ƯỚC MƠ CỦA CHỊ
"Kính tặng những người vợ liệt sĩ"

Nguyễn Quỳnh
Còng lưng sớm tối góc làng
Khi thì mớ tép khi quàng xếp dây
Chị như cuống rạ phơi gầy
Mồ hôi nhỏ xuống rãnh cày, bớt khô!
Tháng năm thóc gót đáy bồ
Tháng ba ngày tám khoai ngô lót nồi
Chị ra ruộng giấu ngậm ngùi
Nửa đêm cuốc đất lấp vùi nhớ thương
Chồng đi xa tận chiến trường
Chị ngồi một nửa chiếc giường chia đôi
Dở ra một tấm vải sồi
Nâng niu chồng tặng từ hồi mới yêu
Rồi mai mỗi sớm mỗi chiều
Ước mơ của chị có nhiều chi đâu
Chẳng mong nhà rộng sang giàu
Chỉ mơ một phận làm dâu có chồng!
Thương thay phận gái má hồng
Tuổi xuân một bóng đêm đông méo, tròn
Tháng năm rơi rụng héo mòn
Chị thành goá phụ ngồi bòn tuổi xuân!
N.Q
_________
Nhà thơ: Nguyễn Quỳnh
Hội viên Hội VHNT Bắc Ninh
ĐT: 0965.777.523
Email: nguyenquynh25091975bn@gmail.com
ĐC: Xã Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh