Thứ tư, 17/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 1 năm 2011 (03/01/2011) 

Tuần 1 năm 2011, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “THI HỌA” của tác giả Lê Minh Dung (TP. HCM).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

 

Lê Minh Dung

THI HỌA

Họa thơ tứ tuyệt suốt năm,

Bao nhiêu thi hữu vào thăm mỗi ngày.

Thơ tình, thơ cảnh đắm say,

Xướng vần, họa ý chốn này trao nhau.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:


1. Nguyễn Minh Quang

HỌA LỤC BÁT
Lục bát thi họa hằng năm
Từ Nam chí Bắc ghé thăm từng ngày
Câu sáu câu tám đắm say
Vần cao vần thấp nơi này trao nhau!


2. Chử Thu Hằng

CHÚC
Chúc thơ tứ tuyệt một năm,
Người Thơ yêu mến vào thăm hàng ngày.
Say thơ… say họa… thêm say…
Tình Thơ lưu luyến vơi đầy cho nhau.

GỬI THẦY TUÂN
Thương Thầy lọ mọ cả năm,
Tứ tuyệt thi họa vun chăm tối ngày.
Bạn Thơ trót đắm đuối say,
Lựa câu, chọn ý giãi bày cùng nhau.


3. Võ Quang Diệm

VƯỜN THƠ
Vườn thơ lục bát quanh năm
Lời châu, ý ngọc trăng rằm sáng soi
Người yêu thơ bốn phương trời
Thả hồn ngâm vịnh, gửi lời chúc nhau


4. Liên Hương

VƯỜN TỨ TUYỆT
Ươm mầm tứ tuyệt trọn năm
vì người anh bón anh chăm đêm ngày
Hoa cười ngan ngát hương say
Mùa xuân anh gửi hoa này tới nhau


5. Bùi Thị Bình

CHÚC MỪNG
Xin giành đôi chữ đầu năm
Chúc mừng thi hữu đến thăm ngày ngày
Thơ mãi đẹp, tình mãi say
Niềm vui xướng họa, nơi này gặp nhau!


6. Nguyễn Đức Tùy


TẶNG BẠN THƠ
Bạn thơ vui thú quanh năm
Yêu thơ lục bát, đến thăm hàng ngày
Trẻ già hăng hái mê say
Tình thơ gửi gắm, tỏ bày cùng nhau.

CẢM ƠN BÀ
Thế là thêm được một năm
Thương tôi bà đã lo chăm hàng ngày
Tôi thì thơ thẩn mê say
Ơn bà, có chút thơ này tặng nhau


7. Phạm Văn Tự

YÊU HOÀI
Yêu hoài... suốt tháng suốt năm,
Chỉ là hình bóng xa xăm đêm ngày.
Buồn lòng mượn chén để say,
Cho quên duyên nợ hao gầy chờ nhau!


8. Lê Danh Tuệ

THƠ NÀY TẶNG NHAU
Nhà Binh công việc quanh năm
Thú vui 'Thi hoạ' vẫn thăm hàng ngày
Chùm thơ tứ tuyệt đắm say
Bắc Nam gần bởi thơ này tặng nhau

THĂM HOA
Ngàn hoa tươi tốt quanh năm
Yêu hoa người vẫn bón chăm hàng ngày
Cúc, mai, hồng...nở đắm say
Yêu nhau ta hái hoa này tặng nhau

CHÚC NGÀY ĐẦU NĂM
Hai ngàn mười một (2011) đầu năm
Bao lời tốt đẹp chúc thăm hàng ngày
Trao nhau ánh mắt đắm say
Mừng trang Lục bát...thơ này tặng nhau


9. Nguyễn Văn Hùng

ĐỢI
Họa thơ mải miết quanh năm
Hội thơ lỡ hẹn, chưa thăm một ngày
Đọc thơ... tình đã đắm say
Đợi ngày rạng rỡ mặt mày gặp nhau

HẸN
Vườn em xanh lá quanh năm
Đóa quỳnh chỉ nở vào đêm, không ngày
Nõn nà...Anh có mê say
Nửa đêm, anh nhé ! vườn này...gặp nhau!

NÂNG CHÉN
Thơ em tình tứ suốt năm
Thơ anh thương nhớ, bâng khuâng đêm ngày
Đầu năm nâng chén uống say
Tứ tuyệt thi họa...hẹn ngày gặp nhau


10. Bảo Long

TIẾP BƯỚC...
Một năm tiếp bước một năm...
Tâm hồn thi họa bón chăm hằng ngày
Trả-vay duyên nợ lỡ say
Đi tìm thanh thản... nơi này cùng nhau.


11. Trần Thị Lợi


1. THƠ XUÂN
Quay đi, ngoảnh lại, hết năm
Bước sang năm mới đã dăm ba ngày
Rượu xuân nâng chén cùng say
Thơ xuân khai bút dịp này trao nhau

2. TÌNH XUÂN
Đón xuân, đón lộc đầu năm
Mừng xuân, thi hữu tới thăm mỗi ngày
Tình xuân phơi phới mê say
Hoa xuân hương sắc dâng đầy tặng nhau


12. Công Văn Dị

HOẠ THƠ
Hoạ thơ nào kể tháng năm
Thi hữu tất bật nhăm nhăm tối ngày
Âu là thơ phú chót say
Lục chờ bát đón dãi bày với nhau


13. Phạm Văn Tự

CHỢ THƠ
Chợ thơ mua bán quanh năm
Gần xa tấp nập 'uống ăn' đêm ngày
Buồn vui cười khóc tỉnh say
Xuân về 'lên mạng' giãi bày...thương nhau!

THẨN THƠ
Thẩn thơ... thơ thẩn cả năm
Lục trên bát dưới hao tâm tháng ngày
Mơ màng cơn tỉnh giấc say
Câu khôn câu dại...kiếp này vì nhau!


14. Phạm Minh Giắng

BẠN THƠ ƠI
Thi đàn tổng kết hết năm
Những ai xướng hoạ đều chăm hàng ngày
Thơ mình thơ bạn cùng say
Lục đây Bát đấy đẹp ngày gặp nhau


15. Đào Hồng Hoạt

TÌNH XUÂN
Vẫn vòng quay ấy hàng năm
Canh Dần đã hết, mèo thăm đến ngày
Tình xuân chưa uống mà say
Tình người ấm áp xuân này hẹn trao


16. Nguyễn Văn Năm


LƯU TRUYỀN
Cội nguồn lục bát ngàn năm
Lời ru tình mẹ xa xăm tháng ngày
Truyền đời, lưu giữ cho nay
Để con xướng họa giãi bày cùng nhau.

VÌ YÊU
Yêu nàng lục bát bao năm
Đôi mắt tứ tuyệt lá răm tỏ bày
Để hồn thi sĩ đắm say
Trao tình xướng họa đêm ngày yêu nhau.


17. Cao Trần Nguyên

LỠ
Hẹn gặp nhau dịp cuối năm,
Nào ngờ đường sá xa xăm-lỡ ngày,
Đầu năm tửu dụ thơ-say,
Lần này hẹn lại lỡ ngày gặp nhau.


18. Nguyễn Lưu Hoa

TÌNH LỤC BÁT
Yêu thơ Lục bát cả năm
Chỉ xa mới có vài dăm ba ngày
Không phai tình đậm nồng say
Giao lưu kết nối giãi bày cùng nhau.

TÌNH PHU THÊ
Bên nhau đã mấy chục năm
Ngọt bùi chia sẻ đồng tâm tháng ngày
Tình yêu thắm đượm mê say
Phu thê trọn một kiếp này bên nhau.


Chia xa đã mấy mươi năm
Khắc sâu kỉ niệm trong tâm bao ngày
Xuân về nắng tỏa hồng say
Ước mong gặp lại một ngày bên nhau.

Già BIỆT
Thôi đành giã biệt tháng năm
Xin đừng nhắn gửi hỏi thăm mỗi ngày
Còn đâu giấc mộng mê say
Lỡ làng duyên phận kiếp này xa nhau


19. Nguyễn Văn Thơm

HẸN GẶP
Xa nhau đã trọn một năm
Dù buồn anh vẫn thư thăm hàng ngày
Biết rằng anh vẫn đắm say
Hẹn anh hãy đợi tết này gặp nhau...


20. Ha Lan

ĐỢI NHAU
Người đi hết tháng cùng năm
Nhớ ai ngoài chốn xa xăm tháng ngày
Nhớ ai trộn giọt thơ say
Gửi vào trong tóc những ngày đợi nhau



21. Hà Văn Cẩm

TÌNH THƠ
Làng lục bát đã tròn năm
Mà tình ta vẫn trẻ măng hàng ngày
Uống thơ cho bõ cơn say
Dốc bầu qua mạng tháng ngày tặng nhau

SAY
Xướng hoạ chẳng kể tháng năm
Như hơi thở với cơm ăn hàng ngày
Vợ lườm ta vẫn cứ say
Xin dâng cả tấm lòng này cho nhau

 

GỬI
Cạn ngày cạn tháng cạn năm
Rừng thơ cứ nổi như măng cả ngày
Chẳng Ê ti Líc mà say
Rót câu xướng hoạ đêm ngày tặng nhau



22. Nguyễn Ngọc Cận

TÌNH XUÂN
Rưng rưng giây phút cuối năm
Chút đông sót lại lạnh căm từng ngày
Sáng nay xuân hát mê say
Bên em tình ấm đong đầy vì nhau!


23. Phan Kỷ Sửu

TÌNH THƠ
Tình thơ đâu tính tháng năm
Gieo vần xướng họa,lời thăm bao ngày
Chào xuân thay chén men say
Đôi dòng cảm hứng vơi đầy tặng ai!


24. Đinh Thường

TÌNH NÀY CÓ NHAU
Thăm trang thi hoạ đầu năm
Hình dung gương mặt thơ văn bao ngày
Thú vui tao nhã mê say
Một xướng, trăm hoạ tình này có nhau.


25. Lê Minh Dung

TÌNH THƠ
Bên nhau thi họa đầy năm
Câu thơ dẫn lối vào thăm mỗi ngày
Thơ anh, thơ chị mê say
Thơ tôi nối nhịp dịp này cùng nhau.


26. Trần Thanh Dũng

CHÚC NHAU
Vin câu thơ chúc đầu năm
Văn chương thi phú đều tăng mỗi ngày
Viết nhiều, càng đọc, càng say
Càng say, càng đọc, càng ngày gần nhau


27. Trần Mạnh Tuân

NĂM HẾT... TẾT ĐẾN!
Canh Dần đã sắp hết năm,
Sang xuân Tân Mão gắng chăm mỗi ngày.
Tình thơ Lục bát mê say,
Xuân về, Tết đến thơ này tặng nhau.


28. Nguyễn Quang Sơn

HẸN MÙA XUÂN
Tôi bạn xướng họa quanh năm
Bao nhiêu ngày tháng viếng thăm chốn này
Xem thơ lòng thấy đắm say
Tình--tứ nồng cháy hẹn ngày gặp nhau


29. Minh Tâm

HÒA ĐIỆU
Những chiều se lạnh cuối năm
Tình thơ lục bát tri âm vẫn đầy
Vui hòa giai điệu nồng say
Lắng sâu, tha thiết tình này trao nhau

TÌNH NHỚ!
Thời gian thắm thoát hết năm
Trôi vèo, chẳng kịp, đã qua bao ngày
Còn chăng là giữ tình say
Trong vần thơ nhớ tràn đầy của nhau

NHẮN NGƯỜI
Người đi biền biệt bao năm
Trong ta vẫn đợi chờ mong mỗi ngày
Nghe lòng se sắc đắng cay
Dâng tràn khóe mắt, tình đầy, mất nhau…?

THAY LÁ
Bốn mùa thay đổi trong năm
Mỗi mùa chẳng được cùng ta bao ngày
Thu yêu, hạ nhớ, đông say…
Mùa đi, nắng đổi, cành thay lá tình…

NỒNG SAY
Thế là đã hết một năm
Vần thơ tứ họa tri âm bao ngày
Chứa chan ấm áp nồng say
Từng câu, từng chữ tràn đầy tình nhau!


30. Hoàng Nơi


LỤC BÁT ĐẦU NĂM
Vần thơ lục bát đầu năm
Chúc các thi hữu luyện chăm mỗi ngày
Tình thơ lục bát đắm say
Chọn vần chọn ý đủ đầy trao nhau.

Ý ĐẢNG LÒNG DÂN
Thả câu lục bát đầu năm
Vần thơ ý đảng vào thăm từng ngày
Tám mốt xuân vẫn hăng say
Đảng trong cuộc sống hàng ngày truyền nhau.


 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Nguyễn Minh Quang
2. Chử Thu Hằng
3. Võ Quang Diệm
4. Liên Hương

5. Bùi Thị Bình
6. Nguyễn Đức Tùy
7. Phạm Văn Tự
8. Lê Danh Tuệ
9. Nguyễn Văn Hùng
10. Bảo Long

11. Trần Thị Lợi
12. Công Văn Dị
13. Phạm Văn Tự
14. Phạm Minh Giắng
15. Đào Hồng Hoạt
16. Nguyễn Văn Năm
17. Cao Trần Nguyên
18. Nguyễn Lưu Hoa
19. Nguyễn Văn Thơm
20. Ha Lan

21. Hà Văn Cẩm
22. Nguyễn Ngọc Cận
23. Phan Kỷ Sửu

24. Đinh Thường
25. Lê Minh Dung
26. Trần Thanh Dũng

27. Trần Mạnh Tuân
28. Nguyễn Quang Sơn
29. Minh Tâm
30. Hoàng Nơi

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Thúy Ngoan - Ngoanhp20@gmail.com - 0988760863 - 116/261 Trần Nguyên Hãn-Lê Chân-HP  (Ngày 15/01/2011 05:32:20 PM)

Ở hai đầu
Trên ấy rừng già anh có rét không
Em dưới biển đêm nằm nghe sóng vỗ
Gió đông lạnh vót thành nỗi nhớ
Ở hai đầu ta cứ ngóng mong nhau...

  HOÀNG NƠI - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - hà phong- hà trung- thanh hóa  (Ngày 9/01/2011 08:14:40 AM)
LỤC BÁT ĐẦU NĂM
Vần thơ lục bát đầu năm
Chúc các thi hữu luyện chăm mỗi ngày
Tình thơ lục bát đắm say
Chọn vần chọn ý đủ đầy trao nhau.

Ý ĐẢNG LÒNG DÂN
Thả câu lục bát đầu năm
Vần thơ ý đảng vào thăm từng ngày
Tám mốt xuân vẫn hăng say
Đảng trong cuộc sống hàng ngày truyền nhau.




  Lý Thị Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đăk Lăk  (Ngày 8/01/2011 05:02:04 PM)
Minh Tâm
HÒA ĐIỆU
Những chiều se lạnh cuối năm
Tình thơ lục bát tri âm vẫn đầy
Vui hòa giai điệu nồng say
Lắng sâu, tha thiết tình này trao nhau

TÌNH NHỚ!!!
Thời gian thắm thoát hết năm
Trôi vèo, chẳng kịp, đã qua bao ngày
Còn chăng là giữ tình say
Trong vần thơ nhớ tràn đầy của nhau

NHẮN NGƯỜI
Người đi biền biệt bao năm
Trong ta vẫn đợi chờ mong mỗi ngày
Nghe lòng se sắc đắng cay
Dâng tràn khóe mắt, tình đầy, mất nhau…?

THAY LÁ
Bốn mùa thay đổi trong năm
Mỗi mùa chẳng được cùng ta bao ngày
Thu yêu, hạ nhớ, đông say…
Mùa đi, nắng đổi, cành thay lá tình…

NỒNG SAY
Thế là đã hết một năm
Vần thơ tứ họa tri âm bao ngày
Chứa chan ấm áp nồng say
Từng câu, từng chữ tràn đầy tình nhau!
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0166 657 4404 - Tân An- Nghĩa Lộ- Yên Bái  (Ngày 8/01/2011 02:35:40 PM)

Nguyễn Quang Sơn
HẸN MÙA XUÂN
Tôi bạn xướng họa quanh năm
Bao nhiêu ngày tháng viếng thăm chốn này
Xem thơ lòng thấy đắm say
Tình--tứ nồng cháy hẹn ngày gặp nhau

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/01/2011 11:25:04 PM)

Trần Mạnh Tuân

NĂM HẾT... TẾT ĐẾN!

Canh Dần đã sắp hết năm,
Sang xuân Tân Mão gắng chăm mỗi ngày.
Tình thơ Lục bát mê say,
Xuân về, Tết đến thơ này tặng nhau.

  Trần Thanh Dũng - NTTHANHDUNG - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 7/01/2011 06:21:55 PM)

Trần Thanh Dũng

CHÚC NHAU
Vin câu thơ chúc đầu năm
Văn chương thi phú đều tăng mỗi ngày
Viết nhiều, càng đọc, càng say
Càng say, càng đọc, càng ngày gần nhau

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 7/01/2011 09:32:02 AM)

Lê Minh Dung

TÌNH THƠ
Bên nhau thi họa đầy năm
Câu thơ dẫn lối vào thăm mỗi ngày
Thơ anh, thơ chị mê say
Thơ tôi nối nhịp dịp này cùng nhau.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 6/01/2011 11:45:50 PM)

Đinh Thường
TÌNH NÀY CÓ NHAU
Thăm trang thi hoạ đầu năm
Hình dung gương mặt thơ văn bao ngày
Thú vui tao nhã mê say
Một xướng, trăm hoạ tình này có nhau.

  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 066 38 14346-01638.6 - 8/11đường Tua Hai Kp3 P/1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 6/01/2011 03:40:15 PM)
Họa vận bài Thi Họa của Lê Minh Dung
TÌNH THƠ
Tình thơ đâu tính tháng năm
Gieo vần xướng họa,lời thăm bao ngày
Chào xuân thay chén men say
Đôi dòng cảm hứng vơi đầy tặng ai!
  Nguyễn Ngọc Cận - nguyenngoccan95@gmail.com -  - Huế  (Ngày 6/01/2011 12:43:15 PM)

TÌNH XUÂN
Rưng rưng giây phút cuối năm
Chút đông sót lại lạnh căm từng ngày
Sáng nay xuân hát mê say
Bên em tình ấm đong đầy vì nhau!
Nguyễn Ngọc Cận

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - o936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 6/01/2011 08:53:26 AM)

GỬI
Cạn ngày cạn tháng cạn năm
Rừng thơ cứ nổi như măng cả ngày
Chẳng Ê ti Líc mà say
Rót câu xướng hoạ đêm ngày tặng nhau
Hà Văn cẩm

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 6/01/2011 08:53:12 AM)

SAY
Xướng hoạ chẳng kể tháng năm
Như hơi thở với cơm ăn hàng ngày
Vợ lườm ta vẫn cứ say
Xin dâng cả tấm lòng này cho nhau
Hà Văn Cẩm

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 6/01/2011 10:33:54 AM)

TÌNH THƠ
Làng lục bát đã tròn năm
Mà tình ta vẫn trẻ măng hàng ngày
Uống thơ cho bõ cơn say
Dốc bầu qua mạng tháng ngày tặng nhau
Hà Văn Cẩm

  Hà Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 5/01/2011 09:35:55 PM)
Ha Lan

ĐỢI NHAU


Người đi hết tháng cùng năm
Nhớ ai ngoài chốn xa xăm tháng ngày
Nhớ ai trộn giọt thơ say
Gửi vào trong tóc những ngày đợi nhau
  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 5/01/2011 09:20:05 PM)
HẸN GẶP

Xa nhau đã trọn một năm
Dù buồn anh vẫn thư thăm hàng ngày
Biết rằng anh vẫn đắm say
Hẹn anh hãy đợi tết này gặp nhau...
  Nguyen Luu Hoa - ngluuhoa@ymail.com - 0210 3840593 - Viet tri- Phu Tho  (Ngày 5/01/2011 05:14:13 PM)
TÌNH LỤC BÁT
Yêu thơ Lục bát cả năm
Chỉ xa mới có vài dăm ba ngày
Không phai tình đậm nồng say
Giao lưu kết nối giãi bày cùng nhau.

TÌNH PHU THÊ
Bên nhau đã mấy chục năm
Ngọt bùi chia sẻ đồng tâm tháng ngày
Tình yêu thắm đượm mê say
Phu thê trọn một kiếp này bên nhau.


Chia xa đã mấy mươi năm
Khắc sâu kỉ niệm trong tâm bao ngày
Xuân về nắng tỏa hồng say
Ước mong gặp lại một ngày bên nhau.

Già BIỆT
Thôi đành giã biệt tháng năm
Xin đừng nhắn gửi hỏi thăm mỗi ngày
Còn đâu giấc mộng mê say
Lỡ làng duyên phận kiếp này xa nhau
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 5/01/2011 12:38:21 PM)

Cao Trần Nguyên

LỠ

Hẹn gặp nhau dịp cuối năm,
Nào ngờ đường sá xa xăm-lỡ ngày,
Đầu năm tửu dụ thơ-say,
Lần này hẹn lại lỡ ngày gặp nhau.

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 7/01/2011 10:44:30 AM)
Kính gửi; BBT em đã gửi 2 bài này rồi nhưng thấy máy có hiện tượng đường truyền không biết có được không, nên xin gửi 1 lần nữa mong BBT thông cảm và chọn lựa.
Kính thư
LƯU TRUYỀN
Cội nguồn lục bát ngàn năm
Lời ru tình mẹ xa xăm tháng ngày
Truyền đời, lưu giữ cho nay
Để con xướng họa giãi bày cùng nhau./.
Vì YÊU
Yêu nàng lục bát bao năm
Đôi mắt tứ tuyệt lá răm tỏ bày
Để hồn thi sĩ đắm say
Trao tình xướng họa đêm ngày yêu nhau./.
  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 5/01/2011 09:40:51 AM)

Đào Hồng Hoạt

TÌNH XUÂN
Vẫn vòng quay ấy hàng năm
Canh Dần đã hết, mèo thăm đến ngày
Tình xuân chưa uống mà say
Tình người ấm áp xuân này hẹn trao

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 5/01/2011 09:40:30 AM)

Phạm Minh Giắng

BẠN THƠ ƠI
Thi đàn tổng kết hết năm
Những ai xướng hoạ đều chăm hàng ngay
Thơ mình thơ bạn cùng say
Lục đây Bát đấy đẹp ngày gặp nhau

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 5/01/2011 08:01:31 AM)
Phạm Văn Tự
CHỢ THƠ
Chợ thơ mua bán quanh năm
Gần xa tấp nập "uống ăn" đêm ngày
Buồn vui cười khóc tỉnh say
Xuân về "lên mạng" giãi bày...thương nhau !
THẨN THƠ
Thẩn thơ... thơ thẩn cả năm
Lục trên bát dưới hao tâm tháng ngày
Mơ màng cơn tỉnh giấc say
Câu khôn câu dại...kiếp này vì nhau !
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 10:30:38 PM)

Công Văn Dị

HOẠ THƠ

Hoạ thơ nào kể tháng năm
Thi hữu tất bật nhăm nhăm tối ngày
Âu là thơ phú chót say
Lục chờ bát đón dãi bày với nhau



  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 10:31:08 PM)

Trần Thị Lợi

1.THƠ XUÂN
Quay đi, ngoảnh lại, hết năm
Bước sang năm mới đã dăm ba ngày
Rượu xuân nâng chén cùng say
Thơ xuân khai bút dịp này trao nhau

2.TÌNH XUÂN
Đón xuân, đón lộc đầu năm
Mừng xuân, thi hữu tới thăm mỗi ngày
Tình xuân phơi phới mê say
Hoa xuân hương sắc dâng đầy tặng nhau

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62 Đốc Phũ Thu, Châu Đốc, An Giang  (Ngày 4/01/2011 08:07:05 PM)

Bảo Long
TIẾP BƯỚC...
Một năm tiếp bước một năm...
Tâm hồn thi họa bón chăm hằng ngày
Trả-vay duyên nợ lỡ say
Đi tìm thanh thản... nơi này cùng nhau.

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 08:08:34 PM)

Nguyễn Văn Hùng

ĐỢI
Họa thơ mải miết quanh năm
Hội thơ lỡ hẹn, chưa thăm một ngày
Đọc thơ... tình đã đắm say
Đợi ngày rạng rỡ mặt mày gặp nhau

HẸN
Vườn em xanh lá quanh năm
Đóa quỳnh chỉ nở vào đêm, không ngày
Nõn nà...Anh có mê say
Nửa đêm, anh nhé ! vườn này...gặp nhau !

NÂNG CHÉN
Thơ em tình tứ suốt năm
Thơ anh thương nhớ, bâng khuâng đêm ngày
Đầu năm nâng chén uống say
Tứ tuyệt thi họa...hẹn ngày gặp nhau

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 05:20:46 PM)

Lê Danh Tuệ

THƠ NÀY TẶNG NHAU
Nhà Binh công việc quanh năm
Thú vui "Thi hoạ" vẫn thăm hàng ngày
Chùm thơ tứ tuyệt đắm say
Bắc Nam gần bởi thơ này tặng nhau

THĂM HOA
Ngàn hoa tươi tốt quanh năm
Yêu hoa người vẫn bón chăm hàng ngày
Cúc, mai, hồng...nở đắm say
Yêu nhau ta hái hoa này tặng nhau

CHÚC NGÀY ĐẦU NĂM
Hai ngàn mười một (2011) đầu năm
Bao lời tốt đẹp chúc thăm hàng ngày
Trao nhau ánh mắt đắm say
Mừng trang Lục bát...thơ này tặng nhau

Lê Danh Tuệ

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 4/01/2011 05:26:10 PM)

Phạm Văn Tự

YÊU HOÀI
Yêu hoài... suốt tháng suốt năm,
Chỉ là hình bóng xa xăm đêm ngày.
Buồn lòng mượn chén để say,
Cho quên duyên nợ hao gầy chờ nhau !

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 4/01/2011 09:28:39 AM)
Nguyễn Đức Tùy

TẶNG BẠN THƠ
Bạn thơ vui thú quanh năm
Yêu thơ lục bát, đến thăm hàng ngày
Trẻ già hăng hái mê say
Tình thơ gửi gắm, tỏ bày cùng nhau.

CẢM ƠN BÀ
Thế là thêm được một năm
Thương tôi bà đã lo chăm hàng ngày
Tôi thì thơ thẩn mê say
Ơn bà, có chút thơ này tặng nhau

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 4/01/2011 05:27:14 PM)

Bùi Thị Bình

CHÚC MỪNG

Xin giành đôi chữ đầu năm
Chúc mừng thi hữu đến thăm ngày ngày
Thơ mãi đẹp, tình mãi say
Niềm vui xướng họa, nơi này gặp nhau!

  Liên Hương - sutilamat@gmail.com - 38483171 - Q3 TP HCM  (Ngày 4/01/2011 05:28:37 PM)

Liên Hương

VƯỜN TỨ TUYỆT

Ươm mầm tứ tuyệt trọn năm
vì người anh bón anh chăm đêm ngày
Hoa cười ngan ngát hương say
Mùa xuân anh gửi hoa này tới nhau




  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 4/01/2011 07:11:36 AM)
VƯỜN THƠ

Vườn thơ lục bát quanh năm
Lời châu, ý ngọc trăng rằm sáng soi
Người yêu thơ bốn phương trời
Thả hồn ngâm vịnh, gửi lời chúc nhau

Võ Quang Diệm
  Chử Thu Hằng - nguoibinhthuong1957@yahoo.com - 01663332171 - Sơn Tây. Ba Đình. HN  (Ngày 4/01/2011 12:48:47 AM)

Chử Thu Hằng
CHÚC
Chúc thơ tứ tuyệt một năm,
Người Thơ yêu mến vào thăm hàng ngày.
Say thơ… say họa… thêm say…
Tình Thơ lưu luyến vơi đầy cho nhau.

GỬI THẦY TUÂN
Thương Thầy lọ mọ cả năm,
Tứ tuyệt thi họa vun chăm tối ngày.
Bạn Thơ trót đắm đuối say,
Lựa câu, chọn ý giãi bày cùng nhau.



  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 4/01/2011 12:14:48 AM)

Nguyễn Minh Quang

HỌA LỤC BÁT
Lục bát thi họa hằng năm
Từ Nam chí Bắc ghé thăm từng ngày
Câu sáu câu tám đắm say
Vần cao vần thấp nơi này trao nhau!

Các bài khác: