Thứ tư, 24/06/2026,


Biển mưa (Nguyễn Tường Thụy) (16/07/2011) 

BIỂN MƯA

Nguyễn Tường Thụy

Em đi chơi biển gặp mưa
Ở nhà nắng gắt
Lại thưa gió trời.

Nắng như đốt cháy hồn người
Mưa dai dẳng quá
Như lời trái tim

Lo rằng mưa ướt áo em
Lo biển động
Lại lo đêm sớm về.

Muốn làm bóng mát chắn che
Gửi cho em chút nắng hè nơi anh.

N.T.T


_________________
Tác giả Nguyễn Tường Thụy, Hà Nội
Email: tuongthuy59@yahoo.com.vn
Điện thoại: 0983485952

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Xuân Đào - nguyenthixuandao1957@gmail.com - 0905127969 - 120/4 Nguyễn Lương Bằng. Liên Chiểu, Đà Nẵng  (Ngày 19/07/2011 8:09:21)

MƯA BIỂN
(Một thoáng vui, chia sẻ cùng bạn)

Em đi tắm biển gặp mưa
Mắt cười lánh lánh đung đưa cầu vồng.
Giọt mưa ngọt ngọt trong trong
Em đùa mưa biển mà lòng anh say!
Nguyễn Thị Xuân Đào

  đào anh thụy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 17/07/2011 8:37:16)

BIỂN ƠI
(Một thoáng buồn, mong NTT thông cảm
mình quê biển mà)

Chiều nay trở lại quê nhà
Biển như không biển
Lòng ta bộn bề

Nhớ thời biển lắm đam mê
Thề nguyền son sắt... chẳng nề nắng mưa
Giữ đẹp như xửa xừa xưa
Nay thì nham nhở như chưa thề nguyền.

Biển giờ chỉ mải làm duyên
Đón đưa kẻ lắm bạc tiền. Biển ơi
...
Đào Anh Thuỵ

Các bài khác: