VỚI BIỂN

Hoàng Vân Khánh
Vọng xưa rơi một câu thề
Nghe lời biển gọi em về chiều nay
Dã tràng xe những chân mây
Xô anh ngã giữa vòng tay một người
Còn em nín khóc mà thôi
Biển khơi trót mặn một đời tái tê
Thôi anh, một kiếp đi về
Em ngồi hóa đá bốn bề thinh không
Chiều nay biển nổi bão lòng
Vùi chôn nước mắt xuống dòng rồi đi...
H.V.K
_________________
Rút từ tập thơ "Ru mùa heo may" do Hoàng Vân Khánh vừa gửi tặng
lucbat.com. Có thể tham khảo thêm thông tin về tác giả qua địa chỉ:
http://www.lucbat.com/home.php?lan=v&id=lbtuchon&code=891