Thứ tư, 24/06/2026,


Chiều sân ga Sài Gòn (Hương Sinh) (06/07/2011) 

CHI
ỀU SÂN GA SÀI GÒN

 
Hương Sinh
 
Đoàn tàu  va cp sân ga
Đôi nhành đào - Liu thướt tha n cười
Trong tôi khonh khc bi hi
Tình thơ gn vi tình đi... tht ư?
 
n ào dòng ...ph mng du
Hòa cùng tiếng nhc trm tư lòng người
Nhp cu ni tn chân tri
Tháng ngày cht lc t đi vào thơ.
 
Tht mà c ng trong mơ
By lâu hò hn ngày ch đêm mong
Hàn huyên tri nhng ni lòng
Tâm hn hòa quyn m nng phôi pha
 
Hương đi dào dt bay xa
Mái nhà "lc bát" chan hòa vui chung
S chia, nâng đ bao dung
Tình yêu ni nh min, vùng gn xa
 
Sài Gòn đ li trong ta
Tình thơ, tình bn mượt mà yêu thương
 
H.S
 
 
_____________
Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046
Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
 

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 Cửa Tả IP Thanh Hoá  (Ngày 09/07/2011 16:13:22)

Bạn Hương Sinh thân mến . Tôi không có đủ tài để hoạ lại bài
CHIỀU SÂN GA SAI GÒN cùng ban xin mạo muội nối các vần thơ viết đang dang dở lại với nhau để hoạ cùng ban cho vui
Xin Lucbat.com cho hiển thị.
                                                Với tên là:
 
TỪ SÀI GÒN ĐẾN LUCBAT.COM

 Sài Gòn xe kẹt phố đông
 Thương em "thơ thẩn" mắt trông xa vời
 Mộng du ! Chết nỗi - ôi trời
Coi chừng xe đụng phải người... tôi yêu !
 Bùng binh - đèn đỏ đi liều
 Công an còi tuýt ... mỹ miều người thơ
 Để cho  Lục Bát ... bơ vơ !..
Vần thơ giang dở ai chờ đợi nhau.
Nhớ ga Bình Triệu hôm nào?
Về người con gái má đào bỏ quên
Chia tay em thấy bâng khuâng
   Trong anh như thấy mùa xuân đang về?
 Hỏi anh :Về phép thăm quê
    Thăm đồng lúa chín,con đê đầu làng
          Thăm cha, thăm mẹ, thăm nàng...
        Thăm ngôi trường cũ, cây bàng cổ xưa.
Nhớ về cô gái ngây thơ
         Hỏi rằng cô ấy bây giờ ở đâu?
          Sân ga vẫn chỉ một màu
         Cơn mưa ngày ấy...con tầu đã xa!
Tình thơ tình bạn mượt mà
Người đi có nhớ quê nhà ...cố hương. 
Nay người mái tóc pha sương
Tình thơ, tình bạn vấn vương bao ngày
Chấm com lục bát mê say
Mình đi ..., hò hẹn ai hay mà chờ
“Hương đời dào dạt” vào thơ“ 
Hàn huyên  trải những “ mộng mơ “ nỗi lòng”
Sài Gòn nay thoả ước mong
“Mái nhà lục bát” hoà trong tiếng cười.
Má Đào rạng rỡ sáng ngời
         Hoa cười nở trước nụ đời duyên thân
            Tình thơ, tình bạn trong ngần
           Tay trong tay vẳng những vần đắm say
         Hoàng hôn sợi nắng phơi đầy
    Dạt dào trong những phút giây ngập tràn
         Tình đời trao ,gửi nồng nàn
 Thật mà đâu phải mơ màng mộng du
        Đông, hè rồi lại sang thu
Mái nhà lục bát lời ru xa vời
       Chia tay lưu luyến chơi vơi
      Niềm vui  mãi mãi đọng nơi Sài Thành.
 Tháng 7/2011
Nguồn Lucbat.com
 
 
                  
 
 
 
 

 
  Phương Hoa  - Phuonghoa@yahoo.com - 0947541930 - Xã Ngũ Thái ,Thuận Thành .Bắc Ninh  (Ngày 07/07/2011 11:56:29)

Bạn Hương Sinh thân mến! Trong chuyến du lịch Sài Gòn .Bạn đã được các bạn thơ giành cho những tình cảm vô cùng cao đẹp. Tôi rất ngưỡng mộ tình bạn thơ của mọi người .Nhân đây xin chia sẻ niềm vui với các bạn,  dù chưa biết làm thơ , răt mong được các bạn xa gần cảm thông.

SÂN GA SÀI GÒN

Má Đào rạng rỡ sáng ngời
Hoa cười nở trước nụ đời duyên thân
Tình thơ, tình bạn trong ngần
Tay trong tay vẳng những vần đắm say
Hoàng hôn sợi nắng phơi đầy
Dạt dào trong những phút giây ngập tràn
Tình đời trao ,gửi nồng nàn
Thật mà đâu phải mơ màng mộng du
Đông, hè rồi lại sang thu
Mái nhà lục bát lời ru xa vời
Chia tay lưu luyến chơi vơi
Niềm vui  mãi mãi đọng nơi Sài Thành.

 

 

  dinh xuân vinh - xuanvinh1601@gmail.com - 0944590078 - Tổ dân phố 4b TT Ngô Đồng Giao Thuỷ Nam Định  (Ngày 07/07/2011 10:46:59)
Vì lỡ hẹn với TG không cùng đồng hành , nên  xin nối mấy vần góp vui.
"..." Tình thơ tình bạn mượt mà yêu thương"
 
Nay người mái tóc pha sương
Tình thơ, tình bạn vấn vương bao ngày
Chấm com lục bát mê say
Mình đi ..., hò hẹn ai hay mà chờ
“Hương đời dào dạt” vào thơ
“ Hàn huyên trải những “ mộng mơ “ nỗi lòng”
Sài Gòn nay thoả ước mong
“Mái nhà lục bát” hoà trong tiếng cười.
 
dxv
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 07/07/2011 0:20:47)

Đồng cảm cùng bạn Hương Sinh đôi vần về:CHIỀU SÂN GA...

Nhớ ga Bình Triệu hôm nào?
Về người con gái má  đào bồ quân
Chia tay em thấy bâng khuâng
Trong anh như thấy mùa xuân đang về?

Hỏi anh :Về phép thăm quê
Thăm đồng lúa chín,con đê đầu làng
Thăm cha, thăm mẹ, thăm nàng...
Thăm ngôi trường cũ, cây bàng cổ xưa.

Nhớ về cô gái ngây thơ
Hỏi rằng cô ấy bây giờ ở đâu?
Sân ga vẫn chỉ một màu
Cơn mưa ngày ấy...con tầu đã xa!

T/H

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai 2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thuỷ - Nam Định  (Ngày 06/07/2011 11:41:55)

  VUI CÙNG HƯƠNG SINH MẤY VẦN

 Sài Gòn xe kẹt phố đông
 Thương em "thơ thẩn" mắt trông xa vời
 Mộng du ! Chết nỗi - ôi trời
Coi chừng xe đụng phải người... tôi yêu !
 Bùng binh - đèn đỏ đi liều
 Công an còi tuýt ... mỹ miều người thơ
 Để cho  Lục Bát ... bơ vơ !...

 Nguyễn Xuân Huy

                  

Các bài khác: