RU EM CUỐI MÙA ĐÔNG

Ngoan nào, em ngủ đi em
Ngoài kia mưa gió ướt mèm cỏ cây
Bông lúa ốm, bắp ngô gầy
Vật vờ qua sớm lất lây qua chiều
Ví dầu mái dột tường xiêu
Hết lòng ba mẹ thương yêu chúng mình
Quê không nuôi nổi gia đình
Đành trôi dạt cánh lục bình phố xa…
Chị tròn chín em non ba
Ngủ ngoan nào ngủ ơi à ngủ ngoan
Ngày mai nắng ấm rộn ràng
Chị em mình đón xuân sang- mẹ về!
Nguyễn Ngọc Hưng
(Hội viên Hội nhà văn Việt
Địa chỉ: Đội 10, Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3861312 - Email: nguyenngochung204@yahoo.com
|
"Chị tròn chín, em non ba"
Bây giờ thay mẹ thay bà ru em Bên ngoài gió lạnh sương đêm Chị em vất vưởng bên thềm phố xa Gửi thân đô thị chốn phồn hoa Đỡ đần đôi chút mẹ cha héo gầy Ngủ ngoan...em ngủ cho say Mong qua đêm lạnh, đợi ngày nắng lên!
...Ngoan nào anh dẫn đi chơi
Cho em cưỡi hổ dưới trời đu quay Rồi anh mua cả bóng bay Mua voi bỏ túi cầm tay kiếm vàng Ngồi trên thú nhún nhịp nhàng Nhạc hồng bay lượn không gian nhảy đều Giọng Văn ngọt lịm đáng yêu Linh nghe chừng cũng ít nhiều hiểu anh Văn cười đôi mắt long lanh Bà ơi! cháu biết dỗ daành em Linh... Vũ Xuân Quản! |