Thứ tư, 24/06/2026,


Tình anh xe ôm (Thanh Trắc Nguyễn Văn) (25/07/2011) 
 
TÌNH ANH XE ÔM
 
 
Thanh Trắc Nguyễn Văn

Xe ôm nằm ế bên đường
Bỗng đâu gặp khách - người thương năm nào!
Thôi thì xếp lại nỗi đau
Mời em ngồi cạnh ôm vào ngày xưa.

Xe anh vượt nắng rồi mưa
Chở em vượt cả bốn mùa thời gian
Chở nhau qua cái lỡ làng
Thương em tuổi mộng sang ngang đắm đò…

Xe ôm anh chạy vẫn chờ
Rau mồng tơi ngọt bến bờ thủy chung
Kìa em nước mắt ngại ngùng
Mình đi qua hết bão bùng rồi em!

T.T.N.V
 
 
_______________________
Tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn
Trường PTTH Võ Thị Sáu, 95 Đinh Tiên Hoàng,
Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 0913115094
Email: nguyenvantao@thotre.com

 

 
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam  (Ngày 25/07/2011 14:43:20)

LỠ ĐƯỜNG...

Xe ôm mà chẳng được "ôm"...
Xuống xe cứ nhớ mỏi mòn chủ xe
Gặp đâu rồi...thấy lạ ghê ?
Đúng là người ấy cùng quê với mình

Năm nao đi hội tang tình
Thời gian thấm thoát bóng hình khác xưa?
-Giá mà gặp lại gửi thưa
Tình hoa ngày ấy...thiếu thừa vu vơ !

Hỏi lòng biết đến bao giờ
"Ôm xe" ôm cả giấc mơ...Lỡ đường !?
Thảo Dân

 

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long, Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 25/07/2011 13:25:40)

Đôi dòng xin gửi tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn ,nhân đọc TÌNH ANH XE ÔM

Góc đường có lắm xe ôm
Đi qua đi lại mỗi hôm mấy lần
Ấy mà lòng cứ băn khoăn
Em nào biết chọn xe chàng nào đây
Duyên trời định đoạt cũng hay
Bỗng dưng gặp phải chàng đây cùng làng
Ra vào chạm ngõ ngại ngùng
Bỗng dưng nối sợi tơ hồng xe ôm
Mời em ngồi cạnh chiều hôm
Cho anh vững lái đưa em về nhà.

Cẩm Linh

  Thành huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai  (Ngày 25/07/2011 10:59:45)

Do hoàn cảnh đưa đẩy tình cũ người xưa tưởng mãi lỡ làng,nhưng số phận đã đưa hai mảnh ghép trở về đúng chỗ của nó.đó là cảm xúc sau khi đọc bài:TÌNH ANH XE ÔM của Thanh trác nguyễn văn.

TÌNH XE ÔM

Xe ôm đi nắng về mưa
Gom chút tiền thừa của kẻ quá giang
Tình xưa tưởng đã lỡ làng
Nước mắt hai hàng đắm đuối nhìn theo.

Cũng tại phận kiếp anh nghèo
Năm tháng chống chèo rau cháo nhà quê.
Hôm nay "người ấy"lại về
Sống lại câu thề nước mắt chứa chan!

Vậy là...tình cũ riêng mang?
Xuân trôi khẽ khàng ta vẫn đợi nhau!
Nhà anh thắm lại hương cau
Xanh lại vườn trầu đôi lứa nên duyên.

Thành Huân
Ngày 25/07/2011.

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 25/07/2011 7:23:54)

Bài thơ Tình anh xe ôm của Thanh Trắc Nguyễn Văn dản dị mà cảm động cho người đọc một nỗi buồn man mác một nỗi cảm thông và bao dung .
tôi thấy đây là một bài tơ hay tứ thơ mới mẻ .
Xin đồng cảm viết mấy dòng cùng Thanh Trắc Nguyễn Văn
XE ÔM
Xe ôm đứng bến xe đò
Đâu mà dám nghĩ đứng chờ người quen
Thế rồi cái mối nhân duyên
Sợi dây đã đứt lại liền với nhau
Chữ thương viết lại từ đầu
Chữ yêu viết tiếp trang sau mặn mà

Xe ôm anh chở em qua
Gập ghềnh đá sỏi hay là bão dông
Em ôm thật chặt vào lòng
Tay anh vững lái đi trong chữ tình

Các bài khác: