Thứ hai, 22/06/2026,


Vô đề (Chử Thu Hằng) (04/02/2011) 

 

VÔ ĐỀ

 

 

                      Chử Thu Hằng

 

VÔ ĐỀ I


Thuyền em neo bến lâu rồi
Nước ròng, nước cạn, nổi trôi theo dòng
Vớt trăng chìm dưới đáy sông

Trăm năm… Một thoáng hư không! Còn gì?

___________

 

 

VÔ ĐỀ II

 

Tiếc xuân xưa, nét xuân xưa

Em tìm cái thưở dại khờ của em

Nhiều khi nửa dại, nửa điên

Nửa quên, nửa nhớ,

Buồn len lén buồn…

___________

 

 

VÔ ĐỀ III


Trót sinh làm kiếp con người
Thôi đành... cam khổ, gượng vui, tận sầu.
Một mai bạc trắng mái đầu
Cười khan một tiếng.
Cạn đau.
Ta về.

 

 

C.T.H

 

Liên hệ tác giả Chử Thu Hằng

Email: nguoibinhthuong1957@yahoo.com

Điện thoại: 01663332171. HN

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN VĨNH TUYỀN - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 35 Chùa Bộc - Đống Đa - Hà Nội  (Ngày 7/02/2011 09:30:16 PM)
Thân Quý Thu Hằng

Hôm nay là ‘ngày nước’ của đầu Xuân Tân Mão; gần cạn ngày mới lại có phút thảnh thơi dạo chơi bên Websit lucbat.com. Với ba tứ tuyệt VÔ ĐỀ của Em đã níu chân anh bên trang thơ này để cảm hứng mà HOẠ nhắng góp vui ngày Tết:

…VỚI I

Thuyền ai neo bến đã lâu
Vớt trăng suông mãi mé cầu cuối sông
Con nước cạn, cái nước ròng
Vụt vèo tuổi hạc sắc – không… những gì?...


…VỚI II

Tiếc… lầm lụi phía xa xưa
Mò tìm chi cái khạo khờ mà em
Một chiều nắng lửa, mưa điên
Ôm câu thơ nặng triền miên nỗi buồn!...

…VỚI III

Người sợ kiếp nạn làm người
Chuốc về muôn khổ thiếu Vui, đầy Sầu
Một ngày mây trắng trên đầu
Khóc – Cười tranh chấp?... nặng đau lối về!...


…Sau ba ngày Nguyên Đán là vào Mùa Lễ hội: Chúc Em chân cứng đá mềm, sung mãn văn phong, dồi dào bút lực, Hạnh phúc & hưởng trọn Tân Xuân!

Anh: NVT
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 7/02/2011 05:01:54 PM)

đồng cảm cùng nhà thơ những câu thơ tứ tuyệt:
THUYỀN EM

Thuyền em neo đậu bến quê
Chờ con nước lớn xuôi về biển đông.
Hay đâu nước đổi thay dòng
Thuyền em mắc cạn,rối lòng người dưng.

XUÂN XƯA

Xuân xưa hoa rộ bướm vờn
Nắng vàng trải ngõ,én luồn chân mây.
Tàn hoa ong,bướm còn say
Hay đâu hương sắc vẫn ngây ngất lòng!?

KIẾP CON NGƯỜI

Con người là kiếp thăng thiên
Trời cho cái số đứng trên muôn loài.
Thấp-cao,trong-đục,nhạt phai
Lung linh như hạt sương mai...xuân về!

T/H

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/02/2011 07:21:29 PM)

Nhân dịp Xuân Tân Mão xin được chia sẻ với "Vô đề" của Chử Thu Hằng một chút tình xuân nhé !Chúc Hằng và gia đình mạnh khoẻ, trẻ mãi không già, phúc lộc chật nhà, tràn trề Hạnh phúc...!


SAY XUÂN...

Mỗi năm xuân đến một lần
Mộng mơ...rồi lại dần dần ra đi
Hỏi lòng liệu có tiếc gì ?
Tiếc nhiều lắm chứ xuân thì có hay !

Âm dương vũ trụ vần xoay
Mới vừa chợp mắt tháng ngày trôi qua
Xuân xanh có bởi xuân già
Tình thơ ân ái vẫn ta nhớ mình !

Xuân tàn rồi lại hồi sinh
Vui cho hết thảy nghĩa tình...Say xuân...?
P.V.T

  Đặng Cương lăng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 5/02/2011 10:43:54 AM)
Đọc thơ của Chử Thu Hằng lại thấy yêu đời hơn, muốn cho mùa xuân xanh tươi mãi, con người trẻ mãi không già. Cảm ơn thi sỹ đã cho tôi một hương vị xuân nồng ấm. Năm mới chúc nhà thơ Chử Thu Hằng và gia đình tràn đầy hạnh phúc, an khang thịnh vượng.
Đặng Cương Lăng
  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 4/02/2011 08:40:48 PM)

          Trong không khí ngày Xuân, đọc chùm thơ vô đề của nữ thi sĩ Chử Thu Hằng thấy sống động những nội tâm của đời, của người. Soi rọi!Giật mình! Ơ, sao đúng quá, những câu thơ cứ như oằn mình gánh cả kiếp người, như nhìn thấy nỗi đau như sờ thấy nỗi khổ. Không đề nhưng cứ rưng rức những âm thanh của sự nuối tiếc, của vô vọng, của cam chịu nhẫn nhịn và  cả âm thanh của nụ cười tát cạn buồn đau để thanh thản lòng khi trở về cõi hư vô! Cảm ơn chị  đã cho mọi người thưởng thức những câu thơ sâu lắng, có hồn như thế.

            Năm mới xin chúc nữ thi sĩ cùng gia đình sức khỏe, vạn sự như ý, chúc chị luôn xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ và có nhiều sáng tác mới.

 

Vũ Thiên Kiều

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 10:24:32 AM)

VẪN CÒN DÀI...

Vô đề một, vô đề hai,
Vô đề ba... vẫn còn dài vẩn vơ!
Để Xuân Huy... tiếc ngẩn ngơ,
Và Quang Diệm... hỏi yêu thơ, chán đời.

Văn Kệ... gọi Thu Hằng ơi!
Để anh mò mẫm mãi rồi, quá lâu!
Thanh Bần... bỏ trốn đi đâu?
Lặn sông vớt được tên đầu bài thơ?

Có tên mà cứ giả vờ
Để ai phải đoán vu vơ... ý mình!

TLB

  Bành Thanh Bần - banhthanhban@gmail.com -  - HN  (Ngày 4/02/2011 09:57:33 AM)

Vô đề?
Nào có vô đề!
Bao nhiêu ẩn ức tràn trề trong thơ...

Bao người dù có trong mơ
Cũng không có được hồn thơ như là...

Trốn con, lừa vợ, bỏ nhà!
Lặn sông .
Vớt đoá trăng tà...lung linh...

B.T.B

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 09:31:24 AM)

Thu Hằng ơi! anh xin họa với "VÔ ĐỀI" của em:

Đợi em kể đã lâu rồi
Như thuyền mất lái cứ trôi theo dòng
Vầng trăng ai giấu đáy sông
Anh lặn mò mãi vẫn không thấy gì...

Đỗ Văn Kệ

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 4/02/2011 09:54:26 AM)

HỎI…

Xuân chưa nở trọn nụ cười
Mắt trìu trịu nặng những lời thở than

Thương người tài sắc đa đoan
Xuân phơi phới…chán…gian nan kiếp người

Hỏi ai… ai biết thưa lời
Còn bao thi sỹ chán đời... yêu thơ?

VÕ QUANG DIỆM

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 4/02/2011 09:28:49 AM)


NUỐI TIẾC XUÂN...XƯA !

I
Thuyền xuân chắc bỏ ta rồi
Đi tìm xa mãi về nơi cuối dòng
Lang thang theo dải bờ sông
Cỏ hoang kín lối nào trông thấy gì ?

II
Còn đâu những thoáng năm xưa
Gót son em bước , anh chờ đón em
Yêu em đắm đuối cuồng điên
Xuân tàn quạnh vắng
Nặng chen tình buồn !

III
Đời như chi có một người
Đã cho tôi nhưng khúc vui, tan sầu
Xuân êm tay ấp gối đầu
Đi vào dĩ vãng
Còn đâu
Mà về !

NGUYỄN XUÂN HUY

Các bài khác: