CHÙM TỨ TUYỆT MỘT CHÚT TÌNH XƯA
Cao Trần Nguyên
ĐỢI
Nhớ thời bến đợi, đò chờ
Chiều chênh chếch bóng, tối mờ mịt mây,
Đón người đợi lá thư tay
Đò về bên ấy, bên này trông sang...
NHỚ
Nhớ ngày về gặp lại nhau
Niềm vui càng lớn, nỗi đau càng nhiều,
Nước mắt cạn hết vào yêu
Nỗi niềm riêng cũng bấy nhiêu với Người!
YÊU
Có bao nhiêu thứ ở đời...
Vẫn nghiêng về thuở thiếu thời đã yêu.
Yêu em chưa được bao nhiêu
Để vương lại một lần liều... khó quên.
Cao Trần Nguyên
(Hạ Long - Quảng Ninh, ĐT: 0979814947
Email: caotrannguyen@yahoo.com)
|
Nối tiếp vần thơ Trần Cao Nguyên: Niềm vui bay đến bất ngờ Thỏa lòng mong ước đợi chờ bấy lâu Tình cờ lại gặp được nhau Trên trang Lục bát chung câu hẹn hò Khác nào chung một chuyến đò Dể cùng cập bến, cùng dò nông sâu Cùng chia sẻ những nỗi đau Để cùng vang mãi những câu tâm tình. 27/5/2011 Thân gửi các thi hữu: Thương Giang, Cẩm Linh và Ngọc Huyền đã có những chia sẻ với"Một chút tình xưa" Tác giả cảm ơn các bạn: Xin phép được sửa lại hai câu thơ đầu như sau: Thơ nhà Đôi dòng đồng cảm với chùm tứ tuyệt" MỘT CHÚT TÌNH XƯA" cùng tác giả Cao Trần Nguyên CHỜ |