Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 (17/11/2015) 

      Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20.11 sắp đến rồi – Trang Lucbat.vn xin gửi tới toàn thể các thầy giáo cô giáo đã nghỉ hưu, các thầy giáo cô giáo vẫn đang công tác trên đất nước Việt Nam lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công trên con đường dạy học của mình.
   Trang Lucbat.vn xin đăng chùm thơ Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20.11


NGƯỜI LÁI ĐÒ


S.T

 

Một đời người - một dòng sông...

Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...


Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.


Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

 


1. LỜI RU CỦA THẦY





Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha

Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!

Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm

Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.

Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm

Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)

Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình
ST


NHỚ ƠN CÔ THẦY





Con về thăm lại trường xưa
Hanh hao chút lạnh trời vừa chớm Đông
Bao năm mỏi gối phiêu bồng
Nay về trường cũ nghe lòng bâng khuâng


Phượng hồng vẫn tỏa đầy sân
Bên hiên vẫn đó dấu chân Cô Thầy
Nôn nao kỷ niệm vơi đầy
Bảng đen phấn trắng lời Thầy, tiếng Cô


Nhớ ngày nắng, nhớ ngày mưa
Thầy tôi vẫn thế sớm trưa “đưa đò”
Tận tình dạy, bảo, chăm, lo…
Đã bao nhiều chuyến học trò sang sông


Cây đời đã thắm nhụy hồng
Con xin ghi tạc công ơn Cô Thầy !!

H.L


LỜI CHÚC NGÀY HAI MƯƠI

 



Nguyễn Ngọc Huấn

 

Làm thơ kính tặng vợ yêu
Đầu đông chớm lạnh gió chiều xôn xao
Một ngày ý nghĩa thanh cao
“Hiến Chương Nhà Giáo” ngọt ngào ngát hương.


Tháng năm gắn bó mái trường
Gửi trọn tâm huyết tình thương dạt dào.
Tấm lòng nhân ái mang trao
Giành cho con nhỏ biết bao ân tình


Nay về dưới nếp nhà xinh
Vần vui nồng ấm ta mình trong nhau
Vẫn thơ, vẫn hát - chụm đầu
Vẫn say tâm sự chia nhau nụ cười


Chúc em xinh đẹp rạng ngời
Mê say câu hát cho đời cao xanh
Chúc em hạnh phúc an lành
Cháu con ríu rít …cả anh…nịnh Bà.

20.11.2015.
N.N.H


TRI ÂN THẦY CÔ

 

Nguyễn Thị Ngọc Mai 

 

Trời đông gió lạnh heo may
Nhịp chân đưa lối thăm thầy thăm cô
Rộn ràng tấu khúc nhạc thơ
Lòng ca khúc hát kính cô tặng thầy


Lặng lòng chìm đắm phút giây
Ngẩn ngơ tâm thức xót thầy..nếp nhăn
Sóng gợn.. sông mặt.. lăn tăn
Xô dòng chảy nét băn khoăn chiều về


Xót thương mái tóc bốn bề
Bụi phấn chung thủy chẳng hề dời xa
Thời gian ngưng đọng diết da
Thẳm đôi mắt biếc phôi pha ráng chiều


Thương bóng dáng ngả cô liêu
Hoàng hôn cất nắng ủ chiều ưu tư
Chỉ còn vương những ngày xưa
Vẳng nghe lời giảng sớm trưa miệt mài

 

Ca dao cô giảng sớm mai
“Cánh cò ngủ đắp chung hai cuộc đời
Sáo diều ru giấc mây trời
Thầy ru con cả ngàn lời nước non ‘


Giọng thầy trầm bổng lời son
Truyền bao tri thức cho con vào đời
Hành trang “con chữ cái lời”
Gánh vào thế kỉ mầm đời …thầy gieo


Ngắm nhìn lưng dốc cuối đèo
Lòng con lạnh buốt ..gió gieo đoạn trường
Trong veo lời dặn thầy vương
Nghiêng mình kính cẩn …bước đường ..thầy đi !

N.T.N.M 

 

TẤM LÒNG BAO DUNG



Đỗ Lương Điền 



Xông pha trận mạc bao năm
Rừng thiêng nước độc, nằm hầm Củ chi
Tạm xa phấn, bảng ra đi
Cầm chắc tay súng xá gì sức trai


Mười năm - một chặng đường dài
Chiến trường chống Mỹ chông gai chẳng sờn
Lòng yêu nước, chí căm hờn
Thầy đi bảo vệ giang sơn hòa bình


Yêu nghề, nặng nghĩa, nặng tình
Thầy về với lớp, học sinh, mái trường
Với bao trò nhỏ thân thương
Tình trang giấy trắng, quê hương thắm nồng


Chăm lo dậy dỗ vun trồng
Thầy luôn rộng mở tấm lòng bao dung
Đ.L.Đ
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: