SỚM MAI

Trịnh Đình Bích
Hiếm hoi có được phút này
Nghe chim lích chích chậu cây sau nhà
Rù rù ong lượn tìm hoa
Thảo thơm dẫu chỉ hoa nhà ong ơi!
Lá rung khe khẽ lưng trời
Biết là nắng đã nhạt rồi, sắp thu
Chưa qua gió giật, mây mù
Cũng không oi nóng giống như hôm nào.
Chén trà thơm nhẹ thanh tao
Hồn như cũng được bay vào trời xanh
Bình minh tia nắng đầu cành
Đất trời rải nắng giăng mành, sớm mai.
T.Đ.B
________
Nhà thơ: Trịnh Đình Bích
Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng
ĐT: 0969.252.246
ĐC: P0507 Toà nhà Hà Đô Park View
KĐT Dịch Vọng Cầu Giấy HN