TÌNH XA

Gia Thanh
Bao năm mê mải kiếm tìm
Bao năm mơ một bóng em trong đời
Một vòng tay, một nét môi
Thủy chung riêng chỉ mình tôi với người.
Xa xôi… em… tận cuối trời.
Gặp nhau bao nỗi ngậm ngùi đắng cay
Thế nhân bao nỗi đọa đày
Em - Tôi hai ngả tháng ngày nhớ nhung
Xưa yêu trong mộng luôn cùng
Nay yêu… xa quá một vòng tay mang
Hết Thu qua, lại Đông tàn
Xuân này anh vẫn mơ màng bóng em
Nhớ nhau hồn dạt trời đêm
Ngày mang nỗi nhớ rải trên gió trời.
Câu thơ lục bát nghẹn lời.
Thiết tha níu một bóng người tôi yêu.
Tuổi xuân mai một đã nhiều
Ngày xanh rơi rụng mấy chiều đam mê.
Nhé em! anh đợi em về..
Mộng xưa chung một say mê nồng nàn
Bờ môi đọng mãi muôn ngàn lời thương.
GT-2009
__________
Liên hệ tác giả: Gia Thanh
Điện thoại: 0987123458
Email: info_giathanh@yahoo.com.vn