Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 6 năm 2011 (07/02/2011) 

Tuần 6 – Xuân Tân Mão – Năm Mới 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ XUÂN VỀ của nữ tác giả Tạ Thùy Anh (Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội,   Email: suhaovodoi@yahoo.com - ĐT: 0982667900)

Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Tạ Thùy Anh

XUÂN VỀ
Trời thôi mặc áo mùa đông,
Hết cơn gió bấc thổi chồng lên nhau.
Xuân về trời đất chuyển màu,
Mắt em biêng biếc, má au au hồng.

 

  


CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Nguyễn Trọng Liên

TẾT VÀ XUÂN
Dưa hành ngon với thịt đông,
Vui ba ngày Tết, vợ chồng bên nhau.
Gió thôi lạnh, nắng lên màu,
Xuân biêng biếc lộc, trời au au hồng.

TẾT QUÊ
Lạnh bay theo gió cuối đông,
Chợ Xuân hàng Tết kê chồng lên nhau.
Quê hương nhuộm thắm sắc màu,
Giấy điều xin chữ đỏ au quán hồng.


2. Trần Đình Thư

1. NHỚ
Nhớ ngày bên bếp chiều đông
Nấu nồi giấm khế cua đồng… cùng nhau…
Gạch cua vàng hượm một màu
Nụ cười mãn nguyện ẩn sau má hồng

2. NHÌN KÌA
Nhìn kìa – trên ngọn sầu đông
Mầm non ngọn bế ngọn bồng chen nhau
Non tơ biêng biếc một màu
Bóng ai thấp thoáng phía sau mành hồng.


3. Bùi Thị Bình

MÙA XUÂN

Qua rồi cái rét mùa đông
Qua rồi những phút buốt lòng bên nhau
Xuân về rực rỡ sắc màu
Mai vàng, đào thắm, au au má hồng.


4. Ha Lan

HƯƠNG XUÂN
Nắng xuân thay gió mùa đông
Tình xuân tràn ngập cõi lòng của nhau
Hoa xuân như thể đổi màu
Hương xuân ngan ngát, tóc nâu, má hồng


5. Trần Mạnh Tuân

KÍNH TẶNG TÁC GIẢ TRẦN ĐÌNH THƯ
Tình Xuân... sang hết lạnh đông,
Tình thơ nồng ấm, tấm lòng trao nhau.
Tình người hạnh phúc muôn màu,
Tình anh chị mãi dài lâu thắm hồng!


6. Nguyễn Xuân Huy

GIỮA CHỢ HOA XUÂN
Chợ hoa Xuân Tết người đông
Cặp nào cặp nấy...vợ chồng bên nhau
Ôm hoa rực rỡ sắc màu
Lung linh sương sớm ngọc châu ánh hồng...

VỀ EM
Về em, quê lụa Hà Đông
Nắng tươi rực rỡ thỏa lòng bên nhau
Tay tiên dệt tấm ươm màu
giữ cho tình mãi bền lâu... tươi hồng!

CÔ TẤM...NGÀY THƠ!
Ngày Thơ Việt - Hội vui đông
Gặp em, cô Tấm... đã lòng trong nhau
Xuân miền cổ tích đượm màu
Mớ ba mớ bảy xanh nâu... yếm hồng!


7. Đinh Tú Anh

GẸO XUÂN
Trai Đoài gẹo gái làng Đông
Một bầy trẻ nít lồng ngồng lau nhau
Chợ Xuân rực rỡ sắc màu
Cô nàng xấu hổ đỏ au má hồng.


8. Võ Tấn

ĐÔNG QUA
Nhớ người mắt biếc má hồng
Thương thay gió bấc tình không sắc màu.
Đông qua xuân tới tìm nhau
Đất trời rung chuyển... tim đau... lạ kỳ!.


9. Hương Sinh

TRỜI XUÂN
Xuân về buông áo trời đông
Tan cơn buốt giá đùng đùng chen nhau
Đất trời mơn mởn nhiệm màu
Cành khô lại thắm đỏ au nụ hồng.


10. Bảo Long

ĐI LỄ
Đầu năm đi lễ người đông,
Gái trai thanh lịch đẹp lòng bên nhau.
Mai vàng rực rỡ sắc màu,
Chốn thiên bái nguyện kết giao duyên hồng.


11. Nguyễn Văn Năm

KHẮC SÂU BÓNG HỒNG
Mùa xuân lưu luyến đêm đông
Bởi còn cái rét thương chồng...đợi nhau
Tình xuân như có nhiệm màu
Giao hòa trời đất khắc sâu bóng hồng.

NGÀN CÂU SẮC HỒNG
Mong làng lục bát thêm đông
Gần xa thi họa tâm đồng với nhau
Tạo nên bức họa muôm màu
Lưu danh lục bát ngàn câu sắc hồng.


12. Minh Tâm

XUÂN SANG
Trúc màu xanh biếc đón đông
Mai, đào ươm nụ, nắng vàng đua nhau
Lá hoa chồi lộc thay màu
Tiễn đông vui đón mùa xuân tươi hồng

XUÂN ĐẾN
Qua ngày trúc biếc lập đông
Lá chen ngọn vượt đón vầng sương mai
Nắng lên ánh sáng thay màu
Trúc nghiêng nhường đóa xuân qua rực hồng

XUÂN VUI
Nắng lên xua lạnh ngày đông
Ngày lên xanh biếc nụ chồi chen nhau
Hoa thay sắc, lá thay màu
An vui ấm áp mùa xuân tình hồng

XUÂN HỒNG
Chia tay giá rét mùa đông
Mai, đào hé nụ tình nồng trao nhau
Mây xanh nắng ấm tươi màu
Họa vần tết đến, trao câu xuân hồng

XUÂN VỀ
Xuân về tiễn giá lạnh đông
Đào, mai khoe sắc chen cành bên nhau
Nắng ươm chồi lộc xanh màu
Gió ru ngày mới hát câu tình hồng.


13. Nguyễn Minh Quang

HOA TÍM CÓ CHỒNG
Bây giờ trời đã qua đông
Sao em nỡ vội lấy chồng bỏ nhau
Mùa xuân Hoa Tím chuyển màu
Để cho Bình Định nỗi đau sắc hồng.


14. Nguyễn Thị Cẩm Linh

1 . NỖI NIỀM EM ĐÔNG
Âu sầu buồn tủi em Đông
Em về bệnh án xếp chồng lên nhau
Nỗi niềm hy vọng phép màu
Xuân về chị chuyển xanh nâu sang hồng.

2 . XUÂN ĐẾN
Cành hoa mận trắng cuối đông
Hương cau hoa bưởi thơm nồng có nhau
Xuân đến hoa mận chuyển màu
Cành trên cành dưới đâu đâu cũng hồng.


15. Phạm Văn Tự

THƯƠNG LÒNG...
Xuân về lại nhớ mùa Đông
Mưa mù gió bấc lạnh lòng thương nhau
Câu thơ viết chẳng nên màu...
Thở than hờn giận buốt đau tim hồng!


16. Cao Văn Chương

GIÓ ĐÔNG
Đầu Xuân trời lộng gió đông
Để cho luống cải vươn ngồng bên nhau.
Cho hoa rực rỡ sắc màu
Long lanh đôi mắt bồ câu,má hồng.


17. Nguyễn Đức Tùy

HỘI XUÂN
Người về dự hội rất đông
Áo quần xanh đỏ tím hồng bên nhau
Như vườn hoa đủ sắc màu
Nhiều cô gái trẻ đỏ au má hồng.

BẠN CŨ
Hôm qua đi chợ làng Đông
Mấy người bạn cũ vui cùng gặp nhau
Bây giờ tóc đã phai màu
Bâng khuâng nỗi nhớ ngày nao... tuổi hồng.


18. Phạm Minh Giắng

XUÂN CON GÁI
Qua rồi trằn trọc đêm đông
Chăn đơn mơ mộng ấm nồng bên nhau
Nắng lên duyên, đất dậy màu
Lúa như con gái rủ nhau lấy chồng.


19. Đào Hồng Hoạt

THÁNG GIÊNG
Hết thu rồi lại qua đông
Lời thề hoa cỏ giữ dòng cho nhau
Tháng giêng mắt hội biếc màu
Hương thơm thao thức lắng sâu vườn hồng.


20. Trần Thanh Dũng

HOA DÃ QUỲ
Em đằng Tây anh đằng Đông
Dã quỳ vàng rực tấm lòng của nhau
Hoa muôn sắc đêm không màu
Trái tim thổn thức buồn đau mà hồng.


21. Ngô Xuân Thanh

CHIỀU TẤT NIÊN
Chiều vương vấn chút gió đông
Lá vàng sào sạc rụng chồng chéo nhau
Cành cây lộc đốm xanh màu...
Bánh chưng khúc khích - bình câu đối hồng!


22.  Hà Văn Cẩm

THUỶ CHUNG
Quên đi cái lạnh của đông
Xuân sang em tặng hoa hồng cho nhau
Đông qua lá đã thay mầu
Thuỷ chung em giữ trước sau má hồng

CÒN ĐÂU
Em giờ mắt đã mùa đông
Lấy đi ánh mắt xuân hồng của nhau
Áo em giờ đã thay mầu
Còn đâu cái thuở au au má hồng

XOÁ
Em đi trời trở lại đông
Mang theo cả cái thơm nồng của nhau
Thời gian xoá cái nhiệm mầu
Không gian xoá cái đỏ au má hồng.


23. Trần Thị Lợi

NỤ HÔN
Qua rồi những tháng mùa đông
Đón xuân, ta gửi đóa hồng tặng nhau.
Trái tim nồng ấm thắm màu
Nụ hôn tha thiết, thấm sâu môi hồng

HOA XUÂN
Đã qua rồi phút cuối đông
Xuân về ươm nụ đào, hồng trao nhau
Muôn hoa rực rỡ sắc màu
Vuờn xuân hoa lá chen nhau tươi hồng.


24. Nguyễn Thị Diện

NGƯỜI YÊU CHƯA CÓ
Xuân sang hồn vẫn lập đông
Cô đơn Hoa Tím tỏ lòng trao nhau
Mộng mơ đời sẽ tươi màu
Người yêu chưa có, chồng nào kiếm ra!


25. Công Văn Dị

ÉN VỀ
Én về khép lại mùa đông
Khai mùa xuân mới ấm nồng bên nhau
Lúa xanh con gái tươi màu
Đầy mâm ngũ quả au au đỏ, hồng.


26. Lê Danh Tuệ

TÌNH QUÊ
Trai thôn Đoài, gái làng Đông
Bao năm xây mối tình nồng bên nhau
Mùa xuân rực rỡ sắc màu
Trầu cau thêm đỏ thấm sâu môi hồng

ĐẤT CHẬT NGƯỜI ĐÔNG
Ngày nay đất chật người đông
Những 'nhà siêu mỏng' nằm chồng lên nhau
Rêu phong, xám xịt đủ màu
'Văn minh - thanh lịch' ta mau tô hồng

XUÂN
Xuân sang sau cảnh tàn đông
Đào mai khoe những sắc hồng bên nhau
Quất cam vàng rộm điểm màu
Ước hè đừng tới kẻo... đau má hồng!


27. Lê Anh Kiên

TÌNH TÔI
Tình tôi qua mấy mùa đông
Có ai lưu luyến đóa hồng trao nhau
Hoa kia xanh thắm một màu
Rồi ta gửi tặng cho nhau tình hồng...!


28. Cao Trần Nguyên

NỢ TANG BỒNG
Sáng Xuân khuất bóng chiều Đông,
Heo may gieo nợ tang bồng - hẹn nhau.
Ta về sắp lại sắc mầu,
Tang bồng phỉ chí - xếp sau má hồng.


29. Phạm Văn Tự

MỘT GIAN HẠNH PHÚC
Thở than đất chật người đồng
Một gian hạnh phúc vợ chồng bên nhau
Dẫu cho tóc có phai mầu
Lòng chàng ý thiếp trước sau tình hồng!

CHỢ XUÂN
Xế chiều người vẫn còn đông
Ra vào tấp nập thương lòng vì nhau
Chợ xuân muôn sắc muôn màu
Một năm sắm Tết...trầu cau môi hồng...?


30. Nguyễn Văn Hùng

HỘI THƠ
Hội thơ năm ngoái người đông
Áo com lê, áo dài hồng... cạnh nhau
Tóc xanh, tóc bạc...khác màu
Nụ cười ấm áp cùng au au hồng.


31. Trịnh Thị Ngọc Phương

ĐÓA XUÂN
Xuân về cởi bỏ áo đông
Mượt mà áo tím, áo hồng... thay nhau
Tặng em hộp phấn son màu
Em cười: một đóa xuân au au hồng.


32. Hoàng Nơi

MÁ HỒNG
Thương cho cái rét cuối đông
Xuân về đào ngậm nụ hồng bên nhau
Không hoa nụ đã chuyển mầu
Thương em rét quá còn đâu má hồng.

CHỢ XUÂN
Xuân về vẫn nhớ mùa đông
Trăm hoa khoe sắc, cúc hồng yêu nhau
Chợ xuân cởi áo khoe mầu
Xinh xinh đôi bướm hôn âu nhánh hồng.

HẸN MÙA ĐÔNG
Yêu anh thẹn đỏ má hồng
Chân đi bấm đất, mủi lòng em đau
Xuân về để được gặp nhau
Hoa Xoan rụng trắng ngõ-Cầu hẹn đông.


33. Lê Minh Dung

XUÂN VÀ EM
Xuân mang hoa tiễn trời Đông
Em mang mắt biếc má hồng trao nhau
Tình em ngan ngát dâng màu
Tình tôi dâng tứ ngàn câu thơ hồng.

TRỜI XUÂN
Trời xuân thoảng mát gió Đông
Vườn Xuân đôi bướm bồng bồng lưng nhau
Mặt hồ xanh ngắt một màu
Sen xanh vẫy lá, hoa phau phau hồng.


34. Tạ Thùy Anh

TÌNH THƠ
Trang thơ thi họa người đông
Tình thơ qui tụ ấm nồng bên nhau
Vườn xuân muôn vạn sắc màu
Vườn thơ lục bát ngàn câu tình hồng.


35. Tống Viết Phú

CÁCH CHIA
Trời vừa vợi rét mùa đông
Mà sao nỡ để, buốt lòng cho nhau
Bỗng dưng, thay sắc, đổi màu
Nhạt nhòa kỷ niệm, cho đau tim hồng.


36. Đình Văn

ĐỒNG CHIÊM
Xuân về còn níu gió đông
Mạ non tới lứa, vợ chồng bên nhau
Đồng chiêm đổ ải phơi màu
Nắng chiều chếch bóng... đỏ au má hồng !

ĐÓN TẾT
Chiều còn se sắt gió đông
Bánh chưng gói vội mấy chồng chờ nhau
Ngoài hiên đào cũng khoe màu
Lửa reo lách tách đỏ au than hồng!

SANG XUÂN
Đừng ngăn gió lạnh tàn đông
Để chân mượn thể ấp chồng tìm nhau
Xuân sang như trải phép màu
Hây hây đôi má, đỏ au môi hồng!


37.  Đinh Thường

LẠ CHƯA...?
Nỗi niềm cách trở ngày đông
Cái thương cái giận cứ lồng vào nhau
Lạ chưa xuân tới tươi màu
Tình trong ánh một câu thơ hồng...?


38. Lê Quốc Thọ

ĐỐ AI .
Đố ai tát cạn biển Đông?
Đố ai hiểu hết cõi lòng của nhau?
Tình yêu có mấy sắc màu?
Trăm năm duyên nợ, còn đâu bóng hồng?


39. Phan Kỷ Sửu

XUÂN ƠI!
Xuân về lòng vẫn giá đông
Cánh thư ngày ấy chất chồng nhớ nhung
Cây đa bến cũ lạnh lùng
Bóng đò biền biệt muôn trùng tìm đâu?


40. Hà Ngọc Kim

1. GIỮ
Xuân về tạm biệt nàng Đông
Hãy xin giữ lại tấm lòng cho nhau
Thương yêu giữ mãi sắc màu
Giữ tâm trong sáng, giữ au má hồng .

2. RIÊNG EM
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Con tàu Tạo hoá lòng vòng đuổi nhau
Muôn loài trăm thứ đổi màu
Riêng em, trọn vẹn đẹp câu ' Tình hôngf'

3. ĐÓN
Trai Đoài thương nhớ gái Đông
Xe dây nói nhịp cầu vồng đón nhau
Cầu anh trăm sác nghìn màu
Đón em mắt biếc với au má hồng

4. ĐÃ
Chợ xuân chật chội vì đông
Kẻ chen nmgười lấn gánh gồng đẩy nhau
Có bàn tay đen hoắc màu
Đã làm bẩn chợ hoen câu tươi hồng

5. ĐANG
Thương cho cây cối mùa đông
Khẳng khiu gầy guộc lòng còng nhìn nhau
Cây đang luyện nhựa chế màu
Để xuân trang điểm muôn cây tươi hồng.





 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:


1. Nguyễn Trọng Liên

2. Trần Đình Thư
3. Bùi Thị Bình
4. Ha Lan
5. Trần Mạnh Tuân
6. Nguyễn Xuân Huy
7. Đinh Tú Anh
8. Võ Tấn
9. Hương Sinh
10. Bảo Long
11. Nguyễn Văn Năm
12. Minh Tâm
13. Nguyễn Minh Quang
14. Nguyễn Thị Cẩm Linh
15. Phạm Văn Tự
16. Cao Văn Chương
17. Nguyễn Đức Tùy
18. Phạm Minh Giắng
19. Đào Hồng Hoạt
20. Trần Thanh Dũng
21. Ngô Xuân Thanh

22.  Hà Văn Cẩm
23. Trần Thị Lợi

24. Nguyễn Thị Diện
25. Công Văn Dị

26. Lê Danh Tuệ
27. Lê Anh Kiên
28. Cao Trần Nguyên
29. Phạm Văn Tự
30. Nguyễn Văn Hùng
31. Trịnh Thị Ngọc Phương
32. Hoàng Nơi
33. Lê Minh Dung
34. Tạ Thùy Anh
35. Tống Viết Phú

36. Đình Văn
37.  Đinh Thường
38. Lê Quốc Thọ
39. Phan Kỷ Sửu
40. Hà Ngọc Kim

 


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - nhacvún12@gmail.com - 0386273134 - xóm1, Nhân Sơn, Đô Lương, NGhệ An  (Ngày 14/02/2011 11:13:48 PM)

Do sơ suất trong lúc đánh máy, những bài tôi gửi hôm trước, có sai , tôi xin chép lại . Tôi thành thật xin lỗi .Kính nhờ Ban Biên tập lưu ý sửa chữa cho. Tôi xin cảm ơn .Hôm nay tôi xin chép lại cả 5 bài
Hà Ngọc Kim
!. Giữ
Xuân về tạm biệt nàng Đông
Hãy xin giữ lại tấm lòng cho nhau
Thương yêu giữ mãi sắc màu
Giữ tâm trong sáng, giữ au má hồng .

2. Riêng em
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Con tàu Tạo hoá lòng vòng đuổi nhau
Muôn loài trăm thứ đổi màu
Riêng em, trọn vẹn đẹp câu " Tình hôngf"

3. Đón
Trai Đoài thương nhớ gái Đông
Xe dây nói nhịp cầu vồng đón nhau
Cầu anh trăm sác nghìn màu
Đón em mắt biếc với au má hồng

4. Đã
Chợ xuân chật chội vì đông
Kẻ chen nmgười lấn gánh gồng đẩy nhau
Có bàn tay đen hoắc màu
Đã làm bẩn chợ hoen câu tươi hồng

5. Đang
Thương cho cây cối mùa đông
Khẳng khiu gầy guộc lòng còng nhìn nhau
Cây đang luyện nhựa chế màu
Để xuân trang điểm muôn cây tươi hồng

Hà Ngọc KIm

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 066 3814346-01638555 - 8/11 đường Tua Hai Kp3 P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 13/02/2011 09:41:33 PM)

Phan Kỷ Sửu

XUÂN ƠI!
Xuân về lòng vẫn giá đông
Cánh thư ngày ấy chất chồng nhớ nhung
Cây đa bến cũ lạnh lùng
Bóng đò biền biệt muôn trùng tìm đâu?

  Hà Ngọc Kim - nhacvúns12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 13/02/2011 09:14:48 AM)
1. Giữ
Xuân vè tạm biệt nàng Đông
Hãy xin giữ lại chút lòng cho nhau
Thương yêu giữ thắm sắc màu
Giữ tâm trong sáng , giữ au má hồng

2. Riêng em
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Con tàu Tạo hoá lòng vòng đuổi nhau
Bao hiêu thay sắc đổi màu
Riêng em, trọn vẹn đẹp câu "má hồng"

3. Đón
Trai Đoài thương nhớ gái Đông
Xe dây nối nhịp cầu vồng đón nhau
Cầu anh trăm sắc nghìn màu
Đón em mắt biếc với au má hồng

4. Đã
Chợ xuân chật chội vì đông
Người chen kẻ lấn gánh gồng đẩy nhau
Có bàn tay đen hoắc màu
Đã làm bẩn chợ , hoen câu tươi hồng

5. Đang
Thương cho cây cối mùa đông
Khẳng khiu gầy guộc lòng còng nhìn nhau ...

Cây đang luyện nhựa chế màu
Để xuân trang điểm muôn cây tươi hồng

Hà Ngọc Kim
  Lê Quốc Thọ - lequoctho12@gmail.com - 0383728381 - Anh sơn, Nghệ an  (Ngày 12/02/2011 11:59:54 AM)
Lê Quốc Thọ

ĐỐ AI .
Đố ai tát cạn biển Đông ?
Đố ai hiểu hết cõi lòng của nhau ?
Tình yêu có mấy sắc màu ?
Trăm năm duyên nợ ,còn đâu bóng hồng ?
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 12/02/2011 12:02:11 PM)
Đinh Thường
LẠ CHƯA...?
Nỗi niềm cách trở ngày đông
Cái thương cái giận cứ lồng vào nhau
Lạ chưa xuân tới tươi màu
Tình trong ánh một câu thơ hồng...?
  Đình Văn - dinhvanedv@gmail.com - 0912499694 - 281/19/1 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Pú, HCM  (Ngày 11/02/2011 10:13:03 PM)

Đình Văn

ĐỒNG CHIÊM

Xuân về còn níu gió đông
Mạ non tới lứa, vợ chồng bên nhau
Đồng chiêm đổ ải phơi màu
Nắng chiều chếch bóng... đỏ au má hồng !

ĐÓN TẾT

Chiều còn se sắt gió đông
Bánh chưng gói vội mấy chồng chờ nhau
Ngoài hiên đào cũng khoe màu
Lửa reo lách tách đỏ au than hồng !

SANG XUÂN

Đừng ngăn gió lạnh tàn đông
Để chân mượn thể ấp chồng tìm nhau
Xuân sang như trải phép màu
Hây hây đôi má, đỏ au ôi hồng !

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung, Thanh Hóa  (Ngày 11/02/2011 02:13:22 PM)

Tống Viết Phú

CÁCH CHIA
Trời vừa vợi rét mùa đông
Mà sao nỡ để, buốt lòng cho nhau
Bỗng dưng, thay sắc, đổi màu
Nhạt nhòa kỷ niệm, cho đau tim hồng.

  Tạ Thùy Anh - suhaovodoi@yahoo.com - 0982667900 - Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 10/02/2011 07:27:17 PM)

Tạ Thùy Anh

TÌNH THƠ

Trang thơ thi họa người đông
Tình thơ qui tụ ấm nồng bên nhau
Vườn xuân muôn vạn sắc màu
Vườn thơ lục bát ngàn câu tình hồng.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 10/02/2011 01:51:08 PM)
Lê Minh Dung
XUÂN VÀ EM
Xuân mang hoa tiễn trời Đông
Em mang mắt biếc má hồng trao nhau
Tình em ngan ngát dâng màu
Tình tôi dâng tứ ngàn câu thơ hồng.

Trời Xuân
Trời xuân thoảng mát gió Đông
Vườn Xuân đôi bướm bồng bồng lưng nhau
Mặt hồ xanh ngắt một màu
Sen xanh vẫy lá, hoa phau phau hồng.






  Hoàng Nơi - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong,Hà Trung,Thanh Hóa  (Ngày 10/02/2011 01:50:01 PM)
Hoàng Nơi

Má Hồng
Thương cho cái rét cuối đông
Xuân về đào ngậm nụ hồng bên nhau
Không hoa nụ đã chuyển mầu
Thương em rét quá còn đâu má hồng.

Chợ Xuân
Xuân về vẫn nhớ mùa đông
Trăm hoa khoe sắc,cúc hồng yêu nhau
Chợ xuân cởi áo khoe mầu
Xinh xinh đôi bướm hôn âu nhánh hồng.

Hẹn Mùa Đông
Yêu anh thẹn đỏ má hồng
Chân đi bấm đất,mũi lòng em đau
Xuân vè để được gặp nhau
Hoa Xoan rụng trắng ngõ-Cầu hẹn đông.
  Trịnh Thị Ngọc Phương - thoconnhutnhat0102@yahoo.com.vn - 0902241268 - Tân Mai, Hà Nội  (Ngày 10/02/2011 01:50:51 PM)
Trịnh Thị Ngọc Phương

ĐÓA XUÂN

Xuân về cởi bỏ áo đông
Mượt mà áo tím, áo hồng... thay nhau
Tặng em hộp phấn son màu
Em cười: một đóa xuân au au hồng
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 10/02/2011 01:50:30 PM)
Nguyễn Văn Hùng

HỘI THƠ

Hội thơ năm ngoái người đông
Áo com lê, áo dài hồng... cạnh nhau
Tóc xanh, tóc bạc...khác màu
Nụ cười ấm áp cùng au au hồng
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/02/2011 09:53:52 PM)

Phạm Văn Tự

MỘT GIAN HẠNH PHÚC
Thở than đất chật người đồng
Một gian hạnh phúc vợ chồng bên nhau
Dẫu cho tóc có phai mầu
Lòng chàng ý thiếp trước sau tình hồng!

CHỢ XUÂN
Xế chiều người vẫn còn đông
Ra vào tấp nập thương lòng vì nhau
Chợ xuân muôn sắc muôn màu
Một năm sắm Tết...trầu cau môi hồng...?

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 9/02/2011 05:11:18 PM)

Cao Trần Nguyên

NỢ TANG BỒNG

Sáng Xuân khuất bóng chiều Đông,
Heo may gieo nợ tang bồng - hẹn nhau.
Ta về sắp lại sắc mầu,
Tang bồng phỉ chí - xếp sau má hồng.

  Lê Anh Kiên - alo_vanganhyeuem@yahoo.com.vn - 01649033036 - Vũ Thư Thái Bình   (Ngày 9/02/2011 09:55:39 PM)

Lê Anh Kiên

TÌNH TÔI
Tình tôi qua mấy mùa đông
Có ai lưu luyến đóa hồng trao nhau
Hoa kia xanh thắm một màu
Rồi ta gửi tặng cho nhau tình hồng...!

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô quyền - Hà đông - Hà Nội  (Ngày 9/02/2011 09:56:10 PM)

Lê Danh Tuệ

TÌNH QUÊ
Trai thôn Đoài, gái làng Đông
Bao năm xây mối tình nồng bên nhau
Mùa xuân rực rỡ sắc màu
Trầu cau thêm đỏ thấm sâu môi hồng

ĐẤT CHẬT NGƯỜI ĐÔNG
Ngày nay đất chật người đông
Những "nhà siêu mỏng" nằm chồng lên nhau
Rêu phong, xám xịt đủ màu
"Văn minh - thanh lịch" ta mau tô hồng

XUÂN
Xuân sang sau cảnh tàn đông
Đào mai khoe những sắc hồng bên nhau
Quất cam vàng rộm điểm màu
Ước hè đừng tới kẻo...đau má hồng!

L.D.T

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - Phòng 313b,H2, TTKHXH,Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 9/02/2011 05:16:44 PM)

Công Văn Dị

ÉN VỀ

Én về khép lại mùa đông
Khai mùa xuân mới ấm nồng bên nhau
Lúa xanh con gái tươi màu
Đầy mâm ngũ quả au au đỏ, hồng

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 9/02/2011 05:17:59 PM)

Nguyễn Thị Diện

NGƯỜI YÊU CHƯA CÓ
(Nhắn Bình Định)

Xuân sang hồn vẫn lập đông
Cô đơn Hoa Tím tỏ lòng trao nhau
Mộng mơ đời sẽ tươi màu
Người yêu chưa có, chồng nào kiếm ra!

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 9/02/2011 12:59:03 PM)

Trần Thị Lợi

NỤ HÔN
Qua rồi những tháng mùa đông
Đón xuân, ta gửi đóa hồng tặng nhau.
Trái tim nồng ấm thắm màu
Nụ hôn tha thiết, thấm sâu môi hồng

HOA XUÂN
Đã qua rồi phút cuối đông
Xuân về ươm nụ đào, hồng trao nhau
Muôn hoa rực rỡ sắc màu
Vuờn xuân hoa lá chen nhau tươi hồng

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thị trấn cẩm thuỷ  (Ngày 9/02/2011 11:32:28 AM)

Hà Văn Cẩm

THUỶ CHUNG
Quên đi cái lạnh của đông
Xuân sang em tặng hoa hồng cho nhau
Đông qua lá đã thay mầu
Thuỷ chung em giữ trước sau má hồng

CÒN ĐÂU
Em giờ mắt đã mùa đông
Lấy đi ánh mắt xuân hồng của nhau
Áo em giờ đã thay mầu
Còn đâu cái thuở au au má hồng

XOÁ
Em đi trời trở lại đông
Mang theo cả cái thơm nồng của nhau
Thời gian xoá cái nhiệm mầu
Không gian xoá cái đỏ au má hồng

  Ngô Xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - số10/ t21/ pThống Nhất/tp Nam Định  (Ngày 9/02/2011 10:10:19 AM)

Ngô Xuân Thanh

CHIỀU TẤT NIÊN

Chiều vương vấn chút gió đông
Lá vàng sào sạc rụng chồng chéo nhau
Cành cây lộc đốm xanh màu...
Bánh chưng khúc khích - bình câu đối hồng!...


Bình Thanh chúc các thi hữu mạnh khẻ hạnh phúc!

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng (%3B Sóc Trăng)%3B  (Ngày 9/02/2011 10:12:33 AM)

Trần Thanh Dũng

HOA DÃ QUỲ

Em đằng Tây anh đằng Đông
Dã quỳ vàng rực tấm lòng của nhau
Hoa muôn sắc đêm không màu
Trái tim thổn thức buồn đau mà hồng

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 9/02/2011 10:18:41 AM)

Đào Hồng Hoạt

THÁNG GIÊNG

Hết thu rồi lại qua đông
Lời thề hoa cỏ giữ dòng cho nhau
Tháng giêng mắt hội biếc màu
Hương thơm thao thức lắng sâu vườn hồng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 9/02/2011 10:13:08 AM)

Phạm Minh Giắng

XUÂN CON GÁI

Qua rồi trằn trọc đêm đông
Chăn đơn mơ mộng ấm nồng bên nhau
Nắng lên duyên, đất dậy màu
Lúa như con gái rủ nhau lấy chồng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 9/02/2011 10:13:37 AM)

Nguyễn Đức Tùy

HỘI XUÂN
Người về dự hội rất đông
Áo quần xanh đỏ tím hồng bên nhau
Như vườn hoa đủ sắc màu
Nhiều cô gái trẻ đỏ au má hồng.

BẠN CŨ
Hôm qua đi chợ làng Đông
Mấy người bạn cũ vui cùng gặp nhau
Bây giờ tóc đã phai màu
Bâng khuâng nỗi nhớ ngày nao... tuổi hồng.

  Cao Văn Chương - caovanchuong@yahoo.com - 01684981458 - Xã Hông Phong,Vũ Thư, Thái Bình  (Ngày 9/02/2011 10:14:11 AM)

Cao Văn Chương

GIÓ ĐÔNG
Đầu Xuân trời lộng gió đông
Để cho luống cải vươn ngồng bên nhau.
Cho hoa rực rỡ sắc màu
Long lanh đôi mắt bồ câu,má hồng.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 9/02/2011 10:15:39 AM)

Phạm Văn Tự

THƯƠNG LÒNG...
Xuân về lại nhớ mùa Đông
Mưa mù gió bấc lạnh lòng thương nhau
Câu thơ viết chẳng nên màu...
Thở than hờn giận buốt đau tim hồng !

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRANGLONG F13 BÌNH THẠNH TPHCM  (Ngày 9/02/2011 10:15:17 AM)

Nguyễn Thị Cẩm Linh

1 . NỖI NIỀM EM ĐÔNG

Âu sầu buồn tủi em Đông
Em về bệnh án xếp chồng lên nhau
Nỗi niềm hy vọng phép màu
Xuân về chị chuyển xanh nâu sang hồng.

2 . XUÂN ĐẾN

Cành hoa mận trắng cuối đông
Hương cau hoa bưởi thơm nồng có nhau
Xuân đến hoa mận chuyển màu
Cành trên cành dưới đâu đâu cũng hồng.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 8/02/2011 09:26:48 PM)

Nguyễn Min Quang

HOA TÍM CÓ CHỒNG
Bây giờ trời đã qua đông
Sao em nỡ vội lấy chồng bỏ nhau
Mùa xuân Hoa Tím chuyển màu
Để cho Bình Định nỗi đau sắc hồng.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Đắk Lắk  (Ngày 8/02/2011 07:19:50 PM)

Minh Tâm

XUÂN SANG
Trúc màu xanh biếc đón đông
Mai, đào ươm nụ, nắng vàng đua nhau
Lá hoa chồi lộc thay màu
Tiễn đông vui đón mùa xuân tươi hồng

XUÂN ĐẾN
Qua ngày trúc biếc lập đông
Lá chen ngọn vượt đón vầng sương mai
Nắng lên ánh sáng thay màu
Trúc nghiêng nhường đóa xuân qua rực hồng

XUÂN VUI
Nắng lên xua lạnh ngày đông
Ngày lên xanh biếc nụ chồi chen nhau
Hoa thay sắc, lá thay màu
An vui ấm áp mùa xuân tình hồng

XUÂN HỒNG
Chia tay giá rét mùa đông
Mai, đào hé nụ tình nồng trao nhau
Mây xanh nắng ấm tươi màu
Họa vần tết đến, trao câu xuân hồng

XUÂN VỀ
Xuân về tiễn giá lạnh đông
Đào, mai khoe sắc chen cành bên nhau
Nắng ươm chồi lộc xanh màu
Gió ru ngày mới hát câu tình hồng

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 9/02/2011 10:19:56 AM)

Nguyễn Văn Năm

KHẮC SÂU BÓNG HỒNG
Mùa xuân lưu luyến đêm đông
Bởi còn cái rét thương chồng...đợi nhau
Tình xuân như có nhiệm màu
Giao hòa trời đất khắc sâu bóng hồng.

NGÀN CÂU SẮC HỒNG
Mong làng lục bát thêm đông
Gần xa thi họa tâm đồng với nhau
Tạo nên bức họa muôm màu
Lưu danh lục bát ngàn câu sắc hồng.

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phũ Thu, Châu Đốc, An Giang  (Ngày 8/02/2011 03:20:21 PM)

Bảo Long
ĐI LỄ
Đầu năm đi lễ người đông,
Gái trai thanh lịch đẹp lòng bên nhau.
Mai vàng rực rỡ sắc màu,
Chốn thiên bái nguyện kết giao duyên hồng.

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quynh-Văn Lâm -Hưng Yên  (Ngày 8/02/2011 12:30:15 PM)

Hương Sinh

TRỜI XUÂN

Xuân về buông áo trời đông
Tan cơn buốt giá đùng đùng chen nhau
Đất trời mơn mởn nhiệm màu
Cành khô lại thắm đỏ au nụ hồng.

  Võ Tấn - tanminhphoto@gmail.com - 0986.330153 - Ninh Thuận  (Ngày 8/02/2011 12:27:09 PM)

Võ Tấn
ĐÔNG QUA
Nhớ người mắt biếc má hồng
Thương thay gió bấc tình không sắc màu.
Đông qua xuân tới tìm nhau
Đất trời rung chuyển... tim đau...lạ kỳ!.



  Đinh Tú Anh - tu.anh69@yahoo.com - 0912191866 - Cẩm Phả, Quảng Ninh  (Ngày 8/02/2011 12:24:28 PM)

Đinh Tú Anh
GẸO XUÂN
Trai Đoài gẹo gái làng Đông
Một bầy trẻ nít lồng ngồng lau nhau
Chợ Xuân rực rỡ sắc màu
Cô nàng xấu hổ đỏ au má hồng.

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 8/02/2011 10:32:48 AM)


Nguyễn Xuân Huy

GIỮA CHỢ HOA XUÂN

Chợ hoa Xuân Tết người đông
Cặp nào cặp nấy...vợ chồng bên nhau
Ôm hoa rực rỡ sắc màu
Lung linh sương sớm ngọc châu ánh hồng ...

VỀ EM

Về em, quê lụa Hà Đông
Nắng tươi rực rỡ thỏa lòng bên nhau
Tay tiên dệt tấm ươm màu
giữ cho tình mãi bền lâu ...tươi hồng !

CÔ TẤM...NGÀY THƠ !

Ngày Thơ Việt - Hội vui đông
Gặp em, cô Tấm ...đã lòng trong nhau
Xuân miền cổ tích đượm màu
Mớ ba mớ bảy xanh nâu ... yếm hồng !


  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 8/02/2011 09:01:15 AM)

Trần Mạnh Tuân

KÍNH TẶNG TÁC GIẢ TRẦN ĐÌNH THƯ

Tình Xuân... sang hết lạnh đông,
Tình thơ nồng ấm, tấm lòng trao nhau.
Tình người hạnh phúc muôn màu,
Tình anh chị mãi dài lâu thắm hồng!

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 8/02/2011 08:35:34 AM)

Ha Lan

HƯƠNG XUÂN
Nắng xuân thay gió mùa đông
Tình xuân tràn ngập cõi lòng của nhau
Hoa xuân như thể đổi màu
Hương xuân ngan ngát, tóc nâu, má hồng

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 8/02/2011 08:36:16 AM)

Bùi Thị Bình

MÙA XUÂN

Qua rồi cái rét mùa đông
Qua rồi những phút buốt lòng bên nhau
Xuân về rực rỡ sắc màu
Mai vàng, đào thắm , au au má hồng .

  Trần Đình Thư - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 180/38 Ba Cu Vũng Tàu  (Ngày 8/02/2011 08:37:11 AM)

Trần Đình Thư

Hoạ thơ Tạ Thuý Anh

1. NHỚ

Nhớ ngày bên bếp chiều đông
Nấu nồi giấm khế cua đồng … cùng nhau…
Gạch cua vàng hượm một màu
Nụ cười mãn nguyện ẩn sau má hồng

2. NHÌN KÌA

Nhìn kìa – trên ngọn sầu đông
Mầm non ngọn bế ngọn bồng chen nhau
Non tơ biêng biếc một màu
Bóng ai thấp thoáng phía sau mành hồng

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 8/02/2011 08:39:05 AM)

Nguyễn Trọng Liên

TẾT VÀ XUÂN

Dưa hành ngon với thịt đông,
Vui ba ngày Tết, vợ chồng bên nhau.
Gió thôi lạnh, nắng lên màu,
Xuân biêng biếc lộc, trời au au hồng.


TẾT QUÊ

Lạnh bay theo gió cuối đông,
Chợ Xuân hàng Tết kê chồng lên nhau.
Quê hương nhuộm thắm sắc màu,
Giấy điều xin chữ đỏ au quán hồng.

Các bài khác: