Thứ tư, 24/06/2026,


Bên mẹ một chiều (Đặng Diệu Thoa) (05/07/2011) 

BÊN MẸ MỘT CHIỀU
(Một chiều hè về thăm mẹ)



Đặng Diệu Thoa

Nén thầm chờ đợi, nhớ mong
Thẩn thơ bóng mẹ lặng trong ráng chiều
Cây rơm mõm ruột oằn xiêu
Vạt sân thắc thỏm những điều lặng im.

Phố xa bươn bả đãi tìm
Con ngờ đâu lá bìm bìm vẫn xanh
Sả, hồi, hương bưởi, hương chanh
Tìm đâu trong gió thị thành, mẹ ơi!

Chênh vênh trước vạn nẻo đời
Con về tìm lại những lời rạ rơm
Dụi đầu ngực mẹ nồng thơm
Nghe lòng dịu bớt nguồn cơn vơi đầy.

Bóng lồng trong bóng chiều nay
Phất phơ tóc mẹ mây bay trắng chiều
Lời ru văng vẳng bao điều
Khát khao biết mấy những chiều vô tư.

Bồng bềnh cánh võng ngày thơ
Ngân nga lời mẹ bây giờ con vin.

Hè 2011
Đ.D.T


___________________________
Tác giả Đặng Diệu Thoa, Tp.Ninh Bình
Điện thoại: 0942987979
Email: dangdieuthoa@yahoo.com.vn

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 THanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 07/07/2011 9:00:29)

 Mẹ ơi

Ngày xưa mẹ muối vại cà
Con ăn ngon đến bây giờ mẹ ơi
Cà giòn canh cua mùng tơi
Nuôi con khôn lớn nên người hôm nay
Mẹ xa con đã bao ngày
Nhưng hình bóng mẹ đâu đây vẫn còn
Ngọt ngào câu hát ru con
Cánh cò sáng cả chiều hôm quê mình
Câu dân ca đậm nghĩa tình
Con thuyền cổ tích bồng bềnh ru con

Vẫn thơm cà muối chua dòn
Bát canh tình nghĩa thơm ngon đến giờ

  Lương Văn Đức - luongvanduc54@gmail.com - 0912503830C - Thị xa Nghĩa lộ- Yên bái  (Ngày 06/07/2011 10:37:54)

 Xin góp cùng thi sỹ Diệu Thoa đôi dòng cảm nhận về công cha nghĩa mẹ!

Mẹ tôi

Mẹ tôi tần tảo tháng ngày
Ruộng vườn in vóc dáng gầy hôm mai
Lớn khôn đường rộng, lối dài
Tôi đi thao thức mẹ ngồi nhớ mong
Giờ tôi lên cụ, lên ông
Ngoảnh về mới hiểu tấm lòng mẹ cha
Đi tìm trong sớm sương xa
Gió thu thoang thoảng hay là mẹ tôi.

 L.V.V

  Lê Nhuệ Giang - nhuegiangle@yahoo.com.vn - 01698862683 - Hội VHNT Ninh bình  (Ngày 06/07/2011 9:00:15)

NG chia sẻ cùng nữ sỹ DT về những phút xao lòng khi  "về " trước người Mẹ muôn vàn kính yêu  của mình:

Mẹ ơi ! nhà Ngoại xưa nghèo
Tháng năm quanh quẩn ao bèo , bụi khoai
Lớn thầm theo tiếng thở dài
Chợt tay cua ốc , bợt vai cấy trồng
Bốn mùa tất tả long đong
Bòn gio đãi sạn chăm chồng nuôi con
Chỉ lo mọi sự vuông tròn
Chỉ lo trọn gánh giang sơn nhà người
Hay đâu rừng thẳm , biển khơi
Hay đâu nặng bấc , nhẹ lời , thấp cao
Cho nhiều ...chửa nhận được bao !
Mẹ đi như gió nhập vào trời xanh .
Nén nhang trước mẹ tâm thành
Lung linh khói cuộn, vong linh...mẹ về.

 

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 06/07/2011 7:10:49)

Bài thơ "Bên mẹ một chiều" của nữ thi sĩ Đặng Diệu Thoa nói lên tình cảm nhớ nhung, thương yêu đối với người mẹ già ở quê thật tinh tế và giàu cảm xúc. Người đọc cảm nhận được cái phút giây hạnh phúc của người con được trở về bên mẹ sau bao ngày đi xa, bươn chải nơi phố thị.

Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả, dẫu biết rằng sự cảm nhận của mình vẫn chưa đầy đủ:

PHÚT GIÂY HẠNH PHÚC

 Đi xa con nhớ mẹ nhiều
Đêm đêm thao thức, những chiều đợi mong
Phố phường nhộn nhịp người đông
Tìm đâu khoảng trống cho lòng nhẹ vơi

 Nhớ sao tiếng mẹ ru hời
Đưa con đi đến chân trời ước mơ
Con về tìm lại tuổi thơ
Trong vòng tay mẹ như xưa... những ngày

 Hạnh phúc sao, phút giây này
Rưng rưng "tóc mẹ mây bay trắng chiều"
Ấm trong tình mẹ thương yêu
Lòng con chan chứa bao điều, mẹ ơi!

NĐT

 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - Khu8 Thạch Đồng Thanh Thuỷ Phú Thọ  (Ngày 06/07/2011 4:30:43)

ĐÔI LỜI CÙNG THI NHÂN

                              Gửi Đặng Diệu Thoa

    Tôi biết là mình không đủ sức hoạ bài này vì nó quá hay rồi ! Đành rằng từ xưa đến nay không biết bao nhiêu người đã từng viết về mẹ mỗi người có một cách khám phá để đi tìm cái hay cho riêng mình !

  Vâng ! Thú thực tôi vẫn mắc nợ với mẹ ( Có vài  lần viết về Người nhưng chưa thấy thoả đáng , đành  rằng chúng tôi thuốc thang hầu mẹ tôi trên 30 năm ốm đau do bị đòn của giặc Pháp . Vợ chồng tôi coi việc đó là một hãnh diện vì đươc coi sóc mẹ  nhưng khi cầm bút  thì  quả  là  không dễ  (!) ) tôi đành tạm nghỉ nhưng mỗi lần đọc của ai đó như Tố Hữu  Nguyễn Duy , Đồng Đức Bốn, Nguyễn Hưng Hải …và hôm nay đọc mẹ của Đặng Diệu Thoa tôi càng thấy mình kém cỏi "Xem thơ bạn tủi thơ mình " TĐK xin thành thật chia vui và chúc mừng tác giả đã dựng lại chân dung mẹ qúa đẹp , chân xác. Bạn đã nâng tầm mẹ lên như người đang  ở cõi phật , đang bay trong chốn niết bàn nhưng lại rất gần gũi , rất quê mà người phố thị không tài nào kiếm được .Tôi cho đó là một chiêu riêng của bạn , TĐK xin chân thành cảm ơn ĐDT!

           Tôi không dám hoạ , chẳng dám bình luận nhiều  và cũng chưa gọi là phỏng chỉ xin đáp lại cái hay mà bạn thành công bằng cách tôn vinh thêm chút ít cái đẹp của mẹ trong buổi chiều quê (Cũng có thể chưa làm bạn vui lòng)

    NÉP VÀO BÓNG MẸ

 

Viết về mẹ quá nhiều rồi
Mẹ lung linh giữa mây trời chiều hôm
Lặng im mõm ruột cây rơm !
Oằn xiêu bóng mẹ thảo thơm một đời
Con thầm gọi mẹ : Mẹ ơi !
Thị thành khao khát về chơi quê mình
Bìm bìm xanh… cũng lung linh
Phố xa nào thấy chút tình nơi quê ?
Rạ rơm , bụi bặm , vụng về…
Dụi đầu ngực mẹ còn nghe thơm nồng
Quả cau nhỏ , lá trầu không.
Phất phơ tóc mẹ mây bông trắng chiều !
Tuy là nước lọ cơm niêu
mà quê đầy ắp bao chiều vô tư .
Chờn vờn như thực , như hư
Ô kìa ! bóng mẹ rạng như ráng chiều …

 

Chào thân ái

   Kỳ vọng còn được đọc nhiều trang viết đậm đà tình người trong Đặng Diệu Thoa , một tấm lòng từ bi của Phật như tên bạn .Chúc bạn thăng hoa ,hạnh phúc , mãi nhân hậu như thơ trong "Bên mẹ một chiều"
Từ Đức Khoát

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn Liễu Đề ,Nghĩa Hưng , Nam Định  (Ngày 05/07/2011 21:50:02)

Thật là hạnh phúc cho những ai còn mẹ ...dù có bận trăm công ngàn việc vẫn dành thời giờ để chăm sóc mẫu thân...rồi bỗng chốc ta lại được theo kí ức trở về  thời thơ bé ..được mẹ ta cưng chiều ..ngày xưa...xin đồng cảm với tâm hồn thơ của Diệu Thoa với một chiều bên người mẹ kính yêu của mình....

Tuổi già phên dậu gió sương
Con về thăm mẹ nhớ thương vơi đầy
Mẹ ơi tuổi hạc nương mây
Mà tình mẹ vẫn đong đầy thơ con...

Trần Trọng Tâm

Các bài khác: