Thứ tư, 24/06/2026,


Thiên đường (Phạm Minh Giắng) (15/07/2011) 
 
THIÊN ĐƯỜNG
 
 
 
                Phạm Minh Giắng
 
Thiên đường trái cấm vụng ăn
Trần gian ta phải ăn năn đọa đầy.
 
Che đầu ta những mây bay
Đỡ lưng ta những cỏ dày mơn man…
 
Khi vui, rượu đắng ly tràn
Khi buồn, khép chặt cánh màn cô đơn.
 
Trần gian mãn hạn, chiều hôm
Ngồi trông theo ngọn gió nồm thổi lên.
 
Thương nhau màu tóc không bền
Trái tim lỡ phụ lời nguyền thì đau.
 
Kiếp này không bén duyên nhau
Ừ ta khờ… hẹn kiếp sau thiên đường.
 
P.M.G
 
 
_________________________
Tác giả Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư - Thái Bình
Điện thoại: 0987736365
Email: phamigia@gmail.com
 
 

 

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 15/07/2011 17:38:13)

TRÁI CẤM ĐỊA ĐÀNG

Người ghen miệng nói vụng ăn
Thực lòng cũng muốn chung phần đấy thôi
Đã sinh ra kiếp con người
Thiếu thừa thèm khát do trời ấy thôi
Làm ngơ thì ngại phép trời
Còn khe khắt cũng ngại lời thế gian
Nếu không… sao chốn địa đàng
Lại đem trồng táo cho nhân gian thèm!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 15/07/2011 15:04:33)

TRẦN GIAN CHƯA ĐỦ...
Trần gian chưa đủ...khát khao ?
Cho nên ta phải tìm vào cõi mơ
Hoa thơm trái cấm vô bờ
Tha hồ thoả sức...ngẩn ngơ...tự tình !

Hẹn hò vui chốn hư vinh
Của ngon vật lạ hết mình...còn chi ?
Vẫn còn cái oẳn tù tì
Để dành trong bụng... ta đi thiên đường !

Đợi chờ tóc ngả màu sương
Trách trời sao chẳng biết thương...Cõi trần ?!
Phạm Tự

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 15/07/2011 9:35:24)


BÁU VẬT CỦA TRỜI
Tặng những bà vợ thuỷ chung

Xả stress , hoạ chia vui cùng nhà thơ Phạm Minh Giắng :

Trời cho trái cấm mà ăn
Việc gì cứ phải băn khoăn …vơi đầy !
Từ trong lướt thướt mưa bay
Càng phô lộ, lại cơi đầy… mơn man ?
Vợ dâng một chén rượu chàn
Để vơi đi cái nghèo nàn , cô đơn !
Cuộc tình đâu có chiều hôm
Càng mưa gió lại càng cồm cộm lên?...
Tình yêu muôn thủa vững bền
Say thì cố giữ lời nguyền kẻo đau .
Hữu duyên tự bám duyên nhau
Thuỷ chung kiếp trước …
Kiếp sau thiên đường !
Chào thân ái
Từ Đằng Khoát

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 15/07/2011 8:32:42)

Góp vui với tác giả Phạm Minh Giắng về "Thiên Đường":

Thiên đường trái cấm khó xơi
Tìm về mặt đất cùng người trần gian
Tình yêu thoả giấc mộng tràn
Ngắm trăng, uống rượu...muôn ngàn thú chơi
Thiên đường xa lắm người ơi
Vui nơi trần thế, ta coi "thiên đường"

  Nguyễn Quang Du - nguyenquangduc2mh@gmail.com - 01663922888  - THCS Minh Hoà, Hưng Hà, Thái Bình  (Ngày 15/07/2011 1:05:02)

Trước ban thờ cha

Lục trong kí ức hôm qua
Bát cơm gạo tám thờ cha nguội rồi.
Ngàn lời lặng lẽ lệ rơi,
Năm nay đã vắng bóng người kính yêu.

Trái tim con khắc bao điều
Cha cho con cả tình yêu con người.
Tâm hồn con được gương soi,
Tình cha cho những nụ cười tuổi thơ.

Lời cha, ngày nhớ, đêm mơ:
“Kiên trung, hiếu thảo là thơ, là vàng,
Một giờ còn ở nhân gian
Một lòng dâng hiến là ngàn tứ thơ.”

Nguyên tiêu đứng trước ban thờ(*)
Một mình chợt tỉnh cơn mơ đau lòng.
Cha theo cánh hạc tiên bồng
Hương hoa phảng phất, thơm nồng ý thơ.

(*) cha tôi mất ngày 16 tháng 01 âm lịch,hàng năm gia đình cúng giỗ vào Rằm tháng Giêng.

 

Các bài khác: