CHÙM THƠ VỀ MƯA

Bùi Nguyễn Trường Kiên
NHỚ MỘT CHIỀU MƯA
Bây chừ cũng một chiều mưa
một chiều mưa đổ chiều mưa trắng đường
chút nhung nhớ chút vấn vương
chút khờ khạo đã nhớ thương một người
em tôi đang khóc hay cười
nhớ chiều mưa ấy có người đi xa
RỦ RÊ
Lạy trời trời đổ mưa mau
Cho ta rủ nắng ẩn sâu vào tình
Tình ơi gần lại chút tình
Cho ta mượn nắng gởi tình chiếc hôn
MƯA RƠI TỪ DẠO EM ĐI
Vẫy tay chào một người xa
Để mong giữ chút hương hoa ngày về
Em từ dạo ấy xa quê
Theo chồng quên cả lối về em ơi!
Em đi chiều ấy mưa rơi
Mưa từ dạo ấy còn rơi đến giờ!
B.N.T.K
______________
Tác giả Bùi Nguyễn Trường Kiên
Hội viên Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh
Email: truongkien2000@gmail.com
Điện thoại: 0903.752.333
|
con cảm được cái sâu lắng trong những giọt mưa thơ thầy. hình ảnh quen thuộc nhưng vẫn có chút gì đó mới mẻ. Như con từng nói, con thích thơ của thầy, bởi nó mộc mạc, giản dị và như lời tâm tình, nhẹ nhàng. |