Thứ tư, 24/06/2026,


Với con sóng chiều (Đinh Thường) (07/07/2011) 
 
VỚI CON SÓNG CHIỀU
 
 
 
Đinh Thường
 
Cớ sao con sóng vô tình
Dập dồi nẻo bến, quặn mình thuyền đau
Biển sâu, chí sớm bạc đầu
Vì đâu dừng bước ngập ngầu hóa thân?
 
Ánh tà nhuộm tím phù vân
Nhớ em biển đụng tần ngần non cao
Vơ vào muôn vạn ước ao
Sầu tung ghềnh đá ầm ào thinh không…
 
Mải theo một dấu xưa hồng
Nắng đi đường nắng, chiều chông chênh chiều
Thì thầm gió hát lời yêu
Hòa trong biển khát mà liêu xiêu tình
 
Còn không tim cõi rung rinh
Có không trắc trở nhật trình duyên ta?
Gợn từ muôn nẻo trùng xa
Thương yêu đắp đổi lại ra sóng cồn
 
Đ.T
 
_______________
Tác giả Đinh Thường
16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng
ĐT: 0912 242 998
E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn
 

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ  - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - Nhà 9 Ngõ 6 Đường Nguyễn Du Khối 11 Bến Thủy VInh Nghệ an   (Ngày 09/07/2011 6:59:24)

Cùng đồng cảm với nhà thơ Đinh Thường sau khi đọc VỚI CON SÓNG CHIỀU : 

 BIỂN CHIỀU 

Rộng dài chi đến mênh mông
Biển như cô gái chưa chồng khát  yêu
Khi hờn giận .. lúc đăm chiêu
Thất tình biển nhuốm cả chiều hoàng hôn .

 Nguyễn Trường Thọ

 

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 08/07/2011 18:59:56)

Chúc mừng TG  Đinh Thường có bài thơ hay về Sóng, mà lại là "con sóng chiều"  Xin được vỗ theo nhịp sóng của anh nhé:

 

SÓNG


Tan trong gió gọi  mưa gào
Ai hay sóng quặn  lòng bao nhiêu lần

Mặc ai nhuộm tím phù vân
Bạc đầu sóng vẫn hóa thân dạt dào

Mặc đời khát với ước ao
Chỉ mình sóng cứ vỗ vào bâng khuâng

Chiều nay sóng bỗng lặng thầm...

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 07/07/2011 22:38:41)

Đôi dòng cảm tác cùng tác giả Đinh Thường với CƠN SÓNG CHIỀU.

 SÓNG TÌNH

Muôn đời con sóng bạc đầu
Vỗ về năm tháng, dãi dầu thời gian
Nỗi lòng ai có mênh mang?
Có hay biển khát,mơ màng bóng trăng?

Trùng khơi bao cánh chim bằng
Bay trong bão tố vẫn hằng ước ao
Sóng tình với gió lao xao
Hóa thành bọt biển nhập vào hồn em!

Đắp bồi cho cát dầy thêm
Chập chùng con sóng, thắm duyên cuộc đời.
Biển quê xanh thẳm đất trời
Tình ta cứ mãi sáng ngời niềm tin.

Sóng tình anh...sóng tình em !
Dọc chiều thương nhớ thuyền quyên xuôi dòng.
Dẫu xa không nhạt tấc lòng
Bên nhau ngan ngát đóa hồng này xuân.

Thành Huân
Ngày 08/07/2011.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 07/07/2011 15:40:16)

Đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Đinh Thường về "Sóng chiều":

Sóng dồn từ biển khơi xa
Khát khao về bến, diết da nỗi niềm
Nhớ ai sóng vỗ triền miên
Tan vào bờ cát mà quên bạc đầu

Vươn lên tận đỉnh non cao
Vẫn không với tới trăng sao xa vời
Lắng nghe sóng hát thành lời
Chiều tà nhạt nắng, ru hời tình xa...

NĐT

 

Các bài khác: