GỌI THU
Lục thập bất nhập rồi sao
Đỉnh chung đình giột nên dào nước mưa
Hé mai thăm lại chùa xưa
Nhài thơm nghẽn đoá... Sương mùa vào thu!
2. Nguyễn Trọng Liên
BUỒN
Buồn ngồi đếm những vì sao
Buồn trông nước rút ầm ào sau mưa
Buồn thương tiếc cái xửa xưa
Lại buồn Hạ trắng mới vừa sang Thu!
TÌM HOA
Đêm xa xanh những vì sao
Bỗng dưng trời đã ầm ào đổ mưa
Vội về lối cũ vườn xưa
Tìm bông Cúc tím đã vừa qua Thu!
3. Kim Lang
XÔNG PHA
Thủ thường an phận mãi sao?
Dầu sôi lửa bỏng giặc vào như mưa
Thất phu hữu trách lời xưa
Chớ đừng để cổ vai bừa thiên thu.
LỜI NÓI
Mất mặn mất nhạt có sao
Còn hơn mắng nhiếc ào ào như mưa
Ăn không nên đọi từ xưa
Miệng quan trôn trẻ nên chừa ngàn thu.
HỌC HÀNH
Không biết thì hỏi thẹn sao?
Tầm chương trích cú rào rào như mưa
Sân Trình cửa Khổng ngày xưa
Đề danh bảng hổ kế thừa xuân thu.
SỐNG CHẾT
Sinh lão bệnh tử sợ sao?
Con người sống chết như vào gió mưa
Sinh li tử biệt từ xưa
4. Tú Trần
VÌ SAO?
Bảy tư - chẳng rõ vì sao?
Mồ hôi trộn nước mắt trào như mưa
Tiều phu đốn củi quê xưa
Đói teo bụng , tựa gốc dừa chiều thu.
QUÊN SAO?
Cảnh này há dễ quên sao
Lấy lu lấy vại hứng vào nước mưa
Bần hàn cơ cực ngày xưa
Hạn qua, lủ đến cũng vừa tiết thu.
HỎI ÔNG
Hỏi ông công chánh – vì sao?
Hể trởi mưa xuống , nhà trào nước mưa?
Nạn này chẳng kém ngày xưa
Đổ vào tiền tỷ hẳn thừa khoản thu.
5. Ha Lan
TUỔI QUẦNG THU
Vài tháng, sáu mươi rồi sao?
Đâu mùa gió lạnh hòa vào trong mưa
Dõi mắt trông về nơi xưa
Nghe đau xót, cõi tình vừa quầng thu
6. Nguyễn Đức Tùy
TUỔI BẢY MƯƠI
Bảy mươi, già thật rồi sao?
Đã qua năm tháng ồn ào nắng mưa
Người còn đâu khoẻ như xưa
Góp gom chút nắng cuối mùa "tận thu"!
VÀO HÈ
Đêm hè ngồi ngắm trăng sao
Đất trời nay đã đi vào mùa mưa
Năm nay hè mát hơn xưa
Đôi khi cứ ngỡ như vừa... sang thu.
7. Nguyễn Hữu Tiến
SÁU MƯƠI
Sáu mươi, hưu trí rồi sao?
Vẫn thơ lục bát, dạt dào nắng mưa...
“Tri thiên mệnh” - chuyện người xưa
Sức còn cường tráng, tình vừa sang thu!
VỀ HƯU
Lương hưu, cuộc sống ra sao?
Leo thang vật giá ào ào như mưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Tình như sao sáng, tiền vừa bội thu!
BÀ CƯỜI
Bà Nguyệt quên rồi hay sao?
Ông Tơ vẫn muốn... thì thào sớm trưa
Bà cười... chẳng kém ngày xưa
Tuổi cao mặc tuổi, lòng vừa sớm thu!
8. Nguyễn Minh Quang
TUỔI NĂM MƯƠI
Đã năm mươi tuổi rồi sao?
Đã tri thiên mệnh dạt dào nắng mưa
Một lần trở lại chốn xưa
Hoa đào nở muộn như vừa sang thu!
9. Trần Trọng Huệ
SÁU MƯƠI THỜI NAY
Tuổi tri thiên mệnh thì sao?
Thời nay lục thập dạt dào mây mưa.
Hội hè gặp lại bạn xưa,
Cúc vàng chúm chím mới vừa sang thu.
