Thứ bảy, 20/04/2024,


Chùm thơ mừng Xuân Ất Mùi của Ngô Thái (26/02/2015) 

Hương xuân trong thơ Ngô Thái luôn tỏa ngát thơm .Xin trân trọng mời bạn đọc cùng thưởng thức chùm thơ xuân của Ngô Thái chào mừng xuân Ất Mùi -2015   Mùa xuân con én đưa thoi .Giục Ngô Thái đến khung trời xuân ca. Dâng tặng trang Lục Bát ta..Đóa hoa xuân nở thơ ca ngập tràn


HÁI LỘC


Đầu Xuân hái lộc - tìm em
Sương đêm còn đọng lá mềm đung đưa
Ngắm nhìn lộc biếc say sưa

Xững xờ anh ngỡ mới vừa gặp em

 


ÁO TỨ THÂN


“Tứ thân” Có tự bao giờ
Để cho ai cứ – thẫn thờ, phân vân…
Rộn ràng ngày hội vào xuân
Phất phơ tà áo tứ thân yếm đào

Em xinh em đẹp làm sao

Từ xa xưa lắm…đi vào hồn thơ
Để cho đến tận bây giờ
Nét duyên tà áo, vẫn mơ hội làng…!
                                                                         

Đu bay... lòng thấy xốn xang
Sững sờ bốn mắt, ngỡ ngàng nhìn nhau
Vấn vương tà áo...sắc mầu
Như là cánh bướm... đưa câu hẹn hò...!


 “NGÀY XUÂN CON ÉN ĐƯA THOI


Ngày Đông gió bấc heo may
Xuân về nắng ấm – cho say lòng người
Con thương Mẹ đã bẩy mươi

Én về rộn rã – Hương đời ngất ngây
Đưa em trẩy hội Chùa Thầy
Thoi ngà dệt tấm lụa này…trao duyên.


GƯƠNG XUÂN


Chiều Thu se lạnh chớm Đông
Gió đưa hương của cánh đồng về sân
Thướt tha dáng liễu xanh ngần
Yêu người yêu cả gương xuân bên hồ


              Ngô Thái



Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thái - Ngothaibbpt@gmail.com - 0983181320 - Phú Thọ  (Ngày 08/03/2015 23:43:25)

Cám ơn anh Doãn Tới đã chia sẻ góp ý và phát hiện câu cuối của bài NGÀY XUÂN CON ÉN ĐƯA THOI chữ DẦY sai, đúng cảu câu này lf " Thoi ngà dệt tấm lụa NÀY. trao duyên". tôi đề nghị BBT chỉnh sửa lại. Cám ơn anh nhiều chúc anh và gia đinh năm mới vui vẻ hạnh phúc, vạn sự như ý. Kính quý: Ngô Thái

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com - 004407984111741 - London Vương quốc Anh  (Ngày 26/02/2015 13:17:59)

Rất vui được đọc chùm thơ Xuân của anh Ngô Thái gửi tặng nhân dịp năm mới Ất Mùi.

Bài ÁO TỨ THÂN tác giả viết về chiếc áo truyền thống của phụ nữ VN nhưng lại mang đậm không khí Hội của mùa Xuân và cao hơn nữa là tình yêu trai gái được giao duyên, mảy nở.

Đu bay ... lòng thấy xốn xang
Sững sờ bốn mắt, ngỡ ngàng nhìn nhau
Vấn vương tà áo ... sắc mầu
Như là cánh bướm ... đưa câu hẹn hò.

Đây là bài thơ Xuân em yêu nhất trong các bài thơ Xuân mà anh đã viết.

Bài NGÀY XUÂN CON ÉN ĐƯA THOI có lẽ anh quá yêu mếm và ngưỡng mộ cụ Nguyễn Du nên anh viết bài này.

Ngày Đông gió bấc heo may
Xuân về nắng ấm - cho say lòng người.

Hai câu này rất hay còn bốn câu sau em đọc thấy có những phân vân nho nhỏ anh Thái à.

Con thương Mẹ đã bẩy mươi
Én về rộn rã - Hương đời ngất ngây
Đưa em trẩy hội Chùa Thầy
Thoi ngà dệt tấm lụa dầy ... trao duyên.

" Đưa em trẩy hội Chùa Thầy " câu này thoải mái đúng trong mạch thơ, ba câu còn lại em thấy nó bị gượng ép không tự nhiên.

Thoi ngà dệt tấm lụa dầy ... trao duyên.

Tấm lụa đẹp là mềm, là mỏng ,là mát mẻ dùng nó gắn với cái đẹp của người phụ nữ VN. Còn anh viết tấm lụa dầy ... để trao duyên em nghĩ là anh viết cho vần thôi phải không anh.

Em viết những ý này theo sự phóng khoáng của mùa Xuân., có những điều em chưa hiểu hết được ý của các bài thơ của anh viết thì cũng nhân dịp NĂM MỚI xin anh lượng thứ nhé

Bài NỢ EM của anh viết em thuộc đấy.

Chúc anh vui khoẻ.

Các bài khác: