Thứ tư, 24/06/2026,


Lạ trong quen (Thái Giang) (20/07/2011) 

LẠ TRONG QUEN



Thái Giang

Nặng lòng nơi ấy sông quê
Hay còn vương vấn ngày về với ai
Chia tay cái buổi chiều phai
Sóng đôi kề bóng đổ dài chân đê

Mang đi trọn một lời thề
Gửi lại nhau, phút vụng về cầm tay
Vuông khăn nhỏ đôi chim bay
Nói lên tất cả cái ngày ra đi

Cuối chiều về lại sông quê
Mái tóc bạc, xanh lời thề còn nguyên
Giật mình ai gọi đúng tên
Thốt ngoảnh lại,… lạ trong quen… buổi về.

T.G

_________________
Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733
28/17A Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương
Email: thaigiangbd3@gmail.com



 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - nhacvuns12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 29/07/2011 16:40:41)

Xin chúc tác giả " Lạ trong quen"sức khỏe, tiếp tục có nhiều bài thơ hay
Xin họa bài thơ " Lạ trong quen"của nhà thơ, với tiêu đề

Không quên ngày về

Tình đà chôn chặt với quê
Như xương với thịt, lời thề cùng ai
Muôn năm vẫn thắm không phai
Sân đình, bến nước, bãi dài , bờ đê

Biết bao hò hẹn nguyện thề
Đã hòa vào máu, đã đề vào tay
Bầu trời lồng lộng mây bay
Dòng sông lấp loáng nhớ ngày anh đi

nắng vàng rực rỡ sông quê
Đò xưa bến cũ lời thề trinh nguyên
Đêm nào cũng gọi thầm tên
Dẫu đi, đi mãi không quên ngày về

Hà Ngọc Kim

 

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 20/07/2011 17:57:56)

Xin chia sẻ đôi dòng cùng Lạ trong quen của tác giả Thái Giang (Bình Dương):

Gặp nhau một chữ tình cờ
Lạ, quen...khẽ gọi ngẩn ngơ tên mình
Ừ thì, buổi ấy làm tin
Vuông khăn kỷ niệm khắc tình đôi ta

Chúc tác giả luôn vui và hạnh phúc

Các bài khác: