Thứ tư, 24/06/2026,


Hoa Dã Quỳ (Trần Vân Hạc) (18/07/2011) 
HOA DÃ QUỲ



Trần Vân Hạc
Thân tặng nhà thơ Đinh Thường (Hải Phòng)

Sao em lại chọn mùa khô
Khi trời đất khát đôi bờ thực hư
Núi đồi vàng rực như mơ
Thoảng thơm bổi hổi như chờ đợi ai

Vàng thơm muôn ánh ban mai
Dập dờn lớp lớp sóng dài nhấp nhô
Chắt trong sương gió nắng mưa
Ánh vàng thuần khiết hương đưa bên đời

Hoa như gương của mặt trời
Em ơi khẽ chạm bật lời yêu thương
Hà Nội 15/7/2011
T.V.H
_______________
Tác giả
Trần Vân Hạc
F.201, Nhà B4, Ngõ 189, Thanh Nhàn
P.Quỳnh Lôi, Q.Hai bà trưng, TP.Hà Nội
ĐT: 043 636 8208 – 0917 331 683
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  giophuongnam - diepvu@yahoo.com.vn - 0914607404 - vnweblogs.com  (Ngày 10/08/2011 17:02:40)

Anh Vân Hạc thân mến!
GPN cám ơn anh tặng thơ, em đã sang thăm trang: vanhac.org và có để lại comments.
Bài thơ này anh tặng anh Đinh Thường ( Người anh thân mến của Gió)rất dễ thương. Em chưa biết hoa này, có phải là hoa cúc dại không anh? ở đồng bằng có không? Em biết loài hoa này có một giai thoại về chuyện tình yêu dang dở đó.

Mùa xuân phố Núi rộn ràng
Nhớ em, anh gọi bớ nàng H'Limh
Chàng K'Lang mãi đi tìm
Vàng thơm trong nắng tiếng tim...Dã Quỳ!

Mến chúc anh niềm vui!
 

  Nguyễn Tiến Bình - tienbinh_nguyen@yahoo.com.vn - 01686711077 - 111, A6 , phố 8-3 , Hà Nội  (Ngày 19/07/2011 18:04:38)

Gặp nhau ở "Blog...tình" (*)
Chuyện trò to nhỏ ta mình vân vi...

Hôm nay đọc " Hoa Dã Quỳ "
Đã là thấy được những gì cao sang
Lung linh kỳ diệu ánh vàng
Hương hoa thuần khiết dịu dàng mộng mơ

Vàng thơm gợi những tứ thơ
Dập dờn sóng lớp đôi bờ sông trong
Chắt chiu từ dạ từ lòng
Đẹp từ mưa nắng sáng trong tình đời .

Tâm đắc thơ ,nẩy mấy lời
Dã Quỳ hương sắc đất trời trao nhau !

(*)Buổi giao lưu
ra mắt tập thơ, văn
"Tình Blog" của nhiều
Tác giả ,NXB Hội Nhà văn
ấn hành tháng 1 năm 2011

  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 19/07/2011 11:12:52)

Bạn Đinh Thường thân mến! Nhịp cầu thơ đã kết nối chúng ta với nhau,vượt qua khoảng cách về không gian, tuy chưa gặp nhưng "tình trong như đã", tiếng đã lòng ngân rung những cung bậc diệu kỳ của sự đồng điệu, tri âm. Hẹn gặp một ngày gần nhất


DÃ QUỲ ĐÃ GỌI NẮNG VÀNG

Nắng giật mình, nắng ngẩn ngơ
Dã quỳ vàng thắm như chưa có mình
Gió nhẹ nhàng thả hương trinh
Ngân rung nhạc khúc quê mình em ơi

Bờ đê triền núi lưng đồi
Gặp sắc vàng ngỡ gặp người thân quen
Lá vàng ngơ ngác bên thềm
Nắng ngơ ngác nắng vàng lên gọi mùa
 

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/07/2011 5:35:28)

Kính gửi: Anh Trần Vân Hạc
Thơ ca mỗi người một văn, một vẻ hòa chung làm phong phú thêm nền thi ca của nước nhà. Nhờ có thơ ca mà anh em ta kết nối với nhau. Bài thơ của anh cứ bừng lên như chính sắc Dã quỳ ám ảnh mà bao người lính trẻ đã từng bắt gặp trên những chặng đường bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Đọc bài thơ của anh tặng, ĐT thấy càng yêu đời và yêu thơ hơn. Kỳ diệu của thơ ca là ở chỗ đó.
Xin cảm ơn anh về bài thơ giàu ý nghĩa này!
Chúc anh luôn vui khỏe, có thêm nhiều bài thơ, bài bình hay kết nối những tâm hồn thơ ca trên khắp mọi miền đất nước!

Các bài khác: