Thứ tư, 24/06/2026,


Quê (Vũ Đình Minh) (24/07/2011) 

 

QUÊ
 
 
 
Vũ Đình Minh

Quê là đồng lúa chân đê
Là mẹ đội thúng đi về chợ phiên
Quê là hàng xóm láng giềng
Là khi tối lửa tắt đèn có nhau

Quê là hương lúa hương cau
Là bao hoài niệm trong đầu người xa
Quê là giếng nước gốc đa
Là kho nỗi nhớ mẹ cha đời người

V.Đ.M
 
__________________
Tác giả  Vũ Đình Minh
23 Nguyễn Phúc Nguyên, P.10, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: 0977 907 160
 

 

 

 

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Hải Yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 0085366267557 - Ma cao  (Ngày 06/08/2011 16:00:33)

NHỚ QUÊ

Đi đâu cũng nhớ quê mình
Cây đa bến nước mái đình quê hương
Nhớ ngày cắp sách đến trường
Nhớ chùm khế ngọt ta thường cho nhau
Nhớ khi cắt cỏ chăn trâu
Trên đê ngày ấy một màu cỏ xanh
Chiều về mưa đến thật nhanh
Đội mưa chung một áo anh che đầu
Chúng mình hai ngõ kề nhau
Vườn trầu bên ấy hương cau bên nầy
Vui sao cái tuổi thơ ngây
Sáo diều vi vút cứ bay lên trời
Khoai lang đất thịt anh mời
Ngọt bùi đâu dễ mấy nơi sánh bằng
Dòng sông quê thật yên bình
Nước sông tắm mát thắm tình duyên quê
Biết bao công việc bộn bề
Long lanh mắt ấy hồn mê ráng chiều
Quê mình em nhớ em yêu
Quê hương hai chữ với nhiều nhớ mong
Em theo cánh gió liệng vòng
Anh cầm dây để hướng trông em về
Nguyễn Hải Yến .

  Đoàn Tú Khang - yenkhang@gmail.com - 0989982677 - Nha Trang  (Ngày 26/07/2011 13:35:51)

Một bài thơ mộc mạc, chân thật trong câu chữ nhưng giàu tình cảm, đã khái quát được phần nào về chữ "quê" trong mỗi chúng ta. Xin cảm ơn tác giả Vũ Đình Minh

  VŨ THU HÀ - huhakieugiang@yahoo.com.vn - 0989809739 - Duyên Trường, Tây Đô, Hưng Hà TB   (Ngày 24/07/2011 13:41:08)

Quê là "kho"chứa nỗi niềm người xa
Thơ người trĩu nặng trong ta
Bức tranh thôn xóm quê nhà hiện lên
Mẹ đội thúng buổi chợ phiên
Hai hình ảnh hiện,ta thêm bồi hồi
Nỗi quê lòng những đầy vơi
Cảm ơn thơ đã cho tôi khuây lòng
Xa quê những nhớ những mong
Đọc thơ quê...cũng như trong quê rồi!

Các bài khác: