Thứ hai, 22/06/2026,


Ngữ pháp quê nhà (Nguyễn Thanh Mừng) (05/02/2011) 

NGỮ PHÁP QUÊ NHÀ

 

 

Nguyễn Thanh Mừng

 

Con về non nước Hoài Ân

ngõ hoa cam trắng và sân cải vàng

một mùi gừng đượm yên hàn

reo trên củi lửa rỡ ràng đón xuân

 

Trắng đen râu tóc phân trần

nửa phần tục lụy nửa phần quy y

núi quê khoan khoái uy nghi

suối quê đắm đuối mê ly tang bồng

 

Bỏ sau lưng những bão giông

thác ghềnh chữ nghĩa rêu rong ta bà

con về mừng tuổi mẹ cha

ngôn từ mạch đất dư ba nguồn trời

 

N.T.M

_______________

Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng

Quy Nhơn, Bình Định

Email: nganxuamung@yahoo.com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 5/02/2011 03:56:29 PM)

Gửi tặng tác giả Trương Văn Lực cảnh nhà quê nơi thành phố nhé:

NHÀ QUÊ HÓA... THÀNH THỊ

Trương Văn Lực viết Nhà quê!
Đọc là thấy sướng, là mê mẩn liền.
Chán đô thị... Nhớ thiên nhiên,
Đành nhà quê hóa... góc miền phố đông.

Bờ rào tre trúc kiếm trồng,
Góc vườn cây mít, bưởi hồng khế dâu.
Ao là một khoảng nước sâu,
Vài ba con cá, đi đâu về... nhìn.

Chó mèo sưởi nắng lim dim,
Gà trưa vẫn gáy gọi tìm nắng hanh.
Hoa cây lá vẫn tươi cành,
Góc đời một mảnh bức tranh quê nhà.

Ba đời... quê vẫn là ta,
Vườn ao chuồng... kéo quê xa lại gần.
Thẳm sâu trong dạ bao lần...
Hóa ra phố thị... vẫn dân quê mùa!

TLB

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 5/02/2011 04:00:20 PM)

Mùng Ba tháng Giêng. Con gà tréo dọn ngoài sân, cúng Tết Nhà, Tết Đất...đang nghi ngút khói hương, khói cháo nóng ngào ngạt hương thơm. Chờ mấy đứa bạn, anh em... đến "Tết Thầy" như thông lệ hàng năm. Vừa nhấm nháp chén trà Râu bắp, giải độc cho gan sau mấy ngày Tết "chiến đấu" không ngừng vừa mở LUCBAT.com ra trước không khí chờ đợi ấm áp nhang khói ấy, chợt hiện lên "NGỮ PHÁP QUÊ NHÀ" của Nguyễn Thanh Mừng.

Như một nón giải nghễ có đầy đủ hương vị, chất quê - hoa cam, cải vàng, gừng, củi lửa... đủ kéo những người con xa quê về mừng tuổi mẹ cha, bỏ qua hết sau lưng nào bão giông, thác ghềnh, nào ta bà, thác loạn... Từ cội nguồn, thân thiết và truyền thống "mừng tuổi mẹ cha... " có thể bức ra xa hơn, mạnh hơn những giáo điều, sách vở, để năm mới NTM, ước nguồn thơ sẽ lai láng hơn "ngôn từ mạch đất dư ba nguồn trời". Ta là người nhà quê. Chưa thể hiểu hết nổi những thông điệp sâu xa mà nhà thơ muốn gửi gấm qua bài thơ và cũng chưa chắc hiểu được, hiểu đúng!? Tuy nhiên, chỉ với đầu đề "NGỮ PHÁP QUÊ NHÀ", ta nghỉ cũng đủ - đủ để tin rằng còn nhiều những người học cao, hiểu rộng, thành đạt... vẫn còn một thứ "ngữ pháp QUÊ NHÀ" trong cái nền học thức cao thâm. Quí giá lắm và xin được cảm ơn NTM!

Từ ngữ pháp quê nhà ấy, ta cảm kích và viết nên bài nầy, xin gửi tặng Tg NTM và bạn đọc lucbat.com nhân ngày cuối của ba ngày Tết- Mùng Ba:
Trương Văn Lực


NHÀ QUÊ

Nhà quê ăn nói thật tình,
Chỉ yêu là nói dối - mình không yêu.
Nhà quê không biết dệt thêu,
Chỉ làm đặng ít - nói nhiều - cho vui.
Nhà quê không buổi - sáng, chiều,
Làm cho hết việc, không kêu nhọc nhằn.
Nhà quê không biết phàn nàn,
Gạo, tiền dù cạn… chuyện làng vẫn lo.
Nhà quê ăn lớn, nói to,
Không ăn của đút, của lo… hại người!?
Nhà quê chưa nói đã cười,
Không nghiêm mặt lạnh như người cao sang.
Nhà quê tính khí ngang tàng,
Nhưng lòng rất thật - yêu thương rạch ròi;
Đã thương chín bỏ làm mười,
Ghét tận xương tủy để rồi vị tha!
Nhà quê quí trọng mẹ cha
Một lòng thờ kính ông bà, tổ tông.
Nhà quê không nói lòng vóng
Chuyện có thì gật, chuyện không lắc đầu.
Nhà quê ruộng cạn, sông sâu,
Góc vườn, con xẻo cây cầu bắc qua...

Nhà quê từ thuở ông cha,
Đến đời cháu, chắt vẫn là nhà quê!?
Nhà quê ai chán ai chê?
Như ta khờ khạo vẫn mê … quê nhà !
TVL

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/02/2011 11:50:19 AM)


LỜI QUÊ TIẾP NỐI

Quê nhà nguồn cội tri ân
Ai người mong những kim ngân bạc vàng
Phương xa trút trận gió hàn
Phải chăng vẫn được đón nàng nếp xuân ?

Dù cho dấn bước phong trần
Cũng mong gắng được thấy lần...Từ Qui
Đâu cần tiền bạc lễ nghi
So bì với những chi chi...bềnh bồng !

Thôn làng còn lắm gió giông
Tổ tiên gầy dựng gia phong nếp nhà
Thọ ban tuổi Mẹ tuổi Cha
Lời quê tiếp nối bao la Đất Trời !

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: