Thứ bảy, 27/04/2024,


Tứ tuyệt thi hoạ tuần 51 năm 2010 (19/12/2010) 

Tuần 51 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài thơ “NÊN DUYÊN” của tác giả Cao Trần Nguyên (Hạ Long, Quảng Ninh - ĐT: 0979814947 - Email: caotrannguyen@yahoo.com).

                                                        
Chuyên mục rất mong các tác giả quen thuộc và tác giả mới nhiệt tình tham gia họa thơ. Và để bạn đọc có điều kiện thưởng thức hết các bài thơ họa, mong các tác giả tự mình biên tập trước và chọn lọc từ 1 đến 5 bài tâm đắc nhất gửi 1 lần qua cửa sổ phản hồi.

 

Các tác giả mới tham gia cần chú ý gửi thơ họa theo format dưới đây: Tên tác giả (chữ thường), TÊN BÀI THƠ (chữ IN HOA), 4 câu thơ tứ tuyệt:


Cao Trần Nguyên

 

NÊN DUYÊN

 

Mang theo cái rét sông Hồng,

Hòa cùng nắng bến Nhà Rồng sáng nay.

Cũng từ hẹn ước nơi đây,

Rét ngoài ấy, ấm trong này nên duyên.

 

 

 

 

CÁC BÀI TỨ TUYỆT THI HOẠ:



 1. Tú Lục Bát

HỮU DUYÊN
Hữu duyên môi má em hồng,
Bao người mong kết tình nồng bấy nay.
Hoa thơm bướm lượn đâu đây,
Chọn đi để có một ngày trao duyên.

 

 

2. Thương Giang

DUYÊN
Hà Nội rực rỡ đèn hồng.
Phố phường ,siêu thị.... thông trồng sáng nay.
Giáng sinh chạm ngõ nơi đây.
An lành cầu chúc...mỗi ngày đều duyên!

 

 

3. Bảo Long

NỤ HỒNG
Ra tay hứng lấy nụ hồng
Đáng công ra sức vun trồng bấy nay
Bướm ong bay lượn đâu đây
Nhanh về xin phép mẹ thầy kết duyên.

 

 

4. Phạm Minh Giắng

NGỠ LÀ
Mây xanh mây trắng mây hồng
Quấn vào nhau hoá nên rồng mấy nay
Ngỡ là đôi đứa ta đây
Vần câu nối lại có ngày nên thơ.

 

 

5. Nguyễn Minh Quang

CÂU THỀ LÓNG NGÓNG
Câu thề lóng ngóng nụ hồng
Để em mơ mộng nỗi lòng lâu nay
Đường xa lỗi hẹn sao đây
Câu thề lóng ngóng tháng ngày trêu duyên!

 

 

6. Đào Hồng Hoạt

LÀM DUYÊN
Yêu sao cái thuở má hồng
Những đêm huyền hoặc mặn nồng bấy nay
Chiều đông lạnh sắc nơi đây
Đào xưa soi dáng thân gầy làm duyên

 

 

7. Nguyễn Thanh Tuyên

HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC
Tự hào con Lạc cháu Hồng
Tim mang dòng máu Tiên Rồng xưa nay
Hướng về Tổ quốc đó đây
Góp công góp của đất này thêm duyên

 

 

8. Nguyễn Đức Tùy

THẮM DUYÊN
Quê em ở cạnh Sông Hồng
Phù sa bồi đắp cánh đồng xưa nay
Chúng mình gặp gỡ nơi đây
Cùng nhau kết mối tình này thắm duyên

LỠ DUYÊN
Thương em thân phận má hồng
Bao năm lầm lũi theo chồng tới nay
Bị chồng bỏ lại nơi đây
Ngậm hờn nuốt tủi, kiếp này lỡ duyên

 

 

9. Đinh Thường

ĐÊM SÔNG HỒNG
Đêm nằm nghe sóng sông Hồng
Thương con thuyền nhỏ ngược dòng chiều nay
Ngàn năm ai đã qua đây
Cát trôi nước chảy chưa tầy nhân duyên.

 

 

10. Bùi Thị Bình

 

XE DUYÊN !
Hẹn nhau chung cánh thiếp hồng
Biết bao thương nhớ, mặn nồng bấy nay
Người ơi, anh đã về đây
Mình xin cha mẹ tết này... xe duyên!

 

 
11. Nguyễn Văn Hùng

TƠ DUYÊN
Nắng chiều vương dải mây hồng
Em đi lấy chồng đã mấy năm nay
Tình cờ gặp lại em đây
Nỗi niềm chi thế ? vơi đầy tơ duyên !

HỮU DUYÊN
Vườn đào tiên, quả phớt hồng
Em chăm, em bón, em trồng bấy nay
Hữu tình thì đến nơi đây
Ai với tay chạm đào này...hữu duyên

GẶP DUYÊN
Nắng lên nhuộm đất trời hồng
Gió mây mưa mát cánh đồng chiều nay
Tình anh sông chảy đó đây
Tình em biển rộng...chờ ngày gặp duyên

BÉN DUYÊN
Tình anh như chớp lửa hồng
Tình em than ủ lửa lòng lâu nay
Một vùng than vẫn đợi đây
Chờ anh chớp lửa...than này bén duyên

ĐẸP DUYÊN
Anh đi theo ngọn cờ hồng
Đạn bom...chân sắt, vai đồng bấy nay
Hòa bình, ta gặp nhau đây
Thủy chung em đợi...ngày này...đẹp duyên



12. Hà Văn Cẩm

DUYÊN TÌNH
Em ra Đào đỏ Sông Hồng
Anh vào Mai đã vàng đồng tháng nay
Trường Tiền ước hẹn nơi đây
Tuy xa vạn dặm vẫn dày tình duyên

XUÂN SANG
Em gom chút nắng mầu hồng
Gửi ra xua cái lạnh lòng sáng nay
Gọi là tình gửi trong đây
Xuân sang cha mẹ chọn ngày kết duyên

BIẾT CÒN
Thế là tan giấc mơ hồng
Lén nhìn em bước theo chồng sáng nay
Lên xe-hương gửi lại đây
Biết còn nhớ chút duyên này không duyên


13. Hoàng Nơi

MƯA PHÙN
Mưa phùn gió bấc sông hồng
Chang chang cái nắng nhà rồng trưa nay
Ra thăm miền bắc nơi dây
Anh san cái rét ngoài này trao duyên

PHỦ KIẾN
Đêm đông rét đắp-sông hồng
Yêu sao cái nắng nhà rồng chiều nay
Mời anh hứng rét nơi đây
Sông hồng-phủ kiến tràn đầy tình duyên

NỤ HÔN
Yêu anh thẹn dỏ má hồng
Dày mai anh dược làm chồng em nay
Nụ hôn đầu cũng từ đây
Tình yêu tràn ngập,tới ngày nên duyên


14. Trần Thị Lợi

1. LỜI THỀ
Nhớ xưa dưới bóng cờ hồng
Lời thề danh dự ghi lòng lâu nay
Lời thề mãi mãi còn đây
Dân giầu, nước mạnh, tình này thắm duyên

2. VÔ DUYÊN
Nhớ xưa đôi má tươi ồng
Thương em ấp ủ trong lòng bấy nay
Bây giờ em đấy, anh đây
Thuyền không cập bến, kiếp này vô duyên

3. DÙNG DẰNG
Cô Mơ, cô Mận. cô Hồng
Ba cô mơn mởn, tình nồng bấy nay
Chọ ai, nỡ bỏ ai đây?
Dùng dằng đến nỗi kiếp này vô duyên

4.ƯỚC
Tặng em một đóa hoa hồng
Muốn cùng bày tỏ nỗi lòng bấy nay
Dẫu còn xa cách đó, đây
Lòng anh vẫn ước mai này nên duyên

5.AI
Phù sa vẫn đỏ sông Hồng
Trái tim ai thắm tình nồng xưa nay
Ai làm xa cách đó, đây
Ai ngăn đôi lứa kiếp này nên duyên


15. Lê Danh Tuệ

MONG NGÀY NÊN DUYÊN
Cô em có cặp má hồng
Em đi xuống chợ Hàm Rồng sáng nay
Tình cờ ta gặp nhau đây
Mơ màng cặp mắt ...mong ngày nên duyên


16. Trần Thanh Dũng

NƯỚC NON
Phù sa đỏ nước sông Hồng
Ngàn năm tụ lại thành rồng chiều nay
Cửu Long cuộn sóng về đây
Nước non như chiếc thuyền đầy nhân duyên.


17. Nguyễn Văn Thơm

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Mừng Giáng Sinh gửi bông hồng
Mà tôi ra sức vun trồng lâu nay
Hoa mang tình cảm tôi đây
Chúc mừng bè bạn vui vầy nhân duyên

 

 

18. Công Văn Dị

GIAO DUYÊN
Sương sa nhuận sắc nụ hồng
Chờ ngày nở rộ đỏ đồng xuân nay
Xứ đào mộc mạc nơi đây
Thiên nhân vời vợi hẹn ngày giao duyên


19. Minh Tâm

1. BÌNH MINH
Mây xanh xen ánh nắng hồng
Ngàn hoa rực thắm ngát nồng sáng nay
Đất trời nắng ấm đó đây
Bình minh hớn hở đong đầy nét duyên

2. HOÀNG HÔN
Chiều nghiêng mây gợn màu hồng
Gió đưa hoa cải trên đồng chiều nay
Biển trào, con sóng về đây
Hoàng hôn nhạt nắng hao gầy tình duyên

3. YÊU HOA
Yêu hoa mây vẽ màu hồng
Nắng rơi hạt ấm tình nồng bấy nay
Thu vàng nhuộm khắp đó đây
Yêu hoa bướm khẽ tỏ bày trao duyên

4. XUÂN TÌNH
Mai vàng, cúc thắm, đào hồng
Muôn hoa khoe sắc tình nồng bấy nay
Ngập lòng tiếng nhạc tình đây
Gió vờn lơi lả sum vầy xuân duyên

5. HẠ THƠ
Sân trường rợp cánh phượng hồng
Nắng vàng trải thắm ngập đồng chiều nay
Ve hòa nhạc khúc mê say
Hạ về gieo chữ đong đầy tình duyên

 

20. Nguyễn Thị Diện

TÌNH XA
(Nhắn 'Câu thề lóng ngóng”)
Anh... lóng ngóng, má em hồng,
Xinh như... bảy sắc cầu vồng chiều nay.
Dù cho đi khắp đó đây,
Tình xa vẫn vẹn đong đầy nét duyên.


21. Hương Sinh

THÊU DUYÊN
Nhà em cạnh bến sông Hồng
Vẫn là có tiếng nhãn lồng xưa nay
Trời xe ta gặp nhau đây
Chỉ hồng thêu mối tình này tươi duyên.

CÙNG CHUNG
Chung nhau nguồn nước sông Hồng
Cùng chung nguồn cội con “Rồng” xưa nay
Lẽ nào trời định nơi đây
Cho ta môi thắm nơi này đẹp duyên.

 

 

22. Ha Lan

GIAO DUYÊN
Gió heo may báo xuân hồng
Cánh Đào nhấp nháy hương nồng sáng nay
Nụ Mai ước hẹn rồi đây
Đào ngoài ấy, Mai trong này giao duyên

NÊN DUYÊN
Yêu sao những nét thơ hồng
Câu thơ lục bát vừa lòng lâu nay
Cùng nhau xướng họa nơi đây
Tình thi hòa hiệp, từ rày nên duyên

NÉT DUYÊN
Ngoài song vài vạt nắng hồng
Cũng hâm nóng chút tình nồng bấy nay
Anh giờ ngoài ấy, em đây
Nhớ sao khóe miệng thắm đầy nét duyên

VÔ DUYÊN
Má em giờ hãy còn hồng
Mắt môi sắc thắm hương nồng đến nay
Thương anh em vẫn chờ đây
Nhẻ đâu mãi chịu kiếp này vô duyên



23. Tống Viết Phú

HẸN
Ngày đi em tặng khăn hồng
Để thương để nhớ trong lòng bấy nay
Ngày về sum họp là đây
Ta xin thầy mẹ xuân này trao duyên.



24. Nguyễn Văn Năm

DUYÊN ĐỜI
Người đi từ cảng nhà Rồng
Mang theo nắng, ủ trời đông đợi ngày
Xuôi dòng lịch sử là đây
Người về Nam, Bắc cùng xây duyên đời.

DUYÊN THÀNH
Phù xa châu thổ sông Hồng
Tạo nên bờ cõi tiên rồng hôm nay
Hồn thiêng sông núi là đây
Ngàn năm thế hệ chung xây duyên thành.


25. Phạm Phù Sa

1- DUYÊN SƠ NGỘ

Da em trắng, má em hồng
Để hồn ta cứ bềnh bồng bấy nay
Trời xe tơ đó với đây
Một lần sơ ngộ-vạn ngày nên duyên

2- NỢ DUYÊN
Ai xe kết mối tơ hồng
Đôi ta xây giấc mộng lòng từ nay
Đừng làm cho đó xa đây
Trầu khô, cau héo đọa đày nợ-duyên

3- TÌNH - DUYÊN
Xuân em phơi phới nụ hồng
Cho thuyền anh mãi lạc dòng chiều nay
Trăm sông dẫu đổ về đây
Chỉ tình anh mới chở đầy duyên em

 

26. Phạm Văn Tự

THƯƠNG
Thương người môi thắm má hồng
Nỗi niềm day dứt cầm lòng bấy nay
Gặp nhau biết nói gì đây?
Để cho thoả ước bao ngày tơ duyên!



27. Đinh Xuân Vinh

ƯỚC 1
Bao giờ mới có thiếp hồng
Để em thoả ước bỏ chồng chiều nay
Cầu cho hết kiếp về đây
Chung thày chung mẹ chọn ngày kết duyên.

ƯỚC 2
Ai kia như đoá hoa hồng
Muốn cùng nồng thắm tình nồng bấy nay
Dẫu còn có chồng em đây?
Lòng anh ao ước sau này nên duyên.


28. Cao Trần Nguyên

ĐỌC THƠ BẦU BẠN
Canh khuya chong ngọn nến hồng
Đọc thơ bầu ban họa cùng đêm nay,
Không màng hẹn đó...đợi đây...
Nàng thơ Lục Bát mỗi ngày một duyên.


29. Trương Văn Lực

TÌNH BẮC DUYÊN NAM
Em là 'Cô lái sông Hồng'
Theo ta về bến Nhà Rồng lâu nay
Duyên nàng chọn bến là đây
Sẻ chia ấm lạnh cao dày nợ duyên.


30. Ngọc Nam

DUYÊN HỒNG

Trao em một tấm duyên hồng

Tình yêu đôi lứa thắm nồng lâu nay

Cùng lời hẹn ước nơi đây

Mối tình hôm ấy mẹ thầy ghép duyên...!

 

 

CÁC TÁC GIẢ THAM GIA HỌA THƠ:

 

1. Tú Lục Bát
2. Thương Giang
3. Bảo Long
4. Phạm Minh Giắng
5. Nguyễn Minh Quang
6. Đào Hồng Hoạt
7. Nguyễn Thanh Tuyên
8. Nguyễn Đức Tùy
9. Đinh Thường
10. Bùi Thị Bình

11. Nguyễn Văn Hùng
12. Hà Văn Cẩm
13. Hoàng Nơi
14. Trần Thị Lợi

15. Lê Danh Tuệ
16. Trần Thanh Dũng
17. Nguyễn Văn Thơm

18. Công Văn Dị

19. Minh Tâm

20. Nguyễn Thị Diện

21. Hương Sinh

22. Ha Lan
23. Tống Viết Phú
24. Nguyễn Văn Năm
25. Phạm Phù Sa

26. Phạm Văn Tự
27. Đinh Xuân Vinh
28. Cao Trần Nguyên
29. Trương Văn Lực
30. Ngọc Nam

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912 273 959 - Hà Nội  (Ngày 28/12/2010 12:51:56 PM)
MỐT TÂN THỜI

Còn vương chút rét cuối đông
Cho em môi thắm, má hồng, xinh tươi
Ngày xuân diện mốt tân thời
Trông em lỗng lẫy, rạng ngời nét duyên

Võ Quang Diệm
  Ngoc Nam - bonghongtinhyeu_tb@ỵhoo.com.vn - 0983273476 - Thái Bình  (Ngày 25/12/2010 05:15:18 PM)

DUYÊN HỒNG

Trao em một tấm duyên hồng

Tình yêu đôi lứa thắm nồng lâu nay

 Cùng lời hẹn ước nơi đây

Mối tình hôm ấy mẹ thầy ghép duyên ...!

Ngọc Nam

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 24/12/2010 08:46:21 PM)
TÌNH BẮC DUYÊN NAM
(Cảm tác khi nghe bài ca "Cô lái sông Hồng"năm xưa và họa với "Nên duyên" cho vui vậy)
Em là "Cô lái sông Hồng"
Theo ta về bến Nhà Rồng lâu nay
Duyên nàng chọn bến là đây
Sẻ chia ấm lạnh cao dày nợ duyên.
TVL
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 0979814947 - Ha Long Quảng Ninh  (Ngày 24/12/2010 04:54:33 PM)
Cao Trần Nguyên

ĐỌC THƠ BẦU BẠN

Canh khuya chong ngọn nến hồng
Đọc thơ bầu ban họa cùng đêm nay,
Không màng hẹn đó...đợi đây...
Nàng thơ Lục Bát mỗi ngày một duyên.
  đinh xuân vinh - xuanvinh1601950@yahoo.com - 0944590078 -   (Ngày 23/12/2010 08:40:44 PM)

Đinh Xuân Vinh

ƯỚC 1
Bao giờ mới có thiếp hồng
Để em thoả ước bỏ chồng chiều nay
Cầu cho hết kiếp về đây
Chung thày chung mẹ chọn ngày kết duyên.

ƯỚC 2
Ai kia như đoá hoa hồng
Muốn cùng nồng thắm tình nồng bấy nay
Dẫu còn có chồng em đây ?
Lòng anh ao ước sau này nên duyên.

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 22/12/2010 10:45:07 PM)

Phạm Văn Tự

THƯƠNG
Thương người môi thắm má hồng
Nỗi niềm day dứt cầm lòng bấy nay
Gặp nhau biết nói gì đây ?
Để cho thoả ước bao ngày tơ duyên !

  Phạm Phù sa - phamphusuong@gmail.com - 0905749019 - 16 Đinh Tiên Hoàng ,T/P Hội An -Quảng Nam  (Ngày 22/12/2010 08:46:55 PM)

Phạm Phù Sa

1- DUYÊN SƠ NGỘ

Da em trắng, má em hồng
Để hồn ta cứ bềnh bồng bấy nay
Trời xe tơ đó với đây
Một lần sơ ngộ-vạn ngày nên duyên

2- NỢ DUYÊN
Ai xe kết mối tơ hồng
Đôi ta xây giấc mộng lòng từ nay
Đừng làm cho đó xa đây
Trầu khô, cau héo đọa đày nợ-duyên

3- TÌNH - DUYÊN
Xuân em phơi phới nụ hồng
Cho thuyền anh mãi lạc dòng chiều nay
Trăm sông dẫu đổ về đây
Chỉ tình anh mới chở đầy duyên em

  Nguyễn Văn Năm - nguyennamds@gmail.com - 0916845195 - Trung tâm Dân số/KHHGĐ Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 22/12/2010 08:50:54 PM)

Nguyễn Văn Năm

DUYÊN ĐỜI
Người đi từ cảng nhà Rồng
Mang theo nắng, ủ trời đông đợi ngày
Xuôi dòng lịch sử là đây
Người về Nam, Bắc cùng xây duyên đời.

DUYÊN THÀNH
Phù xa châu thổ sông Hồng
Tạo nên bờ cõi tiên rồng hôm nay
Hồn thiêng sông núi là đây
Ngàn năm thế hệ chung xây duyên thành.

  Tống Viết Phú - phutongviet@yahoo.com.vn - 01652957626 - Hà Trung, Thanh Hóa  (Ngày 22/12/2010 09:01:36 PM)

Tống Viết Phú

HẸN
Ngày đi em tặng khăn hồng
Để thương để nhớ trong lòng bấy nay
Ngày về sum họp là đây
Ta xin thầy mẹ xuân này trao duyên.

  Ha Lan - halan_lili@yahoo.com - 0903362657 - Thành phố Hồ Chí Minh  (Ngày 22/12/2010 09:02:38 PM)

Ha Lan

GIAO DUYÊN
Gió heo may báo xuân hồng
Cánh Đào nhấp nháy hương nồng sáng nay
Nụ Mai ước hẹn rồi đây
Đào ngoài ấy, Mai trong này giao duyên

NÊN DUYÊN
Yêu sao những nét thơ hồng
Câu thơ lục bát vừa lòng lâu nay
Cùng nhau xướng họa nơi đây
Tình thi hòa hiệp, từ rày nên duyên

NÉT DUYÊN
Ngoài song vài vạt nắng hồng
Cũng hâm nóng chút tình nồng bấy nay
Anh giờ ngoài ấy, em đây
Nhớ sao khóe miệng thắm đầy nét duyên

VÔ DUYÊN
Má em giờ hãy còn hồng
Mắt môi sắc thắm hương nồng đến nay
Thương anh em vẫn chờ đây
Nhẻ đâu mãi chịu kiếp này vô duyên

  HuongSinh - HuongSinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLBtho thi tran nhu quynh Van Lam Hung yen  (Ngày 21/12/2010 10:11:49 PM)

Hương Sinh

THÊU DUYÊN
Nhà em cạnh bến sông Hồng
Vẫn là có tiếng nhãn lồng xưa nay
Trời xe ta gặp nhau đây
Chỉ hồng thêu mối tình này tươi duyên.

CÙNG CHUNG
Chung nhau nguồn nước sông Hồng
Cùng chung nguồn cội con “Rồng” xưa nay
Lẽ nào trời định nơi đây
Cho ta môi thắm nơi này đẹp duyên.

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Sóc Trăng  (Ngày 21/12/2010 10:03:48 PM)

Nguyễn Thị Diện

TÌNH XA
Nhắn "Câu thề lóng ngóng"

Anh ...lóng ngóng, má em hồng,
Xinh như... bảy sắc cầu vồng chiều nay.
Dù cho đi khắp đó đây,
Tình xa vẫn vẹn đông đầy nét duyên.

  Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com -  - Đắc Lắc  (Ngày 21/12/2010 09:58:16 PM)

Minh Tâm

1. BÌNH MINH
Mây xanh xen ánh nắng hồng
Ngàn hoa rực thắm ngát nồng sáng nay
Đất trời nắng ấm đó đây
Bình minh hớn hở đong đầy nét duyên

2. HOÀNG HÔN
Chiều nghiêng mây gợn màu hồng
Gió đưa hoa cải trên đồng chiều nay
Biển trào, con sóng về đây
Hoàng hôn nhạt nắng hao gầy tình duyên

3. YÊU HOA
Yêu hoa mây vẽ màu hồng
Nắng rơi hạt ấm tình nồng bấy nay
Thu vàng nhuộm khắp đó đây
Yêu hoa bướm khẽ tỏ bày trao duyên

4. XUÂN TÌNH
Mai vàng, cúc thắm, đào hồng
Muôn hoa khoe sắc tình nồng bấy nay
Ngập lòng tiếng nhạc tình đây
Gió vờn lơi lả sum vầy xuân duyên

5. HẠ THƠ
Sân trường rợp cánh phượng hồng
Nắng vàng trải thắm ngập đồng chiều nay
Ve hòa nhạc khúc mê say
Hạ về gieo chữ đong đầy tình duyên

  Công Văn Dị - dicongvan@yahoo.com.vn - 0912115532 - phòng 313b,h2,tập thể KHXH, Cống Vi, Ba Đình, Hà Nội  (Ngày 21/12/2010 09:53:20 PM)

Công Văn Dị

GIAO DUYÊN

Sương sa nhuận sắc nụ hồng
Chờ ngày nở rộ đỏ đồng xuân nay
Xứ đào mộc mạc nơi đây
Thiên nhân vời vợi hẹn ngày giao duyên

  BBT Tứ tuyệt - lucbat.com@gmail.com -  - Hà Nội  (Ngày 21/12/2010 09:24:18 PM)

BBT Tứ tuyệt thi họa

NHẮN GỬI TÁC GIẢ HÀ VĂN CẨM


Thơ anh mấy bận tươi hồng
Năm bài chọn lựa đồng lòng xưa nay
Một lần cùng gửi vào đây
Riêng ba bốn bận... rã ngày rời duyên!

Xin anh đọc kỹ phần trên
Tên mình gõ trước bớt phiền khi đưa...
Nhiều tác giả cũng vẫn chưa...
Thông cho chút cảm cùng vừa lòng nhau!

  Nguyễn Văn Thơm - int_thom@yahoo.com - 38533690 - Câu lạc bộ thơ Khương Trung  (Ngày 21/12/2010 09:38:45 PM)

Nguyễn Văn Thơm

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Mừng Giáng Sinh gửi bông hồng
Mà tôi ra sức vun trồng lâu nay
Hoa mang tình cảm tôi đây
Chúc mừng bè bạn vui vầy nhân duyên

  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 0913133577 - Sóc Trăng  (Ngày 21/12/2010 09:27:18 PM)

Trần Thanh Dũng

NƯỚC NON
Phù sa đỏ nước sông Hồng
Ngàn năm tụ lại thành rồng chiều nay
Cửu Long cuộn sóng về đây
Nước non như chiếc thuyền đầy nhân duyên.

  Lê Danh Tuệ - tueledanh@yahoo.com.vn - 0975108467 - Ngô Quyền - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 21/12/2010 09:27:47 PM)

Lê Danh Tuệ

MONG NGÀY NÊN DUYÊN
Cô em có cặp má hồng
Em đi xuống chợ Hàm Rồng sáng nay
Tình cờ ta gặp nhau đây
Mơ màng cặp mắt ...mong ngày nên duyên


  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 21/12/2010 09:28:34 PM)

Hà Văn Cẩm

BIẾT CÒN
Thế là tan giấc mơ hồng
Lén nhìn em bước theo chồng sáng nay
Lên xe-hương gửi lại đây
Biết còn nhớ chút duyên này không duyên

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 21/12/2010 09:29:04 PM)

Trần Thị Lợi

1. LỜI THỀ
Nhớ xưa dưới bóng cờ hồng
Lời thề danh dự ghi lòng lâu nay
Lời thề mãi mãi còn đây
Dân giầu, nước mạnh, tình này thắm duyên

2. VÔ DUYÊN
Nhớ xưa đôi má tươi ồng
Thương em ấp ủ trong lòng bấy nay
Bây giờ em đấy, anh đây
Thuyền không cập bến, kiếp này vô duyên

3. DÙNG DẰNG
Cô Mơ, cô Mận. cô Hồng
Ba cô mơn mởn, tình nồng bấy nay
Chọ ai, nỡ bỏ ai đây?
Dùng dằng đến nỗi kiếp này vô duyên

4.ƯỚC
Tặng em một đóa hoa hồng
Muốn cùng bày tỏ nỗi lòng bấy nay
Dẫu còn xa cách đó, đây
Lòng anh vẫn ước mai này nên duyên

5.AI
Phù sa vẫn đỏ sông Hồng
Trái tim ai thắm tình nồng xưa nay
Ai làm xa cách đó, đây
Ai ngăn đôi lứa kiếp này nên duyên

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 21/12/2010 09:29:45 PM)

Hà Văn Cẩm

XUÂN SANG
Em gom chút nắng mầu hồng
Gửi ra xua cái lạnh lòng sáng nay
Gọi là tình gửi trong đây
Xuân sang cha mẹ chọn ngày kết duyên

  Hoàng Nơi - hoangthianh@gmail.com.vn - 01692152675 - Hà Phong Hà Trung Thanh Hóa  (Ngày 21/12/2010 09:31:37 PM)

Hoàng Nơi

Mưa Phùn (MƯA PHÙN)
Mưa phùn gió bấc sông hồng
Chang chang cái nắng nhà rồng trưa nay
Ra thăm miền bắc nơi dây
Anh san cái rét ngoài này trao duyên

Phủ Kiến (PHỦ KIẾN)
Dêm đông rét đắp-sông hồng
Yêu sao cái nắng nhà rồng chiều nay
Mời anh hứng rét nơi đây
Sông hồng-phủ kiến tràn đầy tình duyên

Nụ Hôn (NỤ HÔN)
Yêu anh thẹn dỏ má hồng
Dày mai anh dược làm chồng em nay
Nụ hôn đầu cũng từ đây
Tình yêu tràn ngập,tới ngày nên duyên

  hà văn cẩm - ngoccamhg50@yahoo.com.vn - 0936308252 - thi trân cẩm thuỷ  (Ngày 21/12/2010 09:33:45 PM)

Hà Văn Cẩm

DUYÊN TÌNH
Em ra Đào đỏ Sông Hồng
Anh vào Mai đã vàng đồng tháng nay
Trường Tiền ước hẹn nơi đây
Tuy xa vạn dặm vẫn dày tình duyên

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 21/12/2010 09:34:28 PM)

Nguyễn Văn Hùng

TƠ DUYÊN
Nắng chiều vương dải mây hồng
Em đi lấy chồng đã mấy năm nay
Tình cờ gặp lại em đây
Nỗi niềm chi thế ? vơi đầy tơ duyên !

HỮU DUYÊN
Vườn đào tiên, quả phớt hồng
Em chăm, em bón, em trồng bấy nay
Hữu tình thì đến nơi đây
Ai với tay chạm đào này...hữu duyên

GẶP DUYÊN
Nắng lên nhuộm đất trời hồng
Gió mây mưa mát cánh đồng chiều nay
Tình anh sông chảy đó đây
Tình em biển rộng...chờ ngày gặp duyên

BÉN DUYÊN
Tình anh như chớp lửa hồng
Tình em than ủ lửa lòng lâu nay
Một vùng than vẫn đợi đây
Chờ anh chớp lửa...than này bén duyên

ĐẸP DUYÊN
Anh đi theo ngọn cờ hồng
Đạn bom...chân sắt, vai đồng bấy nay
Hòa bình, ta gặp nhau đây
Thủy chung em đợi...ngày này...đẹp duyên

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com - 0912129748 - Tam Điệp - Ninh Bình   (Ngày 21/12/2010 08:47:23 AM)

Bùi Thị Bình

XE DUYÊN !
Hẹn nhau chung cánh thiếp hồng
Biết bao thương nhớ, mặn nồng bấy nay
Người ơi, anh đã về đây
Mình xin cha mẹ tết này ... xe duyên!

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 21/12/2010 09:35:11 PM)

Đinh Thường

ĐÊM SÔNG HỒNG
Đêm nằm nghe sóng sông Hồng
Thương con thuyền nhỏ ngược dòng chiều nay
Ngàn năm ai đã qua đây
Cát trôi nước chảy chưa tầy nhân duyên.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 20/12/2010 12:07:52 PM)


Nguyễn Đức Tùy

THẮM DUYÊN
Quê em ở cạnh Sông Hồng
Phù sa bồi đắp cánh đồng xưa nay
Chúng mình gặp gỡ nơi đây
Cùng nhau kết mối tình này thắm duyên

LỠ DUYÊN
Thương em thân phận má hồng
Bao năm lầm lũi theo chồng tới nay
Bị chồng bỏ lại nơi đây
Ngậm hờn nuốt tủi, kiếp này lỡ duyên

  nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 20/12/2010 12:05:42 PM)

Nguyễn Thanh Tuyên

HƯỚNG VỀ TỔ QUỐC

Tự hào con Lạc cháu Hồng
Tim mang dòng máu Tiên Rồng xưa nay
Hướng về Tổ quốc đó đây
Góp công góp của đất này thêm duyên

  Đào Hồng Hoạt - daothihonghoat@yahoo.com - 0984678197 - Trung tâm Bảo trợ xã hội 2 Hà Nội  (Ngày 20/12/2010 11:47:44 AM)

Đào Hồng Hoạt

LÀM DUYÊN

Yêu sao cái thuở má hồng
Những đêm huyền hoặc mặn nồng bấy nay
Chiều đông lạnh sắc nơi đây
Đào xưa soi dáng thân gầy làm duyên



  Nguyễn Minh Quang - minhquang0459@yahoo.com.vn - 0914129814 - 251b Trần Phú, An Nhơn, Bình Định  (Ngày 20/12/2010 11:45:21 AM)

Nguyễn Minh Quang

CÂU THỀ LÓNG NGÓNG
Câu thề lóng ngóng nụ hồng
Để em mơ mộng nỗi lòng lâu nay
Đường xa lỗi hẹn sao đây
Câu thề lóng ngóng tháng ngày trêu duyên!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 20/12/2010 11:43:28 AM)

Phạm Minh Giắng

NGỠ LÀ

Mây xanh mây trắng mây hồng
Quấn vào nhau hoá nên rồng mấy nay
Ngỡ là đôi đứa ta đây
Vần câu nối lại có ngày nên thơ


  Thái Văn Độ - thaivdolien@yahoo.com - 0986760288 - 62, Đốc Phủ Thu, TX Châu Đốc, An Giang  (Ngày 20/12/2010 09:17:52 AM)

Bảo Long
NỤ HỒNG
Ra tay hứng lấy nụ hồng
Đáng công ra sức vun trồng bấy nay
Bướm ong bay lượn đâu đây
Nhanh về xin phép mẹ thầy kết duyên.

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 20/12/2010 07:01:49 PM)

Thương Giang

DUYÊN

Hà Nội rực rỡ đèn hồng.
Phố phường ,siêu thị.... thông trồng sáng nay.
Giáng sinh chạm ngõ nơi đây.
An lành cầu chúc...mỗi ngày đều duyên!

Kiev 20/12/2010-TG

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 01234674247 - Hà Nội  (Ngày 19/12/2010 11:56:11 PM)

Tú Lục Bát

HỮU DUYÊN
Hữu duyên môi má em hồng,
Bao người mong kết tình nồng bấy nay.
Hoa thơm bướm lượn đâu đây,
Chọn đi để có một ngày trao duyên.

Các bài khác: