Lạc (Vương Hồng Trường) (03/07/2011)
LẠC
Vương Hồng Trường
Lạc trời ngơ ngác cơn mưa
Hạt non rơi rụng giữa trưa vội vàng
Lạc tình luồn sóng xiên ngang
Đò em mười bảy ngỡ ngàng sông sâu
Lạc tin phía ấy là cầu
Ai ngờ dải yếm giăng đầu bến mê
Bao giờ ấm lại tình quê
Ta mua gió quét lạnh về… lạc em
V.H.T
_________
Liên hệ với tác giả:
Vương Hồng Trường – Hà Nội
Điện thoại: 0915.185692
Email: vuonghongtruong@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: