Thứ ba, 19/03/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 52 năm 2010 (26/12/2010) 

Tuần 52 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “TÌNH ANH” của tác giả Thương Giang (Kiev- Ucraina. Email: thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:

Thương Giang

TÌNH ANH

Tình anh như nắng mùa thu

Xua tan hơi lạnh sương mù, nơi đây...

Lời anh như cánh hạc bay

Đậu vào giấc ngủ hao gầy... nhớ thương...

 

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:



1. Tú Lục Bát

TÌNH EM
Tình em như nắng cuối thu
Sưởi cơn gió bụi mit mù chốn đây.
Lời em theo gió mây bay
Đến bên anh những tháng ngày yêu thương.


2. Nguyễn Minh Quang

SÓC TRĂNG
Sóc Trăng có nhớ mùa thu
Tình anh theo đám sương mù tới đây
Câu thề lóng ngóng gió bay
Để ai hụt hẫng tháng ngày nhớ thương!

 

3. Đinh Thường

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Đông về sót một sắc thu
Lắt leo sự sống phập phù đâu đây
Biết rằng gió cuốn lá bay
Cũng xin vàng tới trọn ngày yêu thương.


4. Nguyễn Đức Tùy

HẸN EM
Hẹn em một buổi chiều Thu
Mặt trời xua áng mây mù nơi đây
Vào Nam trên một chuyến bay
Gặp nhau để thỏa bao ngày nhớ thương.

THU SANG
Lá vàng rải lối sang Thu
Bầu trời mặt đất sương mù đó đây
Gió đưa thoang thoảng hương bay
Nao nao trong dạ vơi đầy nhớ thương



5. Hà Văn Cẩm

 

NHỚ
Trở về với giấc mơ thu
Quên đi giá lạnh sương mù nơi đây
Chim chiều đang mải miết bay
Còn ta ta vẫn tràn đầy yêu thương

TÌNH ANH _TÌNH EM
Tình em nắng nhạt cuối thu
Tình anh bão lửa mịt mù nơi đây
Tình em chưa hứa đã bay
Tình anh như sóng hồ đầy yêu thương

GIẤU
Em như cái nắng cuối thu
Anh như một chút sương mù nơi đây
Tình mình vừa thắm đã bay
Giấu trong vai áo những ngày yêu thương


6. Phạm Minh Giắng

ĐỢI CHỜ
Thôi đành dứt ánh chiều thu
Nắng phai màu thắm, gió vù qua đây
Lá vàng chiếc cuối cùng bay
Để cây trơ trọi quắt quay…đợi chờ.



7. Đào Hồng Hoạt

NHỚ
Theo anh về giữa chiều thu
Tưởng rằng trăng mãi đền bù nhau đây
Đâu ngờ thoảng gió heo bay
Dửng dưng sương phủ, bàn tay lạnh lùng.



8. Bảo Long

HƯƠNG LÚA
Đông về tạm biệt tàn thu
Mang theo cái lạnh sương mù về đây
Lúa vàng trỉu hạt hương bay...
Đón mùa xuân mới tràn đầy yêu thương!



9. Nguyễn Văn Thơm

EM ĐI
Em đi nghiêng cả trời thu
Đổ đông lạnh buốt mịt mù nơi đây.
Chim trời mỏi rã cánh bay
Cố đem thư, đã nén đầy tình thương


10. Hương Sinh

EM CƯỜI
Em cười nghiêng cả trời thu
Tan đi giá lạnh, mây mù đó đây.
Tiếng em tựa lá me bay
Rơi vào giấc mộng đong đầy yêu thương.



11. Công Văn Dị

TÌNH EM
Tình em thánh thót giọt thu
Hoà cùng với tiếng chim gù đó đây
Chẳng như lời nói gió bay
Tình đem bỏ chợ tối ngày ai thương!



12. Võ Quang Diệm

 

CHIỀU BUÔNG
Nắng vàng óng ả sắc thu
Mênh mang rừng vắng, chiều từ từ buông
Nỗi lòng xa xứ buồn vương
Chim trời mỏi cánh, đơn thương giữa đời.


13. Nguyễn Văn Năm

 

TUYÊN NGÔN
Ba đình lộng gió mùa thu
Xoá tan hắc ám mây mù là đây
Sao vàng, cờ đỏ tung bay
Tuyên ngôn lời Bác tràn đầy yêu thương.


THỔN THỨC
Lặng nghe tiếng gió chiều thu
Tâm tình với lá hẹn từ hôm nay
Nhẹ buông cùng gió lá bay
Để cây thổn thức đêm ngày buồn thương.


NGOÀI NÀY
Hoàng hôn tím đợi ngày thu
Gói vào tình khúc không mờ đó đây
Gửi đi thao thức vơi đầy
Sông Trăng hỡi... nhớ ngoài này Sông Thương.


NHỚ THƯƠNG
Xa nhau đã mấy mùa thu
Hẹn ngày gặp lại đắp bù sao đây?
Hay là lời nói gió bay
Để ai ôm mộng lòng đầy nhớ thương.



14. Bùi Thị Bình

CÒN ĐÂU!
Còn đâu nữa một nét thu
Trời u ám, đất mịt mù chốn đây
Lời xưa như gió thoảng bay
Xé lòng ai... cánh hạc gầy xót thương!


15. Cao Trần Nguyên

NHỚ CHIỀU
Nhớ chiều vàng-ấm nắng Thu
Nghe như có tiếng chim: Gù-đâu đây,
Động cành, chạm lá chim bay
Trông con sa lưới-lạc bầy mà thương.


16. Nguyễn Văn Hùng

NỤ HÔN
Nụ hôn ngọt đến ngàn thu
Đỉnh non ta vượt mây mù, lên đây
Nụ hôn chắp cánh ta bay
Ngàn thu ghi phút giây này yêu thương.

ANH ƠI !
Mắt em ngân ngấn giọt thu
Anh ơi ! Đừng thả sương mù nơi đây
Đừng nhìn theo bóng mây bay
Hãy nhìn vào mắt em đầy yêu thương

MẮT EM
Mắt em xanh thẳm hồ thu
Em ơi ! anh muốn nhảy dù xuống đây
Mắt in trời biếc, mây bay
Mênh mông tình nghĩa, tràn đầy yêu thương.

LỜI GIÓ MÂY
Hãy mưa đi ! Hỡi mây thu!
Nỗi niềm chi ? Sấm ù ù đó đây!
Gió ơi ! Gió lạc hướng bay!
Mưa chi vùng lũ đang đầy xót thương?

TẶNG VẬT
Chia tay anh, một ngày thu
Có chiếc khăn dù, em tặng anh đây
Tuổi hai mươi - cánh chim bay
Khăn che ấm ngực, phủ dày nhớ thương...


17. Nguyễn Thị Diện

VÌ AI
Vì ai mắt đượm nét thu
Hẹn thề năm tháng mịt mù đó đây
Sông Trăng quạnh vắng mưa bay
Bình Định xa ngái đọa đày yêu thương



18. Võ Quang Diệm

LỠ LÀNG
Bến sông Thương một chiều thu
Sương giăng, đò vẫn chần chừ chưa sang
Biển đời sông nước mênh mang
Duyên tình với bến lỡ làng mà thương!


19. Trần Thị Lợi

1. CỜ HỒNG
Nhớ ngày cách mạng muà thu
Toàn dân quét sạch bóng thù nơi đây
Cờ hồng phấp phới tung bay
Tuyên ngôn độc lập tròn đầy yêu thương

2. THUYỀN AI
Thuyền ai trôi giữa sông thu
Cánh buồm căng tựa cánh dù xuống đây
Trên trời mây trắng nhẹ bay
Dưới sông sóng nước cuộn đầy nhớ thương


3. MẸ RU
Mẹ sinh con giữa mùa thu
Một chiều sương gió mây mù chốn đây
Lá vàng gió cuốn bay bay
Mẹ ru tôi, tiếng ru đầy yêu thương


20. Nguyễn Thanh Tuyên

THÁNG 8
Trời xanh xanh thế mùa thu
Xua tan sương giá mây mù nơi đây
Sắc cờ ửng ngọn gió lay
Chăn đơn đắp thuở đông gầy...nhớ...thương...

 

 
21. Hoàng Nơi

TÌNH EM
Heo may se lạnh trời thu
Lá rơi nghiêng nhẹ, tưởng chừ xuống đây
Cúc vàng đứng ngắm gió bay
Chìm trong giấc mộng, tràn đầy nhớ thương.

ĐÓN XUÂN
Trăm ngàn con gió trời thu
Không sao cản nổi mây mù nơi đây
Ta như đôi nhạn lượn bay
Đón mùa xuân mới, ngập tràn tình thương

BỐN MÙA
Cúc vàng dịu nắng trời thu
Cái đông lạnh giá, chẳng bù trong đây
Xuân về mưa nhẹ gió bay
Hè sang cuốc cuốc gọi bầy nhớ thương

NỤ HÔN
Nụ hôn đầu, dễ nhớ thương
Tình xuân mơ mộng, coi thường dễ bay
Gặp lại nhau chốn nơi đây
Giang tay ôm ấp, ngập đầy tình thu.



22. Ha Lan

CHỜ ĐỢI
Chàng đi vào dạo cuối thu
Trăng non đầu núi mây mù chốn đây
Chờ chàng mỏi cánh vạc bay
Chơi vơi nổi nhớ đong đầy niềm thương

ƯỚC GÌ
Vào đông còn chút tiết thu
Bầu trời lặng ngắt mây mù quanh đây
Ước gì là cánh chim bay
Bay ngay đến chỗ có người ta thương

THƯƠNG AI
Nhớ ai mắt đã quầng thu
Vắng ai mái tóc rối bù từ đây
Thương ai mỏi cánh đường bay
Thấy ai vất vả đêm ngày, mà thương


23. Nguyễn Quang Sơn

AI HIỂU LÒNG TA
Anh là nắng nhạt cuối thu
Cũng le lói sáng chiều mù mây bay
Đã từng thề thốt nơi đây
Giờ thì đau đớn tháng ngày... nhớ thương


24. Phan Kỷ Sửu

ĐÂU RỒI DÁNG AI?
Tình ta vàng nắng đầu thu
Dáng ai sao vẫn mịt mù chân mây?
Đâu rồi tà áo trắng bay
Rợp vần thơ tím tháng ngày bướm hoa.


25. Lê Danh Tuệ

TÌNH TA
Tình ta như gió mùa thu
Xua tan bóng tối, mây mù đâu đây
Cánh diều thong thả bay bay
Sáo ru dìu dịu đong đầy yêu thương!


26. Lê Minh Dung

MỘNG CHIỀU THU
Lá chiều rơi đã vàng Thu
Rủ hanh hao, gọi sương mù về đây
Lạy Trời cho gió đừng bay
Tôi - Em lót mộng tháng ngày yêu thương.


 

27. Phạm Văn Tự

NỖI LÒNG...
Đêm đông ngồi hoạ thơ thu
Đèn khuya leo lét...viết từ gì đây?
Ngoài trời giá lạnh sương bay
Tình thu day dứt...dâng đầy nhớ thương!



28. Trần Mạnh Tuân
(Năm mới gửi tặng thầy Tự)

NỖI LÒNG... THẦY TỰ
Nỗi lòng Thầy Tự đêm thu
Tình thơ tâm đắc... cảm từ ai đây?
Hà Giang sương lạnh gió bay?
Mà lòng vương vấn... giăng đầy yêu thương!

 

 

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:


1. Tú Lục Bát

2. Nguyễn Minh Quang
3. Đinh Thường
4. Nguyễn Đức Tùy
5. Hà Văn Cẩm

6. Phạm Minh Giắng
7. Đào Hồng Hoạt
8. Bảo Long
9. Nguyễn Văn Thơm
10. Hương Sinh
11. Công Văn Dị
12. Võ Quang Diệm

13. Nguyễn Văn Năm

14. Bùi Thị Bình
15. Cao Trần Nguyên

16. Nguyễn Văn Hùng
17. Nguyễn Thị Diện

18. Võ Quang Diệm
19. Trần Thị Lợi

20. Nguyễn Thanh Tuyên

21. Hoàng Nơi
22. Ha Lan
23. Nguyễn Quang Sơn
24. Phan Kỷ Sửu
25. Lê Danh Tuệ
26. Lê Minh Dung

27. Phạm Văn Tự

28. Trần Mạnh Tuân

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 1/01/2011 11:30:53 PM)

Trần Mạnh Tuân
(Năm mới gửi tặng thầy Tự)

NỖI LÒNG... THẦY TỰ
Nỗi lòng Thầy Tự đêm thu
Tình thơ tâm đắc... cảm từ ai đây?
Hà Giang sương lạnh gió bay?
Mà lòng vương vấn... giăng đầy yêu thương!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 1/01/2011 10:46:17 PM)

Phạm Văn Tự

NỖI LÒNG...
Đêm đông ngồi hoạ thơ thu
Đèn khuya leo lét...viết từ gì đây?
Ngoài trời giá lạnh sương bay
Tình thu day dứt...dâng đầy nhớ thương!

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 30/12/2010 11:36:03 PM)

Lê Minh Dung
MỘNG CHIỀU THU
Lá chiều rơi đã vàng Thu
Rủ hanh hao, gọi sương mù về đây
Lạy Trời cho gió đừng bay
Tôi - Em lót mộng tháng ngày yêu thương.

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 30/12/2010 10:11:48 AM)
Lê Danh Tuệ
TÌNH TA

Tình ta như gió mùa thu
Xua tan bóng tối, mây mù đâu đây
Cánh diều thong thả bay bay
Sáo ru dìu dịu đong đầy yêu thương!
  Phan Kỷ Sửu - kysuuttv@yahoo.com.vn - 01638 666349 - 8/11 đường Tua Hai kp3,P1 Thị xã Tây Ninh  (Ngày 30/12/2010 07:12:50 AM)
họa thơ Tình anh của Thương Giang
ĐÂU RỒI DÁNG AI?
Tình ta vàng nắng đầu thu
Dáng ai sao vẫn mịt mù chân mây?
Đâu rồi tà áo trắng bay
Rợp vần thơ tím tháng ngày bướm hoa.
PHAN KỶ SỬU
  Nguyễn Quang Sơn - nguyenquangson_2004yahoo.com - 0293 871 941 - Tân An Nghĩa Lộ Yên Bái  (Ngày 30/12/2010 12:28:28 AM)

Nguyễn Quang Sơn

AI HIỂU LÒNG TA
Anh là nắng nhạt cuối thu
Cũng le lói sáng chiều mù mây bay
Đã từng thề thốt nơi đây
Giờ thì đau đớn tháng ngày... nhớ thương

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 29/12/2010 09:39:33 PM)

Ha Lan

CHỜ ĐỢI

Chàng đi vào dạo cuối thu
Trăng non đầu núi mây mù chốn đây
Chờ chàng mỏi cánh vạc bay
Chơi vơi nổi nhớ đong đầy niềm thương

ƯỚC GÌ

Vào đông còn chút tiết thu
Bầu trời lặng ngắt mây mù quanh đây
Ước gì là cánh chim bay
Bay ngay đến chỗ có người ta thương

THƯƠNG AI

Nhớ ai mắt đã quầng thu
Vắng ai mái tóc rối bù từ đây
Thương ai mỏi cánh đường bay
Thấy ai vất vả đêm ngày, mà thương

  Hoàng Nơi - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong - Hà Trung - Thanh Hóa  (Ngày 29/12/2010 09:18:16 PM)

Hoàng Nơi

TÌNH EM
Heo may se lạnh trời thu
Lá rơi nghiêng nhẹ, tưởng chừ xuống đây
Cúc vàng đứng ngắm gió bay
Chìm trong giấc mộng, tràn đầy nhớ thương.

ĐÓN XUÂN
Trăm ngàn con gió trời thu
Không sao cản nổi mây mù nơi đây
Ta như đôi nhạn lượn bay
Đón mùa xuân mới, ngập tràn tình thương

BỐN MÙA
Cúc vàng dịu nắng trời thu
Cái đông lạnh giá, chẳng bù trong đây
Xuân về mưa nhẹ gió bay
Hè sang cuốc cuốc gọi bầy nhớ thương

NỤ HÔN
Nụ hôn đầu, dễ nhớ thương
Tình xuân mơ mộng, coi thường dễ bay
Gặp lại nhau chốn nơi đây
Giang tay ôm ấp, ngập đầy tình thu.

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 29/12/2010 09:16:46 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

THÁNG 8

Nắng vàng trời thắm mùa thu
Xua tan sương giá mây mù nơi đây
Sắc cờ ửng ngọn gió lay
Chăn đơn đắp thuở đông gày... nhớ ! ...thương !

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 29/12/2010 06:37:52 PM)

Trần Thị Lợi
1. CỜ HỒNG
Nhớ ngày cách mạng muà thu
Toàn dân quét sạch bóng thù nơi đây
Cờ hồng phấp phới tung bay
Tuyên ngôn độc lập tròn đầy yêu thương
2. THUYỀN AI
Thuyền ai trôi giữa sông thu
Cánh buồm căng tựa cánh dù xuống đây
Trên trời mây trắng nhẹ bay
Dưới sông sóng nước cuộn đầy nhớ thương
3.MẸ RU
Mẹ sinh con giữa mùa thu
Một chiều sương gió mây mù chốn đây
Lá vàng gió cuốn bay bay
Mẹ ru tôi, tiếng ru đầy yêu thương

  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 29/12/2010 08:27:31 AM)

LỠ LÀNG

Bến sông Thương một chiều thu
Sương giăng, đò vẫn chần chừ chưa sang
Biển đời sông nước mênh mang
Duyên tình với bến lỡ làng mà thương!

Võ Quang Diệm

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 28/12/2010 09:49:15 PM)
Nguyễn Thị Diện
VÌ AI

Vì ai mắt đượm nét thu
Hẹn thề năm tháng mit mù đó đây
Sông Trăng quạnh vắng mưa bay
Bình Định xa ngái đọa đày yêu thương
  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 28/12/2010 07:03:06 PM)

Nguyễn Văn Hùng

NỤ HÔN
Nụ hôn ngọt đến ngàn thu
Đỉnh non ta vượt mây mù, lên đây
Nụ hôn chắp cánh ta bay
Ngàn thu ghi phút giây này yêu thương.

ANH ƠI !
Mắt em ngân ngấn giọt thu
Anh ơi ! Đừng thả sương mù nơi đây
Đừng nhìn theo bóng mây bay
Hãy nhìn vào mắt em đầy yêu thương

MẮT EM
Mắt em xanh thẳm hồ thu
Em ơi ! anh muốn nhảy dù xuống đây
Mắt in trời biếc, mây bay
Mênh mông tình nghĩa, tràn đầy yêu thương.

LỜI GIÓ MÂY
Hãy mưa đi ! Hỡi mây thu !
Nỗi niềm chi ? Sấm ù ù đó đây !
Gió ơi ! Gió lạc hướng bay !
Mưa chi vùng lũ đang đầy xót thương ?

TẶNG VẬT
Chia tay anh, một ngày thu
Có chiếc khăn dù, em tặng anh đây
Tuổi hai mươi - cánh chim bay
Khăn che ấm ngực, phủ dày nhớ thương...

  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 28/12/2010 03:22:07 PM)

Cao Trần Nguyên

NHỚ CHIỀU

Nhớ chiều vàng-ấm nắng Thu
Nghe như có tiếng chim: Gù-đâu đây,
Động cành, chạm lá chim bay
Trông con sa lưới-lạc bầy mà thương.

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 28/12/2010 07:02:43 PM)

CÒN ĐÂU!

Còn đâu nữa một nét thu
Trời u ám, đất mịt mù chốn đây
Lời xưa như gió thoảng bay
Xé lòng ai... cánh hạc gầy xót thương!

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hoá  (Ngày 28/12/2010 12:52:34 PM)
Tuyên ngôn
Ba đình lộng gió mùa thu
Xoá tan hắc ám mây mù là đây
Sao vàng, cờ đỏ tung bay
Tuyên ngôn lời Bác tràn đầy yêu thương./.
THỔN THỨC
Lặng nghe tiếng gió chiều thu
Tâm tình với lá hẹn từ hôm nay
Nhẹ buông cùng gió lá bay
Để cây thổn thức đêm ngày buồn thương./.
NGOÀI NÀY
Hoàng hôn tím đợi ngày thu
Gói vào tình khúc không mờ đó đây
Gửi đi thao thức vơi đầy
Sông Trăng hỡi... nhớ ngoài này Sông Thương./.
NHỚ THƯƠNG
Xa nhau đã mấy mùa thu
Hẹn ngày gặp lại đắp bù sao đây?
Hay là lời nói gió bay
Để ai ôm mộng lòng đầy nhớ thương./.
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 28/12/2010 07:43:59 AM)
CHIỀU BUÔNG

Nắng vàng óng ả sắc thu
Mênh mang rừng vắng, chiều từ từ buông
Nỗi lòng xa xứ buồn vương
Chim trời mỏi cánh, đơn thương giữa đời.

Võ Quang Diệm
  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 28/12/2010 12:27:36 AM)


Công Văn Dị

TÌNH EM

Tình em thánh thót giọt thu
Hoà cùng với tiếng chim gù đó đây
Chẳng như lời nói gió bay
Tình đem bỏ chợ tối ngày ai thương!

  Hương Sinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Như Quỳnh,Văn Lâm ,Hưng Yên  (Ngày 28/12/2010 12:27:23 AM)

Hương Sinh

EM CƯỜI

Em cười nghiêng cả trời thu
Tan đi giá lạnh, mây mù đó đây.
Tiếng em tựa lá me bay
Rơi vào giấc mộng đong đầy yêu thương.

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 27/12/2010 09:41:55 PM)

EM ĐI

Em đi nghiêng cả trời thu
Đổ đông lạnh buốt mịt mù nơi đây.
Chim trời mỏi rã cánh bay
Cố đem thư, đã nén đầy tình thương

  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 27/12/2010 09:42:24 PM)

Bảo Long
HƯƠNG LÚA
Đông về tạm biệt tàn thu
Mang theo cái lạnh sương mù về đây
Lúa vàng trỉu hạt hương bay...
Đón mùa xuân mới tràn đầy yêu thương!

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 27/12/2010 07:06:44 PM)
Đào Hồng Hoạt

NHỚ

Theo anh về giữa chiều thu
Tưởng rằng trăng mãi đền bù nhau đây
Đâu ngờ thoảng gió heo bay
Dửng dưng sương phủ, bàn tay lạnh lùng.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 27/12/2010 07:06:07 PM)
Phạm Minh Giắng

ĐỢI CHỜ

Thôi đành dứt ánh chiều thu
Nắng phai màu thắm, gió vù qua đây
Lá vàng chiếc cuối cùng bay
Để cây trơ trọi quắt quay…đợi chờ.


  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - o936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 27/12/2010 01:41:45 PM)
NHỚ
Trở về với giấc mơ thu
Quên đi giá lạnh sương mù nơi đây
Chim chiều đang mải miết bay
Còn ta ta vẫn tràn đầy yêu thương

TÌNH ANH _TÌNH EM
Tình em nắng nhạt cuối thu
Tình anh bão lửa mịt mù nơi đây
Tình em chưa hứa đã bay
Tình anh như sóng hồ đầy yêu thương

GIẤU
Em như cái nắng cuối thu
Anh như một chút sương mù nơi đây
Tình mình vừa thắm đã bay
Giấu trong vai áo những ngày yêu thương

Hà Văn Cẩm
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 27/12/2010 01:42:28 PM)
Nguyễn Đức Tùy

HẸN EM
Hẹn em một buổi chiều Thu
Mặt trời xua áng mây mù nơi đây
Vào Nam trên một chuyến bay
Gặp nhau để thỏa bao ngày nhớ thương.

THU SANG
Lá vàng rải lối sang Thu
Bầu trời mặt đất sương mù đó đây
Gió đưa thoang thoảng hương bay
Nao nao trong dạ vơi đầy nhớ thương
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/12/2010 11:43:33 PM)

Đinh Thường

CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG

Đông về sót một sắc thu
Lắt leo sự sống phập phù đâu đây
Biết rằng gió cuốn lá bay
Cũng xin vàng tới trọn ngày yêu thương.

  Nguyễn Minh Quang - minhquang1459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 26/12/2010 11:43:59 PM)

Nguyễn Minh Quang

SÓC TRĂNG
Sóc Trăng có nhớ mùa thu
Tình anh theo đám sương mù tới đây
Câu thề lóng ngóng gió bay
Để ai hụt hẫng tháng ngày nhớ thương!

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/12/2010 09:14:04 PM)

Tú Lục Bát

TÌNH EM
Tình em như nắng cuối thu
Sưởi cơn gió bụi mit mù chốn đây.
Lời em theo gió mây bay
Đến bên anh những tháng ngày yêu thương.

Các bài khác: