TÌNH XA

Đỗ Tá Hảo
Xa em nỗi nhớ tím màu
Chờ em lời hát đứt câu giữa chừng
Đợi em mọi thứ dửng dưng
Mong em anh đếm nhớ từng hạt mưa
Ngóng em chiều, tối, sáng, trưa
Vắng em vọng tiếng chuông chùa cô đơn
Xa anh em có giận hờn
Chờ anh nốt nhạc dây đờn đứt không?
Đợi anh từng phút chất chồng
Mong anh em giữ má hồng vẹn nguyên
Ngóng anh cập bến con thuyền
Vắng anh một bóng vành khuyên tủi buồn
Tình yêu đâu được xẻ xuôn
Xa nhau khoảng cách cứ luôn chia lìa
Chờ nhau mòn đá khắc bia
Đợi nhau nỗi đợi đầm đìa lệ rơi
Mong nhau đậm lối trên trời
Ngóng nhau lặng lẽ lá rơi đếm giờ
Vắng nhau con gió vẩn vơ
Nhớ nhau vô tận bến bờ lòng nhau
Hà Nội, 14/7/2009
Đ.T.H
_________
Liên lạc với tác giả qua địa chỉ
Email: dotahao@gmail.com