10. Trương
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
Cuộc đời vẫn đẹp làm sao
Đôi khi cũng bị té nhào trong mưa
Trở về thăm góc vườn xưa
Tình yêu tựa nắng mới vừa chớm thu!
11. Phạm Ngọc Lại
THỜI NAY
Thời nay ngũ thập chẳng sao
Tình đời nghe vẫn ào ào gió mưa
Vẫn chưa đến khúc ngày xưa
Ngắm hoa cúc nở, tình vừa sang thu
12. Công Văn Dị
NGUYÊN CỚ
Nhìn trời còn thấy trăng sao
Mà sao giám chắc thế nào cũng mưa
Giống như cái thủa yêu xưa
Lá vàng hờn rỗi đổ thừa cho thu.
13. Phan Kỷ Sửu
ĐÃ SÁU MƯƠI RỒI SAO?
Sáu mươi đáo tuế rồi sao ?
Bao lần nắng sáng sau ào ạt mưa?
Bồi hồi nhớ mãi ngày xưa
Ngỡ đôi mươi chỉ mới vừa hôm qua.
14. Phạm Minh Giắng
VẸN NGUYÊN
Thôi đừng ai hỏi vì sao
Mắt ngâu dào dạt khi vào mùa mưa
Bao nhiêu kỷ niệm thành xưa
Vẹn nguyên không chút nào thừa bỏ đi.
15. Đào Hồng Hoạt
TẠI SAO
Người ơi không ở lại sao
Qua ngày nắng cực, ngọt ngào đêm mưa
Em nào có khác ngày xưa
Cái ngày hai đứa mình vừa đôi mươi.
16. Hà Văn Cẩm
TIẾC
Cúc đà vàng loét rồi sao
Ngày xanh nay đã lạc vào cơn mưa
Nhìn đời tiếc cái ngày xưa
Nhìn em tiếc cái như vừa đánh rơi.
MẮT SAO
Trên trời muôn vạn mắt sao
Nhìn thâu vũ trụ dâng trào mây mưa
Bao giờ cho đến... ngày xưa
Trăng rằm óng ả nhuốm vừa rừng thu!
ĐỢI NGƯỜI
Bấy nhiêu năm đã đành sao
Tình xa vẫn cứ ào ào tiếng mưa
Bến chiều thì vẫn như xưa
Đợi người trong chốn dư thừa... âm thu
BUỒN THU
Chiều tà tím biếc đó sao
Chớp nguồn báo trận rào rào giông mưa
Tình nồng lắng lại đêm xưa
Con thuyền rời bến ngăn ngừa buồn thu...
19. Bùi Thị Bình
NGẨN NGƠ
Mây còn bạn với trăng sao
Tình ai dịu ngọt, lặn vào nắng mưa
Bao giờ cho đến ngày xưa
Để vườn khuya lại ngẩn ngơ… cúc vàng!
20. Nguyễn Thị Cẩm Linh
BUỒN
Bầu trời nay chẳng thấy sao
Đêm buồn ngồi ngắm lệ trào như mưa
Lòng buồn nhớ đến chiều xưa
Nhớ câu hẹn ước lúc vừa sang thu
21. Nguyễn Văn Thơm
EM XƯA
Cùng em ngồi ngắm trăng sao
Trời trong man mát ngọt ngào sau mưa
Bỗng dưng anh nhớ em xưa
Cứ vằng vặc sáng lu mờ trăng thu
22. Phùng Văn Ban
SANG THU
Quá trưa chiều đến rồi sao?
Khác chi trời nắng đổ ào trận mưa
Cuộc đời ngẫm ngược về xưa
Mới xem mai nở đã vừa sang thu.
CHẲNG SAO
Sáu mươi tuổi cũng chẳng sao?
Nhìn em lòng đã dạt dào như mưa
Nhớ bao kỉ niệm ngày xưa
Bấy phen mưa gió tình vừa vãn thu.
VẮNG TRĂNG
Vắng trăng thì đã có sao?
Trời xui đất giục ào ào như mưa
Bao giờ lại có ngày xưa
Tìm bông cúc tím trời vừa hết thu.
DẬY THÌ
Dậy thì lục thập thì sao?
Lưng ong yếm thắm dạt dào nắng mưa
Đêm rằm Lễ hội hôm xưa
Trắng trong bông cúc tuổi vừa mãn thu.
MƯA TRÔI
Đêm hè vằng vặc trăng sao
Bỗng dưng mây kéo ào ào đổ mưa
Mưa trôi bao cái ngày xưa
Trôi sao cái tối mới vừa đầu thu.
23. Trần Thị Lợi
KỶ NIỆM
Bầu trời lấp lánh ngàn sao
Bỗng dưng nổi gió, ào ào đổ mưa
Lòng trào dâng kỷ niệm xưa
Êm đềm, trong sáng bao mùa xuân, thu
THƯƠNG
Tuổi già cô quạnh, buồn sao
Thương đời, nước mắt tuôn trào dưới mưa
Ước còn trẻ mãi như xưa
Xuân qua, hè tới, lại vừa hết thu
24. Nguyễn Lưu Hoa
NHỚ
Bốn mươi mà đã già sao
Qua rồi mơ mộng gửi vào nắng mưa
Nhớ nhiều cái thủa ngày xưa
Nhớ lời hò hẹn đợi chờ buồn thu!
TÌNH THU
Người đi lại trách em sao
Phải đời ngang trái nghẹn ngào gió mưa
Ngậm ngùi quên lãng ngày xưa
Tình thơ dang dở nhuộm vừa cuối thu!
25. Trần Tá
ĐỒNG NIÊN TRÒN HỘI
Xuân này đã tròn hội sao
Phận nào đài các, phận nào nắng mưa
Ở đời vẫn tự nay xưa
Buồn vui, sướng khổ, sớm trưa... phận người.
SANG THU
Đêm thu trong trẻo trăng sao
Qua ngày hạ nắng ồn ào gió mưa
Dư âm -chuyện của ngày xưa
Gói vào liệu có dư thừa -Sang thu!
26. Ngô Quang Đức
THÔI ĐỪNG
Tri thiên mệnh có làm sao
Thơ thêm sâu lắng ngọt ngào sau mưa
Thôi đừng ôm cái ngày xưa
Để cho câu chữ mượt mà ánh thu
27. Đào Hồng Kiểm
Bài 1: Tuổi hạc bảy mươi
Bảy mươi tuổi hạc ham sao?
Thơ ca lục bát dạt dào như mưa
Luật Đường thi cổ từ xưa
Khắc sâu tâm trí có thừa ngàn thu.
Bài 2: Nghỉ hưu
Về hưu thú vị làm sao?
Vui chơi thoải mái khác nào mây mưa
Đường thi lục bát say sưa
Sáng ngâm, tối vịnh, đời vừa vào thu.
Bài 3: Chớm thu
Bảy mươi sức sống đẹp sao?
Thả hồn theo gió bay vào mây mưa
Bao giờ trở lại ngày xưa
Sen tàn, cúc nở, tuổi vừa chớm thu.
Bài 4: Tiếc!
Tiếc ngơ tiếc ngẩn làm sao?
Ngây thơ trong trắng-hạn nào gặp mưa
Nhớ từ cái thưở xa xưa
Anh cùng em đã...mà chưa dám gì!
28. Lê Danh Tuệ
ĐÊM HÈ
Đêm hè ngơ ngẩn ngắm sao
Bỗng đâu...trời lại ào ào đổ mưa
Bâng khuâng nằm nhớ ngày xưa
Cái thời hai đứa tuổi vừa chớm thu!
TẾT THIẾU NHI
Thiếu nhi (1.6) vui sao
Tự do độc lập dạt dào ước mơ
Bâng khuâng chợt nhớ ngày xưa
Pháp Tây giày xéo mịt mờ nắng thu.
ĐÊM THU
Đêm thu vằng vặc trăng sao
Chị Hằng cười mỉm lẽ nào lại mưa?
Cuội ngồi dưới gốc đa xưa
Thơ ngâm, sáo thổi lòng vừa với thu!
29. Cao Trần Nguyên
LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY
Ai làm ta giận...tại sao
Trời yên, biển lặng ào ào dội mưa?
Mặt người dạ đá từ xưa
Lòng tham không đáy có thừa nghìn thu.
30. Tống Viết Phú
CHỚP BỂ
Đêm nay trời vắng trăng sao
Đằng đông có chớp lẽ nào sắp mưa
Cảnh này nhớ tới người xưa
Cũng đêm chớp bể trời vừa chớm thu.
NHỚ
Cái nhớ là cái làm sao
Khi dồn nén, lúc ồn ào như mưa
Muốn quên, mượn chén say sưa
Mong lòng cũng giống trời vừa sang Thu.
31. Nguyễn Văn Năm
MẢI MÊ
Giữa đồng em chạy kịp sao
Đằng đông sấm chớp, ầm ào đổ mưa
Thương người mải miết say sưa
Hạt vàng, bông trĩu vụ mùa bội thu.
CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:
1. Ngô Xuân Thanh
2. Nguyễn Trọng Liên
3. Kim Lang
4. Tú Trần
5. Ha Lan
6. Nguyễn Đức Tùy
7. Nguyễn Hữu Tiến
8. Nguyễn Minh Quang
9. Trần Trọng Huệ
10. Trương
11. Phạm Ngọc Lại
12. Công Văn Dị
13. Phan Kỷ Sửu
14. Phạm Minh Giắng
15. Đào Hồng Hoạt
16. Hà Văn Cẩm
17. Bảo Long
18. Nguyễn Xuân Huy
19. Bùi Thị Bình
20. Nguyễn Thị Cẩm Linh
21. Nguyễn Văn Thơm
22. Phùng Văn Ban
23. Trần Thị Lợi
24. Nguyễn Lưu Hoa
25. Trần Tá
26. Ngô Quang Đức
27. Đào Hồng Kiểm
28. Lê Danh Tuệ
29. Cao Trần Nguyên
30. Tống Viết Phú
31. Nguyễn Văn Năm
32. Lê Minh Dung
33. Đào Anh Thụy
34. Tạ Văn Hiền
|
Một sân chơi thât bổ ích, để các người làm thơ có điếu kiện giao lưu. Một sân chơi thât bổ ích, để các người làm thơ có điếu kiện giao lưu. MƯA NGÂU VỌNG PHU ĐẾM TUỔI TẠI TRỜI 1. Vui buồn chẳng hiểu vì sao 2. Em đừng hỏi nữa vì sao 3. Tuổi vàng tuy bớt trăng sao Thái Hưng TẠI TRỜI Tạ Văn Hiền Đào Anh Thụy NÉT ĐẸP Chúng mình đã cạn nghĩa sao Lê Minh Dung Nguyễn Văn Năm Tống Viết Phú Cao Trần Nguyên LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY Ai làm ta giận...tại sao Lê Danh Tuệ Đào Hồng Kiểm Bài 1: Tuổi hạc bảy mươi Ngô Quang Đức Trần Tá Nguyễn Lưu Hoa Trần Thị Lợi Nguyễn Hữu Tiến Phùng Văn Ban Nguyễn Văn Thơm Nguyễn Thị Cẩm Linh BUỒN Bầu trời nay chẳng thấy sao Bùi Thị Bình Nguyễn Xuân Huy Bảo Long SANG THU Nhân sầu luyến nhớ cớ sao? Chuyện tình ngày cũ thì thào trong mưa Lại tìm đôi mắt ngày xưa Phượng còn đâu nữa... trời vừa sang thu! Hà Văn Cẩm TIẾC Cúc đà vàng loét rồi sao DẮT Dắt em lên tới trăng sao VUI...BUỒN... Cuộc đời vui đến thế sao?
Đào Hồng Hoạt TẠI SAO Người ơi không ở lại sao Phạm Minh Giắng VẸN NGUYÊN Thôi đừng ai hỏi vì sao Phan Kỷ Sửu ĐÃ SÁU MƯƠI RỒI SAO? Sáu mươi đáo tuế rồi sao ? Công Văn Dị NGUYÊN CỚ Nhìn trời còn thấy trăng sao THỜI NAY Thời nay ngũ thập chẳng sao Trương Nam Chi CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP Cuộc đời vẫn đẹp làm sao TNC Trần Trọng Huệ SÁU MƯƠI THỜI NAY Tuổi tri thiên mệnh thì sao ? Nguyễn Hữu Tiến VỀ HƯU Lương hưu, cuộc sống ra sao? Nguyễn Minh Quang Nguyễn Hữu Tiến Nguyễn Đức Tùy Ha Lan Tú Trần TƯƠNG TÀN Tương tàn cốt nhục nỡ sao? Gà nhà bôi mặt khác nào chết mưa Môi hở răng lạnh từ xưa Củi đậu nấu đậu nhục thừa ngàn thu. Kim Lang Nguyễn Trọng Liên Ngô Xuân Thanh |