
Nghiêng vai gánh dặm đường xa
Lối yêu hút bóng cho ta về mình.
Nghiêng lòng duyên nợ ba sinh
Nghĩa - ân - đạo vẹn cho mình có nhau.
Nghiêng tình ta gánh nỗi đau
Cho mai nồng đượm trầu cau thuở nào.
Nghiêng đời gánh cả trời cao
Phận duyên vẹn kiếp trăng sao xa vời
Thả hồn lên với chơi vơi
Bồng bềnh cõi mộng người ơi ta tìm
Tìm người tăm cá bóng chim
Tìm qua mưa bể lặng im chớp nguồn.
Mơ hồ tiếng lá đầu truông
Lắt lay tìm bạn lệ tuôn dặm dài.
Gió làm phận mỏng nhớ ai
Trời hiu hắt nắng, một mai thương về...
______________
Tác giả Võ Khắc Dũng
Báo Lâm Đồng - 8, Quang Trung, Đà Lạt
Email: khacdungld@gmail.com
Điện thoại: 0918.313608