Thứ hai, 22/06/2026,


Nhớ làng (Khuất Quang Thuỵ) (06/02/2011) 

NHỚ LÀNG

 

Khuất Quang Thuỵ

 

Chỉ còn lại thế này thôi

Món quê duy nhất… là tôi nhớ làng

Nhà xây dãy dọc tòa ngang

Mấy con bò cũng thẳng hàng mà đi

Chợ quê còn lại chút gì

Mắt em đã gắn lông mi Đại Hàn

Xanh xanh đỏ đỏ hai hàng

Xập xình nhạc Pop kềnh càng xe ga

Đến mùi nước cống thoảng qua

Cũng mùi thành thị theo ra, hả trời?

 

K.Q.T

 

 

________________

Nhà văn Khuất Quang Thuỵ

TBT Website Hội Nhà văn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 8/02/2011 09:29:21 AM)

Anh Khuất Quang Thụy thân mến,
Từ lúc anh về Bến Tre cùng Trần Đăng Khoa tới nay, không gặp anh và cũng ít được đọc anh. Anh Võ Trần Nhã ra đi, không ai cho báo mình VNQĐ để đọc! Nay tình cờ thấy KQT – cái tên quen, lại TBT W. của Hội Nhà Văn, giật mình là T đã làm XẾP một W. lớn của Hội NV. Xin chúc mừng anh nhé!
Rất mong được liên lạc và chia sẻ với anh.
TVL

Qua bài NHỚ LÀNG, XIN THƯA MẤY CHỮ CÙNG KQT!

Khuất Quang Thụy ở làng nào?
Lại mang nổi nhớ dâng trào thế kia?
Xa làng bao thuở chưa dìa?
Mà như mơ! Bổng giữa khuya, giật mình.

Cây đa, bến nước, sân đình…
Anh đi xa. Bỏ dân mình. Ai lo!?

Nhớ làng. Anh thấy thương bò?!
Thẳng hàng đi giữa nhà to chọc trời.

Chợ quê – anh hởi, anh ơi!
Sao anh chỉ thấy em “chơi” mi Hàn!?
Thấy xanh, thấy đỏ hai hàng…
Mà anh không thấy làng đang chuyển mình,
Thấy làng văn hóa, văn minh,
Thấy làng phát triển, đẹp xinh hơn nhiều!?

Anh cho làng. Được bao nhiêu?
Lại phiền nhạc POP, dập dìu xe ga…
Ngửi mùi nước cống thoảng qua,
Nhớ ngay thành thị. Thế là hơi nguy!

Thụy ơi! Anh nghỉ lại đi!
Làng anh còn có cái gì anh yêu?
TVL

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 8/02/2011 09:31:13 AM)

LÀNG TÔI XƯA VÀ NAY

Làng xưa xanh luỹ tre xanh
Con đường đất đỏ uốn quanh êm đềm
Nhà tre mái rạ bình yên
Giếng làng gánh nước, bóng em đi về

Bây giờ trở lại làng quê
Đường bê tông rộng, bờ tre hết rồi
Nhà nhà mái ngói đỏ tươi
Lô nhô đây đó lên đôi ba tầng

Ban đêm đèn điện sáng trưng
Cuộc sống năng động tưng bừng hơn xưa
Ô tô qua cổng đón đưa
Từ làng lên tỉnh sớm trưa đi về

Dân làng một số rời quê
Đi ra tứ xứ, lo bề kiếm ăn
Mặc dù chưa hết khó khăn
Cuộc đời nay đã nhiều phần đổi thay!
N.Đ.T

  đào anh thuỵ - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đông khê - ngô quyền - hải phòng  (Ngày 6/02/2011 08:17:48 PM)

PHỐ QUÊ

Đường làng đất vẫn lấm chân
Cây đa giếng nước thoắt gần, thoắt xa.

Nhấp nhô phường phố... quanh ta
Dáng em ẩn hiện - chẳng là em đâu
Chẳng còn cau thắm duyên trầu
Chẳng còn yếm thắm, nặng câu ước nguyền.

Phố quê, toan tính bạc tiền
Phô bày khối cảnh xuông lên
thật buồn.
A.T

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 6/02/2011 03:07:46 PM)

Xin tiếp lời nhà văn:

CHƯA BAO GIỜ NHƯ BÂY GIỜ

Đất nước đã hội nhập rồi
Nhà văn có thấy đất trời đổi thay
Nông dân sắp hết ruộng cày
Dung dăng dung dẻ tháng ngày nhặt gôn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mướt xanh sóng lúa chẳng còn nữa đâu
Biển xanh bãi cát trắng phau
Đã thành resort...người giàu phởn phơ

Chưa bao giờ như bây giờ!!!

V.Q.D

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/02/2011 01:30:16 PM)

Tôi không có nếp quen ''phi lộ'' trước khi trình thơ. Nhưng với
NHỚ LÀNG của tác giả Khuất Quang Thụy buộc tôi phải có đôi lời.
Tôi đã rưng rưng nươc mắt khi đọc bài này. ''rưng rưng'' không
phải vì lời lẽ , cũng không phải vì ý , vì tứ mà rưng rưng bởi sự
đồng cảm. Thật đúng như trong ý nghĩ của tôi khi tôi về LÀNG
TÔI năm ngoái !
BÀI HỌA
Đúng là chỉ mỗi thế thôi
Lòng tôi heo hắt khi tôi ... về làng
Ơ hay , này quãng đường ngang
Đã thành phố xá điệu đàng vụt đi !
Tưởng đâu thành thị . Lạ gì ?
Tưởng sao đồ mới lại đi ...vá hàn !
Đâu rồi quán nhỏ chõng hàng
Đâu bà cụ lão, đâu nàng nết na ? ...

Đôi bờ Lục Bát ... đi qua
Xin cho gửi gắm tình xa...đến Trời !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: