THÌ THẦM
Bến sông em đứng tần ngần
Thuyền anh lờ lững khuất dần màn sương
Anh đi đem nỗi vấn vương
Gieo vào miền nhớ để thương nẩy mầm
Mưa giăng thắm nụ tầm xuân
Giọt mưa bay gọi thì thầm tên anh
TRỐN
Thơ em trốn đi đâu rồi
Trốn vào khao khát bồi bồi nhớ anh
Thơ trốn vào đám mây xanh
Che tia nắng cho tình anh dạt dào
Trốn vào ngọt nụ hôn trao
Thì thầm thoả nỗi nao nao tháng ngày
Thơ trốn vào nỗi đắm say
Cho mùa xuân chín ngất ngây men tình
NÂNG LY
Nghiêng chai rót đẫm rượu tình
Nâng lên ta chạm chúc mình chúc ta
Tuổi đã lên ông lên bà
Mà tình vẫn trẻ như là ngày xưa
Thời gian trôi với nắng mưa
Bàn tay mới nắm ngỡ vừa hai mươi
Uống đi quên nỗi rối bời
Cho tóc xanh lại cho trời thắm mây
Uống đi cho dạ ngất ngây
Nâng ly ta hứng men say đất trời
Uống cho ngây ngất...lả lơi
Không say uống tiếp người ơi ...xuân về
MƯA XUÂN
Xuân về mưa bụi giăng bay
Ai đem vùi lấp đắm say sắc trời
Giấc mơ vỡ vụn chia phôi
Tương tư trốn ở chơi vơi nỗi lòng
XUÂN XA XỨ
Một ngày mới lại qua rồi
Xuân về em có bồi hồi tiếng xuân
Quanh anh bông tuyết trắng ngần
Khát quê mẹ với mưa xuân khắp trời
Giao thừa nhớ quá quê ơi
Pháo hoa rực sáng mắt ngời chào xuân
Nâng ly rượu dạ trầm ngâm
Môi anh đắng giữa giọt xuân xứ người
HƯƠNG TẾT
Bánh chưng giò lụa bên kia
Bên này nải chuối xanh chìa cuống đen
Bên kia lấp loá ánh đèn
Bên ni leo lét đêm đen lạnh lùng
Nhà bên tiếng nhạc phập phùng
Nhà mình tắc lưỡi thạch sùng đón xuân
Mặt con trẻ cứ bần thần
Hỏi cha ngơ ngác tết, xuân rồi à ?
Gió lùa đêm rét cắt da
Giao thừa tiếng nổ pháo hoa rực trời
VU VƠ CHIỀU
Chiều cuối năm xin nhớ nhau
Để vần thơ đọng trong màu mắt ai
Thôi đừng hờ hững thở dài
Xuân tình đang chín trên vai rồi kìa
XUÂN NGHÈO
Hai vai gánh tổ tò vò
Lưng gùi mạng nhện nỗi lo gạo tiền
Nụ cười tắt nắng mờ duyên
Quờ tay chạm quả đào tiên hững hờ
Bến sông con cá lập lờ
Vạc mẹ nhớn nhác đói mờ vạc con
Xuân về mưa rắc sườn non
Mưa bay chéo xuống vẹt mòn bờ vai
Phận nghèo hiu hắt sương mai
Nắng xuân tắt với đêm dài lắt lay
NHỚ XUÂN
Xuân về xin nhớ ghé qua
Cho ta gửi chút mặn mà xuân ơi
Giúp ta mang nỗi rối bời
Gửi người năm cũ có bồi hồi không
Sương đêm đọng giọt nụ hồng
Người ơi còn nhớ mặn nồng đêm nao
Bờ môi cháy bỏng khát khao
Xuân tình chín vậy thì thào đắm say
Đ.C.T
------------
Tác giả: Đỗ Chiến Thắng
ĐT : 0903405658
Email: Dochienthangdo@gmail.com