VẦNG TRĂNG THỦY NGUYÊN

Lê Anh Duân
Trăng Thủy Nguyên cứ vàng ươm
Trải mênh mông sáng ngập đường quê tôi
Làng Kiền nghèo khó một thời
Giờ như cô gái đôi mươi chưa chồng
Trăng trải lụa, nhịp cầu cong
Về thăm Shinec phải lòng vía anh
Đây Việt Nhật nước thép xanh
Gọi công trình mới lũy thành mọc lên
Đây đô thị trẻ Thủy Nguyên
Sừng sững hiện đại bên thềm biển đômg
Một vùng hào khí cha ông
Xa quê nhớ đến nao lòng... chiều mưa
Kênh Hòn Ngọc tiếng chèo khuya
Đông ken rét ngọt nắng lùa sém dưa
Vườn đa Shinec ngày xưa
Chỗ mẹ ngồi nghỉ cấy trưa hôm nào
Thân cò ruộng thấp đồng cao
Mẹ tôi lặng lẽ đi vào ca dao
Trăng Thủy Nguyên vẫn ngọt ngào
Mà sao chìm nổi ba đào hỡi Anh
Điện Biên tiếp bước quân hành
Cây đa tướng Giáp đã thành hồn quê
Nhà tưởng niệm Người* có nghe
Vẫn xanh ngăn ngắt lời thề nước non.
*. Nhà tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh Cả của QĐNDVN
L.A.D
________
Tác giả: Lê Anh Duân
ĐT: 0912.555.963
ĐC: P. Thủy Nguyên, Tp. Hải Phòng