CHÚ TÔI
(Kính hương linh LS Nguyễn Văn Mai)

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Heo may buốt lá nghiêng cây
Con mơ về những tháng ngày xưa xa
Tiếng gà gáy rạc canh ba
Mưa ngâu tháng bảy nhạt nhòa khói hương
Chú đi năm ấy chiến trường
Tuổi đôi mươi xẻ - dọc đường Điện Biên
Cha con ngồi ngóng ngoài hiên
Trăng suông sương muối chú biền biệt xa…
Anh em mồ côi mẹ cha
Chú đi vào đúng mùa hoa cải vàng
Bước chân bỏ lại đường làng
Chưa lần bạn gái liếc ngang một lần
Góc vườn giậu hoa cúc tần
Hương đưa tiễn chú tần ngần gió đưa
Thu vàng lá rụng dưới mưa
Chú đi ngày ấy mãi chưa thấy về…
Lòng con thương nhớ tái tê
Thay cha - phận gái lê thê tháng ngày
Gió đưa diều mỏng đứt dây
Con thờ cúng chú vơi đầy nỗi đau…
Thu vàng tháng bảy mưa ngâu
Nén nhang con thắp nát nhàu trái tim…
N.T.T.N
___________
Nhà thơ: Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
ĐT: 0981.699.826
Email: nguyenthuyngoanhp@gmail.com
ĐC: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Tp. Hải Phòng