Thứ sáu, 19/04/2024,


Thăm miền KInh Bắc (Nguyễn Thị Ngọc Mai) (30/09/2016) 

 

THĂM MIỀN KINH BẮC


 



Con đường nâng bước chân em
Trời thu vàng đẫy thả mềm sợi tơ
Dắt em đi giữa mộng mơ
Neo miền quan họ đang chờ đợi nhau

Liền anh liền chị thắm câu
Thơ tình trao gửi đẫm màu nhớ nhung
Thỏa lòng khao khát đã từng
Thả vào nhau sánh một vùng yêu thương

Chiều thu níu những vấn vương
Xa miền quan họ nẻo đường khắc ghi
Tiếng lòng thao thức thầm thì
Hẹn ngày tao ngộ tình thi nhân cười...

                                                                               N.T.N.M
                                                                             -------------------


   P.S. Một ngày đẹp trời giữa mùa thu 9.2016, tôi cùng nghệ sĩ 
Lệ Thu Vũ và vợ chồng nhà thơ Thu Hằng Chử vượt thủ đô về với Kinh Bắc- nơi miền quan họ .Chúng tôi đã được bạn thơ Nguyễn Lợi,Nguyễn Xuân DươngTuấn Vũ NguyễnNguyễn Hồng Thức đón tiếp long trọng tại quán Cà phê của chị Lưu Phương Lan và nhà hàng 60 Nhật bản Kukubito Trần Quốc Toản chị Nguyễn Lợi TP Bắc Ninh trong niềm hân hoan khó tả. Ly cà phê đậm màu thương nhớ, chén rượu tình đang tỏa vị men say. Chúng tôi đã nhâm nhi thưởng thức nhietj tình

   Tại nơi đây quà thơ DUYÊN QUÊ của Ngọc Mai đã được trao tặng tới bạn thơ đầm ấm. Tiếp đó, chúng tôi được các bạn thơ đưa đến thăm tư gia nhà mình. Gia đình nào cũng ánh lên sự ấm áp tình người, tình thơ.

  Nắng thu đã rủ nhau trốn sau dãy núi, cũng là lúc chúng tôi chia tay nhau trong sự lưu luyến đầy ắp ước mong ngày trở lại Kinh Bắc- thành phố Bắc Ninh- nơi miền Quan họ thắm nghĩa tình.

      Xin cám ơn và gửi lời chúc tới toàn thể các bạn thơ Kinh Bắc  sức khỏe hạnh phúc
      Hẹn ngày tái ngộ !


                                                                      Bắc Ninh ngày 24.9.2016
                                                                         Nguyễn Thị Ngọc Mai


                                                                Hình Ảnh trong ngày thăm Kinh Bắc

                                         

                                                                  Nhà phê bình Nguyễn Xuân Dương- Ngọc Mai


                                       
                                                                          Bạn thơ Bắc Ninh tại qauns Mộc Lan


                                        
                                                                           Ảnh chụp tại nhà chị Hồng Thức

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: