Thứ sáu, 26/04/2024,


Tứ tuyệt Lục bát mừng Xuân Tân Mão và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 9 (05/02/2011) 

Xuân Tân Mão đã đến, như thường lệ hàng năm, “Tứ tuyệt Lục bát mừng Xuân Tân Mão” sẽ đăng các bài thơ Chúc Tết, mừng Xuân của các tác giả và bạn đọc xa gần, trong và ngoài nước.

Mỗi tác giả sẽ chọn lọc và gửi 01 (một) bài thơ lục bát tứ tuyệt tâm đắc nhất của mình để đăng trong dịp này. Đề tài Ý Xuân, bao gồm cảm xúc về Xuân mới, Tết, chúc mừng, chào đón năm 2011 và Xuân, Tết Tân Mão.

Để thuận tiện cho BBT đưa các bài thơ lên trang, ngoài việc điền đầy đủ các thông tin vào cửa sổ phản hồi, các tác giả gõ 1 dòng Họ và Tên mình trước, xuống dòng rồi tiếp đến TÊN BÀI THƠ rồi đến 4 dòng thơ tứ tuyệt (có thể tham khảo các bài thơ đã đưa lên trang).

Chào đón các tác giả và bạn đọc của Lụcbát.com tham gia, ủng hộ trang thơ mừng Xuân Tân Mão – Năm mới 2011.

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT MỪNG XUÂN


1. Hồ Phong Tư

 

XUÂN TƠ

 

Xuân vừa tơ nõn bến sông

Ngõ quê đào vội chớm hồng nụ hoa...

Có con chim khách la đà

Cứ kêu gần, cứ kêu xa... ghẹo người!



2. Nguyễn Bá Hòa

NẮNG THÁNG GIÊNG

 

Trong veo tiếng sáo triền đê

Vàng thơm sóng lúa vỗ về mùa thiêng

Rạng ngời ánh mắt trao duyên

Trộn thành con nắng tháng giêng quê nhà...



3. Phạm Vân Hiền

 

XUÂN PHAI

 

Xuân xưa không nói nên lời

Xuân nay gặp lại nghe đời rưng rưng

Thương em bối rối ngập ngừng

Thương ta lỡ dở mấy lần, xuân phai.



4. Nguyễn Trọng Liên

XUÂN TÌNH

Thèm môi thắm, tiếc má đào,
Cuộc yêu sao lại làm đau nhân tình?
Xuân kìa: hoa, bướm tươi xinh,
Hoa chưa nở bướm đã rình rập bay!



5. Trần Thanh Dũng

 

LỤC BÁT… TẾT!

Kiều, Tuân, Hằng, Đạt, Giang, Khơi
Phượng, Anh, Phiếu, Thắng, vàng mười - Vương Hưng
Hổ qua, mèo tới tưng bừng
Năm mới Lục Bát không ngừng tiến lên!

 

6. Lê Danh Tuệ

XUÂN BIÊN GIỚI

Anh nơi biên giới xa xôi
Ngắm hoa ban nở... bồi hồi nhớ thương
Nhớ mùa xuân ở quê hương
Cờ hoa tràn ngập phố phường đón xuân!


7. Lương Thế Hùng

HOA MẬN

Cùng đào mai của mùa xuân
Lẫn trong mưa bụi trắng ngần hiện ra.
Trắng trong tinh khiết nõn nà
Có em thêm nét kiêu sa núi rừng.



8. Lê Nhuệ Giang

SANG GIÊNG

Sang Giêng... khăn thắm, yếm điều
Dao cau liếc dọc, câu chèo giăng ngang
Mớ Ba, mớ Bảy điệu đàng
Thanh tao dáng trúc, mơ màng nét duyên .



9. Hà Văn Cẩm

XUÂN VỀ

Xuân về hối hả lời yêu
Nồng nàn ánh mắt bao điều thân thương
Từ nông thôn đến phố phường
Sẻ chia rét ngọt còn vương khắp vùng.


10. Bảo Long

SẮC XUÂN

Rợp trời con én đưa thoi
Đó đây se lạnh đón mời xuân sang
Đẹp mùa lúa trĩu hạt vàng
Trăm hoa đua nở rỡ ràng sắc xuân!


11. Phạm Minh Giắng

TÌNH XUÂN TÂN MÃO

Người ta chúc tụng cao xa
Riêng ta ta chúc nở hoa trong lòng
Yêu nhau se thắm chỉ hồng
Không là mèo mả gà đồng ai ơi.


12. Ha Lan

VƯỜN THƠ

Hội thơ Tân Mão đến rồi
Vườn thơ lục bát đâm chồi nở hoa
Mỗi người, một tứ tuyệt ca
Nên trang lục bát thiết tha nghĩa tình.



13. Nguyễn Minh Quang

XUÂN QUÊ

Mùa xuân từ mái tranh nghèo
Chạnh lòng hương đất bay theo mây chiều
Mẹ già năm tháng chắt chiu
Tình quê thơm thảo tình người bao dung!


14. Nguyễn Quang Sơn

ĐÀO XUÂN

Ai mang hoa tết về xuôi
Để cho Tây Bắc đào phai lụi tàn
Còn đâu cảnh sắc huy hoàng
Hoa đào thắm nở rộn ràng rừng xuân.


15. Nguyễn Xuân Huy

NGẪU HỨNG XUÂN

Hương Xuân một thoáng tơ non
Tình Xuân lãng đãng đang còn nơi đâu
Hạt Xuân vương nhẹ mái đầu
Nhành Xuân thoắt đã nẩy màu biếc xanh !



16. Tống Viết Phú

HỘI XUÂN

Se se cái rét giao mùa
Đào khoe trước gió, đọng mưa bụi mờ
Nhớ nhung, rạo rực, ngẩn ngơ
Cũng từ lời hẹn, đợi chờ hội xuân.


17. Trần Thị Lợi

TRẨY HỘI

Mùa xuân trẩy hội hoa xuân
Sắc hương như níu bước chân bao người
Hoa xuân chúm chím nụ cười
Hoa đời hé mở trao lời mến thân.


18. Tạ Thùy Anh

CẢNH XUÂN

Mưa xuân rắc bụi cành đào
Đào cười chúm chím đón chào mùa xuân
Nắng xuân hồng má thêm phần
Gió xuân phơi phới xa gần đưa hương.


19. Nguyễn Văn Hùng


TÌNH XUÂN

Xuân về muôn tía, ngàn hồng
Xuân trời rực rỡ, xuân lòng vui tươi
Môi em rạng rỡ nụ cười
Mắt em lúng liếng, lòng bời bời xuân.


20. Cao Văn Chương

HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH

Xem hình "Hạnh phúc gia đình"
Ông bà con cháu rung rinh ánh cười.
Sinh thành, ước nguyện đầy vơi.
Hồng tươi đôi má, cháu ơi Xuân về!


21. Đào Hồng Hoạt

KHÚC NHẠC XUÂN

Lắng nghe khúc nhạc vào xuân
Nụ mai chen với thật gần lời thơ
Sắc đào chấm phá ước mơ
Say Xuân uống cạn... rượu chờ thương yêu.


22. Nguyễn Văn Năm

LINH HỒN MÙA XUÂN

Hoa Đào tỏa nắng chào xuân
Vấn vương cái rét Nàng Bân thương chồng.
Mai vàng sắc áo...đơm bông
Linh hồn mang đến thành công cho đời.


23. Hoàng Nơi

THÁNG GIÊNG

Nguyên tiêu Thơ của ngày xuân
Thơ Tình, thơ cảnh, ý vần đắm say
Uống thơ, hũ rượu cần đầy
Đào phai chớm nụ, mai gầy đơm hoa.


24. Phạm Văn Tự


CHÉN XUÂN

Xuân về...nâng chén em ơi!
Ngả nghiêng nghiêng ngả đất trời lăn quay
Uống đi em, rót cho đầy!
Môi hồng vừa chạm đã ngây ngất tình...


25. Võ Tấn

ĐÊM GIAO THỪA

Tôi ngồi đếm nốt thời gian
Sang xuân mới sắp đón ngàn niềm vui
Tưởng rằng cự khổ đã lui
Mới vừa năm mới có người ăn xin.


26. Nguyễn Vĩnh

CƠN MÊ

Đất trời rạo rực mầm xuân,

Nụ môi chúm chím, tần ngần búp hôn.

Ta lang thang tận cuối buồn

Người tìm về tận đầu nguồn cơn mê.



27. Đào Tuyết Thành

 

XUÂN ĐẾN

 

Kìa Xuân em đến bên tôi

Nhẹ nhàng như chiếc lá rơi bên thềm

Rung rinh lời của con tim

Gửi tình xuân thắm êm đềm nụ hôn.



 

28.  Lê Minh Dung

 

XUÂN VÀ THƠ

Xuân về Thơ cũng vào Xuân
Mai vàng, đào thắm, thêm phần ngất ngây
Thơ vui, thơ họa, thơ ngày…
Trang lục bát vẫn đắm say sớm chiều.


29. Nguyễn Đức Tùy

VỚI MÙA XUÂN

Cuộc đời thêm một mùa xuân
Mái đầu sương gió thêm phần phôi pha
Mỗi lần Xuân đến cùng ta
Đời thêm sức sống, chan hoà cùng Xuân!


30. Liên Hương

MÙA XUÂN

Xòe tay đón nụ cười xuân
Nghe vần thơ ấm tình gần, tình xa
Hương xuân theo gió la đà
Cựa mình... đất nước chan hòa sắc xuân


31. Công Văn Dị

NGUYÊN TIÊU

Duyên trời tết nhất khởi xuân
Nguyên tiêu lễ hội quây quần bên nhau
Mưa phùn hư ảo giăng màu
Nhạt nhòa phân nửa nỗi đau phận đời.


32. Lê Quốc Thọ

ĐÓN XUÂN

Đông tàn để đón Xuân sang
Để đào khoe tím, mai vàng khoe tươi
Để vui náo nức muôn người
Để tình muôn nẻo đất trời đầy Xuân.


33. Võ Quang Diệm

CHÚC NHAU

Mừng mình, mừng bạn lên ông
Năm giáp - Tân Mão tròn vòng Xuân nay
Nghĩa tình sâu nặng, vẹn đầy
Chung riêng trọn đạo, tháng ngày thảnh thơi.


34. Nguyễn Thị Diện

CHẠM NHÁNH XUÂN TÌNH

Nhón tay chạm nhánh xuân tình
Nụ yêu chúm chím rung rinh hé cười
Nõn tơ lộc biềc hồng tươi
Long lanh màu mắt rợp trời ngát xanh.


35. Vũ Tiệp

VẪN TÌNH

Thôi thì... còn một chút xuân
Đôi câu lục bát xa gần nhớ thương
Mai vàng khoe sắc Nam phương
Đào phai cực Bắc... không hương vẫn tình...!


36. Nguyễn Thị Cẩm Linh


MƯA XUÂN

Mưa xuân rơi hạt êm đềm
Hạt rơi hạt rớt bên thềm hội xuân
Thương em năm tháng gian truân
Gío đưa em đến hạt xuân nghĩa tình.


37. Đinh Thường

NGHE CỎ

Em xua ngọn gió chạy đồng
Giục anh hoang hoải phập phồng lời yêu
Ngợp trong sương lạnh tiêu điều
Nghe ran ran cỏ cuối chiều gọi xuân.


38. Bùi Thị Bình

CHÚC XUÂN LỤC BÁT ...

Qua rồi cái rét cuối đông
Chồi non, lộc biếc, nắng hồng ban mai
Tân Mão đến chúc phúc tài
Chúc Nhà Lục bát ai ai cũng “giàu".


39. Cao Trần Nguyên

ĐÓN XUÂN

Sáng nay rét đậm, không mưa
Đón Xuân-Qua chợ lúc thưa thớt người.
Chọn năm, mua nốt cả mười,
Bất ngờ kén được nụ cười đón Xuân.


40. Phan Kỷ Sửu


CHÚC TẾT EM YÊU!

Trao lời chúc ấm vành môi
Trong anh em mãi đất trời mùa xuân
Dẫu trên đầu tóc bạc dần
Mà sao ta vẫn rất cần… nụ hôn!


41. Nguyễn Thanh Tuyên

CHỚP GIẬT

Mưa vương ngầy ngậy búp cây
Én từng đôi tíu tít ngày xuân sang
Mắt ai liếc xéo ngỡ ngàng
Bỗng dưng chớp giật bàng hoàng trong ta.


42. Minh Tâm

NÀNG XUÂN

Nắng xuân vương ánh sắc hồng
Hương xuân rực rỡ thắm nồng ngát hương
Tình xuân tràn ngập yêu thương
Nàng xuân tươi thắm vấn vương bao tình.


43. Huy Phách

 

XUÂN HỒNG

Gửi cháu Vân Khánh

 

Đón xuân nhận tấm thiếp hồng

Cháu mình tự vẽ chúc ông, chúc bà

Nhạt nhoà, hoa chửa thành hoa

Mà nay sưởi ấm lòng bà, lòng ông!

 


44. Nguyễn Văn Thơm


XUÂN

Xuân về rạo rực đất trời
Cây nảy lộc mới, cuộc đời sang trang
Ước gì ôm hết nắng vàng
Đem về gieo xuống mùa màng bội thu


45. Đinh Tú Anh

NÀNG XUÂN

Nàng Xuân tôi biết đang sang
Nên lòng cứ mãi xốn xang vô cùng.
Lão Đông bộ mặt lạnh lùng
Cố tình nấn ná, thẹn thùng Nàng Xuân.



46. Trương Văn Lực

XUÂN NƠI CHỐT BIÊN PHÒNG

Bên kia rừng đước xanh mờ
Bên đây cát nổi trắng bờ biển xa
Con đò nâng bước em qua
Em như Xuân giữa bao la biển trời!


47. Tiến Văn

XUÂN CẢM

Năm nao xuân cũng trở về
Hoa đào mặc rét vẫn khoe sắc hồng
Phật phờ chiếc lá gió đông
Phòng ai lẻ bóng chạnh lòng xuân ơi!


48. Minh Tâm


TÌNH XUÂN

Ngày xuân rực rở muôn hoa
Tình xuân thiện hảo, an hòa vui tươi
Nắng xuân đượm thắm đóa cười
Mùa xuân họa khúc tuyệt vời hoan ca.


49. Nguyễn Xuân Huy

TIN NHẮN ĐÊM XUÂN

Dòng tin nhắn của đêm Xuân
Gửi vào bước sóng mấy lần bến xa
Ướp vào hương nhụy sắc hoa
Âm thanh thức gọi... tình ca... hiện hình!


50. Đặng Cương Lăng

Ý XUÂN

Dùng dằng con nhện giăng tơ
Lây phây mưa bụi phất phơ tầu dừa
Hoa đào rực đỏ ban trưa
Mà ta ngỡ tưởng như vừa chớm xuân.


51. Nguyễn Văn Hùng

KHAI BÚT

Giao thừa khai bút đề thơ
Nghe hoa thụ phấn, nghe mơ mộng hồn
Cánh thơ ẩn, hiện chập chờn
Em cười mỹ mãn... rập rờn cánh xuân...


52. Tạ Thùy Anh

CHUYỂN

Trời thôi mặc áo mùa đông
Thôi cơn gió bấc thổi chồng lên nhau
Xuân về trời đất chuyển màu
Mắt em biêng biếc, má au au hồng...


53. Trịnh Thị Ngọc Phương

BIẾT

Gặp em đi chợ mua măng
Giá tăng sửng sốt, biết rằng... sắp xuân
Lì xì giấu bóc tiêu dần
Lấy tiền đi chợ, biết xuân... đi rồi!


54. Lê Mạnh Thường

GIAO THỪA

Nâng li đón lộc vào nhà
Ngả nghiêng trời đất, đậm đà men say
Muối mãi mặn, gừng mãi cay
Cho mùa xuân mới tràn đầy thương yêu...


55. Hương Sinh

ĐẾN HẸN

Xuân về lúng liếng Hội Lim
Say câu Quan Họ con tim sóng trào
Mắt tìm người tận phương nao
Hẹn lên đến hẹn, lòng xao xuyến lòng.



 

CÁC TÁC GIẢ ĐÃ GỬI THƠ XUÂN:

 

1. Hồ Phong Tư

2. Nguyễn Bá Hòa

3. Phạm Vân Hiền

4. Nguyễn Trọng Liên
5. Trần Thanh Dũng

6. Lê Danh Tuệ
7. Lương Thế Hùng
8. Lê Nhuệ Giang
9. Hà Văn Cẩm
10. Bảo Long
11. Phạm Minh Giắng
12. Ha Lan
13. Nguyễn Minh Quang
14. Nguyễn Quang Sơn
15. Nguyễn Xuân Huy
16. Tống Viết Phú
17. Trần Thị Lợi
18. Tạ Thùy Anh
19. Nguyễn Văn Hùng

20. Cao Văn Chương

21. Đào Hồng Hoạt

22. Nguyễn Văn Năm
23. Hoàng Nơi
24. Phạm Văn Tự
25. Võ Tấn

26. Nguyễn Vĩnh

27. Đào Tuyết Thành

28.  Lê Minh Dung

29. Nguyễn Đức Tùy
30. Liên Hương
31. Công Văn Dị
32. Lê Quốc Thọ
33. Võ Quang Diệm
34. Nguyễn Thị Diện
35. Vũ Tiệp

36. Nguyễn Thị Cẩm Linh
37. Đinh Thường
38. Bùi Thị Bình
39. Cao Trần Nguyên
40. Phan Kỷ Sửu
41. Nguyễn Thanh Tuyên

42. Minh Tâm
43. Huy Phách
44. Nguyễn Văn Thơm

45. Đinh Tú Anh
46. Trương Văn Lực

47. Tiến Văn

48. Minh Tâm
49. Nguyễn Xuân Huy
50. Đặng Cương Lăng

51. Nguyễn Văn Hùng
52. Tạ Thùy Anh
53. Trịnh Thị Ngọc Phương
54. Lê Mạnh Thường
55. Hương Sinh

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà Ngọc Kim - nhacvúns12@gmail.com - 0386273134 - Xóm 1, xã Nhân Sơn, Đô Lương, Nghệ An  (Ngày 15/02/2011 04:13:11 PM)


Hà Ngọc Kim
Niềm Tin

Nhẹ tênh một áng xuân chiều
Dập dềnh thuyền chở bao điều mộng mơ
Ngọt ngào trên bến sông thơ
Niềm tin thắp sáng ấm bờ nhân gian

  lê lanh - letaclanh@yahoo.com.vn - 0948161101 - 7/92 vũ trọng phụng thanh xuân hà nội  (Ngày 14/02/2011 12:31:53 PM)

SANG GIÊNG 2
sang giêng em đi hội về
áo dài thay cánh áo quê nâu sồng
xốn xang em lại xuống đồng
lúa xuân xanh thắm má hồng anh yêu

  lê lanh  - letaclanh@yahoo.com.vn - 0948161101 - 7/92 vũ trọng phụng thanh xuân hà nội  (Ngày 14/02/2011 12:29:20 PM)

SANG GIÊNG
sang giêng...yếm thắm,khăn điều
liền chị quan họ vương triều nào ra ?
trang phục "mớ bẩy,mớ ba..."
đánh võ hình ảnh- đàn bà tháng giêng!

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Trường Đại học Quảng Nam  (Ngày 13/02/2011 08:46:28 PM)

Nguyễn Bá Hòa

ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Nghe rằm báo lộc tháng Giêng
Mùa thơ hạnh ngộ nghe duyên nảy mầm
Đêm nay thơ ngún hương trầm
Trăng gieo vàng hạt khai tâm đợi ngày
NBH

  Hữu Nhân - vannghedongthap@yahoo.com - 0983419186 - Báo VN Đồng Tháp  (Ngày 13/02/2011 09:11:59 AM)
Chào
Chào nhau những sáng bình yên
Lắng tai nghe hết thiêng liêng cuộc đời
Chào nhau bằng những nụ cười
Giòn ta như thể đất trời thấm Xuân.
  Nguyễn Ngọc Hưng - nguyenngochung204@yahoo.com - 055.3861312  - Đội 10, thị trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi  (Ngày 12/02/2011 12:00:01 PM)
Nguyễn Ngọc Hưng

MIỀN TRUNG VÀO XUÂN

Chớm đông lũ lụt cuộn trào
Cả miền Trung thắt ruột - chao ôi, trời!
Bây giờ lộc nõn hoa tươi
Hồi sinh đất rạng rỡ cười nghênh xuân…
  HuongSinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Nhu Quynh- Van Lam -Hung Yen  (Ngày 8/02/2011 08:30:03 AM)

55. Hương Sinh

ĐẾN HẸN

Xuân về lúng liếng Hội Lim
Say câu Quan Họ con tim sóng trào
Mắt tìm người tận phương nao
Hẹn lên đến hẹn, lòng xao xuyến lòng.

  Lê Mạnh Thường - manhthuongle@yahoo.com.vn - 0974.420698 - Hải Phòng  (Ngày 8/02/2011 08:31:33 AM)

54. Lê Mạnh Thường

GIAO THỪA

Nâng li đón lộc vào nhà
Ngả nghiêng trời đất, đậm đà men say
Muối mãi mặn, gừng mãi cay
Cho mùa xuân mới tràn đầy thương yêu...

  Trịnh Thị Ngọc Phương - thoconnhutnhat0102@yahoo.com.vn - 0902241268 - Tân Mai, Hà Nội  (Ngày 6/02/2011 08:13:08 PM)

Trịnh Thị Ngọc Phương

BIẾT

Gặp em đi chợ mua măng
Nghe sửng sốt giá, biết rằng... sắp xuân
Lì xì giấu con bóc dần
Lấy tiền đi chợ, biết xuân... đi rồi!

  Tạ Thùy Anh - suhaovodoi@yahoo.com - 0982667900 - Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội  (Ngày 6/02/2011 06:23:57 PM)

Tạ Thùy Anh

CHUYỂN

Trời thôi mặc áo mùa đông
Thôi cơn gió bấc thổi chồng lên nhau
Xuân về trời đất chuyển màu
Mắt em biêng biếc, má au au hồng...

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 6/02/2011 03:34:31 PM)

Nguyễn Văn Hùng

KHAI BÚT

Giao thừa khai bút đề thơ
Nghe hoa thụ phấn, nghe mơ mộng hồn
Cánh thơ ẩn, hiện chập chờn
Em cười mỹ mãn... rập rờn cánh xuân...

  Đặng Cương Lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912 664483 - Vụ Kế Hoạch – Bộ NN và PTNT  (Ngày 6/02/2011 12:11:46 PM)

Đặng Cương Lăng

Ý XUÂN

Dùng dằng con nhện giăng tơ
Lây phây mưa bụi phất phơ tầu dừa
Hoa đào rực đỏ ban trưa
Mà ta ngỡ tưởng như vừa chớm xuân

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/02/2011 11:45:23 AM)

Nguyễn Xuân Huy

TIN NHẮN ĐÊM XUÂN

Dòng tin nhắn của đêm Xuân
Gửi vào bước sóng mấy lần bến xa
Ướp vào hương nhụy sắc hoa
Âm thanh thức gọi...tình ca... hiện hình!

Các bài khác: