịu dàng hương nhãn đong đầy tiếng chim.

Phù vân ai mải kiếm tìm,

Ta về thả cái lim dim cùng chiều.




 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:

 


1. Ngô Xuân Thanh


CHIỀU ĐÔNG

Còn vài chiếc lá đu cây
Gió mùa heo hút rít gầy tiếng chim
Chân rơm gà mẹ bới tìm
Gà con cõng nắng lim dim chở chiều!


2. Lê Văn Học

BUỒN

Gió đông hiu thổi hoa cây
Mùi hương thoang thoảng theo bầy chú chim
Cô đơn anh vẫn phải tìm
Để cho đôi mắt lim dim bao chiều...!


3. Nguyên Minh Quang

TƯƠNG TƯ CHIỀU

Sóc Trăng xa cách nghìn cây
Cho dài nỗi nhớ đong đầy mùa chim
Tương tư lặng lẽ ai tìm
Để người Bình Định lim dim cuối chiều!


4. Nguyễn Văn Hùng

ĐƯỜNG CONG

Trên đầu gió hát ru cây
Giấc trưa em ngủ đan dày tiếng chim
Đường cong tuyệt mỹ anh tìm
Điệu đàng khoe sắc...Lim dim trời chiều


5. Nguyễn Văn Thơm

CÂY SÁO

Em nẳm nghỉ dưới bóng cây
Anh ngậm cây sáo thổi đầy tiếng chim
Mắt em ngơ ngẩn dò tìm
Thấy anh thổi sáo tóc in ráng chiều



6. Phạm Đình Nhựt

CHIÊM BAO TRỜI CHIỀU

Ta về ngồi dưới bóng cây
Nhìn lên bỗng thấy có vài chú chim
Loay hoay gì chú kiếm tìm
Đưa hồn thi lạc chiêm bao trời chiều

HOÀNG HÔN TÍM

Lá vàng thời lá xa cây
Hè về rộn rã gọi bầy tiếng chim
Đi theo bóng nắng ta tìm
Hoàng hôn thuở ấy tím in trời chiều

MƯA CHIỀU LEN QUA TIM

Mưa rơi ướt đọng lá cây
Ướt lem cành Gió có vài tổ chim
Rồi mưa len lỏi kiếm tìm
Len qua niềm nhớ trong tim một chiều

CHIỀU THƠ THẨN NHỚ

Vài chiếc lá những hàng cây
Nỗi nhớ lại đến vang đầy tiếng chim
Nó hót khúc nhạc kiếm tìm
Để ta thơ thẩn lim dim giữa chiều

THẢ HỒN

Vạc cỏ dưới gốc hàng cây
Trên cao bóng nắng có vài cánh chim
Lan man nỗi nhớ tôi tìm
Thả hồn rơi tạc lim dim vào chiều

HỌA TRANH LÀNG

Làng tôi núp dưới bóng cây
Mây bây la đả hòa bầy lũ chim
Cô thôn nét vẽ tôi tìm
Họa lên nét nhớ vàng im trời chiều


7. Bảo Long

LẶNG IM

Bao mùa giỡn nắng chung cây
Hạ về vì cớ xa bầy hỡi chim
Cành vàng nào chốn dễ tìm?
Đâu rồi tiếng hót... lặng im thu chiều!


8. Lê Danh Tuệ

XUÂN

Mùa xuân tươi lá xanh cây
Mai đào khoe sắc, vườn đầy tiếng chim
Dậu thưa đan lớp bìm bìm
Đồng xanh mơn mởn lim dim dáng chiều

HẠ

Hạ về nằm dưới bóng cây
Võng đưa nhè nhẹ vườn đầy tiếng chim
Bâng khuâng đôi mắt lim dim
Ngoài kia bát ngát đồi sim đỏ chiều

THU

Thu sang gió đánh rung cây
Ngang trời thấp thoáng giăng bầy đàn chim
Diều ai lơ lửng kiếm tìm
Vi vu tiếng sáo lim dim trong chiều

ĐÔNG

Đông về...loáng thoáng lá cây
Côn trùng ra rả, vườn này thiếu chim
Trong sương ánh mắt dò tìm
Ao nhà thiếu cá lặng im dáng chiều

TIỀN VÀNG

Tiền là tỉ, vàng là cây
Nhà to xe đẹp vườn đầy tiếng chim
Giàu sang vẫn mải kiếm tìm
Hạnh phúc đâu dễ lặng im đón chào?



9. Bùi Thị Bình

CUỐI CHIỀU

Gió đưa kẽo kẹt nhành cây
Vườn xưa nay vẫn vơi đầy tiếng chim
Trách ai mải miết trốn tìm
Để tôi giá lạnh trái tim cuối chiều



10. Phạm Văn Tự


ĐÔNG...

Đông về rừng vắng thương cây...
Cành treo vương vấn hao gầy tiếng chim
Nước...vùng cao mỏi mắt tìm ?
Tiều phu chậm bước lặng im đường chiều...!


11. Đinh Thường

BIẾT ĐÂU

Lá vàng run rẩy ngọn cây
Dường như gắng đợi cho tày tiếng chim
Thiên di mải miết đi tìm
Biết đâu thu đã lặng im cuối chiều.

 

 

12. Phạm Minh Giắng

CHIỀU CHIỀU

Ta nằm kẽo kẹt với cây
Thênh thang trời lộng, theo bầy cánh chim
Gió mây đây đấy kiếm tìm
Ai chờ ai đứng lặng im chiều chiều



13. Đào Hồng Hoạt

DUYÊN BUỒN

Ngày xưa chờ dưới gốc cây
Gặp nhau cho ngó nghiêng đầy mắt chim
Trò chơi chồng vợ trốn tìm
Duyên trời se lệch, buốt tim chín chiều


14. Công Văn Dị

ĐỘNG CHIỀU

Đất lành quả đậu trĩu cây
Cành lay lắt nắng vượng đầy cánh chim
Cô em ngước mắt dõi tìm...
vút vi diều gió-con tim động chiều


15. Nguyễn Thị Diện
(Gửi Tương tư chiều)

1. VẤN VƯƠNG

Sông Trăng bóng ngả hàng cây
Ríu ra, ríu rít sum vầy đàn chim
Tình xa ai cứ mãi tìm
Vấn vương đất Sóc con tim héo gầy

2. XIN ĐỪNG

Xin đừng lay gió rung cây
Đừng làm xao xác hao gầy lũ chim
Xin đừng cố mãi kiếm tìm
Đừng gieo nỗi nhớ càng thêm quặn lòng


16. Liên Hương

1.XUÂN

Ngày xuân xanh biếc mầm cây
Vườn xuân ríu rít đan đầy tiếng chim
Tình xuân đôi lứa hẹn tìm
Nắng xuân ấm áp lim dim mắt chiều

2. HẠ

Cơn mưa tắm ướt vòm cây
Con diều vẫy gió, theo bầy cánh chim
Hồ sen hoa mở mắt tìm
Phượng hồng thắp lửa con tim những chiều

3. THU

Thu vàng rực rỡ tàn cây
Vườn quê bóng nắng đong đầy tiếng chim
Ngả mình trên cỏ ta tìm
Hương Thu trong thóang lặng im cuối chiều

4. ĐÔNG

Gió mùa bứt lá xa cây
Trời xa một bóng lạc bầy ... cánh chim
Theo đàn mải miết kiếm tìm
Hòang hôn thả bóng lặng im khuất chiều


17. Nguyễn Quang Sơn

NHỚ QUÊ

Chõng tre đặt dưới gốc cây
Nồm nam phe phẩy điếu cày gọi chim
Theo con lên phố khó tìm
Bao nhiêu kỷ niệm im lìm trong ta


18. Nguyễn Đức Tùy

HƯƠNG QUÊ

Nhẹ nhàng gió hát ru cây
Đồng quê hương lúa vơi đầy tiếng chim
Ai đi muôn dặm kiếm tìm
Ta đây thanh thản ngày đêm sớm chiều.

TRỒNG CÂY

Mùa xuân tích cực trồng cây
Đường làng rợp mát, suốt ngày tiếng chim
Cần cây lấy gỗ dễ tìm
Công trình xây dựng nhiều thêm sớm chiều.



19. Cao Trần Nguyên

CHIỀU MIM-MỈM CHIỀU.

Ta về gây lại vườn cây,
Có nơi hôi ngộ cho bầy-đàn chim.
Mời nhau-thù tạc...Đón-tìm,
Sáng nhâm-nhi sáng, chiều mim-mỉm chiều.

 


20. Hà Văn Cẩm

GẶP

Gió lùa xao xác lá cây
Lòmg em giờ đã vơi đầy tiếng chim
Lang thang tôi mãi đi tìm
Gặp người ngồi hái hoa sim bên chiều

LÝ SỰ

Bạc vàng cũng quí như cây
No lòng ta sẽ thấy dày tiếng chim
Phù vân vẫn cố đi tìm
Lục bát thêm ngọt con tim sớm chiều

 

21. Vũ Quốc Túy

 

GIẬT MÌNH

Em đòi những chỉ với cây
Để anh mải kiếm đến gầy cả...chim!
Một đời mải miết đi tìm
Giật mình, còn mõi quả tim cuối chiều


22. Lưu Giáng My

1. HOÀNG HÔN

Cùng anh dạo dưới bóng cây
Con đường xưa vẫn đong đầy tiếng chim
Lòng ai m ải miết kiếm tìm
Hoàng hôn bát ngát lặng im cuối chiều...

2. KỶ NIỆM

Xin đừng làm gió rung cây
Nỗi niềm xa vắng vơi đầy con tim
Xa xôi muôn nẻo kiếm tìm
Bao nhiêu kỷ niệm ấm êm sớm chiều


23. Nguyễn Văn Hùng

TRÔNG NGÓNG

Tình xưa xanh lá, xanh cây
Bao xuân rúi rít vui vầy tiếng chim...
Em giờ đâu ? Để anh tìm
Để anh trông ngóng bóng in thẫm chiều

VẮNG

Hoàng hôn đỏ tím trời chiều
Em đi để lại bao nhiêu nhớ, tìm
Bây giờ vườn vắng tiếng chim
Vắng em, gió cũng chẳng tìm đến cây

IM LÌM

Đu đưa cánh võng trong chiều
Bài thơ tứ tuyệt vần 'yêu' anh tìm
Lòng anh đã rộn tiếng chim
Mắt em sao vẫn im lìm bóng cây.


24. Nguyễn Bá Hòa

Gởi Thầy Trần Mạnh Tuân

Tam Kỳ- Hà Nội nghìn cây,
Tôi, Thầy lại thấy chưa đầy tiếng chim
Lòng thơ, tình bạn khó tìm
Buồn vui, qua mạng thông tin hai chiều


25. Võ Duy Hải

HƯƠNG TÓC

Ngày nào dưới tán lá cây .
Trú mưa hai đứa hong đầy tiếng chim .
Nặng lòng, vương vấn kiếm tìm .
Mùi hương mái tóc, nhịp tim trống dồn.


26. Lê Minh Dung


CHIỀU MƠ

Xoay nghiêng bóng lá lìa cây
Giật mình vỗ cánh rớt đấy tiếng chim
Gió xui giọt nắng trốn tìm
Ai mơ bắt bướm ai lim dim chiều


27. Trần Thị Lợi

HẸN

Hẹn nhau, chờ dưới khóm cây
Trời xanh, mây trắng, đong đầy tiếng chim
Qúa trưa, ngơ ngác dõi tìm
Người đâu chả thấy, thấy tim nhói chiều!

YÊU

Yêu người ta gắng trông cây
Yêu cây, trời thả chốn này bầy chim
Yêu nhau ta hẹn, ta tìm
Tình ta đầy ắp con tim sớm chiều

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

1. Ngô Xuân Thanh
2. Lê Văn Học
3. Nguyên Minh Quang
4. Nguyễn Văn Hùng
5. Nguyễn Văn Thơm
6. Phạm Đình Nhựt
7. Bảo Long

8. Lê Danh Tuệ
9. Bùi Thị Bình
10. Phạm Văn Tự
11. Đinh Thường
12. Phạm Minh Giắng
13. Đào Hồng Hoạt
14. Công Văn Dị
15. Nguyễn Thị Diện
16. Liên Hương
17. Nguyễn Quang Sơn
18. Nguyễn Đức Tùy
19. Cao Trần Nguyên

20. Hà Văn Cẩm
21. Vũ Quốc Túy

22. Lưu Giáng My
23. Nguyễn Văn Hùng

24. Nguyễn Bá Hòa
25. Võ Duy Hải
26. Lê Minh Dung
27. Trần Thị Lợi



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng Nơi  - hoangthianh@gmai.com.vn - 01692152675 - Hà Phong Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 17/11/2010 11:24:10 AM)

NHỊP TIM CÙNG CHIỀU
Xa quê mấy chục ngàn cây
Nhớ về quê mẹ lòng đầy...tiếng chim
Da vàng máu đỏ nên tìm
Không ai ngăn nổi nhịp tim cùng chiều.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985803707 - Đăk Lăk  (Ngày 9/11/2010 08:52:18 PM)

LỜI NHẮN
Bình minh tỏa nắng hàng cây
Líu lo vui hót nơi này tiếng chim
Hẹn nhau lời nhắn đi tìm
Bên nhau vui nhé! Choàng ôm ngã chiều

NIỀM TIẾC
Hai nhà bờ giậu hàng cây
Tuổi thơ gắn bó bao ngày ấm êm
Bon chen cuộc sống mãi tìm
Chân trời vô định, xót tim nắng chiều...

VỌNG ÂM
Gió đưa xào xạc hàng cây
Lạc loài, lẽ bạn hao gầy cánh chim
Âm thanh thao thức gọi tìm
Vọng nghe rưng rức con tim mỗi chiều…

AN NHIÊN
Bầy chim ríu rít hàng cây
Cùng hòa tấu nhịp vui ngày nắng lên
Bình yên nào phải đi tìm
An nhiên tự tại vui thêm dẫu chiều!!!

HẠNH PHÚC
Sánh đôi tình lá trên cây
Hòa âm giọng hót vui đầy tiếng chim
Líu lo nốt nhạc gọi tìm
Bình minh hạnh phúc, ngọt êm ngã chiều

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - thanh pho Ho Chi Minh  (Ngày 9/11/2010 05:09:56 PM)
Ha Lan

NỖI NHỚ

Nỗi nhớ phủ kín rừng cây
Thiếu mây, thiếu gió, hao gầy tiếng chim.
Một đời mãi nhớ, mãi tìm.
Rừng bao nhiêu lá, tím bao nhiêu chiều.
  Ban biên tập - lucbat.com.gmail.com -  - Lụcbát.com  (Ngày 7/11/2010 03:05:49 PM)

Ban biên tập Tứ tuyệt thi họa

GỬI BẠN THƠ


Thơ ai họa rợp bóng cây
Tình thơ ăm ắp rộn đầy lời chim.
Vần đâu chẳng thấy... mãi tìm,
Thôi đành để lại nhé! lim dim chiều.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 6/11/2010 03:35:21 PM)
Trần Thị Lợi
HẸN
Hẹn nhau, chờ dưới khóm cây
Trời xanh, mây trắng, đong đầy tiếng chim
Qúa trưa, ngơ ngác dõi tìm
Người đâu chả thấy, thấy tim nhói chiều!

YÊU
Yêu người ta gắng trông cây
Yêu cây, trời thả chốn này bầy chim
Yêu nhau ta hẹn, ta tìm
Tình ta đầy ắp con tim sớm chiều
  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn -  - Gò Vấp TP.HCM  (Ngày 6/11/2010 06:40:19 AM)

Lê Minh Dung
CHIỀU MƠ
Xoay nghiêng bóng lá lìa cây
Giật mình vỗ cánh rớt đấy tiếng chim
Gió xui giọt nắng trốn tìm
Ai mơ bắt bướm ai lim dim chiều

LMD

  Đào Phong Lưu - dphongluu@yahoo.com - 0913095504 - Nhà Máy Gang cầu Thiên Phát, Tiên Du, Bắc Ninh  (Ngày 5/11/2010 09:50:24 PM)

THƯƠNG SƯ
Đầu tháng em đi lễ chùa
Thấy tín chủ nữ cười đùa trêu sư
Khói hương, tiếng mõ, gió đưa…
Lòng em xao xuyến thương sư quá trời!

  nguyễn văn năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/ KHHGđ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 5/11/2010 05:21:01 PM)

Vơi đầy
Lục bát "xướng 'cái lim dim
Bao người mang "họa" nổi chìm ngất ngây
Hồn ai mắc võng trời tây
Môt đời mải kiếm vơi đầy tiếng chim


THÊM CÀNH
Hòa đồng gió nói với cây
Rập vùi. xấp ngửa, trời mây đứng nhìn
Vững vàng là ở niềm tin
Oán hờn gió, cây vin thêm cành

ẤP MO
Tàu mo là bẹ của cây
Trần thân, tòi quả, phơi bầy lặng im
Để ai mò mẫm đi tìm
ẤP mo, làm quạt lim dim trưa hè

  võ duy Hải - vdhai47@gmail.com - 01668454932 - k920/31 Tôn đưc Thăng Da năng  (Ngày 5/11/2010 03:20:06 PM)


HUONG TOC

Ngày nào dươí tán lá cây .
Trú mưa hai đưá hong đâỳ tiêng chim .
Năng lòng , vương vân kiêm tìm .
Mùi hương mái tóc , nhịp tim trôngs dônf .

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - 102 Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam  (Ngày 5/11/2010 09:14:20 AM)

Nguyễn Bá Hòa

Gởi Thầy Trần Mạnh Tuân

Tam Kỳ- Hà Nội nghìn cây,
Tôi, Thầy lại thấy chưa đầy tiếng chim
Lòng thơ, tình bạn khó tìm
Buồn vui, qua mạng thông tin hai chiều

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 4/11/2010 05:26:39 PM)
Nguyễn Văn Hùng

TRÔNG NGÓNG

Tình xưa xanh lá, xanh cây
Bao xuân rúi rít vui vầy tiếng chim...
Em giờ đâu ? Để anh tìm
Để anh trông ngóng bóng in thẫm chiều

VẮNG

Hoàng hôn đỏ tím trời chiều
Em đi để lại bao nhiêu nhớ, tìm
Bây giờ vườn vắng tiếng chim
Vắng em, gió cũng chẳng tìm đến cây

IM LÌM

Đu đưa cánh võng trong chiều
Bài thơ tứ tuyệt vần "yêu" anh tìm
Lòng anh đã rộn tiếng chim
Mắt em sao vẫn im lìm bóng cây.

  Lưu Giáng My - Traitimcodon@gmail.com - 0944.697.362 - Thanh Xuân - Hà Nội  (Ngày 4/11/2010 07:59:03 PM)
1. HOÀNG HÔN

Cùng anh dạo dưới bóng cây
Con đường xưa vẫn đong đầy tiếng chim
Lòng ai m ải miết kiếm tìm
Hoàng hôn bát ngát lặng im cuối chiều...

2. KỶ NIỆM

Xin đừng làm gió rung cây
Nỗi niềm xa vắng vơi đầy con tim
Xa xôi muôn nẻo kiếm tìm
Bao nhiêu kỷ niệm ấm êm sớm chiều

  Vũ Quốc Túy - chimxanhbayxa@gmail.com -  - Thanh Xuân, Hà Nội  (Ngày 4/11/2010 01:00:33 PM)

Hoạ bài THẢ CÁI LIM DIM
GIẬT MÌNH
Em đòi những chỉ với cây
Để anh mải kiếm đến gầy cả...chim!
Một đời mải miết đi tìm
Giật mình, còn mõi quả tim cuối chiều

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 4/11/2010 09:20:07 AM)

hoạ bài 2;
Lý Sự
Bạc vàng cũng quí như cây
No lòng ta sẽ thấy dày tiếng chim
Phù vân vẫn cố đi tìm
Lục bát thêm ngọt con tim sớm chiều
h.v.c

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 4/11/2010 09:19:21 AM)

thay cho lời cảm nhậnbài thả cái lim dim của Vũ Lập
hoạ tuần 44.
Gặp
Gió lùa xao xác lá cây
Lòmg em giờ đã vơi đầy tiếng chim
Lang thang tôi mãi đi tìm
Gặp người ngồi hái hoa Sim bên chiều
h.v.c

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 3/11/2010 05:45:54 PM)
Cao TRần Nguyên.

CHIỀU MIM-MỈM CHIỀU.

Ta về gây lại vườn cây,
Có nơi hôi ngộ cho bầy-đàn chim.
Mời nhau-thù tạc...Đón-tìm,
Sáng nhâm-nhi sáng, chiều mim-mỉm chiều.
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 3/11/2010 03:20:27 PM)
Nguyễn Đức Tùy

HƯƠNG QUÊ

Nhẹ nhàng gió hát ru cây
Đồng quê hương lúa vơi đầy tiếng chim
Ai đi muôn dặm kiếm tìm
Ta đây thanh thản ngày đêm sớm chiều.

TRỒNG CÂY

Mùa xuân tích cực trồng cây
Đường làng rợp mát, suốt ngày tiếng chim
Cần cây lấy gỗ dễ tìm
Công trình xây dựng nhiều thêm sớm chiều.
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 3/11/2010 12:02:50 PM)

Nguyễn Quang Sơn

NHỚ QUÊ


Chõng tre đặt dưới gốc cây
Nồm nam phe phẩy điếu cày gọi chim
Theo con lên phố khó tìm
Bao nhiêu kỷ niệm im lìm trong ta

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com -  - Q3 TP HCM  (Ngày 3/11/2010 10:53:42 AM)

1.XUÂN

Ngày xuân xanh biếc mầm cây
Vườn xuân ríu rít đan đầy tiếng chim
Tình xuân đôi lứa hẹn tìm
Nắng xuân ấm áp lim dim mắt chiều

2. HẠ

Cơn mưa tắm ướt vòm cây
Con diều vẫy gió, theo bầy cánh chim
Hồ sen hoa mở mắt tìm
Phượng hồng thắp lửa con tim những chiều

3. THU

Thu vàng rực rỡ tàn cây
Vườn quê bóng nắng đong đầy tiếng chim
Ngả mình trên cỏ ta tìm
Hương Thu trong thóang lặng im cuối chiều

4. ĐÔNG

Gió mùa bứt lá xa cây
Trời xa một bóng lạc bầy ... cánh chim
Theo đàn mải miết kiếm tìm
Hòang hôn thả bóng lặng im khuất chiều
Liên Hương

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 3/11/2010 12:04:14 PM)

Nguyễn Thị Diện
(Gửi Tương tư chiều)

1. VẤN VƯƠNG
Sông Trăng bóng ngả hàng cây
Ríu ra, ríu rít sum vầy đàn chim
Tình xa ai cứ mãi tìm
Vấn vương đất Sóc con tim héo gầy

2. XIN ĐỪNG
Xin đừng lay gió rung cây
Đừng làm xao xác hao gầy lũ chim
Xin đừng cố mãi kiếm tìm
Đừng gieo nỗi nhớ càng thêm quặn lòng

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b, H2, tập thể KHXH, Cống vị Ba đình Hà nội  (Ngày 2/11/2010 11:28:57 PM)

Công Văn Dị
ĐỘNG CHIỀU
Đất lành quả đậu trĩu cây
Cành lay lắt nắng vượng đầy cánh chim
Cô em ngước mắt dõi tìm...
vút vi diều gió-con tim động chiều

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 2/11/2010 10:49:45 PM)

Đào Hồng Hoạt

DUYÊN BUỒN


Ngày xưa chờ dưới gốc cây
Gặp nhau cho ngó nghiêng đầy mắt chim
Trò chơi chồng vợ trốn tìm
Duyên trời se lệch, buốt tim chín chiều

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư Thái Bình  (Ngày 2/11/2010 10:28:32 PM)

Phạm Minh Giắng

CHIỀU CHIỀU


Ta nằm kẽo kẹt với cây
Thênh thang trời lộng, theo bầy cánh chim
Gió mây đây đấy kiếm tìm
Ai chờ ai đứng lặng im chiều chiều

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 2/11/2010 09:52:00 PM)

Phạm Đình Nhựt

THẢ HỒN

Vạc cỏ dưới gốc hàng cây
Trên cao bóng nắng có vài cánh chim
Lan man nỗi nhớ tôi tìm
Thả hồn rơi tạc lim dim vào chiều

HỌA TRANH LÀNG

Làng tôi núp dưới bóng cây
Mây bây la đả hòa bầy lũ chim
Cô thôn nét vẽ tôi tìm
Họa lên nét nhớ vàng im trời chiều

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/11/2010 09:26:15 PM)

Đinh Thường

BIẾT ĐÂU


Lá vàng run rẩy ngọn cây
Dường như gắng đợi cho tày tiếng chim
Thiên di mải miết đi tìm
Biết đâu thu đã lặng im cuối chiều.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 2/11/2010 09:40:43 PM)

Phạm Văn Tự

ĐÔNG...

Đông về rừng vắng thương cây...
Cành treo vương vấn hao gầy tiếng chim
Nước...vùng cao mỏi mắt tìm ?
Tiều phu chậm bước lặng im đường chiều...!

  Bùi thị Bình - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp -Ninh Bình  (Ngày 2/11/2010 09:41:24 PM)

Bùi Thị Bình

CUỐI CHIỀU


Gió đưa kẽo kẹt nhành cây
Vườn xưa nay vẫn vơi đầy tiếng chim
Trách ai mải miết trốn tìm
Để tôi giá lạnh trái tim cuối chiều

  lê thị kim sơn - hojbubu@yahoo.com - 01683193223 - gia lai  (Ngày 2/11/2010 09:43:34 PM)

say sưa một giấc mộng hoa
xuân thì ghé mắt, gió xoa lưng ngày.
thảnh thơi trưa thả bóng mây
cây che bóng mát,thương vay má hồng...

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 2/11/2010 09:44:35 PM)

Lê Danh Tuệ

XUÂN
Mùa xuân tươi lá xanh cây
Mai đào khoe sắc, vườn đầy tiếng chim
Dậu thưa đan lớp bìm bìm
Đồng xanh mơn mởn lim dim dáng chiều

HẠ
Hạ về nằm dưới bóng cây
Võng đưa nhè nhẹ vườn đầy tiếng chim
Bâng khuâng đôi mắt lim dim
Ngoài kia bát ngát đồi sim đỏ chiều

THU
Thu sang gió đánh rung cây
Ngang trời thấp thoáng giăng bầy đàn chim
Diều ai lơ lửng kiếm tìm
Vi vu tiếng sáo lim dim trong chiều

ĐÔNG
Đông về...loáng thoáng lá cây
Côn trùng ra rả, vườn này thiếu chim
Trong sương ánh mắt dò tìm
Ao nhà thiếu cá lặng im dáng chiều

TIỀN VÀNG
Tiền là tỉ, vàng là cây
Nhà to xe đẹp vườn đầy tiếng chim
Giàu sang vẫn mải kiếm tìm
Hạnh phúc đâu dễ lặng im đón chào???


  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phũ Thu, TX Châu Đốc, AG  (Ngày 2/11/2010 09:46:24 PM)

Bảo Long

LẶNG IM

Bao mùa giởn nắng chung cây
Hạ về vì cớ xa bầy hởi chim
Cành vàng nào chốn dễ tìm?
Đâu rồi tiếng hót... lặng im thu chiều!

  Phạm Đình Nhựt - nhuthoangdinh@gmail.com - 0933476523 - Duy Tân Duy Xuyên Quảng Nam  (Ngày 2/11/2010 09:48:01 PM)

Phạm Đình Nhựt

CHIÊM BAO TRỜI CHIỀU

Ta về ngồi dưới bóng cây
Nhìn lên bỗng thấy có vài chú chim
Loay hoay gì chú kiếm tìm
Đưa hồn thi lạc chiêm bao trời chiều

HOÀNG HÔN TÍM

Lá vàng thời lá xa cây
Hè về rộn rã gọi bầy tiếng chim
Đi theo bóng nắng ta tìm
Hoàng hôn thuở ấy tím in trời chiều

MƯA CHIỀU LEN QUA TIM

Mưa rơi ướt đọng lá cây
Ướt lem cành Gió có vài tổ chim
Rồi mưa len lỏi kiếm tìm
Len qua niềm nhớ trong tim một chiều

CHIỀU THƠ THẨN NHỚ

Vài chiếc lá những hàng cây
Nỗi nhớ lại đến vang đầy tiếng chim
Nó hót khúc nhạc kiếm tìm
Để ta thơ thẩn lim dim giữa chiều

  Nguyễn Văn Thơm -  -  - Câu lạc bộ thơ Khương Trung, Q.  (Ngày 2/11/2010 09:49:58 PM)

Nguyễn Văn Thơm

CÂY SÁO

Em nẳm nghỉ dưới bóng cây
Anh ngậm cây sáo thổi đầy tiếng chim
Mắt em ngơ ngẩn dò tìm
Thấy anh thổi sáo tóc in ráng chiều

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 2/11/2010 11:59:31 AM)

Nguyễn Văn hùng

ĐƯỜNG CONG

Trên đầu gió hát ru cây
Giấc trưa em ngủ đan dày tiếng chim
Đường cong tuyệt mỹ anh tìm
Điệu đàng khoe sắc...Lim dim trời chiều


  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 2/11/2010 01:24:19 PM)

Nguyên Minh Quang

TƯƠNG TƯ CHIỀU
Sóc Trăng xa cách nghìn cây
Cho dài nỗi nhớ đong đầy mùa chim
Tương tư lặng lẽ ai tìm
Để người Bình Định lim dim cuối chiều!

  Lê Văn Học - changtraitretb2002@yahoo.com.vn - 0978373791 - Thái Bình  (Ngày 2/11/2010 08:31:41 AM)

BUỒN

Gió đông hiu thổi hoa cây
Mùi hương thoang thoảng theo bầy chú chim
Cô đơn anh vẫn phải tìm
Để cho đôi mắt lim dim bao chiều...!

Lê Văn Học

  Ngỗ xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - Nam Định  (Ngày 2/11/2010 08:35:45 AM)

Ngô Xuân Thanh

CHIỀU ĐÔNG

Còn vài chiếc lá đu cây
Gió mùa heo hút rít gầy tiếng chim
Chân rơm gà mẹ bới tìm
Gà con cõng nắng lim dim chở chiều!

Các bài khác: