Thứ tư, 24/06/2026,


Đâu khúc đồng dao (Duyên An) (24/07/2011) 
 
 
ĐÂU KHÚC ĐỒNG DAO
 
 
Duyên An
 
Vẳng nghe đâu khúc đồng dao
Chợt thèm gợi lại thủa nào tóc xanh
Củ khoai nướng, nước sông lành
Tô canh điên điển, trên cành ổi thơm
 
Đêm hè trăng ghé ụ rơm
Mơ màng cổ tích gối ôm tay bà
Mấy ngàn năm vẫn chưa già
Lọ Lem Cô Tấm mượt mà nét xưa
 
Bây giờ nắng lửa, buồn mưa
Thị thành hong bụi, quán trưa cơm hàng
Bước quen vào chốn vội vàng
Đổi chân quê lấy rộn ràng phố đông
 
Nhịp đời như thủy triều sông
Sáng lên thiên đỉnh chiều còng lưng tôm
Tìm đâu bóng dáng hoàng hôn
Đèn cao áp sáng, sao hôm mắt buồn
 
Nhìn vào thăm thẳm cội nguồn
Lúa vàng bông mãi còn vương nỗi lòng.
 
D.A
 
______________________
 
Tác giả: Duyên An
ĐT: 0916 713 618
Gò Công Tiền Giang

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TranQue - quetrana76 -  - Ha Noi  (Ngày 25/07/2011 10:20:47)

Ngổn ngang phố thị lao xao
Còn đâu gặp khúc đồng giao hỡi người
Giả từ mưa nắng một thời
Lọ Lem phố vắng lả lơi thi thành
Đâu còn nhớ quả ổi xanh
Đâu còn Điên điển nấu canh rô đồng
Hỏi làng Cô Tấm còn không
Hay là cô bỏ theo chồng bên Tây…

  Duyên An - ngoaio54@gmail.com - 0916 713 618 - Gò Công Tiền Giang  (Ngày 24/07/2011 19:46:30)

Duyên An chân thành cảm ơn các anh chị,Nguyễn Thị Cẩm Linh, Thành Huân,thầy Nguyễn Đức Tùy, Từ Dứt Khoát và tất cả bạn bè đã ghé đọc bài đồng cảm cùng Duyên An với ĐÂU KHÚC ĐỒNG DAO
Một lần nửa xin chân thành cảm ơn
Duyên An

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 24/07/2011 14:04:25)

Đôi dòng xin gửi tác giả Duyên An, nhân đọc ĐÂU KHÚC ĐỒNG DAO. Cảm ơn anh đã đưa tôi về lại quê cha

SÁO CHIỀU

Sáo chiều ai thổi bên đường?
Tôi nghe như tiếng người thương hôm nào
Sáng ra gánh nước bờ ao
Tưới vào ruộng lúa mà nao nao lòng
Chiều nghe tiếng sáo mục đồng
Dáng quê anh thổi tận lòng của tôi
Chiều nay đi khắp muôn nơi
Tìm đâu dáng ấy của người chiều xưa?

Cẩm Linh

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 24/07/2011 9:52:17)

Nhân đọc bài KHÚC ĐỒNG GIAO của tác giả Duyên an không ai là không nhớ về một miền quê.trong cuộc đời ai cũng có nhiều hướng để đi,nhưng chỉ có một lối để quay về,đó là: QUÊ HƯƠNG.bằng cảm xúc chân thực T/H xin họa cùng tác giả đôi vần:

TÌM LẠI NÉT XƯA

Về quê tìm lại nét xưa
Một thời hoang hoải nắng mưa phai tàn.
Sông quê gió vẫn mênh mang
Con thuyền cập bến người sang sông rồi.

Về quê sao thấy bồi hồi?
Cây đa ngày ấy ...ai ngồi đọc thơ?
Cánh chuồn ớt chẳng vẩn vơ
Cả vườn khế ngọt bây giờ còn đâu?

Đầm sen ai lặn ngụp đầu
Trốn tìm,đuổi bắt khi đầu còn xanh.
Khúc đồng giao cứ ngọt lành
Chọi gà,đánh choắt chuyền cành chim non.

Bây giờ dưới nắng hoàng hôn
Cánh diều vắng bóng,đầu thôn xập xình.
Đã hay mảnh đất quê mình
Bộ mặt đổi khác,nghĩa tình dần xa.

Nửa đời viễn xứ bôn ba
Ngỡ ngàng đứng trước làng ta thủa nào?
Cội nguồn là giọt máu đào
Trở về thỏa nỗi khát khao nỗi lòng.

Thành Huân
Ngày 24/07/2011.



  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 24/07/2011 9:02:43)

Cuộc sống đã đổi thay nhưng lòng người vẫn hoài niệm về một làng quê xưa êm đềm bình dị với "củ khoai nướng", "tô canh điên điển"... với những đêm trăng thanh gió mát, nằm gối lòng bà nghe chuyện cổ tích...
"Đâu khúc đồng dao" của Duyên An gợi cho người đọc nỗi lòng vương vấn với quê xưa. Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ cùng tác giả:

VỀ LÀNG

Câu ca mẹ hát ngày nào
"Con cò lặn lội bờ ao..." xa rồi!
Con về quê cũ bồi hồi
Xập xình tiếng nhạc, thay lời ru xưa

Nhà cao che khuất rặng dừa
Nhịp đời hối hả, sớm trưa vội vàng
Bán mua chen chúc cửa hàng
Trưa hè nắng cháy, đường làng vắng cây

Hồ sen...nhà cửa mọc dày
Đâu mùi hương ngát ngất ngây trưa hè
Người làng bỏ xứ xa quê
Người xa trở lại, chợt se se lòng!
N.Đ.T

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 24/07/2011 5:56:05)

Đôi lời chia sẻ cung Duyên An

Lang thang phố thị ồn ào
Nhớ quê ! Muôn thủa nghẹn ngào cùng quê
Từ trong nhịp sống bộn bề
Những mong sớm được quay về quê thôi!
Những gì đơn giản qua rồi
Đem vào thơ, mãi bồi hồi trong ta !

Chào thân ái
Từ Đức Khoát

Các bài khác: